Cách luyện giọng hát cao và khỏe đầy nội lực
#31
(2022-05-03, 07:31 AM)duke Wrote: Kỷ niệm những trò chơi thuở học trò...

Rinh về đây những mẩu chuyện của tuổi học trò mà duke và các bạn đã trải qua ... Biggrin Hello


Đá dế 

[Image: images?q=tbn:ANd9GcRs3K3snPIsJJYRnH3oVKX...Q&usqp=CAU]

Những ngày ở quê nội Hà Tiên , tui đi đào hang dế ở chân núi Tô Châu , núi Bình San ( mộ của Mạc Cửu ) hay qua các làng Miên biên giới đánh lộn dành đất bắt dế với đám trẻ Miên . Khoảng 1957 , 1958 , sau Hiệp Định Geneve , tình hình còn yên bình lắm .
Có hai loại dế : dế than ( đen tuyền ) , dế lửa ( vàng ) .
Bới cỏ thấy hang và nghe tiếng dế gáy thì đổ nước vô hang . Dế bị ngộp sẽ chạy ra .
Sợ nhứt là đổ nước vô , nghe tiếng khè khè , không thấy dế mà rắn hổ đất bò ra là ... lo hốt xác !
Về Saigon , tui vẫn mê dế nên đi bắt trong trường đua Phú Thọ , trước mặt nhà của đại tướng Võ Quang Đạt ( Ái Hữu PK Nam Cali ) .

Lớn lên khi mặt trổ bông , con gái gọi là tuổi thich ô mai , còn con trai gọi là tuổi thích ô môi , mê li đời ta . Tui hết thich con dế , mà thich ... con gấu !
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Lol

Tình cờ tôi cũng đang nhớ tới tiếng dế gáy tuổi thơ, hồi đó cũng như những đứa trẻ khác tôi cũng mê đá dế thì thôi. Ở Sài Gòn, nếu ở trong những khu gần trung tâm thành phố không có bãi cỏ thì chỉ có cách mua dế từ những người bán trước cổng trường tiểu học. Họ bỏ dế vào từng cái hộp gỗ có lớp lưới chống muỗi ốp phía trước, hộp đó lại chia ra khoảng 3 hay 4 phần, mỗi phần đựng cả mấy chục con dế tùy theo kích thước. Dế càng lớn càng mắc, mấy chú nhóc cứ lom khom đứng chọn thích con nào lấy ngón tay chỉ, người bán sẽ mở cái cửa sau lưng thùng dế lùa tay túm gọn chàng dế đó và nhứ trước mắt chú nhóc hỏi đúng hông nếu đúng họ sẽ bỏ con dế vào cái ống giấy đã cuốn tròn và bịt sẵn 1 đầu rồi bịt đầu kia lại là xong.
Dế đem về thường tụi tui hay đựng ở trong lon sữa bò rồi cứ lang thang vô mấy con hẻm nhỏ rủ nhau đá.
Có hai loại dế than và lửa nhưng cũng có loại như là ... con lai cánh màu hung hung và một loại nữa là ở hai cái lông nhỏ phía đuôi con dế lại có thêm những sợi lông li ti nữa gọi là dế lông tài.
Lớn lên chút khi rời tiểu học thì chẳng có ai đem dế tới trường trung học bán và có bán cũng chẳng đứa nào dám mua vì sợ bị chê ... con nít. Ấy vậy mà tuy ở trường ráng đóng vai lớn về tới nhà lại vẫn thích đá dế, cũng không dám xách dế (dế trong lon sữa bo nha) đi lang thang khắp xóm đá nữa thì đành ngó mấy đứa em chơi và lâu lâu cũng tham gia ké.

Lớn thêm chút xíu thì thích chơi đá gà. Và dĩ nhiên thích gà ... móng đỏ  Grinning-face-with-smiling-eyes4 .
Reply
#32
(2022-05-03, 08:00 AM)phai Wrote: Tình cờ tôi cũng đang nhớ tới tiếng dế gáy tuổi thơ, hồi đó cũng như những đứa trẻ khác tôi cũng mê đá dế thì thôi. Ở Sài Gòn, nếu ở trong những khu gần trung tâm thành phố không có bãi cỏ thì chỉ có cách mua dế từ những người bán trước cổng trường tiểu học. Họ bỏ dế vào từng cái hộp gỗ có lớp lưới chống muỗi ốp phía trước, hộp đó lại chia ra khoảng 3 hay 4 phần, mỗi phần đựng cả mấy chục con dế tùy theo kích thước. Dế càng lớn càng mắc, mấy chú nhóc cứ lom khom đứng chọn thích con nào lấy ngón tay chỉ, người bán sẽ mở cái cửa sau lưng thùng dế lùa tay túm gọn chàng dế đó và nhứ trước mắt chú nhóc hỏi đúng hông nếu đúng họ sẽ bỏ con dế vào cái ống giấy đã cuốn tròn và bịt sẵn 1 đầu rồi bịt đầu kia lại là xong.
Dế đem về thường tụi tui hay đựng ở trong lon sữa bò rồi cứ lang thang vô mấy con hẻm nhỏ rủ nhau đá.
Có hai loại dế than và lửa nhưng cũng có loại như là ... con lai cánh màu hung hung và một loại nữa là ở hai cái lông nhỏ phía đuôi con dế lại có thêm những sợi lông li ti nữa gọi là dế lông tài.
Lớn lên chút khi rời tiểu học thì chẳng có ai đem dế tới trường trung học bán và có bán cũng chẳng đứa nào dám mua vì sợ bị chê ... con nít. Ấy vậy mà tuy ở trường ráng đóng vai lớn về tới nhà lại vẫn thích đá dế, cũng không dám xách dế (dế trong lon sữa bo nha) đi lang thang khắp xóm đá nữa thì đành ngó mấy đứa em chơi và lâu lâu cũng tham gia ké.

Lớn thêm chút xíu thì thích chơi đá gà. Và dĩ nhiên thích gà ... móng đỏ  Grinning-face-with-smiling-eyes4 .

Nhỏ chơi theo nhỏ, lớn chơi theo lớn phai héng  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Ok-sign-smiley-emoticon Rollin
Reply
#33
(2022-05-03, 08:32 AM)duke Wrote: Nhỏ chơi theo nhỏ, lớn chơi theo lớn phai héng  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Ok-sign-smiley-emoticon Rollin

Bạn phai thích gà móng ...đỏ  Biggrin có kỷ niệm nào dzui mà nhớ đời vụ gà móng đỏ không? Bạn nào có, mời vô kể nghe chơi ... Please
Reply
#34
Từ đá dế ...tới chuyện gà móng red  Biggrin

Chuyện của duke có thiệt nè

Khoảng gần 15 năm trước, chiều hôm đó đi làm về, xui làm sao mà tắm rửa thay đồ lịch sự xong để chuẩn bị tới nhà thương thăm một người thân đang bệnh, mà đề xe không nổ máy. Mình phải lấy bus đi tới bệnh viện. Thăm người bịnh xong, trời đã tối, đường phố đã lên đèn ...đi ra trạm xe bus trước cửa nhà thương chờ xe về nhà, đang xếp hàng chờ bus thì có một "con gà móng red" lượn tới lượn lui nhìn 4, 5 ông đang chờ bus. Có lẽ thấy mình ăn mặc lịch sự, lại ra dáng con nhà  Biggrin nên nàng ta tới trước mặt mình hỏi

- Do you want to have fun with me?

Mình chưa bao giờ có kinh nghiệm vụ này, đang ngơ ngác chưa hiểu thì nàng ta hỏi tiếp ...mấy người đứng gần nhìn mình cười nheo nheo mắt. Lúc đó mình mới hiểu câu hỏi  ...bực mình trả lời NO! Làm nàng í hơi quê ngoắc mờ ông bỏ đi ... Rollin
Reply
#35
(2022-05-03, 06:32 PM)duke Wrote: Bạn phai thích gà móng ...đỏ  Biggrin có kỷ niệm nào dzui mà nhớ đời vụ gà móng đỏ không? Bạn nào có, mời vô kể nghe chơi ... Please

Chuyện "gà móng đỏ" kể ra ở đây dzị chết. 
Tại đang nói chuyện những con gà đá (gà tre + gà nòi) nên lan man qua gà khác vậy thôi chứ lúc ôm những chú gà tre đi đá độ còn hiền lắm, toàn tình học trò à.
Reply
#36
(2022-05-03, 07:06 PM)phai Wrote: Chuyện "gà móng đỏ" kể ra ở đây dzị chết. 
Tại đang nói chuyện những con gà đá (gà tre + gà nòi) nên lan man qua gà khác vậy thôi chứ lúc ôm những chú gà tre đi đá độ còn hiền lắm, toàn tình học trò à.

Ừa quên ... Rollin

Vậy phai kể chuyện ôm gà tre đi đá  Ok-sign-smiley-emoticon ...thắng thua ra sao?  Please
Reply
#37
(2022-05-03, 07:31 AM)duke Wrote: Kỷ niệm những trò chơi thuở học trò...

Rinh về đây những mẩu chuyện của tuổi học trò mà duke và các bạn đã trải qua ... Biggrin Hello


Đá dế 

[Image: images?q=tbn:ANd9GcRs3K3snPIsJJYRnH3oVKX...Q&usqp=CAU]

Những ngày ở quê nội Hà Tiên , tui đi đào hang dế ở chân núi Tô Châu , núi Bình San ( mộ của Mạc Cửu ) hay qua các làng Miên biên giới đánh lộn dành đất bắt dế với đám trẻ Miên . Khoảng 1957 , 1958 , sau Hiệp Định Geneve , tình hình còn yên bình lắm .
Có hai loại dế : dế than ( đen tuyền ) , dế lửa ( vàng ) .
Bới cỏ thấy hang và nghe tiếng dế gáy thì đổ nước vô hang . Dế bị ngộp sẽ chạy ra .
Sợ nhứt là đổ nước vô , nghe tiếng khè khè , không thấy dế mà rắn hổ đất bò ra là ... lo hốt xác !
Về Saigon , tui vẫn mê dế nên đi bắt trong trường đua Phú Thọ , trước mặt nhà của đại tướng Võ Quang Đạt ( Ái Hữu PK Nam Cali ) .

Lớn lên khi mặt trổ bông , con gái gọi là tuổi thich ô mai , còn con trai gọi là tuổi thích ô môi , mê li đời ta . Tui hết thich con dế , mà thich ... con gấu !
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Lol

Ui cái này là trò mình thích nhất hồi nhỏ á.  Có một lần bắt được một con dế lửa (màu nâu), anh chàng này hăng lắm, thắng mấy chú dế than đen thùi lùi luôn.  Chơi được mấy hôm, đá mấy chú kia tơi bời hoa lá, có thằng nhóc kia bị thua hắn ghim thù, lúc mình kg để ý hắn đạp chết chú dế của mình.  Mình làm đám ma, chôn cất chú ấy xong thì mình đập lộn với thằng nhóc đó một trận (lần thứ nhì bị mẹ cho ăn đòn mấy roi tội đánh nhau).   Lol  Sau lần đó thề kg chơi đá dế nữa.   Smiling-face-with-halo4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#38
(2022-05-03, 07:40 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Ui cái này là trò mình thích nhất hồi nhỏ á.  Có một lần bắt được một con dế lửa (màu nâu), anh chàng này hăng lắm, thắng mấy chú dế than đen thùi lùi luôn.  Chơi được mấy hôm, đá mấy chú kia tơi bời hoa lá, có thằng nhóc kia bị thua hắn ghim thù, lúc mình kg để ý hắn đạp chết chú dế của mình.  Mình làm đám ma, chôn cất chú ấy xong thì mình đập lộn với thằng nhóc đó một trận (lần thứ nhì bị mẹ cho ăn đòn mấy roi tội đánh nhau).   Lol  Sau lần đó thề kg chơi đá dế nữa.   Smiling-face-with-halo4


