Đạo và Đời
#1
Vân thấy có nhiều người đưa ra những chữ nghe rất là cầu kỳ .. nào là ... cuồng tín , mê tín , rồi cái gì tín tín tín gì đó .. Vân không nhớ hết

Vân chỉ nhớ 1 điều , họ dùng những chữ này , mà hình như họ không hiểu những chữ này nghĩa là gì 

Ai làm cho họ "bí" , thì họ cứ phủ lên người đó "cuồng tín , mê tín , tín tín gì đó"


***

Theo Vân , Đạo phải đi đôi với Đời .. 2 cái phải tương tác liên hệ với nhau ... Đạo phải giải thích Đời , và Đời phải chứng minh cho Đạo

chứ nếu Đạo đi 1 đàng , Đời đi 1 ngã  .. thì có cả ngàn Đạo ngoài kia ... không cần biết chuyện gì xãy ra cho "anh Đời" , người ta muốn vẽ "anh Đạo" như thế nào thì người ta vẽ , vì "anh Đạo" có cần phải dính dấp dây mơ gì với "anh Đời" đâu ????  Face-with-rolling-eyes4

những "anh Đạo" này , khi hỏi họ câu hỏi liên quan tới "anh Đời" , họ làm lơ , cho rằng ... "anh Đời" không quan trọng , "anh Đời" có quyền đi 1 đàng của anh , "anh Đạo" đi 1 ngã của anh , no problemo  Face-with-rolling-eyes4



***

những câu hỏi liên quan tới Đời , mà có vài Đạo KHÔNG giãi thích được , tỉ dụ như


1. ai là Đấng Tạo Hóa , dựng nên muôn loài ... hay muôn loài tự mình ên nó mà phụp lên rồi có ?? mặt trời phụp lên tự nhiên có ? trái đất phụp lên tự nhiên có ? sự sống trên trái đất phụp lên tự nhiên có ?? cái nhà tự nhiên phụp lên có ?? cái xe tự nhiên phụp lên có ??? CHẢ CÓ AI DỰNG LÊN NÓ CẢ , NÓ TỰ MÌNH ÊN PHỤP LÊN MÀ CÓ ??

HAY CÓ AI DỰNG LÊN NHỮNG THỨ NÀY ?? ... nói gì thì nói , đừng nói với Vân "cái nhà tự nhiên mình ên nó phụp lên mà có , chứ không có ai dựng lên nó cả nhá" 
  Face-with-rolling-eyes4


2. đàn ông và đàn bà ĐẦU TIÊN  được dựng lên thế nào , mà họ có cấu trúc khác nhau ??? tại sao phải cần MALE và FEMALE để  truyền giống ?


3. tại sao con người lại CÓ NHU CẦU THỜ PHƯỢNG , mà con thú thì lại KHÔNG CÓ NHU CẦU THỜ PHƯỢNG ???


4. chuyện đầu thai , 1 đầu thai 1 , thì tại sao ... ở đâu mà ra đông đúc người và thú vật ... trong khi ban đầu , thì chỉ có 2-3 người , mà bây giờ có cả tĩ người  ... cả tĩ người thì cũng phải có cả tĩ con thú ... SỐ LƯỢNG NÀY TỪ ĐÂU ĐẦU THAI RA ?? Ỡ CỎI KHÁC TỚI ??? VẬY CÕI NÀO CŨNG ĐỔ VỀ TRÁI ĐẤT , MẤY CỎI KIA KHÔNG LẼ THÀNH CHUÀ BÀ ĐANH ??? TẠI SAO MẤY CÕI KIA LẠI ĐỔ DỒN HẾT VỀ TRÁI ĐẤT ??


đai khái vài câu hỏi ... mà có nhiều Đạo không trả lời được chuyện gì đang xảy ra trong Đời

đối với họ ... ĐẠO ĐI 1 ĐÀNG , ĐỜI ĐI 1 NGÃ ... if that's the case , sẽ có cả ngàn Đạo ra đời , vì Đạo chẳng cần dính dấp gì tới Đời cả ??

Confused-shrug-smiley-emoticon
Reply
#2
anh muốn theo Đạo nào cũng được 

nhưng Đạo của anh phải đi đôi với Đời

chứ còn Đạo của anh đi 1 đàng , Đời đi 1 ngã

thì Đạo giúp ích gì được cho anh ... trong khi anh đang sống trong cõi Đời này ??



nhiều lần Vân đưa ra câu hỏi có dính dấp về Đời ... anh không trả lời được 

Vân nghĩ ... giống như chơi puzzle , chỉ có 1 miếng cần phải fit , mình để vào .. thì cái đó mới gọi là ... solved

chứ còn nói cả trăm miếng không fit , để vào ... thì làm sao mình gọi đó là solved được ??
Reply
#3
trong thread này , Vân sẽ nói sự liên hệ giữa Kinh thánh và Đời 

