Đạo Bụt
#1
ĐẠO BỤT

 Nếu tôi nhớ không lầm ...
 Khoảng đầu thập niên 2000. Tu viện Làng Mai ở Pháp cho xuất bản các đặc san Phật giáo của nhà xuất bản Lá Bối. Trong đó, có một bài của vị sư trụ trì, đó là ông Thích Nhất Hạnh. Ông viết, sở dĩ ông dùng chữ "đạo Bụt vì chữ "bụt" có từ xưa, vốn dĩ là chữ phát âm từ chữ  Buddha. Các xứ lân cận ở Đông Nam Á, các xứ xa xôi trên thế giới đều gọi Phật giáo là đạo Bụt. Chỉ có người Hoa gọi đạo Bụt là Phật giáo. Chữ Phật, là của người Trung Hoa đặt ra cho đạo Bụt. Chữ Bụt trong Việt Nam lâu ngày  mai một, trở thành như một biểu tượng "ông tiên" hiền
 lành. Thật ra chữ "Bụt" mới đúng nghĩa tên gọi từ xưa.

 Tôi thấy lý luận của ông Thích Nhất Hạnh rất chặt chẽ,  có logic dựa trên ngữ học. Thấy hay. Nhưng rồi vì quá quen thuộc với chữ Phật. Không thể sửa được nữa. Bắt đầu từ chữ "Phật tử", nếu đổi thành Bụt tử, hoặc là các vị tu sĩ hay nói làm Phật sự, đổi thành Bụt sự v.v.v tự dưng nghe khôi hài. Mặc dù mình không có ý đó.

 Nhiều khi sử dụng ngôn ngữ như thế nào, thực sự có đến  90% là thói quen. Không còn nghĩ ngợi gì nữa. 

 PS: tôi không đồng quan niệm với ông Thích Nhất Hạnh ở rất nhiều mặt. Tuy nhiên riêng ở điểm này. Tôi thấy ông lý luận rất hay. Có khi nào một trăm năm sau, đạo Phật không còn nữa, chỉ còn "đạo Bụt" ở Việt Nam chăng?

 Chú thích:
 Nguồn chữ đạo Bụt:  https://langmai.org/tham-van-duong/van-d...u-dao-but/
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#2
Dạ có câu nói này của ông đã thay đổi cách sống Đức Tin của muội đó ạ:  Smiling-face-with-halo4

"There is a misconception that Buddhism is a religion, and that you worship Buddha. Buddhism is a practice, like yoga. You can be a Christian and practice Buddhism. I met a Catholic priest who lives in a Buddhist monastery in France. He told me that Buddhism makes him a better Christian. I love that."
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#3
(2021-12-19, 11:53 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ có câu nói này của ông đã thay đổi cách sống Đức Tin của muội đó ạ:  Smiling-face-with-halo4

"There is a misconception that Buddhism is a religion, and that you worship Buddha. Buddhism is a practice, like yoga. You can be a Christian and practice Buddhism. I met a Catholic priest who lives in a Buddhist monastery in France. He told me that Buddhism makes him a better Christian. I love that."

 Thích Nhất Hạnh xuất thân là thiền sư. Cho nên người ta hay gọi ông là thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thiền thì không phải của riêng ai vì dường như nó có trước cả  đạo Phật.

 5 cũng gặp nhiều người Đức rất thích đạo Phật. Nhất là người đạo Tin Lành, họ hay nói Phật giáo có nhiều học thuyết giống đạo Tin Lành. 5 nhớ mấy mươi năm trước, lúc con bé lớn nhà 5 vào tiểu học, lúc học đến lớp 3, có giờ học tôn giáo. Cô giáo hỏi 5 đạo gì. 5 nói tôi không có đạo gì nhất định. Nhưng tôi theo cách giáo dục của cha mẹ tôi, nên tôi theo Phật giáo. Tuy nhiên con gái tôi được phép nghe giảng giờ tôn giáo của bà. Với tôi đó là kiến thức. Không phải là đức tin. Khi bạn tin tưởng vào một tôn giáo nào rồi, không ai có thể lay động tín ngưỡng của bạn. Tôi cũng quan niệm như vậy. Huống gì cháu bé chỉ vừa 8 tuổi. Nó có biết gì mà tin chỉ nghe lời cha mẹ thôi. Cho nên tôi cho phép cháu học giờ này. Bà cứ xem cháu như các học trò khác. Khi lên trung học, con bé bỏ giờ tôn giáo lúc học trung học đệ nhất cấp, tức là lớp 9. 16 tuổi, theo luật có quyền tự quyết định học giờ này hay không.

