Tường rêu
#16
Có nhiều tài nặng nhí, nó không cần qua trường lớp gì cả .. Nó vẫn có thể đóng kịch, đóng film, hát, nhảy ... Thiên tài trong entertainment, mà không cần qua trường lớp 

Dĩ nhiên người ta, mấy ông bầu sẽ khai thác liền vì đó là con gà đẻ trứng vàng 

Cha mẹ cũng không thể nhét cái bong bóng tròn ra , vào trong cái hộp vuông nhỏ, cha mẹ phải cho nó phát triển tài năng nó .. nhưng ở đúng với cái tuổi của nó 

Có nhiều factors mình phải nghĩ tới cho những thiên tài này Tulip4
Reply
#17
Khoan, hướng dẫn, giáo dục và đào tạo thiên tài khác với chở thiên tài đi chạy sô kiếm cơm cho cha mẹ.

Đi hát nhiều không phải là trau dồi, mà cho học chữ tiếp tục để bảo đảm trình độ văn hóa (không bị mù chữ và ngu dốt).

Song song đó, nếu là thiên tài hát hỏng, thì ghi danh thi vô Quốc Gia Âm Nhạc nếu họ nhận. Sau này bên VN gọi là "trường nghệ thuật sân khấu 2". Ở đó người ta đào tạo có bài bản, ví dụ như học thanh nhạc (nghĩa là học hát) có học nhạc lý, nghĩa là biết đọc ký xướng âm (tức là đọc nốt), cầm bản nhạc biết xướng không cần đàn...etc. Đó mới gọi là đào tạo "thiên tài".  Nghĩa là vừa học văn hóa vừa bồi dưỡng năng khiếu có kiến thức thực sự. Chứ còn chở đi hát lung tung kiếm tiền, gọi là chà đạp thiên tài.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#18
Chuyện cha mẹ không kiếm được tiền, con kiếm tiền phụ , hình như áp dụng cho cả thiên tài và không thiên tài

Thiệt ra chuyện riêng tư gia đình người ta, mình không nuôi người ta ngày nào, chuyện họ kiếm tiền cho gia đình họ, mình không có quyền phán xét họ
Reply
#19
(2022-01-23, 07:53 PM)tuyetvan Wrote: Chuyện cha mẹ không kiếm được tiền, con kiếm tiền phụ , hình như áp dụng cho cả thiên tài và không thiên tài

Thiệt ra chuyện riêng tư gia đình người ta, mình không nuôi người ta ngày nào, chuyện họ kiếm tiền cho gia đình họ, mình không có quyền phán xét họ

 Ở quốc gia nào cũng có sự ràng buộc luật pháp. Đừng nói chuyện không có quyền phán xét. Không nuôi nổi con cái, phải để con đi chạy show kiếm tiền dưới tuổi vị thành niên. Bị tố giác, cơ quan hữu trách sẽ tước quyền phụ huynh của cha mẹ đó. Sống ở xã hội hiện đại, các chính phủ đều có cơ quan bảo vệ trẻ em để chế tài loại cha mẹ như vậy.

 Không có sự chế tài thích hợp, xã hội sẽ loạn vì trẻ con trở thành công cụ kiếm tiền. Việt Nam thường rêu rao bảo vệ trẻ con, nhưng trẻ con đi kiếm tiền ngày một nhiều. Trên mọi phương diện.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#20
Em có vào mấy group trồng cây, đa số người VN mình thích trồng cây ăn trái, hoa cũng có nhất là họ kheo cái vườn, hoặc trồng sen đá, chứ chưa thấy ai nuôi rêu. Cây sen đá vậy mà dễ trồng, ít cần nước, có người họ trồng như tấm hình treo tường đẹp lắm.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#21
(2022-01-25, 02:00 AM)TeaOla Wrote: Em có vào mấy group trồng cây, đa số người VN mình thích trồng cây ăn trái, hoa cũng có nhất là họ kheo cái vườn, hoặc trồng sen đá, chứ chưa thấy ai nuôi rêu. Cây sen đá vậy mà dễ trồng, ít cần nước, có người họ trồng như tấm hình treo tường đẹp lắm.

Nhà 5 hồi xưa ở cư xá quân cụ ở đại lộ Trần Quốc Toản (Sài-Gòn), sau này gọi là đường 3 Tháng Hai gì đó, sân bự bằng cái nhà bên này :-) có bà già thích trồng cây có trái, ông già chỉ thích hoa. Thế là xuất hiện cây mảng cầu kế bên cây Ngọc Lan (sứ).  Sau 75, các thánh làm sao mà cúp nước liên miên, nhà mới trổ cái giếng trong sân cho cả xóm xài ké luôn. Muốn đào giếng phải hạ cây sứ. Cây sứ vừa hạ xong, cây mảng cầu liên tiếp ra trái. Làm như bị cây sứ ém xì bùa nhiều năm, bị còi cọc tưởng tuyệt tự luôn.  Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply