💕 Ximuoi yêu dấu ❤
#1
Thread dành riêng cho ximuoi fan, người đi mà hồn còn đó Rollin

Reply
#2
Bỗng 1 hôm, Ếch nhớ XiMuoi quá chời !!! 💝

Becuoi
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#3
Ác ý đấy nhá anh ximuoi  223110697ximuoi của bro Ếch là nữ, dành cho bro Ếch đấy, 0 thèm  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#4
FB Huỳnh Thị Kim Xuyến

Mãi sau này mình mới hiểu ra, thật ra có rất nhiều người rời xa nhau, không phải vì hết tình cảm, cũng không phải vì có ai đó xen ngang cuộc tình của họ.

Mà là chính vì áp lực, vì mệt mỏi, vì không thể tiếp tục nhường nhịn, bao dung đối phương nữa.

Có những người, lúc mới yêu, họ luôn nói rằng em xấu tính một chút cũng được, em không cần phải thay đổi tính cách của mình, nhưng sau này họ lại trách rằng em quá trẻ con, quá không hiểu chuyện, quá lắm lời, họ chịu đã đủ rồi.

Có những người, lúc mới yêu, họ luôn nói rằng thích được em quan tâm, được em hỏi han mọi lúc. Nhưng sau này dần dà, họ lại nói rằng họ không có tự do, không có không gian riêng, cảm thấy bị bó buộc.

Có những người, lúc mới yêu, luôn để ý đến buồn vui hờn giận của em. Luôn tha thứ cho những lúc em mè nheo, tức giận. Nhưng sau này họ lại chẳng nhường nhịn em thêm, họ luôn tranh cãi đúng sai trong mọi câu chuyện.

Đơn giản, vì người ta đã quá quen với việc có em bên cạnh, quá chán việc phải bao dung cho em, quá mệt mỏi với những lời thăm hỏi ngày nào cũng như ngày nấy từ em.

Đàn ông chính là như vậy, lúc yêu thương thì nói rất nhiều, nhưng lúc không còn muốn cùng em đi tiếp nữa họ sẽ chỉ im lặng, hoặc luôn tranh phần đúng sai, luôn khiến em cảm thấy bất lực, khiến em cảm thấy tổn thương mà tự rời xa họ.

Có những người, luôn biết cách làm ta rời.

(phải không ximuoi?) 2leluoi

Reply
#5
Chơi chiêu ximuoi= giống cái 0 xong giờ chơi chiêu khác  Lol

Nàng ximuoi ơi, coi chừng bro Ếch, nhiều chiêu í ẹ lắm đấy.😁

Hôm nay dzui. Hy vọng ông ximuoi cũng vui, luôn vui 🍀🌿☘. Ông bảo trọng.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#6
(2021-12-19, 02:45 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Chơi chiêu ximuoi= giống cái 0 xong giờ chơi chiêu khác  Lol

Nàng ximuoi ơi, coi chừng bro Ếch, nhiều chiêu í ẹ lắm đấy.😁

Hôm nay dzui. Hy vọng ông ximuoi cũng vui, luôn vui 🍀🌿☘. Ông bảo trọng.

Ku/hĩm ximuoi hay loăng quăng gì gì đi nữa thì chỉ quan trọng trong lòng em Ngọc thôi chứ với người khác thì ximuoi chỉ là một thứ khùng, em Ngọc biết rõ điều này mà phải không?

Vì vậy Ếch đâu cần gì "chơi chiêu" với ximuoi vĩ đại của em Ngọc, chẳng qua là em Ngọc đem ximuoi vô nhà Ếch hú hí nên Ếch đùa chơi một chút thôi.
Reply
#7
Bro phai chắc thích bị chửi vào mặt  Lol 

Đàn ông ai dại thế  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#8
[Image: 268305560-660391241796731-2151950867549817692-n.jpg]

Reply
#9
(2021-12-19, 04:43 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Bro phai chắc thích bị chửi vào mặt  Lol 

Đàn ông ai dại thế  Lol

Đồ điên, hèn chi đi mê thằng khùng xm .
Reply
#10
phai cưng đừng để ý đến em Ngọc Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#11
(2021-12-19, 04:55 PM)phai Wrote: Đồ điên, hèn chi đi mê thằng khùng xm .

