Đạo và Đời
#16
Mỗi chúng ta đi trên "journey tạm thời" 1 cách khác nhau , người đi thế này , kẽ đi thế kia , trăm người ngàn ý , khôn nhờ dại chịu ... nhưng nếu ai có chuẫn bị get ready cho THE FINISH LINE , thì khi tới nơi , họ sẽ cảm thấy bình an , ra đi 1 cách thoải mái , không lo lắng , không hoảng sợ ..nó sẽ tới cho những ai finish the journey của họ , không tránh được đâu   Smiling-face-with-halo4



chúng ta , ai cũng thích tính toán 2leluoi bây giờ mình ngồi xuống làm 1 bài toán nhá


mình cần phải CÂN BẰNG "JOURNEY TẠM THỜI" VÀ "ETERNAL LIFE AFTER DEATH" ... dĩ nhiên cân bằng theo tĩ số 2-8 hay 3-7 hay 4-6 hay 5-5 gì đó ... để mình có được cả hai  Dancer_4


bạn chọn tĩ số nào ??? bao nhiêu cho "journey tạm thời" , bao nhiêu cho "eternal life after death" ??



i. Phung phí trong journey tạm thời .... có nhiều người dành quá nhiều thời gian , công sức cho journey tạm thời , tới mức độ họ phung phí 

- mình phung phí tiền bạc , mua đồ xài vài lần rồi cất qua 1 bên cho đóng bụi ... hay đôi khi cất tiền ở đâu kỹ quá , mình cũng không nhớ mình cất nó ở đâu (coi như mất)

- đồ ăn , bao nhiêu thứ mình đả  giụt vào thùng rác

- trong nhà , có nhiều thứ mình chẳng bao giờ xài tới , mà nằm đầy rẫy ra đó 

- thời gian , mình dùng thời gian 1 cách vô bổ




ii. còn eternal life after death , thì họ không để ý nhiều ... tới lúc nằm  trên deathbed , họ mới thấy mọi việc đả muộn , họ đả phung phí cho những thứ không cần thiết , tất cả đều trở thành vô nghĩa cho giờ phút này

- Vân còn nhớ trước đây , khi CS mới vào miền Nam , những lần đổi tiền cứ liên tục xảy ra ... ai khôn thì mua vàng dự trữ , ai không khôn thì cứ ngồi đó ôm tiền .... cuối cùng , người biết tính trước thì họ còn có để xài , người không biết tính trước thì "trắng tay"

- hay có những gia đình có khả năng , thì invest tiền ra ngoại quốc , mua nhà mua cửa ngoài này , mặc dù nó không phải là "đời đời" , nhưng nó còn có đó , chứ ở trong Vietnam thì không biết nó mất đi lúc nào 





SUY NGHĨ NHỮNG CÂU CHUYỆN  TRÊN , ĐỂ MÌNH BIẾT 

- BAO NHIÊU MÌNH NÊN BỎ VÀO CÁI JOURNEY TẠM THỜI 

- BAO NHIÊU MÌNH NÊN INVEST VÀO CÁI ETERNAL LIFE AFTER DEATH

ĐỂ TỚI LÚC MÌNH NẰM  TRÊN DEATHBED , MÌNH CÓ ĐƯỢC SỰ BÌNH AN , VÌ MÌNH KHÔNG PHUNG PHÍ CẢ 1 ĐỜI CHO NHỮNG CHUYỆN TÀO LAO  2leluoi





Vân thấy 1 số người ... cả đời họ bôn ba ăn thua đủ để dành quyền hành , tiếng tăm trong cái cỏi đời ô trọc tạm thời này ... tới lúc chết , họ chẳng còn gì nữa , những công sức tranh đua của họ , rồi cũng đổ xuống sông ra  biển hết ... người như vậy , mình nên cho là họ "khôn hay ngu"

Confused-shrug-smiley-emoticon



điều mà trong chúng ta ai cũng hiểu , nhưng đôi khi có thể quên , nên Vân nhắc lại

sự khác biệt giữa "người có chuẫn bịngười không có chuẫn bị"

- người thì no nê
- người thì đói bụng

khôn nhờ dại chịu  Winking-thumbs-up-smiley-emoticon
Reply
#17
a. có nhiều người nói Vân đưa ra sự tranh cải giữa tôn giáo ... nhưng theo Vân thấy , hình như chính giữa tôn giáo cũng có sự tranh cải lẫn nhau 

- họ nói họ theo Chúa , theo Phật ... nhưng thiệt ra , họ không cần biết "CHUÁ PHẬT NÓI GÌ" .. mà họ theo "CON NGƯỜI NÓI GÌ" thì đúng hơn

- người theo ông A , nói ông A nói thế này ... người theo ông B , bảo ông B nói thế kia .. người theo ông C , bảo ông C nói thế nọ 

- khi nhìn thấy những điều này , Vân không biết họ đang đi theo Chúa , theo Phật , hay theo ông ABC ??