Ha ha, cô này lúc nhỏ phá giống con trai hả


Nhưng giờ ngồi nghĩ lại thì cũng hơi ... ác heng trò.

Tuy nhiên hồi đó tuổi thơ đâu có gì chơi rồi thấy chung quanh đứa nào cũng chơi giống vậy và đầu óc non trẻ đâu có nghĩ gì sâu xa hơn thêm. Mỗi thời đại mỗi khác, tụi nhỏ bây giờ chỉ chúi đầu vào những cái games.
Reply
#39
(2022-05-03, 07:40 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Ui cái này là trò mình thích nhất hồi nhỏ á.  Có một lần bắt được một con dế lửa (màu nâu), anh chàng này hăng lắm, thắng mấy chú dế than đen thùi lùi luôn.  Chơi được mấy hôm, đá mấy chú kia tơi bời hoa lá, có thằng nhóc kia bị thua hắn ghim thù, lúc mình kg để ý hắn đạp chết chú dế của mình.  Mình làm đám ma, chôn cất chú ấy xong thì mình đập lộn với thằng nhóc đó một trận (lần thứ nhì bị mẹ cho ăn đòn mấy roi tội đánh nhau).   Lol  Sau lần đó thề kg chơi đá dế nữa.   Smiling-face-with-halo4

Úi chà! Nàng Kỳ này không thích trò chơi banh đũa, nhảy dây của con gái, mà lại thích đá dế héng!  Ok-sign-smiley-emoticon  Lol

Lại còn đập lộn với thằng nhóc kia nữa, ngầu thiệt  Ok-sign-smiley-emoticon Rollin
Reply
#40
(2022-05-03, 07:49 PM)phai Wrote: Ha ha, cô này lúc nhỏ phá giống con trai hả


Nhưng giờ ngồi nghĩ lại thì cũng hơi ... ác heng trò.

Tuy nhiên hồi đó tuổi thơ đâu có gì chơi rồi thấy chung quanh đứa nào cũng chơi giống vậy và đầu óc non trẻ đâu có nghĩ gì sâu xa hơn thêm. Mỗi thời đại mỗi khác, tụi nhỏ bây giờ chỉ chúi đầu vào những cái games.

Dạ hồi nhỏ trò giống con trai lắm, lúc mang trò ở bệnh viện về bà nội còn tưởng trò là con trai đó thầy.   Lol

PS.  Tuổi thơ của mình hồn nhiên, toàn mấy game chế ra chơi thôi.  Còn bây giờ thì Iphone, Ipad ...  Smiling-face-with-halo4

(2022-05-03, 07:50 PM)duke Wrote: Úi chà! Nàng Kỳ này không thích trò chơi banh đũa, nhảy dây của con gái, mà lại thích đá dế héng!  Ok-sign-smiley-emoticon  Lol

Lại còn đập lộn với thằng nhóc kia nữa, ngầu thiệt  Ok-sign-smiley-emoticon Rollin

Dạ kg, Kỳ kg chơi mấy game con gái đó đâu, kg biết chơi, banh đũa mà toàn liệng banh bẻ đũa kg à.  Lol

Kỳ chơi tạt lon, đá dế, bắn bi, bún dây thun, tạt hình (có con lạc đà trong tay thì tha hồ tả xung hữu đột), nhát ma đám con gái (mấy hôm cúp điện), còn cái game gì mà mình vo cục giấy với nước rồi nhét vào cái ống tre xong bắn nó nổ cái bốp á, với quýnh lộn với con trai kg à.   Lol