 Lúc 5 nói như vậy, bà giáo rất hoan hỉ. Bà cũng là người tử tế. Bà nói tôi là gốc Tin Lành. Nhưng khi  giảng về lịch sử đạo Chúa, tôi giữ sự trung dung. Tôi chỉ mong ông bà cùng hợp tác để cháu có kiến thức hữu ích và sống lành trong xã hội. Tôi thấy đạo Phật hay lắm. Tôi tham khảo rất nhiều về đạo Phật.

 Cuộc nói chuyện kết thúc chỗ đó. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#4
Thời 80 gia đình mình ở làng ,vùng đó tin đạo nghiêm khắc , có gia đình bán jewelry nổi tiếng vì có 16 đứa con ....khi vào  trung học là giờ đạo 1 giờ /tuần. Các học sinh có đạo khác củng phải học khóa đó để lấy điểm thi.

10 năm sau  lể Giáng Sinh đến là đàn em mình tự đông  đi lể ở nhà thờ , rủ mình đi nửa chớ , mình cùng đi , cùng cầu nguyện why not .

Bạn của ba ở ĐỨC. củng có mây đứa con hoc tiểu học, ngày nào củng cầu nguyện trước khi đi ngủ, kêu ba má làm theo , ban đầu cô chú cười cười mấy đứa nhỏ ,sau này kệ để tụi nó tư do chọn đạo


Lời của Thầy 

Một câu cầu nguyện không hại gì, nó sẽ luôn luôn giúp mình mạnh mẽ hơn, ít ra quý vị biết chính mình, bởi vì khi cầu nguyện quý vị nói chuyện với chính mình, tự nhắc nhở mình phải làm người tốt
Be Vegan, make peace.
Reply
#5
(2021-12-20, 07:11 AM)Chân Nguyệt Wrote: Thời 80 gia đình mình ở làng ,vùng đó tin đạo nghiêm khắc , có gia đình bán jewelry nổi tiếng vì có 16 đứa con ....khi vào  trung học là giờ đạo 1 giờ /tuần. Các học sinh có đạo khác củng phải học khóa đó để lấy điểm thi.

10 năm sau  lể Giáng Sinh đến là đàn em mình tự đông  đi lể ở nhà thờ , rủ mình đi nửa chớ , mình cùng đi , cùng cầu nguyện why not .

Bạn của ba ở ĐỨC. củng có mây đứa con hoc tiểu học, ngày nào củng cầu nguyện trước khi đi ngủ, kêu ba má làm theo , ban đầu cô chú cười cười mấy đứa nhỏ ,sau này kệ để tụi nó tư do chọn đạo

 Ở Đức, đạo Chúa là quốc giáo. Tuy nhiên theo lịch sử sự phân vùng tiểu bang và các vị lãnh đạo tinh thần vùng đó. Dần dà các tiểu bang có hướng đi nhất định. Có tiểu bang thì đa số là Ki-Tô, có tiểu bang đa số là Tin Lành. Có tiểu bang trong lớp buộc phải có treo thập tự giá, có tiểu bang không cần treo thập tự giá trong lớp học. Khi nghỉ lễ cũng là nghỉ theo các ngày lễ tôn giáo trong năm. Giáng sinh, phục sinh, thăng thiên, lễ tro ...v.v.v.

 Ở đây nếu khai là có đạo Chúa (có nhiều người Việt hay nhầm lẫn cứ nói tôi "không có đạo", ý họ là không phải đạo Chúa, nhưng nói như vậy nghe như là vô đạo, thật sự họ cũng theo đạo, không là đạo Phật, thì cũng đạo Cao Đài hay Phật giáo Hòa Hảo), thì sau này đi làm phải đóng thuế nhà thờ. Tùy tiểu bang 8 đến 9% của tiền lương, đến tháng  năm 2021 thì giảm xuống còn 5-7%. Cũng nhiều đó nha. Tuy nhiên chính phủ chuyển hết số tiền thuế này cho hội thánh Ki-Tô và Tin Lành thì phải. Tôi không phải đạo Chúa, nên không rành việc này.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#6
(2021-12-20, 08:55 AM)005 Wrote:  Ở Đức, đạo Chúa là quốc giáo. Tuy nhiên theo lịch sử sự phân vùng tiểu bang và các vị lãnh đạo tinh thần vùng đó. Dần dà các tiểu bang có hướng đi nhất định. Có tiểu bang thì đa số là Ki-Tô, có tiểu bang đa số là Tin Lành. Có tiểu bang trong lớp buộc phải có treo thập tự giá, có tiểu bang không cần treo thập tự giá trong lớp học. Khi nghỉ lễ cũng là nghỉ theo các ngày lễ tôn giáo trong năm. Giáng sinh, phục sinh, thăng thiên, lễ tro ...v.v.v.

 Ở đây nếu khai là có đạo Chúa (có nhiều người Việt hay nhầm lẫn cứ nói tôi "không có đạo", ý họ là không phải đạo Chúa, nhưng nói như vậy nghe như là vô đạo, thật sự họ cũng theo đạo, không là đạo Phật, thì cũng đạo Cao Đài hay Phật giáo Hòa Hảo), thì sau này đi làm phải đóng thuế nhà thờ. Tùy tiểu bang 8 đến 9% của tiền lương, đến tháng  năm 2021 thì giảm xuống còn 5-7%. Cũng nhiều đó nha. Tuy nhiên chính phủ chuyển hết số tiền thuế này cho hội thánh Ki-Tô và Tin Lành thì phải. Tôi không phải đạo Chúa, nên không rành việc này.

Bên ĐỨC có hệ thống ngộ ngộ há, bạn bè hàng xóm ở bển nói con có bốn phận nuôi ba má, mình hỏi bằng cách nào khi y đả dọn ra ở riêng, y nói nhà nước tự động trừ lương bao nhiêu % gì đó của mình, rồi chuyển cho ba má, còn phần còn lại là tiền trợ cấp ....mình kể vào thời 80 thôi nha.
Be Vegan, make peace.
Reply
#7
(2021-12-19, 11:53 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ có câu nói này của ông đã thay đổi cách sống Đức Tin của muội đó ạ:  Smiling-face-with-halo4

"There is a misconception that Buddhism is a religion, and that you worship Buddha. Buddhism is a practice, like yoga. You can be a Christian and practice Buddhism. I met a Catholic priest who lives in a Buddhist monastery in France. He told me that Buddhism makes him a better Christian. I love that."

For me, not like Yoga, Buddhism is ways more than a practice. Practice make Buddhism diferent than other religions.
Reply
#8
(2021-12-20, 09:44 AM)abc Wrote: For me, not like Yoga, Buddhism is ways more than a practice. Practice make Buddhism diferent than other religions.

Dạ thank you anh abc.  But for a Catholic as myself, his statement makes me smile.  😊
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#9
Hi anh 5

Cám ơn anh đã kể về bên Đức thế nào, Vân cảm thấy rất interesting vì nó khác với Bắc mỹ ở đây, Vân có anh bạn ở Thụy sĩ, chẳng nghe ảnh kể những chuyện này, Vân không biết bên Thụy sĩ cũng giống bên Đức không?

Có vài cái anh nói chưa rỏ lắm, nên Vân hơi thắc mắc

- anh nói Ki tô giáo, có phải là anh muốn nói Christian không? 

Theo Vân được biết .. Bên Bắc Mỹ này, người CG khi hỏi họ thì họ nói họ là Catholic, ngắn gọn cho Roman Catholic .. còn người TL, thì họ gọi là Christian, chứ ít ai dùng Protestants 😋


- anh nói đạo TL giống PG, Vân cũng tò mò ý anh nói giống những điểm nào, Vân thấy cũng rất interesting 

Thanks-sign-smiley-emoticon
Reply
#10
(2021-12-20, 09:13 AM)Chân Nguyệt Wrote: Bên ĐỨC có hệ thống ngộ ngộ há, bạn bè hàng xóm ở bển nói con có bốn phận nuôi ba má, mình hỏi bằng cách nào khi y đả dọn ra ở riêng, y nói nhà nước tự động trừ lương bao nhiêu % gì đó của mình, rồi chuyển cho ba má, còn phần còn lại là tiền trợ cấp ....mình kể vào thời 80 thôi nha.