- nếu theo ông ABC ... vậy mấy ông này chết xong rồi đi đâu ... họ cũng đi theo y chang tới đó ???    ... rủi mấy ông này đi xuống hố , họ cũng sẳn sàng đi theo xuống hố ??? chi mà DẠI thế ???  Confused

- chứ họ có theo Chúa Phật đâu ???  mà nghĩ tới lên "thiên đàng hay niết bàn" ??? Confused

- câu hỏi Vân đặt ra cho những người hay nói ÔNG NÀY NÓI NÀY , ÔNG KIA NÓI KIA ..... Tại sao không đi thẳng vào Kinh , xem Chúa Phật nói gì , để biết mình đang nhắm về thiên đàng hay niết bàn , chứ còn theo mấy ông kia làm chi ??? hay họ không thích đi trực tiếp , mà chỉ thích đi gián tiếp , đi qua trung gian ??? rủi trung gian không đi đúng , rồi không lẽ mình .. lọt hố theo sao ??? 


- mà "trăm người ngàn ý" ... tỉ dụ theo cùng tôn giáo , nhưng người theo ông này , người theo ông kia ... cho dù có cùng tôn giáo , nhưng có cả trăm ý , thì chuyện bất đồng là dễ hiểu rồi  Disappointed-face4




b. Vân thấy đạo Phật suy nghĩ hình như không có scientifically ?? chính vì vậy mà KHOA HỌC CHƯA BAO GIỜ CHỨNG MINH NHỮNG GÌ ĐẠO PHẬT ĐƯA RA ..... Kinh thánh thì còn được khoa học nhúng tay vào , chứ Kinh phật thì khoa học không dám đụng tới , vì nó không scientifically , thì sao khoa học dám đụng tới  Face-with-rolling-eyes4

Suytu

- HỌ KHÔNG CẦN BIẾT ..... ai dựng nên vũ trụ này , ai dựng nên con người , ai dựng nên cái xe , ai dựng nên cái nhà , ai nấu cơm để lên bàn cho họ ăn ... HỌ KHÔNG CẦN BIẾT AI , VÌ HỌ TIN MỌI SỰ TUỲ DUYÊN , MỌI SỰ XÌ TRUM , MỌI SỰ NGẪU NHIÊN MÌNH ÊN NÓ POP LÊN CÁI "PHỤP"  Astonished-face4

- Phật không hề nói Phật dựng nên cái gì cả

- câu hỏi Vân đặt ra là ... VẬY AI DỰNG NÊN NIẾT BÀN ??? .. nếu Phật không nhận Ngài dựng nên cái gì cả , thì ai dựng nên niết bàn ??? nếu không ai dựng nên niết bàn cả , hỗng lẽ ......... niết bàn tự nhiên mình ên pop lên cái PHỤP ??? hỗng lẻ ............ nó cũng tuỳ duyện pop lên cái PHỤP ???  Astonished-face4



theo Vân , cách suy nghĩ ....  tuỳ duyên , mình ên nó pop lên cái PHỤP ... nghe nó không được scientifically cho lắm 


Suytu



có lần Vân nói chuyện với 1 người CG , she nói she thích những gì đạo Phật dạy

- Vân hỏi ... why ?

- she nói ... vì đạo Phật dạy wisdom

- Vân hỏi ... how ?

- she nói ....  đạo Phật dạy .. Life is precious

- Vân hỏi ... vậy you là vegetarian ?

- she nói ... không , i vẩn ăn thịt

- mặt Vân hơi confused ở đây .. nếu she nghĩ wisdom là Life is precious , thì tại sao she vẫn ăn thịt

- nhìn nét mặt confused của Vân , she giải thích rỏ hơn ... tỉ dụ ngày xưa , tui thấy con muỗi , tui đập nó chết , bây giờ tui thấy con muỗi , tui không đập nó chết nữa

- lúc này mặt Vân còn confused nhiều hơn nữa , Vân hỏi her ... you call that wisdom ???