PS. Oh quên nữa, còn bắt sâu hù mấy thằng nhóc bully nữa.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#41
(2022-05-03, 08:05 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ hồi nhỏ trò giống con trai lắm, lúc mang trò ở bệnh viện về bà nội còn tưởng trò là con trai đó thầy.   Lol

PS.  Tuổi thơ của mình hồn nhiên, toàn mấy game chế ra chơi thôi.  Còn bây giờ thì Iphone, Ipad ...  Smiling-face-with-halo4


Dạ kg, Kỳ kg chơi mấy game con gái đó đâu, kg biết chơi, banh đũa mà toàn liệng banh bẻ đũa kg à.  Lol

Kỳ chơi tạt lon, đá dế, bắn bi, bún dây thun, tạt hình (có con lạc đà trong tay thì tha hồ tả xung hữu đột), nhát ma đám con gái (mấy hôm cúp điện), còn cái game gì mà mình vo cục giấy với nước rồi nhét vào cái ống tre xong bắn nó nổ cái bốp á, với quýnh lộn với con trai kg à.   Lol

PS. Oh quên nữa, còn bắt sâu hù mấy thằng nhóc bully nữa.   Lol

Yeah ... hooray Kỳ Cheer  Ok-sign-smiley-emoticon Rollin

Nói vụ chơi mổ tường với những con thú bằng nhựa cứng, con lạc đà mổ vô tường văng xa nhất, dễ thắng mấy đứa khác ha Kỳ  Ok-sign-smiley-emoticon

Tạt lon bằng dép, dích hình, bắn bi, nhảy cừu, chơi u mọi, xếp giấy thành bì chia 2 phe bắn ná, hoặc bằng dây thun, bị bì bắn trúng đau thấy mồ tổ ...v ...v.... Lol
Reply
#42
Để dành đây ôn bài ...  Biggrin  Lol

CHUYỆN VỢ-CHỒNG: ĐỂ KHẮC CỐT GHI TÂM 🌟

[Image: Dream-Floral-Art-Styled-Shoot-55-683x1024.jpg]

1. Ba điều chồng muốn:
- Được tôn trọng.
- Được khích lệ
- Được ủng hộ.

2. Ba điều vợ muốn:
- Được lắng nghe.
- Được lãng mạn.
- Được bảo vệ.

3. Ba THÊM:
- Thêm thời gian cho nhau
- Thêm bao dung với nhau
- Thêm để tâm tới nhau.

4. Ba BỚT:
- Nghĩ tiêu cực.
- Chỉ trích
- Nghi ngờ.

5. Ba điều vợ chồng NÊN làm thường xuyên:
- Trò chuyện.
- Thức tuỳ lúc nhưng Ngủ nên cùng lúc.
- Chia sẻ với nhau về tương lai

6. Ba điều vợ chồng KHÔNG NÊN làm thường xuyên:
- Đặt công việc ưu tiên trước bạn đời.
- Hơn thua khi tranh cãi.
- Ôm hết mọi thứ về mình

7. Ba câu nói nên nói nhiều hơn:
- Thật xin lỗi, anh/em sai rồi.
- Em/anh thấy vinh dự và tự hào về anh/em .
- Anh/em yêu em/anh

8. Ba điểm chung của vợ chồng:
- Cùng một tương lai.
- Cùng một phe trước thiên hạ.
- Có cùng những người bạn.

9. Ba điều vợ chồng luôn tâm niệm:
- Cùng nhau thắng- Cùng nhau thua- Cùng nhau đúng- Cùng nhau sai. Luôn ở cùng nhau trên một chiến tuyến và cùng chung nhau một tương lai.
- Chồng giỏi hay vợ giỏi không quan trọng bằng giữ hôn nhân giỏi. Chồng kiếm nhiều tiền hay vợ kiếm nhiều tiền không quan trọng bằng sự đồng thuận với nhau về tiền bạc.
- Tình yêu không phải là điều bất biến. Thứ giữ chúng ta đi xa cùng nhau là tình thương. Càng thương nhau- càng hiểu nhau. Thương đi rồi khắc hiểu. Hiểu rồi sẽ thêm thương. 🥰