 Dạ phải, vụ này là công bằng chứ. Thời bây giờ vẫn vậy. Cha mẹ có bổn phận phải nuôi con đến 18 tuổi và đến khi hết học, và con trưởng thành thì phải nuôi cha mẹ nếu tiền hưu cha mẹ không đủ sống. Nhưng chỉ khi nào mỗi năm lương hơn 100 ngàn euro mới bắt đầu trả. Và cũng chỉ trả một phần. Riêng cá nhân tôi thì tôi thấy OK. Rất công bằng.

Ngược lại ở Đức giàu hay nghèo gì cũng có thể học đại học, vì đại học miễn phí. Tiền sinh hoạt thì chính phủ cho mượn trong thời gian học, ra trường trả lại không có lãi. Còn nếu cha mẹ có đủ tiền cung cấp, thì ngược lại với các đứa bé gia đình không dồi dào tài chánh, phải trả cho con cái 100% tiền sinh hoạt (theo luật). Hai đứa con tôi, tôi phải trả hết cho chúng sinh hoạt từ tiền nhà ký túc xá đến tiền sinh hoạt bình thường. Ngược lại chúng ra trường không phải nợ nhà nước khoản tiền nào.

Hiện nay có một điểm buồn cho người đạo Chúa ở đây. Giới trẻ ra đạo nhiều quá. Tuy nhiên điểm lạc quan, là chúng nó ra đạo không phải vì mất lòng tin tôn giáo mà là để không bị trừ thuế. Chúng nó không muốn cho hội thánh lấy tiền thôi.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#11
còn cái vụ trừ thuế tôn giáo .. ý anh nói ai đạo Chúa , thì phải bị trừ thuế này ??

điều này cũng rất là interesting ... hihi , Vân thấy cái gì khác Bắc Mỹ , Vân thấy đều là interesting cả 


- nói về Kinh thánh , thì Chúa có kêu con cái Chúa góp vào nhà Chúa 10% income của mình (income trước trừ thuế , chứ không phải sau trừ thuế) , để nhà Chúa có số tiền sinh hoạt hay làm việc Chúa nói chung ... Chúa có thách ai dám làm điều này , thì coi Chúa sẽ đổ phước xuống cho họ tới mức nào 


- còn nói về thực tế trong đời sống ... thì cái này không phải là bắt buộc , ai dám làm thì làm , còn không dám làm thì làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu  2leluoi ... số tiền này sẽ được claim thuế vào cuối năm (tỉ dụ 200 đồng đầu tiên , thì mình lấy lại được 30 đồng ... sau 200 thì mình sẽ lấy lại % nhiều hơn)


- Vân không biết bên CG lấy số tiền này như thế nào , có gởi về Vatican , rồi từ Vatican chia lại cho các nhà thờ hay sao ... nhưng bên TL thì , nhà thờ trẽ mới ra mấy năm đầu thì được CMA trợ giúp vài năm gì đó ... sau mấy năm này , coi như nhà thờ đả phát triễn đũ , thì đóng tiền lại 1 phần tiền nhỏ nào đó cho CMA , để CMA có thể giúp những nhà thờ mới ra ... còn phần còn lại của tín đồ , thì để lo cho chi phí trong nhà thờ của mình 