- lúc này mặt her cũng bắt đầu confused y chang mặt Vân

- to make a long story short , kết thúc câu chuyện , mặt cả 2 người đều confused hết  Astonished-face4 Astonished-face4
Reply
#18
Vân nghĩ gì về đạo Phật ? hay Phật giáo ??

cách nói chuyện huyền bí của họ , nên Vân không hiểu nhiều , chỉ hiểu 1 vài cái thôi (và cũng chính trong PT , chưa chắc gì họ hiểu được nữa , nên đừng hỏi họ cái gì cảFace-with-rolling-eyes4

Vân có tìm hiểu "những cái mình không hiểu" ... nhưng họ "cũng không hiểu" ... nên họ không trả lời được câu hỏi của Vân

từ đó Vân suy nghĩ ... họ theo đạo mà họ không hiểu , thì sao mình hiểu được ???

chính vì vậy , có thể đây là nguyên nhân KHOA HỌC KHÔNG ĐI VÀO NGHIÊN CỨU PG , VÌ CHÍNH HỌ CŨNG KHÔNG HIỄU , THÌ SAO KHOA HỌC CÓ THỂ BƯỚC VÀO TÌM HIỂU ???

Suytu


Riêng về những cái Vân hiểu , thì Vân thấy thế này ...


1. có những cái họ đi theo con đường được nói trong Kinh thánh ... cái này thì dĩ nhiên make sense , và có sự liên kết giữa Đời và Đạo , vì cái  gì mà có dính líu tới Kinh thánh , thì có dính líu tới Đời và Đạo


a. con người chết trở về cát bụi

Sáng thế ký 3:19

19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.



b. nhân quả

Ga la ti 6:7

7 Chớ hề dối mình; Ðức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.





c. đời là bễ khổ

(Kinh thánh cho biết tại sao đời là bễ khổ ??? PG nói chữ "nghiệp" nghe rất là trừu tượng ... Kinh thánh cho biết sau khi Adam và Eva phạm tội với Chúa , Chúa đả trừng phạt loài người ... mà dĩ nhiên bị trừng phạt , thì sao gọi là sướng được , dĩ nhiên là phải khổ thôi)

Sáng thế ký 3:16-19

16 Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi.
17 Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn.
18 Ðất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng;
19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.





d. tuỳ duyên

Becuoi

riêng về chữ này , Vân nghe rất nhiều , mà không thể nào hiểu được nó nói gì , để liên hệ tới Kinh thánh

hỏi .. thì được trả lời mơ hồ , tỉ dụ như ... miếng gổ , cái đinh có duyên , đủ duyên với nhau nên nó tới với nhau , làm thành cái bàn

chu mèn , giải thích kiểu này , Vân bótay.com  Happy-smiley-emoticon



to be cont.
Reply
#19
2. có những cái họ không đi theo Kinh thánh , họ vẽ thêm ra ... nếu mình hỏi họ những cái này , thì họ cứng họng , không trả lời được


Vân phải phục họ ở điễm này , thấy rỏ ràng không make sense , thấy rỏ ràng không có bằng chứng , mà vẫn nhắm mắt tin ... Vân không thể nào làm chuyện này được  Admire phục phục , bái phục  Admire



a. kiếp trước 

- dựa vào điểm nào mà họ cho rằng có kiếp trước ??? không dựa vào điểm nào cả , right ??

- hay dựa vào 4-5 người ra nói "tui thấy kiếp trước của tui" ??

- tại sao chỉ 4-5 người này thấy , còn cả triệu , cả tĩ người không thấy ??? hay tại 4-5 người này quên ăn "cháo lú" ????? bây giờ họ "bị lú" ????  Confused

(hiểu theo nghĩa ... mấy người điên , quên uống thuốc , nên họ nổi điên)



b. đầu thai 

- 1 đầu thai thành 1 ?? hay 1 đầu thai thành hàng ngàn ??

- mà tại sao ban đầu ít người , bây giờ người ơi là người , đi đâu cũng thấy người .. họ ở đâu ra ??? ở cỏi khác ra ??? tại sao mấy cỏi khác lại đổ hết về trái đất ??? như vậy mấy cỏi khác thành CHUÀ BÀ ĐANH hết sao ???  Confused


Suytu



Vân không biết còn cái gì nữa không ??

nhưng Vân biết họ không phải là những người "uống nước nhờ nguồn" .... "ăn trái nhớ kẽ trồng cây" .. vì họ không care ai dựng nên thế giới này cho họ sống ... họ không care tại sao sự việc xảy ra chung quanh họ như vậy ... tóm lại , họ không care 






ĐIỄM NÀY , THÌ KINH THÁNH CHO BIẾT CÁI GÌ ???

Hê bơ rơ 9:27

27 Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét,


nghĩa là ... chúng ta chỉ có MỘT KIẾP thôi ... SAU KHI CHẾT 1 LẦN , CHÚNG TA CHỜ NGÀY PHÁN XÉT ... that's it



to be cont.
Reply
#20
3. có 1 điều Vân không hiểu .. họ tu là cho kiếp này sướng ?? hay tu cho kiếp sau sướng ??


- nếu họ nói "tu cho kiếp này sướng hơn , bình an hơn"

- thì sorry , họ sẽ thất bại  Face-with-rolling-eyes4

- VN tu từ đời này qua đời kia , nhưng có thấy ai sướng hơn , ai bình an hơn đâu ???

thất bại , thất bại

còn tu cho kiếp sau sướng hơn .... hêhhehe , good luck , ai dám bảo đãm mình có kiếp sau , xin giơ tay lên  Hello Hello Hello Hello






4. cái chữ "tu" của họ làm Vân đôi khi suy nghĩ 

- tu thế nào ??

- cứ ăn chay , niệm Phật , không sát sanh .. là tu ??

- hay còn có cái gì hơn đó nữa không ??

- hay tu của họ là ... không  tham sân si ???

- ai không tham sân si ... thì làm ơn giơ tay lên cho Vân coi 1 cái  Hello Hello






5. còn chữ "thiền"

- Vân nghĩ "thiền" là phải tránh xa thế giới "uýnh lộn online" chứ

- tại sao có nhiều người , ca ngợi "thiền" , nhưng vào thế giới "uýnh lộn online" để chơi ??

- không lẽ .. họ uýnh đó ... rồi tới ngồi  thiền ... rồi trở lại computer uýnh tiếp ??? vậy trong lúc thiền , họ nghĩ gì ?? nghĩ cách uýnh sao cho thắng ?? 

Suytu

- ai mà không vừa ý họ .. họ ghim trong bụng , có cơ hội là nã đạn liền ... vậy họ thiền làm gì ???


[Image: Walton-Eller-at-2008-Summer-Olympics-dou...finals.jpg]
Reply
#21
Vân không phải là người không muốn tìm hiểu

trái lại , Vân là người muốn tìm hiểu , nhưng hình như PT sợ nói chuyện với Vân  Shy

tại sao Vân tìm hiểu ??


1. vì Vân muốn hiễu "cái make sense" của đạo Phật là gì , tại sao họ nghĩ như vậy , họ nghĩ như vậy vì cái "sense" gì ??

- nhưng PT không thể cho Vân biết được "cái make sense" của đạo Phật là gì

- đối với họ , họ  thích tin vào cái gì "không make sense"

- chuyện cá chép bay về trời , hay Tề thiên đại thánh Trư Bát Giới , mời thầy tới cúng cô hồn , cúng xe hơi... là vài cái trong những bằng chứng 




2. vì Vân muốn xem điều họ tin , có relate tới Kinh thánh không ??

- tỉ dụ như những chuyện .. chết về cát bụi , nhân quả ... thì được nói trong Kinh thánh

- còn những cái khác , có cái nào được nói trong Kinh thánh không 





NÓI CHUNG , HÌNH NHƯ HỌ CŨNG CHẲNG HIỂU .. HỌ TIN CÁI GÌ NỮA

THÌ VÂN KHÔNG NÊN HỎI .. VÌ HỌ CÓ BIẾT HỌ TIN CÁI GÌ ĐÂU  Face-with-rolling-eyes4





PT .. tui tin
Vân .. tin cái gì?
PT .. thì tin là tin, chứ tin cái gì là tin cái gì , đúng là .... hỏi lẫm cẫm vớ vẫn
Vân ... bótay.com
Reply
#22
Chúa định số ngày chúng ta sống trên trần  gian từ khi mình còn trong bụng mẹ

[Image: god-decides-how-long-we-live.jpg]


Kinh thánh cho biết ..... 


i. Chúa định "number of days" chúng ta sống trên trần gian từ khi mình còn trong bụng mẹ

Thi thiên 139:16

16 Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Ðã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.
Your eyes saw my unformed body; all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be.

như vậy nghĩa là sao ??? mình ráng cái này , mình ráng cái kia , mình ráng cái nọ ... mình có thể kéo dài ngày mình sống không ??? hãy nhìn Bruce Lee , có thể nói ông là 1 philosopher "sống như thế nào" , và ông đả chết khi còn rất trẻ  2leluoi

[Image: Bruce-Lee-1973.jpg]




ii. Ngài không những định "number of days" thôi , mà Ngài còn định chi tiết "hour , number of months" mình "finish our own journey"

Gióp 14:5

5 Nếu ngày của loài người đã định rồi, Nếu số tháng người ở nơi Chúa, Và Chúa đã định giới hạn cho người, mà không qua khỏi được,
A person’s days are determined; you have decreed the number of his months and have set limits he cannot exceed.


