Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa
#16
(2022-01-01, 10:31 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Tui giỡn vậy thôi chứ tui đâu có theo dòng Phanxico khổ sai đâu ! Tại nhắc tới cái bang nên tui nói vậy cho vui thôi. Nhưng năm 1972-1973 thì tui đi theo làm con nuôi của cha ở Long Khánh và tới năm 74 thì về lại Saigon và vào tiểu Chủng viện thánh Giuse ở đại lộ Cường Để cho tới năm 75 thì bị VC đuổi ra và giải tán hết. 

  Gia đình tui thì có 5 người anh, em vào chủng viện, 1 người tử vì ông cha năm 78, 1 ông anh tới thầy 6 thì xuất làm huấn luyện viên cán bộ xây dựng nông thôn, tui và 1 ông anh nữa  thì vào tiểu chủng viện mà vì 75 nên giải tán... Duy nhất chỉ có 1 ông anh thứ 6 thì làm thầy 6 năm 74, nhưng VC vào cho nên phải bám theo tới năm 87 mới xin đi du lịch ở Pháp và tỵ nạn tôn giáo rồi học tiếp cho tới năm 94 mới được lảnh chức thánh và phục vu ở French Guyana ( nam Mỹ) rồi năm 2006 ông ấy hồi hương về VN để làm truyền giáo và bây giờ là cha giáo.

Please

Thật sự tui rất thích nhìn mấy linh mục Phanxico mặc áo dòng Shy

Ông cái gì cũng nói giỡn, tới lúc nói thiệt, ai tin? Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#17
(2022-01-01, 10:39 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Bà có biết gì về dòng Phanxico khổ sai không vậy? Mấy ông đó xài danh từ cho đúng là giáo sĩ đó.

Please

Hồi xưa có nghe sơ sơ nhưng quên hết rồi, chỉ biết sống đời khó nghèo. Mấy linh mục Mỹ này gốc Châu Âu, Đông Âu. Có 1 ông VN, nghe nói khó tánh kinh khủng. Mấy ông Mỹ rất dể thương và humble. Heavy-black-heart4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#18
Tui cứ nhớ có lần tâm sự vụn với ông cha dòng Phanxico, "con bỏ đạo cũng hơn 20 năm, đi nhà thờ lại hơn 5 năm nay, mà sao con vào nhà thờ thấy lòng vẫn nguội lạnh với Chúa quá Cha ơi".

Cha cười tươi nói: "ờ thì bỏ lâu quá rồi, ráng đi thêm 15 năm nữa biết đâu hết nguội lạnh" Biggrin

Reply
#19
(2022-01-01, 11:00 PM)Ech Wrote: Tui cứ nhớ có lần tâm sự vụn với ông cha dòng Phanxico, "con bỏ đạo cũng hơn 20 năm, đi nhà thờ lại hơn 5 năm nay, mà sao con vào nhà thờ thấy lòng vẫn nguội lạnh với Chúa quá Cha ơi".

Cha cười tươi nói: "ờ thì bỏ lâu quá rồi, ráng đi thêm 15 năm nữa biết đâu hết nguội lạnh"  Biggrin

Chắc ông cứng lòng như tôi, chờ ơn Chúa Thánh Thần  Shy


(2022-01-01, 11:02 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Mấy cha dòng Phanxico là giáo sĩ hay còn gọi là đan sĩ, phần đông không có chức thánh như các linh mục. Họ tu theo dòng, phái của họ và được tôn trọng theo tinh thần khó nghèo và chủ trương là truyền giáo , loan báo tin mừng, cứu rỗi như thánh Gioan tẩy giả.

Please

Nhà thờ trường University ở đây là các cha dòng Phanxico, họ thuyên chuyển sau hai năm.
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#20
(2022-01-01, 11:14 PM)LýMạcSầu Wrote: Chắc ông cứng lòng như tôi, chờ ơn Chúa Thánh Thần  Shy

Nhà thờ trường University ở đây là các cha dòng Phanxico, họ thuyên chuyển sau hai năm.

Yeah, sao vào nhà thờ mà thấy không có chút feeling nào, chỉ thấy chán chán sao đó.

Tui có nói chuyện với một cha dòng Phanxico dạy ở đại học Berkeley, Cha nói mỗi tháng Cha chỉ có số số tiền nhỏ thôi do nhà dòng phát, còn tiền lương của Cha thì chạy thẳng vào nhà dòng hết.

Reply
#21
(2022-01-01, 11:20 PM)Ech Wrote: Yeah, sao vào nhà thờ mà thấy không có chút feeling nào, chỉ thấy chán chán sao đó.