đối diện với những gỉ xãy ra trong cuộc sống , Vân nghĩ tới Kinh thánh , và hiểu được ... tại sao chuyện nó lại xãy ra như vậy 

nói kiểu này , thì mình mới thấy được cái HỮU ÍCH CUẢ KINH THÁNH ... VÌ NÓ GIÚP CHO MÌNH HIỂU ĐƯỢC CHUYỆN GÌ ĐANG XÃY RA NGOÀI ĐỜI

CHỨ 1 CÁI KINH , CHẴNG GIÚP MÌNH HIỂU ĐƯỢC CHUYỆN GÌ ĐANG XẪY RA NGOÀI ĐỜI , THÌ KINH ĐÓ GIÚP ÍCH ĐƯỢC MÌNH Ở ĐIỄM NÀO ??

Confused-shrug-smiley-emoticon



-
Reply
#4
Mục Lục  Hello


1. Những gì believers phải đối diện ... khi vẫn còn sống trên trần gian này
Reply
#5
1. Những gì believers phải đối diện ... khi vẫn còn sống trên trần gian này

- sống trên trần gian này , "ai cũng có cái khổ riêng của họ" ... người thì khổ vì cái này , người thì khổ vì cái khác ... không có một ai nói "tui sống trên trần gian này , tui không hề có 1 cái gì  gọi là khổ cả ???"  ai nói vậy , thì người đó nói láo .. mới sanh ra đời , baby nào cũng khóc , chứ đâu có baby nào cười vui mừng đâu 


- riêng đối với believers thì thế nào ??? nếu Chúa nói "ai làm believers thì sẽ sướng" , mọi người sẽ đổ nhau làm believers để được sướng ... đây là "cách khuyến mãi ăn tiền nhất" ... nhưng Chúa không hề nói như vậy ... vì nếu Chúa nói như vậy , believers là vì họ muốn sướng , chứ believers không phải vì họ muốn thờ phượng Chúa 


- vậy cái mà Chúa nói cho believers là gì ??? ngoài chuyện phải nhận "cái khổ chung chung của con người" , họ còn phải "mang thập tự giá theo Chúa" , dĩ nhiên chuyện mang thập tự giá này không hề có ý nghĩa "cái khổ chung chung cho tất cả mọi người trong cuộc đời" , mà nó mang ý nghĩa "họ phải vì đức tin của mình , mà đối diện với thế gian ... ai chọn thế gian thì không xứng đáng là môn đồ của Ngài" ... Vân tạm thời nói ngắn gọn như vậy cho chúng ta dễ hiểu


- nhưng Chúa không chấm dứt ở đó , Ngài còn cho biết "Ngài sẽ ở bên cạnh chúng ta trên journey này , tức là chúng ta không phải đối diện với thữ thách một mình , mà chúng ta luôn có Ngài bên cạnh , khi đương đầu với thữ thách"



***


lần nữa , Vân muốn "ngắn gọn" những điễm chánh ở trên

- believers phải đối diện với 2 khó khăn , chứ không phải chỉ 1

- khó khăn thứ nhất , là đau khổ chung chung , giống như tất cả mọi người

- khó khăn thứ hai , là mang thập tự giá theo Chúa , có nghĩa là dùng đức tin của mình để đối diện với thế gian .. nếu ai chọn thế gian , thì không phải là môn đồ của Ngài

- đó chưa phải là chấm dứt , mà Ngài còn hứa hẹn NGÀI LUÔN Ở CÙNG MÌNH TRÊN CON ĐƯỜNG MÌNH ĐI , CHỨ MÌNH KHÔNG ĐI 1 MÌNH  Tulip4



thiệt là an ũi khi nhận được lời hứa này ... believers đừng bao giờ  quên lời hứa này ... hễ còn sống trên trần gian , mình còn gặp nhiều gian nan , nhưng mình không bao giờ đi 1 mình , mà mình luôn luôn có Chúa đi  bên cạnh mình ... không phải để giúp mình tránh gian nan , nhưng Ngài sẽ giúp mình vượt qua những gian nan này trong sự bình an  Tulip4
Reply
#6
i. Satan đứng trước Chúa


Gióp 1:6-12

6 Vả, một ngày kia các con trai của Ðức Chúa Trời đến ra mắt Ðức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng.
7 Ðức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa với Ðức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó.
8 Ðức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng; nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Ðức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác?

9 Sa-tan thưa với Ðức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Ðức Chúa Trời luống công sao?
10 Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất.
11 Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt.
12 Ðức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Nầy, các vật người có đều phó trong tay người; nhưng chớ tra tay vào mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Ðức Giê-hô-va.


***

đoạn Kinh thánh trên nói gì ?? Vân muốn nêu ra những điễm interesting của đoạn Kinh thánh trên

- câu 7 ... Satan nói với Chúa "tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nó" ... mình đừng underestimate câu này nhá ... câu này cho mình biết .. trên thế giới mình đang sống , Satan đang đi dạo vòng vòng , chấp tay sau đít , quan sát những chuyện gì xãy ra cho chúng ta ... để nếu chúng ta có gặp hoạn nạn trong đời sống , thì hiểu từ đâu nó tới  2leluoi


- câu 8 ... Chúa nói với Satan "vậy ngươi có thấy Job không ?? ông là 1 người sống trọn vẹn trước mặt Ta"

- câu 9-11 ... Satan thọt "làm sao ông không sống trọn vẹn trước Chúa được , vì Chúa đổ phước tràn đầy lên ông ... bây giờ Chúa thử rút phước của ông , đổ hoạn nạn lên ông , thử coi ông có còn sống trọn vẹn trước Chúa không ??" ... nói cho đúng , thì câu Satan nói cũng make sense lắm chứ không phải không make sense ... khi mình được Chúa đổ phước xuống , thì chuyện thờ phượng , cảm tạ Chúa là 1 chuyện dễ dàng cho mình ... however , nếu ngược lại , Chúa không đổ phước xuống mình , mang hoạn nạn tới cho mình , thì mình có còn thờ phượng , cãm tạ Chúa nữa không , đây là 1 vấn đề mình cần phải suy nghĩ 

Suytu



- câu 12 .... Chúa nói "được , ta cho phép ngươi mang hoạn nạn tới cho Job , nhưng cấm ngươi không được lấy mạng của ông" ... thế là Satan lui ra , làm nhiệm vụ cũa mình



để quay cuốn film forward , thì chuyện gì xãy ra 

- Job gặp hoạn nạn trên thân xác ông , trên gia đình ông ,  trên tài sãn của ông ... cứ dồn dập hết chuyện này tới chuyện kia

- mấy người bạn kêu ông nguyền rũa Chúa đi ... nhưng ông nhất định không nguyền rũa Chúa .. mà chỉ xin Chúa nhìn xuống xem ông đả làm gì sai mà nhận hậu quã này

- cuối cùng , Chúa chọ ông lại tất cã những gì ông đánh mất , vì sự loyal của ông 


CHỨ NẾU CHÚNG TA 

- CHUÁ CHO , THÌ CHÚNG TA CÁM ƠN CHUÁ
- CHUÁ LẤY LẠI , CHÚNG TA NGUYỀN RUÃ CHUÁ

THÌ ... CHÚNG ... TA ... FAIL ... CÁI .... TEST ... CUẢ .. NGÀI



Gióp 42:10-13

10 Vậy, khi Gióp đã cầu nguyện cho bạn hữu mình rồi, Ðức Giê-hô-va bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người, và ban lại cho Gióp bằng gấp hai các tài sản mà người đã có trước.
11 Hết thảy anh em người, chị em người, và những người quen biết Gióp từ trước, đều đến thăm và ăn bữa với người tại trong nhà người. Chúng chia buồn và an ủy người về các tai họa mà Ðức Giê-hô-va đã khiến giáng trên người; mỗi người đều cho Gióp một nén bạc và một cái vòng vàng.
12 Như vậy, Ðức Giê-hô-va ban phước cho buổi già của Gióp nhiều hơn lúc đang thì: người được mười bốn ngàn chiên, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò, và một ngàn lừa cái.
13 Người cũng có bảy con trai và ba con gái.



***


mình có thể áp dụng đoạn Kinh thánh này cho đời sống hằng ngày

- tĩ dụ khi Chúa cho mình đầy đũ , mình lớn tiếng ca ngợi Chúa , cám ơn Chúa

- nhưng khi Chúa cho mình gặp khó khăn , mình lên tiếng nguyền rủa Chúa

thì Satan sẽ nói với Chúa về mình "đó , Chúa thấy không ??? Chúa ban phước  thì nó khen ngợi Chúa , Chúa cất phước đi thì nó nguyền rủa Chúa"


NHƯ VẬY LÀ MÌNH ĐẢ THUA SATAN TRONG VÁN CỜ NÀY  Crying-face4
Reply
#7
ii. Chúa hứa đi cùng believers (không phải để cất gian nan ra khỏi mình , mà để giúp mình vượt qua gian nan 1 cách bình yên , mình không đối diện với gian nan 1 mình)


Phục truyền luật lệ ký 31:8

Chánh Ðức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ, và chớ kinh khủng.



1 Phi e rơ 5:7

lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.





Hê bơ rơ 13:5-6

5 Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Ðức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.
6 Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?