Mat 6:27

27 Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không?
Can any one of you by worrying add a single hour to your life?



to be cont.
Reply
#23
mình biết ... Chúa định số ngày mình sống trên trái đất ... ngay từ khi mình còn trong bụng mẹ , chưa ra chào đời

vậy câu hỏi kế tiếp là .... Chúa có kéo dài hay rút ngắn số ngày Ngài đả định ngay từ ban đầu không ??? 

mình coi Kinh thánh nói gì nhá  Hello

có những câu chuyện khác nhau được kễ trong Kinh thánh ... mình thử coi mỗi câu chuyện dạy mình những bài học gì



1. câu chuyện vua Hezekiah

- tiên tri Isaiah cho vua Hezekiah biết là ông sắp chết , vua khóc & cầu xin Chúa cho ông sống thêm vì ông có trung tín theo Ngài , Chúa nhậm lời cầu xin , cho ông sống thêm 15 năm nữa

- điều này chứng tỏ , Chúa có thể kéo dài thêm số ngày Chúa đả định từ ban đầu (như trong Ê phê sô 6:1-3 , Chúa sẽ cho mình có thêm ngày , nếu mình biết hiếu kính cha mẹ MÌNH "trong Chúa")  Ok-sign-smiley-emoticon


Ê sai 38:1-5

1 Trong lúc đó, Ê-xê-chia lâm bịnh hầu chết; đấng tiên tri Ê-sai, con trai A-mốt, đến chầu vua, và tâu rằng: Ðức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy sắp đặt nhà ngươi, vì ngươi hầu chết, không sống được nữa.
2 Ê-xê-chia bèn xây mặt vào tường, cầu nguyện Ðức Giê-hô-va rằng:
3 Hỡi Ðức Giê-hô-va, xin nhớ rằng tôi đã lấy lòng chơn thật trọn lành đi trước mặt Chúa, và đã làm điều lành trước mặt Ngài! Ðoạn, Ê-xê-chia khóc dầm dề.
4 Bấy giờ, có lời Ðức Giê-hô-va phán cho Ê-sai rằng:
5 Hãy trở lại nói cùng Ê-xê-chia rằng: Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Ða-vít, tổ ngươi, phán như vầy: Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi, đã thấy nước mắt ngươi. Nầy, ta sẽ thêm cho ngươi mười lăm tuổi.



Ê phê sô 6:1-3

1 Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm.
2 Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo),
3 hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.


Mat 10:37

37 Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta;



mình coi kỹ câu Ê phê sô 6:1 - nói rất rỏ .......... mình phải vâng phục "cha mẹ MÌNH trong Chúa" , để mình có được số ngày "kéo dài ra" ... nên nhớ là "cha mẹ MÌNH" , chứ Kinh thánh không phải nói "cha mẹ CHUÁ JESUS , hay ám chỉ MARY trong này nhá" , con người chúng ta dễ "NHÌN GÀ HOÁ CUỐC" lắm nên Vân phải nói cho rỏ

nhưng câu Mat 10:37 - lại nói ............ "ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta"

2 câu này có mâu thuẫn không ???  Confused  trả lời là không hề mâu thuẫn , nếu mình hiểu đúng ý nghĩa của 2 câu này

- nếu cha mẹ MÌNH trong Chúa , biết phục tùng Chúa  >>>>>  mình phải vâng lời cha mẹ , để mình có được số ngày "kéo dài ra"

- however , nếu cha mẹ MÌNH muốn mình chống Chúa , mà mình chọn cha mẹ , để chống Ngài  >>>>>  mình không xứng đáng cho Ngài

2 câu hoàn toàn khác nghĩa nhau xa , chứ không hề mâu thuẫn với nhau 














2. câu chuyện Moses và Aaron

- đầu tiên mình phải hiểu Moses và Aaron đả phạm tội gì với Chúa , để Chúa phải rút "số ngày của họ ngắn lại"  Confused

- Chúa kêu họ "nói cùng hòn đá" ... nhưng Moses đả làm gì ??? ông "giơ tay lên , đập hòn đá 2 lần bằng cây gậy mình" .. vì ông phạm tội không vâng lời Chúa , Chúa nói gì với Moses và Aaron "2 ông sẽ không đem hội chúng vào Promised land" ..... có nghĩa là "Chúa cắt số ngày của 2 ông ngắn lại , 2 ông sẽ chết trước khi dân sự bước vào Promised land"

- lý do 2 ông bị Chúa cắt ngắn số ngày , vì 2 ông phạm tội "không vâng lời Chúa , không tôn Ngài là thánh trước mặt dân Israel , không làm theo ý Ngài , mà làm theo ý riêng của họ"



Dân số ký 20:7-12

7 Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng:
8 Hãy cầm lấy cây gậy ngươi, rồi với A-rôn anh ngươi, hãy truyền nhóm hội chúng, và hai ngươi phải nói cùng hòn đá trước mặt hội chúng, thì hòn đá sẽ chảy nước ra; ngươi sẽ khiến nước từ hòn đá chảy ra cho hội chúng và súc vật của họ uống.
9 Vậy, Môi-se cầm lấy cây gậy ở trước mặt Ðức Giê-hô-va, như Ngài đã phán dặn.
10 Môi-se và A-rôn truyền nhóm hội chúng đến trước hòn đá mà nói rằng: Hỡi dân phản nghịch! hãy nghe, chúng ta há dễ khiến nước chảy từ hòn đá nầy ra cho các ngươi được sao?
11 Môi-se giơ tay lên, đập hòn đá hai lần bằng cây gậy mình. Nước bèn chảy tràn ra nhiều, hội chúng uống, và súc vật họ uống nữa.
12 Ðoạn, Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Bởi vì hai ngươi không có tin đến ta, đặng tôn ta nên thánh trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, vì cớ đó, hai ngươi sẽ không đem hội chúng nầy vào xứ mà ta đã cho nó đâu.


to be cont.
Reply
#24
Trong Kinh thánh , có 2 nhân vật không trải qua cái chết , đó là Enoch và Elijah  Hello


1. Enoch 

Sáng thế ký 5:21-24

21 Hê-nóc được 65 tuổi, sanh Mê-tu-sê-la.
22 Sau khi Hê-nóc sanh Mê-tu-sê-la rồi, đồng đi cùng Ðức Chúa Trời trong 300 năm, sanh con trai con gái.
23 Vậy Hê-nóc hưởng thọ được 365 tuổi.
24 Hê-nóc đồng đi cùng Ðức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Ðức Chúa Trời tiếp người đi.


Hê bơ rơ 11:5

5 Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết; người ta không thấy người nữa, vì Ðức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Ðức Chúa Trời rồi.







2. Elijah

2 Các vua 2:7-13

7 Có 50 người trong các môn đồ của những tiên tri đi theo, đứng cách xa đối ngang Giô-đanh; còn Ê-li và Ê-li-sê đứng lại tại mé sông.
8 Ê-li bèn lấy áo tơi mình, cuốn lại, đập trên nước; nước bèn rẽ ra hai bên, và hai người đều đi ngang qua trên đất khô.
9 Khi đi qua rồi, Ê-li nói với Ê-li-sê rằng: Hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi, trước khi ta được cất lên khỏi ngươi. Ê-li-sê thưa rằng: Nguyền xin thần của thầy cảm động tôi được bội phần.
10 Ê-li nói với người rằng: Ngươi cầu xin một sự khó. Song nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất lên khỏi ngươi, ắt sẽ được như lời bằng chẳng, thì không được.
11 Hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau, kìa, có một cái xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người; Ê-li lên trời trong một cơn gió lốc.
12 Ê-li-sê nhìn thấy, bèn la lên rằng: Cha tôi ôi! cha tôi ôi! là xe và lính kỵ của Y-sơ-ra-ên! Ðoạn, Ê-li-sê không còn thấy người nữa; rồi người nắm áo mình xé ra làm hai mảnh.
13 Ê-li-sê bèn lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Ê-li rơi xuống, trở về, đứng tại trên mé Giô-đanh.




có 2 nhân vật chánh được nói ở đây: Ê li và Ê li sê ..... mình có thể tạm hiểu Ê li là thầy của Ê li sê .... và Ê li cũng là người được Chúa cất lên trên xe lửa và ngựa lữa