Tui có nói chuyện với một cha dòng Phanxico dạy ở đại học Berkeley, Cha nói mỗi tháng Cha chỉ có số số tiền nhỏ thôi do nhà dòng phát, còn tiền lương của Cha thì chạy thẳng vào nhà dòng hết.

ông cha bạn của tui dòng Tên, tiền lương vô nhà dòng giống vậy. Smiling-face-with-halo4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#22
(2022-01-01, 11:22 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Bà biết các linh mục phải trải qua 1 năm dự bị, 1 năm tu đức, 2 năm triết học, 4 năm thần học và 1 năm thử tại họ đao không ? 

Please

Tui vẫn luôn cảm phục các tu sĩ, nhất là các tu sĩ trẻ, và các tu sĩ đã làm việc ở xã hội Mỹ này rồi. Thật là khó khăn khi bỏ đi một công việc có thu nhập cao, bỏ gia đình, bỏ... người yêu để đi tu. Công nhận tiếng gọi của Chúa hay thật.

Reply
#23
(2022-01-01, 11:24 PM)LýMạcSầu Wrote: ông cha bạn của tui dòng Tên, tiền lương vô nhà dòng giống vậy. Smiling-face-with-halo4

Oh, tui lộn rồi, không phải dòng Phanxico, đúng là dòng Tên. Sorry. Cha đó ăn bận rất là fashion nhe, quần jean ông địa, áo cá sấu, đi xe sport, và rất là đẹp trai. Mà Cha giảng thì ôi choa, hay ơi là hay luôn. Tuy nhiên, người trẻ thích thôi, mấy ông bà già rất ghét, vì Cha giảng hơi phóng khoáng chút Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#24
(2022-01-01, 11:22 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Bà biết các linh mục phải trải qua 1 năm dự bị, 1 năm tu đức, 2 năm triết học, 4 năm thần học và 1 năm thử tại họ đao không ? 

Please

Không biết, tui chỉ biết cha bạn dòng Tên của tui học rất lâu, và các Linh Mục được đào tạo rất giỏi. Bên VN bây giờ thì không biết sao
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#25
(2022-01-01, 11:59 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Đó là tiêu chuẩn của giáo hội Công Giáo VN đó, còn bên này thì tui chưa tìm hiểu....! Như nếu tui vào tiểu chủng viện vào lúc trung học thì tui có thể học thêm và qua giai đoạn thử thách 1,2 và 3 nhưng sau năm lớp 12 trưởng thành thì phải tiếp tục 4 năm thần học, sau đó cần ít nhất 1 năm tu luyện tại họ đạo mình chọn và được chấp nhận và khi hoàn thành được cha xứ đó công nhận là không phải thành phần bất hảo  Face-with-rolling-eyes4  thì mới trở lại tu viện để được tuyển lại và chọn ngày nhậm chức thánh rồi mới trở thành linh mục.

 Đó là căn bản, còn sự gia giảm ở mỗi nơi thì tui không biết, chỉ biết chắc rằng họ bắt buộc phải được qua đào tạo 4 năm thần học.

Please
Bên Mỹ giờ thiếu linh mục, đưa mấy cha Phi qua nhiều. Nói tiếng Mỹ tui không hiểu, accent nặng quá   Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#26
(2022-01-02, 12:12 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Lần sao nếu cần đi xưng tội, thì bà có thể nói với tui... Tui nói tiếng Việt fluently.

Please

Tui sợ nhất là đi xưng tội.  Rollin
Nói English dể hơn
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#27
(2022-01-02, 12:26 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Không sao, tui có mướn thằng thông dzịt tên Alexander du Google, nó có thể hiểu hết tội của bà.

Please

Ông hụt chức Linh Mục rồi     Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#28
Nghe thảm quá, chắc ông lại giả bộ thảm   Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#29
(2022-01-02, 01:09 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Đó là làm chứng dối. Khi không biết rỏ thì không nên định tội con người...  Dân Do Thái vì bị tội đó mà phải diệt vong cả trăm năm.... Hên là họ còn hốt được câu " Miền đất hứa " của Chúa đó. Không thôi thì họ đã thúi hẻo rồi.

Please

Ai biểu ông gạt gẫm lòng thương xót của tui chi.  Face-with-rolling-eyes4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#30
(2022-01-02, 01:23 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Tội lại càng nặng hơn khi biết tội mà không nhận tội, còn đổ oan cho người công chính nữa....! Mịa bà. Tội này chỉ có nước ngũ mã phanh thây thôi. ...Oh!  Công thêm tội làm cớ cho tui chửi thề " Mịa bà.." nữa... Vậy thì chắc là phải xé phay !


Please

Ôi đàn ông, chúa đổ thừa. Ông xỉn chưa vậy   Rollin

1393397501 Innocent
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply