2021-12-25, 01:50 AM
oh, tưởng đó là anh 5 chứ
yeah , ông anh Vân thích exercise lắm , kêu thích thì hơi underestimate , phải nói là ... ảnh ghiền
nhưng được có cái là .. Vân hổng có giống ảnh
ảnh bơi giỏi lắm nha ... ngày xưa đi Vũng tàu , ảnh bơi ra xa thiệt xa , mà Vân có thể chấm toạ độ .. ảnh bơi ở giữa - từ khoảng bờ ra khơi , thấy cái đầu của ảnh nhỏ xíu ngoài đó thôi
Vân rất hảnh diện về ông anh này của Vân , khi xưa ảnh đi lính nhảy dù , thiên thần mũ đỏ mà lị
té ra bây giờ anh lái xe Mercedes à ?? bên này , xe đó hình như mắc lắm
Vân không rành xe cộ nhiều , chẵng biết xe Đức và xe Nhật , xe nào tốt hơn
Vân thì đang chạy xe hãng , nên không có quyền lựa chọn , có xe chạy là tốt rồi ... bảo hiễm , maintenance hãng lo .. xăng thì chia đôi với Vân ... xe thì Vân giữ
ngày xưa khi còn sống với 2 đứa con gái , Vân nhũ lòng mình "tụi nó lấy chồng , Vân không cần xe nữa" ... nhưng người tính không bằng Trời tính ... nó lấy chồng xong , Vân nhận cái job này , boss giao xe cho Vân chạy "quãng cáo" hãng ... thế là Chúa provide cho Vân có xe ... nhưng Vân củng tính nữa , "retire rồi là Vân không cần xe nữa" ... không biết lúc đó , chuyên gì sẽ xảy ra đây , hay lúc đó Vân có tài xế chở Vân :)
lái xe nhiều quá , cũng không phải là thói quen tốt
nếu anh tập có thói quen đạp xe , cứ giữ thói quen này .. muốn có nó , không phải dễ đâu nha
yeah , chuyện đạp xe đạp "professional" , là phải kiếm 1 chiếc xe đạp "professional"
theo Vân nghĩ ... nó phải nhẹ , để mình có cần vác nó cũng dễ ... đó là suy nghĩ của Vân về 1 chiếc xe đạp tốt (vì Vân lả dân đạp xe đạp amateur)
còn anh 5, anh nghĩ 1 chiếc xe đạp tốt phải có những thứ nào cần thiết
thôi Vân chuẫn bị đi ngũ , chúc anh 5 1 ngày mới vui vẽ
and
MERRY CHRISTMAS , HAPPY NEW YEAR TO ANH VÀ GIA ĐÌNH
yeah , ông anh Vân thích exercise lắm , kêu thích thì hơi underestimate , phải nói là ... ảnh ghiền
nhưng được có cái là .. Vân hổng có giống ảnh
ảnh bơi giỏi lắm nha ... ngày xưa đi Vũng tàu , ảnh bơi ra xa thiệt xa , mà Vân có thể chấm toạ độ .. ảnh bơi ở giữa - từ khoảng bờ ra khơi , thấy cái đầu của ảnh nhỏ xíu ngoài đó thôi
Vân rất hảnh diện về ông anh này của Vân , khi xưa ảnh đi lính nhảy dù , thiên thần mũ đỏ mà lị
té ra bây giờ anh lái xe Mercedes à ?? bên này , xe đó hình như mắc lắm
Vân không rành xe cộ nhiều , chẵng biết xe Đức và xe Nhật , xe nào tốt hơn
Vân thì đang chạy xe hãng , nên không có quyền lựa chọn , có xe chạy là tốt rồi ... bảo hiễm , maintenance hãng lo .. xăng thì chia đôi với Vân ... xe thì Vân giữ
ngày xưa khi còn sống với 2 đứa con gái , Vân nhũ lòng mình "tụi nó lấy chồng , Vân không cần xe nữa" ... nhưng người tính không bằng Trời tính ... nó lấy chồng xong , Vân nhận cái job này , boss giao xe cho Vân chạy "quãng cáo" hãng ... thế là Chúa provide cho Vân có xe ... nhưng Vân củng tính nữa , "retire rồi là Vân không cần xe nữa" ... không biết lúc đó , chuyên gì sẽ xảy ra đây , hay lúc đó Vân có tài xế chở Vân :)
lái xe nhiều quá , cũng không phải là thói quen tốt
nếu anh tập có thói quen đạp xe , cứ giữ thói quen này .. muốn có nó , không phải dễ đâu nha
yeah , chuyện đạp xe đạp "professional" , là phải kiếm 1 chiếc xe đạp "professional"
theo Vân nghĩ ... nó phải nhẹ , để mình có cần vác nó cũng dễ ... đó là suy nghĩ của Vân về 1 chiếc xe đạp tốt (vì Vân lả dân đạp xe đạp amateur)
còn anh 5, anh nghĩ 1 chiếc xe đạp tốt phải có những thứ nào cần thiết
thôi Vân chuẫn bị đi ngũ , chúc anh 5 1 ngày mới vui vẽ
and
MERRY CHRISTMAS , HAPPY NEW YEAR TO ANH VÀ GIA ĐÌNH