10. Ba câu hỏi vợ chồng nên nghĩ trước khi muốn ly hôn:
- Tương lai của ta có thấy người kia không?
- Ta đã từng vì lý do gì mà đến với nhau?
- Ta có thể làm gì để thay đổi hiện tại không?
Có vậy mới bên nhau về lâu về dài, chứ đừng nghĩ mãi về chuyện trăm năm… 💓

Caption: M.T.T
Reply
#43
[Image: Dream-Floral-Art-Styled-Shoot-112-683x1024.jpg]

Bản thân tôi không thích một mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng.


Yêu ai thì nên bày tỏ và có thái độ rõ ràng. Nếu không thể cho họ một tương lai vậy thì cũng đừng nên cho họ hi vọng để mơ tưởng, để nhen nhóm nuôi dưỡng thứ tình cảm đơn phương.

Thanh xuân ngắn ngủi, thời gian trôi qua vội vã mà không thể quay lại. Đời người con gái cũng chỉ một lần mười tám đôi mươi. Đời người đàn ông cũng chẳng khác gì là mấy. Vậy tại sao phải lãng phí thời gian vào những mối quan hệ nữa vời, không có kết quả? [Image: 1f609.png]

Tuổi trẻ có thể tìm hiểu nhiều người, có thể quen biết nhiều người nhưng đừng yêu quá nhiều người.

Đồng ý, yêu nhiều có thể giúp bạn thêm từng trải. Nhưng có thể làm bạn đánh mất người thương bạn thật sự.

Yêu ít thôi nhưng chân thành, yêu ít nhưng bền lâu, yêu ít mà làm đối phương hạnh phúc mới là việc nên làm.

Khi yêu quá nhiều người, chia tay quá nhiều lần thì sẽ tự chai sạn với cảm xúc yêu thương, sẽ khó lòng để nhận ra ai mới chính là người tốt nhất, phù hợp với mình nhất.

Yêu quá nhiều người đôi khi bản thân lại không thể nhận ra chính tình cảm của mình nữa, cứ mãi mơ hồ, hoài nghi. Còn chưa kể đến những tổn thương, những vết sẹo khó lành sau những cuộc tình chóng vánh.

Vậy nên nhớ nhé, yêu ít thôi, ít nhưng nghiêm túc và chân thành.

By H.H

223110697
Reply
#44
Cách luyện giọng hát cao và khỏe đầy nội lực


Để có giọng hát cao và khỏe đầy nội lực cần phải có sự luyện tập. Bởi không phải ai sinh ra cũng được trời phú cho giọng hát tốt. Vậy có những giọng hát cao và khỏe đầy nội lực nào? Cùng tìm hiểu nhé!



Cách luyện giọng hát cao và khỏe đơn giản, hiệu quả

Tư thế đúng

Hãy ngồi thẳng lưng, ưỡn ngực trước, cổ thẳng để có thể lấy hơi, giữ hơi dễ dàng hơn. Khi đó bạn sẽ cảm thấy giọng hát hay hơn khi ngồi hoặc nằm do bạn lấy hơi được nhiều hơn. Ngoài ra, khi đứng thì giọng hát của bạn sẽ được vang hơn.

Tập phát âm

Để có giọng hát hay và khỏe, bạn hãy cố gắng điều chỉnh khẩu hình phát âm bằng lưỡi và miệng. Mỗi ngày bạn hãy dành 1 – 2 phút để tập phát âm như a, i, e, o. Cách này vừa đơn giản lại vừa hiệu quả, giúp bạn hát hay hơn nhiều.

[Image: man-singing-on-microphone-picture-id8522...TnjYzDBbA=]

Mở rộng khuôn miệng

Bạn hãy luyện mở rộng khuôn miệng như đang ngáp. Cố gắng mở to khuôn miệng để hai hàm hơi tách nhau. Như vậy khi hát bạn sẽ có giọng to và khỏe hơn, lấy hơi cũng sẽ dễ hơn.

Khi luyện tập mở rộng khuôn miệng, bạn hãy sử dụng lưỡi điều chỉnh khuôn miệng sao cho lưỡi chạm được vào hàm dưới. Động tác tập luyện này giúp cho giọng hát của bạn được to và vang hơn rất nhiều.

Uốn lưỡi và vòm môi

Trước khi hát bạn hãy uốn lưỡi và vòm môi để giữ được hơi lâu hơn, cũng như giúp bạn kéo dài thời gian nghỉ được 1 – 2 giây để có thể sẵn sàng hát sang phần khác. Có như vậy bạn mới không bị giật mình và có lợi hơn khi tông của câu hát sau khác với tông ở câu trước.

Tập hít thở

Tập luyện hít thở sẽ giúp cho bạn có được giọng hát hay và khỏe hơn.

Việc tập hít thở sẽ giúp bạn giữ hơi được. Tuy nhiên, cần phải lưu ý không được để cổ họng khó chịu, không thoải mái khi cố gắng hát những nốt cao.

Đứng hoặc ngồi hát thì cần ưỡn ngực, thẳng lưng và bụng hơi hóp lại để hơi được trao đổi dễ dàng hơn. Khi hát thì cần phải để micro xa một chút để tiếng thở không bị thu vào.

Đừng gồng mình

Ở những nốt cao khi hát mà bạn quá gồng mình thì sẽ không lên được nốt. Lúc này bạn sẽ bị lạc nhịp nốt và bài hát sẽ trở nên khó nghe hơn. Cách tốt nhất khi lên nốt cao thì bạn hãy lấy hơi thật sâu. Nếu đã lấy hơi sâu mà không thể lên được nốt đó thì hãy chuyển biến phù hợp với giai điệu của bài hát.

[Image: cach-luyen-giong-hat-cao-va-khoe-1.jpg]

Luyện thanh

Luyện thanh trước khi hát là rất cần thiết nhưng chỉ nên luyện một, hai lần để củng cố tông giọng. Không nên luyện tập quá nhiều một lúc, cần luyện từ từ và tăng dần lên. Nếu không cổ họng sẽ bị tổn thương, khàn giọng không hát được nữa.

Bắt chước

Một cách học hát nhanh đó là bắt chước người khác. Trước khi tập hát bài nào đó, bạn hãy mở bài đó lên nghe kĩ cách ca sĩ xử lý, luyến láy, phát âm, lấy hơi, ngắt nhịp. Ban đầu tập theo rồi xem cách biểu diễn của ca sĩ trước sân khấu. Bạn hãy tập trước gương nhé!

Chọn bài hát phù hợp

Mỗi người sẽ hát được những thể loại nhạc riêng. Vì thế hãy chọn bài hát phù hợp với chất giọng của mình. Sau đó, tập 5 – 10 phút mỗi ngày khi nấu ăn, khi tắm. Cần chú ý khi tập cần chỉnh sửa các nốt đúng tông độ, đúng nhạc.

Uống nước lọc

Để giọng hát không bị khó nghe, khàn đục thì trước khi hát cần tránh uống nước ngọt, đồ uống có ga, có cồn như bia rượu. Thay vào đó nên uống nước lọc để có giọng hát trong trẻo. Trước khi hát hãy uống nước lọc để tránh bị khô cổ họng trong khi hát.