Vân tỉ dụ , nhà thờ mới thành lập , ít tín đồ , thì CMA gởi giúp tiền cho nhà thờ phát triễn (tỉ dụ trong 2-3 năm gì đó)

sau 2-3 năm này , nhà thờ có thêm nhiều tín đồ , coi như nhà thờ đả trưỡng thành ... tỉ dụ đóng góp được 1000 từ các tín đồ , thì 200 sẽ quay trở về CMA để giúp những hội thánh mới , 800 sẽ ở lại để lo chị phí cho nhà thờ ... cứ vậy , mà mở thêm nhiều nhà thờ , hoặc đóng thêm nhà thờ (nếu nhà thờ đó không trưỡng thành đủ sau mấy năm CMA giúp đở)




chứ còn chuyện đóng thuế kiễu bên Đức , thì không biết số tiền đó sẽ đưa qua CG , hay qua TL , và làm như vậy thì có vẽ bắt buộc , chuyện người ta bỏ đạo , cũng có thể hiểu được  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
Reply
#12
(2021-12-19, 11:53 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ có câu nói này của ông đã thay đổi cách sống Đức Tin của muội đó ạ:  Smiling-face-with-halo4

"There is a misconception that Buddhism is a religion, and that you worship Buddha. Buddhism is a practice, like yoga. You can be a Christian and practice Buddhism. I met a Catholic priest who lives in a Buddhist monastery in France. He told me that Buddhism makes him a better Christian. I love that."

Thấy bạn Kỳ vui vẻ, không ngại chia sẻ  Smiling-face-with-halo4, LTP mạo muội hỏi bạn Kỳ một câu đã thắc mắc từ lâu. Nếu bạn không muốn trả lời, không sao hết.

Đạo Thiên Chúa và đạo Phật khác nhau nhiều quá.  Con đường đi của hai đạo vốn không cùng gặp nhau ở Rome như bạn thường nói.  Một bên lên Thiên Đàng với Chúa, một bên thoát khỏi Tam Giới.

Bạn dung hòa lời Phật dạy với lời dạy trong Kinh Thánh bằng cách chấp nhận điều gì, không chấp nhận điều chi trong lời dạy của Đức Phật?

Cá nhân LTP chấp nhận lời dạy chung chung của Chúa Jesus, nhưng không tin có Thượng Đế tạo dựng hay tin Chúa Jesus chết cho tội lỗi của ai cả.

Thân chúc bạn luôn an vui.

Thanks-sign-smiley-emoticon bạn LTK
Reply
#13
(2021-12-20, 09:44 AM)abc Wrote: For me, not like Yoga, Buddhism is ways more than a practice. Practice make Buddhism diferent than other religions.

 Phật giáo chắc chắn hơn Yoga. Vì nó là một học thuyết. Ông Thích Nhất Hạnh thì hay áp dụng thiền và quán hơi thở cho người mới tập thiền. Cho nên ông hay nói đơn giản như yoga. Dĩ nhiên Thích Nhất Hạnh từng là giảng sư đại học Vạn Hạnh trước 1975, cả một đại học bao la học Phật, thì sao xe m tương đương một môn yoga được.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#14
(2021-12-20, 10:28 AM)005 Wrote:  Phật giáo chắc chắn hơn Yoga. Vì nó là một học thuyết. Ông Thích Nhất Hạnh thì hay áp dụng thiền và quán hơi thở cho người mới tập thiền. Cho nên ông hay nói đơn giản như yoga. Dĩ nhiên Thích Nhất Hạnh từng là giảng sư đại học Vạn Hạnh trước 1975, cả một đại học bao la học Phật, thì sao xe m tương đương một môn yoga được.

dĩ nhiên Thích Nhất Hạnh là một tên tuổi lớn , học vị , bằng cấp , tiếng tăm, trình độ, sức ảnh hưởng của Sư Ông Làng Mai thì những ai quan tâm không ai mà không biết và chối cãi hay xem thường .

trong một hoàn cảnh , ngữ cảnh nào mà câu nói trên được nói ra thì cần phải xem xét lại và đánh giá khách quan. 

còn đứng độc lập thì câu ấy "chưa tới" , dĩ nhiên là không sai , nhưng chưa tới
Reply
#15
Vân đồng ý với Phong

Kỳ hình như đạo Dừa .. Vân nghe nói đạo này thờ Chúa và Phật ôm nhau

2 đạo khác nhau như vậy .. Vân không hiểu sao Kỳ cứ nhập 2 đạo là 1

không biết XM có phải vậy không , thường thường hay nghe XM nói đi chung với nhau , Chúa Phật



câu hỏi của Phong rất hay 

10_point 10_point Ok-sign-smiley-emoticon
Reply