[Image: 39e8eb0182c762576d10bb72810717ce.png]

***


mình có thể áp dụng đoạn Kinh thánh này cho đời sống hằng ngày

- không 1 tôn giáo nào nhận được lời hứa này ... mọi người đều phải tự 1 mình họ bước đi trong trần gian này

- nhưng với Chúa , NGÀI HỨA KHÔNG RỜI BỎ BELIEVERS ... NGÀI LÀ ĐẤNG THÀNH TÍN .. MÌNH CÓ THỂ TIN VÀO LỜI NGÀI HỨA  ... CÁM ƠN CHUÁ
Reply
#8
iii. Paul cầu xin Chúa cất đi "CÁI GÌ ĐÓ"  khỏi cuộc đời ông ... a "thorn in the flesh"


2 Cô rinh tô 12:7-10


7 Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là quỉ sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo.
8 Ðã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi.
9 Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Ðấng Christ ở trong tôi.
10 Cho nên tôi vì Ðấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.



[Image: maxresdefault-1.jpg]


***


ở đoạn Kinh thánh trên , Paul cầu xin Chúa hảy cất đi "cái gì đó ông không muốn"

- ông gọi cái này là "a messenger of Satan" mang tới cho ông "torment"

- Kinh thánh không hề nói rỏ cái này là cái gì (physical ? spiritual ?? emotional ??) ... dĩ nhiên nó không phải là "a literal thorn" , mà có thể nó chỉ là "a metaphor"

- có nhiều giả thuyết cho rằng nó có thể là .. 1 bịnh tật gì đó ông đang bị ... hay 1 người điễn hình như là Alexander the coppersmith did Paul "a great deal of harm" trong 2 Timothy 4:14

- nói tóm lại ... không ai biết chắc được cái này là cái gì ... mà điều họ biết chắc là Paul muốn xin Chúa cất nó ra khỏi cuộc đời ông ... là 1 điều mà mình cũng thường hay thấy xãy ra trong cuộc đời mình ... có những chuyện , hay những người , mà mình xin Chúa cất họ ra khỏi cuộc đời mình  2leluoi



- vì Paul nhận được nhiều "visions" từ Chúa , ông cũng viết nhiều sách trong  Tân ước , nên theo bản chất tự nhiên , ông sẽ kiêu ngạo với những gì Chúa ban cho ông ... nên a "thorn in the flesh" Chúa mang tới cho ông để khiến ông phải khiêm nhường ... cũng giống như chuyện của Gióp , Chúa cho phép Satan đem lại "sự đau đớn" này cho Paul với mục đích riêng của Ngài

- Không ai muốn sống trong "long thể bất an , long sàng có rệp" , nên Paul đả 3 lần xin Chúa cất đi a "thorn in the flesh" này khỏi Paul  

- Paul có lý do chính đáng để xin Chúa cất đi a "thorn in the flesh" này   ... 1. ông có thể làm việc thành công hơn trong ministry của ông .. 2. ông có thể đem Tin lành tới cho nhiều người hơn ... 3. ông có thể vinh danh Chúa nhiều hơn .... CÁI GÌ CŨNG "HƠN" CẢ , NẾU ÔNG CÓ ĐƯỢC "PAIN-FREE"


***


mình có thể áp dụng đoạn Kinh thánh này cho đời sống hằng ngày



- 3 điễm "HƠN" của Paul , không phải là điều Chúa concerned , mà điều Chúa concerned là .. BUILDING PAUL'S CHARACTER & PREVENTING PRIDE

- Vì muốn a "thorn in the flesh" của Paul có thể là BẤT CỨ CÁI GÌ TRONG ĐỜI SỐNG , MÀ PAUL/MÌNH MUỐN CHUÁ CẤT ĐI ... nên Chúa không cho  biết rỏ đó là cái gì (physical , spiritual , hay emotional) 


CÓ 2 ĐIỀU MÌNH BIẾT ĐƯỢC

i. CHUÁ CÓ MỤC ĐÍCH KHI CHO VIỆC NÀY XÃY RA

ii. VÀ HIS GRACE IS ALL SUFFICIENT , HÃY TIN CẬY VÀO NGÀI , RỒI MỌI CHUYỆN SẼ TRÔI QUA
Reply
#9
iv. Surprised , khi Chúa nói "Ngài tới không phải để mang bình an , mà mang chiến tranh , ai không vác thập tự giá theo Ngài thì không xứng đáng làm môn đồ của Ngài"


Mat 10:32-42

32 Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời;
33 còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời.
34 Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm dáo.
35 Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia;
36 và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình.
37 Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta;
38 ai không vác thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta.
39 Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được.
40 Ai rước các ngươi, tức là rước ta; ai rước ta, tức là rước Ðấng đã sai ta.
41 Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri; ai rước một người công chính vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính.
42 Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu.


***


- Kinh thánh cho mình nhiều surprises , mà con người không thể chấp nhận được ... tỉ dụ như chuyện CHUÁ GANH TỊ (JEALOUS) khi mình đem sự thờ phượng (đúng ra thuộc về Ngài) dâng cho các thần khác ... bây giờ tới chuyện CHUÁ ĐEM GƯƠM DÁO TỚI  2leluoi ... Vân biết con người sẽ khó khó rất ư là khó chấp nhận được cách nói chuyện này của Chúa ... BUT WHO DO YOU THINK YOU ARE ??? GOD ??? ... NAH 


- Sự suy nghĩ của Chúa không thể nào giống sự suy nghĩ của mình ... vì nếu giống , thì mình là CHUÁ rồi , chứ mình đâu phải là con người ?? KINH THÁNH NÓI LÊN SỰ SUY NGHĨ CUẢ CHUÁ ... cho dù mình không thể chấp nhận được , nhưng mình phải ĐỌC LỜI NGÀI , HIỂU Ý NGÀI ... chứ mình không thể ĐỌC LỜI NGÀI , HIỂU Ý MÌNH được  Disappointed-face4


***



để Vân nói những điểm gì mình cần phải nắm ở đoạn Kinh thánh trên

- Vân đồng ý Chúa Jesus có tóm gọn thành 2 điều răn ... KÍNH CHUÁ , YÊU NGƯỜI

- vấn đề đặt ra ở đây là ... NẾU MÌNH PHẢI CHỌN GIỮA CHUÁ VÀ NGƯỜI .. MÌNH CHỌN AI ??

- NẾU MÌNH CHỌN NGƯỜI , thì mình không xứng đáng làm môn đồ của Ngài  Kaos-1




- thiệt tình mà nói , cuộc đời này không có ưa gì Chúa cả .. vì sao ?? vì cuộc đời này sống trong tội lỗi , vì cuộc đời này được Satan chắp tay sau đít đi vòng qua vòng lại xem có đứa nào nó muốn tấn công , thì nó đi xin phép Chúa ... dĩ nhiên Chúa cho phép (vì lý do nào đó của Ngài) , thì nó mới tấn công người đó được ... chứ nếu Chúa không cho phép , thì nó chẵng làm gì được ai cả


- nên đôi khi mình thấy "người sống trong Chúa" gặp hoạn nạn nhiều hơn "người sống ngoài Chúa"  ... bởi vậy mình thấy có những cảnh trái tai gai mắt như "sao thằng đó ác độc , bóc lột xương máu người ta , mà nó sống phè phỡn ... dĩ nhiên cho tới ngày nó phải mang hoạ .... nhưng hiện tại , mình thấy nó sống phè phởn" ... "còn người tin Chúa , sao lại bị đàn áp , khũng bố"


- mình nên hiểu rằng ... Satan có thể chúc phúc cho những người sống ngoài Chúa , để họ giống như những con ếch trong câu chuyện này

[Image: 1-cq-JMnx-DZKWk6o-KVD42-P3g.jpg]

riêng đối với những người sống trong Chúa , nó sẽ rình rập , tới thọt với Chúa "tại Chúa ban cho nó cái này cái kia , chứ nếu Chúa không ban thì thử coi nó có còn tốt không" ... Chúa cho Satan thữ believers , coi đây là vàng thiệt hay vàng giả ... chính vì điều này , "believers gặp nhiều hoạn nạn hơn unbelievers" ... nhưng cũng đừng quên 1 điểm , Chúa luôn ở cùng believers , chứ họ không đi 1 mình trong hoạn nạn  Ok-sign-smiley-emoticon


- believers gặp hoạn nạn nhiều hơn unbelievers , especially khi họ dùng đức tin đối diện với trần gian , điễm này gọi là "VÁC THẬP TỰ GIÁ THEO CHUÁ"  ... trần gian bao gồm tất cả những ai "đi ngược lại Lời Chúa" ... including cha mẹ , anh chị em , vợ chồng con cái , bạn bè , anyone ... giả sử , nếu những người này "đi ngược lại Lời Chúa" , bạn có dám đối diện để nắm chặt Lời Chúa ??? hay bạn hùa theo họ đi ngược lại Lời Chúa ??? 


- dĩ nhiên Chúa nói rất rỏ ràng , rất make sense ... nếu ai hùa theo thế gian đi ngược lại Lời Chúa , thì họ KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀ MÔN ĐỒ CUẢ NGÀI  Ok-sign-smiley-emoticon


****


believe it or not , chuyện này thường xuyên xảy ra ngoài đời sống mình phải đối diện

- Cấp lãnh đạo tôn giáo . cha mẹ gia đình anh chị em ... kêu mình đi nghịch lại Lời Chúa

- có nhiều người đả chọn con đường này

- Chúa Jesus cho biết ...  trước mặt Ngài , họ không còn xứng đáng là môn đồ của Ngài nữa ... done deal !

- as  simple as that
Reply
#10
v. để đi tiếp theo post ở trên , Vân nghĩ mình nên nói về điễm này ... bản chất chúng ta thường quan trọng 2 chữ "gia đình" , Kinh thánh cho ra hình ảnh "2 GIA ĐÌNH" , và nhấn mạnh gia đình nào quan trọng hơn gia đình nào ??


Mat 12:46-50

46 Khi Ðức Chúa Jêsus còn phán cùng dân chúng, thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài.
47 Có người thưa cùng Ngài rằng: Ðây nầy, mẹ và anh em thầy ở ngoài, muốn nói cùng thầy.
48 Ngài đáp rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta?
49 Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình, mà phán rằng: Nầy là mẹ ta cùng anh em ta!
50 Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy



***


có 2 gia đình ở đây

i. gia đình ba má anh chị em mình
ii. gia đình trong Chúa , những người có cùng niềm tin với mình 

đối với Chúa Jesus , gia đình nào quan trọng hơn ??



Khi Mary và brothers của Chúa Jesus tới tìm Ngài , người ta nói cho Ngài biết .............. Ngài có chạy ra đón mừng họ không ???  Confused

- Không , Ngài KHÔNG chạy ra đón mừng họ 

- mà Ngài nói gì ???? AI LÀ MẸ TA , AI LÀ BROTHERS TA ?? NGÀI CHỈ CÁC MÔN ĐỒ VÀ NÓI NÀY LÀ MẸ TA CÙNG ANH EM TA 

HỄ AI LÀM THEO Ý MUỐN CHA TA Ở TRÊN TRỜI , THÌ NGƯỜI ĐÓ LÀ MẸ , LÀ ANH CHỊ EM TA VẬY 



****


vấn đề mình suy nghĩ ở đây là gì ???


- nếu gia đình (ba má anh chị em mình) .. là những người làm theo ý muốn của Chúa ở trên trời .. thì  Ok-sign-smiley-emoticon

- nhưng nếu họ KHÔNG phải là những người làm theo ý muốn của Chúa ở trên trời ... mình cần phải hiểu ai là gia đình mình 


Vân biết nói ra điều này , nếu ai thiệt sự hiểu được Vân nói gì , thì họ sẽ bị shocked  Astonished-face4 , còn nếu không hiểu Vân nói gì , thì có thể họ sẽ không bị shocked

nhưng nên nhớ .... đây là Lời Chúa , chứ không phải là lời Vân  2leluoi


CHUÁ RẤT QUAN TRỌNG VIỆC LÀM THEO Ý MUỐN CUẢ CHA Ở TRÊN TRỜI ... NÓ QUAN TRỌNG HƠN TẤT CẢ MỌI THỨ MÌNH CÓ THỂ ĐƯA RA ĐƯỢC

Vân không biết mình phải lập đi lập lại điễm này bao nhiêu lần , để bạn có thể hiểu ĐIỄM NÀY QUAN TRỌNG TỚI MỨC NÀO
Reply
#11
vi. Không cần biết bạn theo tôn giáo nào , nhiều lần Chúa nhắc tới "chỉ những kẻ LÀM THEO Ý MUỐN CUẢ CHA TA Ở TRÊN TRỜI thì mới được vào nước thiên đàng"


Mat 7:21-27

21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.
22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?
23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!


24 Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá.
25 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá.
26 Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát.
27 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.


***


- có nhiều người LẠY CHUÁ LẠY CHUÁ ... nhưng vào ngày cuối cùng , Chúa Jesus nói với họ "Hỡi kẽ làm gian ác , ta chẵng biết các ngươi bao giờ , hãy lui ra khỏi ta"

- Chúa Jesus nói ... CHĨ NHỮNG KẼ LÀM THEO Ý MUỐN CUẢ CHA TA Ở TRÊN TRỜI MỚI ĐƯỢC VÀO NƯỚC THIÊN ĐÀNG

- đoạn Kinh thánh trên nói tóm gọn ... nếu mình nghe Lời Chúa , xong rồi cho vô lỗ tai này , cho ra lỗ tai kia , chứ không chạy qua "nảo" dẫn tới "hành động" ... thì vào cái ngày quyết định đó , Chúa sẽ không nhìn mình

                                                   .... nếu mình nghe Lời Chúa , đưa nó qua "nảo" , rồi dẫn tới "hành động" ... thì vào cái ngày  quyết định đó , Chúa sẻ mở cửa thiên đàng cho mình vào





có nhiều người thấy "thực hành Lời Chúa thiệt là khó"

- theo Vân thấy , cũng chẳng gì khó lắm

- nếu mình đọc Lời Chúa , biết Ngài muốn mình làm gì , và muốn mình không làm gì

- trước khi làm chuyện gì , mình hỏi thữ coi ... CHUÁ CÓ MUỐN MÌNH LÀM KHÔNG ? NẾU CÂU TRẢ LỜI LÀ YES THÌ MÌNH LÀM ... NẾU CÂU TRẢ LỜI LÀ NO THÌ MÌNH ĐỪNG LÀM

- as simple as that , chứ không có gì khó khăn , rườm rà , rắc rối ở đây cả   Tulip4
Reply
#12
Journey mình đang đi trên cuộc đời này


Mỗi chúng ta đều khóc oe oe khi mới chào đời ... rồi mình có 1 đời sống (với 1 số ÍT việc nằm TRONG control của mình , 1 số NHIỀU việc nằm NGOÀI control của mình) ... rồi ai cũng phải chết 


- điều mà Vân muốn nói ở post này là ... đời sống của mình khi "còn ở trần gian này" 

- có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi ... đời sống mình ở trần gian này là để làm gì ?? có mục đích ?? hay không mục đích ??