[Image: cach-luyen-giong-hat-cao-va-khoe-2-300x225.jpg]

Thay đổi lối sống

Bên cạnh những cách luyện giọng hát cao và khỏe trên, bạn cũng cần phải thay đổi lối sống. Bao gồm:
  • Cải thiện tư thế: Không nên mỗi khi hát mới chuyển sang tư thế cơ thể đúng. Thay vào đó bạn nên tạo thói quen giữ đúng tư thế cơ thể để giọng hát khỏe hơn.
  • Luyện tập thể lực: Chạy bộ, tập luyện cách quãng giúp tăng cường sức khỏe và dung tích của phổi.
  • Luyện tập cơ mặt linh hoạt hơn: Co giãn miệng, thụt lưỡi đẩy về các hướng, ngáp mở rộng khoảng miệng, tạo những nét mặt ngộ nghĩnh… Các bài luyện tập này sẽ hình thành và hoàn thiện âm sắc giọng hát của bạn.
Lời khuyên để có được giọng hát cao, khỏe

Để có giọng hát cao, khỏe và đầy nội lực, bạn cần phải thực hiện những điều sau:
  • Uống nước ấm, hoặc nước mật ong ấm. Uống trước khi hát để cổ họng được dịu nhẹ, dễ chịu hơn.
  • Không hát cố do giọng có giới hạn. Nếu có triệu chứng khản cổ thì ngừng hát ngay lập tức. Đồng thời, uống nước ấm hoặc nước chanh mật ong ấm.
  • Hát thoải mái, không e dè, ngại ngùng hoặc lo lắng.
  • Không ăn hoặc uống bơ sữa trước khi hát.
  • Không hò hét sẽ khiến cổ họng dễ bị tổn thương.
  • Học bơi lội vì nín thở khi lặn sẽ giúp phổi khỏe hơn.
  • Hát ở nơi yên tĩnh sẽ dễ hát được nốt cao hơn.
  • Luyện hát ở địa điểm, phòng có độ vang.
  • Tham gia học một khóa học thanh nhạc.
  • Tập hát trước khán giả để khắc phục tình trạng sợ sân khấu.
  • Nhắm mắt khi hát sẽ giúp bạn giảm bớt sự căng thẳng trên sân khấu.
  • Không nên ho hoặc khạc đờm bởi sẽ khiến các dây thanh dễ bị trầy xước.

Cảnh báo khi luyện tập để có giọng hát hay và khỏe

Mặc dù để có giọng hát hay, khỏe cần phải luyện tập nhiều và đúng cách nhưng bạn cần biết những điều sau:
  • Giọng hát có thể bị thay đổi theo độ tuổi nếu bạn vẫn còn trẻ.
  • Nếu không có giọng hát cao thì bạn cũng không nên quá nóng vội. Có thể sau này bạn sẽ đạt được những nốt cao, nhưng tốt nhất vẫn là bồi dưỡng, phát triển giọng hát dựa trên âm vực tự nhiên.
  • Không được quá lạm dụng việc tập luyện gây tổn thương các dây thanh, ảnh hưởng đến giọng hát, giọng nói.
Như vậy nếu biết cách và chăm chỉ luyện tập bạn sẽ có được giọng hát hay và cao đầy nội lực. Mong rằng qua chia sẻ những cách luyện giọng hát cao và khỏe đầy nội lực trên sẽ giúp bạn có được giọng hát như ý. Bạn hãy thử áp dụng nhé!

ST.
Reply
#45
(2022-05-12, 12:21 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Mấy bà bán cá ngoài chợ không biết có luyện theo cách thức như trên hay không, mà mấy bả hót vừa cao lanh lảnh, vừa lớn nữa ! Đứng dưới làng vẫn có thể nghe...." Con mịa mày ! Mua hay không mua thì kệ mịa mày. Cứ trả giá tới, lui làm tao nổi máu sãn hậu thì tao chém cả giòng họ nhà mày....!"

Please

Hôm nay bỗng rưng chú Vịt nổi máo ... huh?  Biggrin Rollin
Reply