- Ê li (Elijah)
- Ê li sê (Elisha)


[Image: elijah-fierychariot.jpg]


Elisha xin thần của Elijah ở trên ông ... Elijah nói nếu mình được Chúa cất lên , thì điều Elisha cầu xin sẽ được ... quả thiệt , ông được Chúa cất lên , chứng tỏ lời xin của Elisha đả được Chúa nhậm , cho thần của Ngài trên Elisha , sau khi Elijah được cất đi


to be cont.
Reply
#25
Thiệt sự ra ... Chúa là Đấng nắm cái sống/chết mình trong tay Ngài ... cho dù chúng ta không chịu tin , đó là quyền của chúng ta 2leluoi , but that's still the FACT  Tulip4

- hãy nhìn Lý Tiểu Long , ông là 1 legend , nhưng ông cũng chết khi còn rất trẻ 

- hãy nhìn những người lính ra chiến trường , đâu phải ông nào cũng chết trước lằn đạn đâu ... cũng có những ông trở về , sống trong lữa đạn mà họ không chết , nhưng họ lại chết vì những nguyên nhân khác

- có nhiều người chống đối việc Chúa nắm cái sống/chết của mình trong tay Ngài ... họ nói "tui sẽ tự tữ" để chứng tỏ tui là người nắm cái sống/chết của tui trong tay tui , chứ không phải Chúa ..... họ tự tử , nhưng không có nghĩa là họ chết  Rollin ... nếu thiệt sự Chúa nói họ "chấm dứt" thì họ mới chết được ... còn nếu Chúa chưa nói họ "chấm dứt" , thì rồi cũng người này người kia cứu họ sống trở lại  Rollin




Chúng ta đôi khi quên đi việc THE CONTROL IS IN HIS HANDS 
Chúng ta nghĩ TUI NÈ , TUI LÀM CÁI NÀY , TUI LÀM CÁI KIA , THE CONTROL IS IN TUI'S HANDS  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Tui sẽ ăn uống đúng cách , thể  thao đúng cách , đi đứng đúng cách , tiền bỏ trong bank đúng cách , tui is in control , tui tính kỹ "hết trơn hết trụi" rồi , đâu vào đấy ... mình hảy đọc đoạn Kinh thánh này



Luca 12:16-21

16 Ngài lại phán cùng chúng lời vinh dự nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm,
17 người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật.
18 Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trử sản vật và gia tài vào đó;
19 rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ.

20 Song Ðức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?
21 Hễ ai thâu trử của cho mình mà không giàu có nơi Ðức Chúa Trời thì cũng như vậy.



- câu 21 .... dính tới nhiều người trong chúng ta
- tiền bạc ở đời này , chúng ta tranh đua , để dành , the more the better 
- trong khi chúng ta lại nghèo nơi Đức Chúa Trời , the less the better 


rồi bạn biết sao không ?? tới lúc chúng ta chết đi , thì quả thiệt ... chúng ta ra đi với 2 bàn tay trắng , 2 bàn chân tái  2leluoi
Reply
#26
nói tóm lại ... Kinh thánh cho biết 

CHUYỆN SỐNG/CHẾT CUẢ MÌNH LÀ NẰM TRONG TAY CHUÁ 

- không phải vì mình làm cái này , làm cái kia ... hay không phải vì mình bắt chước Lý Tiểu Long .. là mình có thể kéo dài số ngày của mình 

- cho dù bạn có danh tiếng , có tiền bạc , có sức khoẻ , có quyền lực , hay có bất cứ cái gì trên đời này ... bạn cũng không thoát được khi CHUÁ GỌI TÊN BẠN  Shy


Những câu Kinh thánh này cho biết ... CHUÁ KHIẾN MÌNH SỐNG HAY CHẾT , BỊ THƯƠNG HAY CHỮA LÀNH , CHẲNG CÓ AI GIẢI CỨU KHỎI TAY NGÀI ĐƯỢC


Phục truyền 32:39-42

39 Bây giờ, hãy xem ta là Ðức Chúa Trời, Ngoài ta chẳng có Ðức Chúa Trời nào khác. Ta khiến cho chết và cho sống lại, Làm cho bị thương và chữa cho lành, Chẳng có ai giải cứu khỏi tay ta được.

40 Vì ta giơ tay chỉ trời Mà thề rằng: Ta quả thật hằng sống đời đời,
41 Khi ta mài lưỡi sáng của gươm ta, Và tay ta cầm sự đoán xét, Thì ta sẽ báo thù kẻ cừu địch ta, Cùng đối trả những kẻ nào ghét ta.
42 Ta sẽ làm cho các mũi tên ta say huyết; Lưỡi gươm ta ăn thịt, Tức là huyết của kẻ bị giết và của phu tù, Thịt của đầu các tướng thù nghịch.






2 Sa mu ên 2:6-7

6 Ðức Giê-hô-va khiến cho chết, cho sống; Ngài đem người xuống mồ mả, Rồi khiến lại lên khỏi đó.
7 Ðức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn, và làm cho giàu có; Ngài hạ người xuống, lại nhắc người lên, Ðem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất, Và rút người nghèo khổ ra ngoài đống phân, Ðặng để họ ngồi bên các quan trưởng, Cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp;





Gióp 1:21-22

21 và nói rằng: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va!
22 Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thượng cùng Ðức Chúa Trời.





Gióp 14:5

5 Nếu ngày của loài người đã định rồi, Nếu số tháng người ở nơi Chúa, Và Chúa đã định giới hạn cho người, mà không qua khỏi được,
A person’s days are determined;
   you have decreed the number of his months
   and have set limits he cannot exceed .... có nghĩa là ..... Ok-sign-smiley-emoticon   No person can live past that day and none will die before that day  Ok-sign-smiley-emoticon





Xuất Ê díp tô ký 4:11

11 Ðức Giê-hô-va bèn phán rằng: Ai tạo miệng loài người ra? hay là ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải ta là Ðức Giê-hô-va chăng?




Is God in control of all death whether it be from sickness, illness, accident, murder and overdoses from drug addiction?

The answer is yes. Life and death are in the hands of God. But we also need to remember from the example of Noah’s flood that people will die because they have sinned, including Christians




Chúa không vui mừng khi "unbelievers" chết

Ê  xê chi ên 33:11

11 Hãy nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ, xây bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên?





nhưng Chúa vui mừng khi "believers" chết , để về ở bên cạnh Ngài

Thi thiên 116:15

15 Sự chết của các người thánh. Là quí báu trước mặt Ðức Giê-hô-va.
Reply
#27
Blessed be YOUR NAME - you give and you take away







[Image: photo-1600288480699-0b0d8a456dd8.jpg]
Reply
#28
Ai cũng phải chết 


cho dù bạn có là ... ông vua , bà hoàng , ông Dalai Lama , ông Pope , hoàng tữ , công chúa , Donald Trump , Biden , vương tằng tôn nữ thị gì gi gì gì đó 

không cần biết

rồi bạn cũng phải chết

cứ 1 ngày  trôi qua , là 1 ngày bạn tới gần với cái chết của bạn hơn 


CÁI QUAN TRỌNG LÀ ... CÁI CHẾT CUẢ NGƯỜI TRUE BELIEVERS SẼ LÀ 1 CÁI CHẾT VUI MỪNG 

(giống như ở trại tị nạn mấy chục năm rồi , cuối cùng mới được phái đoàn Mỹ bóc đi ... vui mừng thiệt đó , nhưng cũng chỉ là cái vui mừng tạm thời

còn chuyện TRUE believers chết không phải là cái vui mừng tạm thời , mà là cái vui mừng đời đời)


- cho họ được thoát vĩnh viễn cái trần gian nhiều đau khổ 

- để được về ở đời đời bên cạnh Chúa


Khải huyền 21:4

4 Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi.    Ok-sign-smiley-emoticon Admire
Reply
#29
có nhiều người nói ... ai có phúc thì chết lúc già ơi là già  Rollin


theo Vân thì ... ai có phúc thì chết khi mình vẫn còn mạnh khoẻ  Ok-sign-smiley-emoticon

không cần biết già hay trẻ ... nếu mình đang mạnh khoẻ , mà mình chết , Vân thấy đó là 1 cái phúc



Vân đả từng thấy qua những người nằm trên giường , sống không ra sống , chết không ra chết , cứ nằm đó đau đớn từ ngày này qua ngày kia , tháng này qua tháng kia , thậm chí năm này qua năm kia ... đối với Vân , đây là những ngày cuối cùng của người bất hạnh  Crying-face4

- dĩ nhiên không có một ai trong chúng ta .. quyết định những ngày cuối cùng của mình như thế nào 

- mà chỉ có Chúa mới biết được ... ngày cuối cùng của mình sẽ như thế nào thôi 


Tulip4
Reply
#30
My life is in your hands




Reply