- có người sống không mục đích , cứ ngày này qua ngày kia , ăn uống ngũ nghĩ washroom  2leluoi , xong 1 ngày , qua ngày sau cứ lập đi lập lại như vậy , sống cho hết quãng đời này , rồi đi theo ông theo bà ... that's it 

- có người sống phấn đấu dữ dội , cho tiền tài , danh vọng , quyền lực , nhan sắc , sức khoẻ  ... nói chung là họ phấn đấu dữ dội , còn sống là còn phấn đấu , để lại "gì đó cho đời" , rồi họ mới chịu đi theo ông theo bà , để lại tất cả những gì họ phấn đấu , chẵng đem theo được gì cả ... có bà còn hứa sẽ viết 1 tờ cheque 1 triệu bỏ vào hòm ông chồng .. để làm chuyện cười , nhắc chúng ta nhớ "chết xong rồi , chúng ta không mang theo được gì cả"

- có người thì sống , chỉ nghĩ tới bản thân , gia đình ... ai làm gì thì làm , mình cứ lo cho mình trước cái đả ... để dành tiền về già có được 1 đời sống thoải mái , con cái đi ra đi vô hạnh phúc , là mình đủ vui , để theo ông theo bà






YEAH , CÓ NHIỀU NGƯỜI , VỚI NHỮNG ĐẦU ÓC SUY NGHĨ KHÁC NHAU , ĐANG ĐI TRÊN JOURNEY NÀY CHUNG QUANH CHÚNG TA

PHẤN ĐẤU , KHÔNG PHẤN ĐẤU , SỐNG NHÀM CHÁN , SỐNG KHÔNG NHÀM CHÁN  ... RỒI CUỐI CÙNG CŨNG PHẢI RA ĐI .. AI CŨNG PHẢI RA ĐI

CÓ 1 ĐIỀU HỌ KHÔNG NGHĨ TỚI LÀ ... CUỘC ĐỜI NÀY CHỈ LÀ TẠM BỢ , SAU KHI MÌNH RA ĐI MỚI LÀ ETERNAL ... MÌNH CÓ CHUẪN BỊ GÌ CHO CÁI ETERNAL CHƯA ??



Đấng dựng nên vũ trụ này cho mình biết 


- SAU KHI RA ĐI RỒI , MÌNH SẼ CHỜ ĐỢI NGÀY PHÁN XÉT 

- KHI NGÀY ĐÓ TỚI , 1 SỐ CHÚNG  TA SẼ VÀO THIÊN ĐÀNG ĐỜI ĐỜI , 1 SỐ CHÚNG TA SẼ VÀO ĐỊA NGỤC ĐỜI ĐỜI


có nhiều người cho rằng ... á , vào địa ngục vui lắm , vì có nhiều người vào , vào đó mình tha hồ party , tha hồ 8888 cho đả , chứ thiên đàng buồn lắm , chẵng có bao nhiêu người vào 

cái này gọi là gì bạn biết không ???

chưa thấy quan tài , chưa đổ lệ 






CÁI CHẾT CUẢ BELIEVERS KHÁC VỚI CÁI CHẾT CUẢ UNBELIEVERS Ở CHỔ NÀO ??

- TRUE BELIEVERS CHẾT ... người còn sống buồn vì sự ra đi của họ , nhưng vui mừng vì họ được về với Chúa

- UNBELIEVERS CHẾT ... người còn sống chỉ biết buồn , biết khóc , chứ không hề có sự vui mừng trong đó , PERIOD
Reply
#13
Bạn sống , có mục đích lo cho cuộc đời hiện tại  ... Vân đồng ý ... nhưng bạn đừng quên .. CUỘC ĐỜI HIỆN TẠI CHỈ LÀ "A JOURNEY TẠM THỜI" THÔI ... RỒI BẠN SẼ TỚI ĐÍCH , RỒI BẠN SẼ VỀ TỚI NHÀ ... "CÁI ĐÍCH , CÁI NHÀ NÀY MỚI LÀ CÁI ETERNAL , CÁI ĐỜI ĐỜI" 




1. Vân nói chuyện này rất là thực tế , chứ không phải bi quan , cái thực tế mà ít khi nào chúng ta nghĩ tới ...  Smiling-face-with-halo4   cứ mỗi một ngày trôi qua , chúng ta bước tới gần cái chết của mình hơn Smiling-face-with-halo4 ... giống như mình đi trên journey , thì càng ngày mình càng tới gần cái đích mình hơn 

- những ai không có sự chuẫn bị ... thì khi tới nơi , họ hoãng sợ , họ không chấp nhận ... dù có hoãng sợ , dù có không chấp nhận , thì ... TỚI NƠI VẪN LÀ  TỚI NƠI , MÌNH ĐẢ HOÀN THÀNH JOURNEY CUẢ MÌNH TRÊN TRẦN GIAN NÀY RỒI , TỚI GIỜ MÌNH PHẢI RA ĐI , AI CHƯA HOÀN THÀNH , THÌ HỌ TIẾP TỤC JOURNEY CUẢ HỌ THÔI

- còn những ai đả có sự chuẫn bị trước rồi ... thì họ bình an đón nhận cái gì đang tới với họ , chờ nhận lãnh phần thưỡng dành cho họ ĐỜI ĐỜI   Tulip4 Clinking-beer-mugs4 Birthday-cake_1f382 Musical-note_1f3b5 10_point Winking-thumbs-up-smiley-emoticon






2. Tôn giáo là bước đầu tiên cho mình chuẫn bị để tới đích , về tới nhà

- có nhiều người coi tôn giáo như là cái áo khoát ngoài , cho mình "look good" ... những người vô thần , giống như họ naked ... còn mình có tôn giáo , giống như là mình fully dressed ... ai đụng tới tôn giáo mình , là mình ăn thua đủ với nó ... mình không cần biết tôn giáo mình đúng hay sai , mình không cần hiểu sâu vào tôn giáo mình , mình không cần biết tôn giáo mình dẫn mình về đâu ... không cần biết gì cả , mình chỉ cần biết 1 điều , nếu ai đụng tới tôn giáo mình , mình ăn thua đủ với nó  2leluoi

- nếu suy nghĩ như vậy , thì thiệt ra mình chưa hề hiểu tôn giáo là gì ... tôn giáo không phải là cái áo khoát ngoài cho mình ... tôn giáo cũng không phải là để ai nói đụng tới tôn giáo mình là mình uýnh nó .... tôn giáo đòi hỏi mình phải take it seriously , nếu không , thì mình đừng mất công khoát áo tôn giáo vào , vô ích 


Kinh thánh Chúa nói gì ??


Khải huyền 3:15-16

15 Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay!
16 Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta.



Chúa muốn mình

- 1 là nóng
- 2 là lạnh
- chứ đừng có nóng nóng lạnh lạnh ... tin kiểu nữa vời ... tôn giáo kiểu nữa vời ... hâm hẩm chiều xuân ... THÌ NGÀI SẼ NHÃ MÌNH RA KHỎI MIỆNG NGÀI
Reply
#14
Thankyou Lan đả ghé vào

Hug
Reply
#15
những bước mình cần phải làm , khi mình take tôn giáo seriously


1. phải tìm hiểu tôn giáo mình dạy gì ??

- đọc Kinh

- khi nghe giãng .. mình phải nhất trí , ít nhất học được cái gì đó , chứ không phải vô lỗ tai này ra lỗ tai kia ... mình phải phân tích khi nghe giãng "à cái này mình biết rồi , à cái này mình chưa biết" ... nếu được , mình có thể kễ lại cho người khác nghe những gì mình đả thu thập được qua bài giãng 

(còn nếu , mình nghe xong rồi , mà không nói lại được những điễm chánh của bài giãng , thì tốt hơn hết , là mình đừng nên nghe)





2. phải thực hiện những gì tôn giáo dạy mình

- theo tôn giáo , không phải là ... tôn giáo đi 1 đàng , mình đi 1 ngã

- mình phải thực hiện những gì tôn giáo dạy mình ... ban đầu , mình thực hiện như em bé bú sữa ... sau đó , mình thực hiện như em bé ăn baby food ... sau nữa , mình thực hiện như 1 người trưởng thành ăn solid food



CÓ VẬY , THÌ MÌNH MỚI GỌI LÀ CÓ TÔN GIÁO

CÒN KHÔNG LÀM ĐƯỢC NHƯ VẬY , LÀM VÔ THẦN THÌ TỐT HƠN (để khỏi phải mang danh ... có tiếng mà không có miếng  2leluoi)




bạn đừng cho rằng Vân đòi hỏi nhiều quá , trên đây chỉ là ý chung chung cho bạn khái niệm thôi

cái Vân đòi hỏi ở bạn là ... khi nghe bài giãng , ít nhất , bạn phải cho biết được ... À CÁI NÀY TUI BIẾT RỒI ... À CÁI KIA TUI CHƯA BIẾT À NHA

chứ đừng có kiểu ... trước khi nghe bài giãng , đầu óc bạn trống rỗng ... sau khi nghe bài giãng , đầu óc bạn cũng trống rỗng

ai hỏi hôm nay bài giãng nói gì vậy 

bạn nói ... "ai mà biết , sao không chịu đi nghe , mà bây giờ ở nhà ngồi đó hỏi ... hỏi ai biết đường đâu mà  trả lời chứ , good griefRollin
Reply