Bởi vậy mới nói, ngu nên đưa đầu ra cho đàn bà chửi  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#12
(2021-12-19, 04:58 PM)Ech Wrote: phai cưng đừng để ý đến em Ngọc  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ừa, cũng đúng tao mới nốc gần hết chai vodka nên tưởng con đàn bà đó bình thường.
Reply
#13
Nói như vậy thiết nghĩ đủ cho tôi rồi. Nếu tôi nhớ 0 lầm thì anh ximuoi và tôi cũng chả đụng chạm gì tới anh. Ngoại trừ có lần anh ximuoi chê anh khi xưa làm thơ dở. Thấy sao nói vậy, anh ximuoi làm thơ hay thì phê bình như vậy. Tôi yêu ai, qúy mến ai là quyền của tôi. Anh thấy anh ximuoi như vậy, nhưng tôi thấy khác.

Nói đụng chạm anh ximuoi ngay mặt tôi thì tôi nói lại. Nếu 0 thấy anh ấy giả vờ thì đúng là ngu rồi còn gì. Cần chi phải bảo uống mấy chai, uống vào để lấy can đảm à.

Lol

P.S. à tôi có lần nói tôi thấy trong này có ~ người đốc vào cho thiên hạ chơi người khác. Giờ tôi nói thẳng luôn, tôi thấy anh là 1 người như vậy. Đúng rồi, có đụng chạm thiệt, hồi nãy nói sai, thấy sao nói vậy  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#14
(2021-12-19, 05:22 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Nói như vậy thiết nghĩ đủ cho tôi rồi. Nếu tôi nhớ 0 lầm thì anh ximuoi và tôi cũng chả đụng chạm gì tới anh. Ngoại trừ có lần anh ximuoi chê anh khi xưa làm thơ dở. Thấy sao nói vậy, anh ximuoi làm thơ hay thì phê bình như vậy. Tôi yêu ai, qúy mến ai là quyền của tôi. Anh thấy anh ximuoi như vậy, nhưng tôi thấy khác.

Nói đụng chạm anh ximuoi ngay mặt tôi thì tôi nói lại. Nếu 0 thấy anh ấy giả vờ thì đúng là ngu rồi còn gì. Cần chi phải bảo uống mấy chai, uống vào để lấy can đảm à.

Lol

P.S. à tôi có lần nói tôi thấy trong này có ~ người đốc vào cho thiên hạ chơi người khác. Giờ tôi nói thẳng luôn, tôi thấy anh là 1 người như vậy. Đúng rồi, có đụng chạm thiệt, hồi nãy nói sai, thấy sao nói vậy  Lol

Em là cái quái gì mà anh phải uống vào để lấy can đảm. Em nên nhớ là anh trước giờ vẫn không lý gì tới em vì vẫn nghĩ em vừa khùng vừa low lại thủ đọan. Biết bao lần em khen anh mà anh lờ đi, chắc em còn nhớ.

Còn ku ximuoi đâu phải mình anh nói nó khùng, ai cũng thấy nó khùng và chính em cũng nhìn nhận nó khùng mà.
Anh không màng chuyện nó chê thơ anh vì anh làm thơ cho vui thôi em. Nhưng cái điều làm ai cũng thấy nó khùng là nó cứ một hai tự nhận là chư thiên cõi trời trên cả những hàng giáo phẩm của tôn giáo. Em nhận em tín đồ CG mà em không thấy chướng mắt hả 

Em nghĩ anh đốc cho thiên hạ chơi người khác giờ em mới nói ra, đó là suy nghĩ của em quyền của em nhưng anh nhớ em cũng khen anh nhiều lắm mà. 
Bởi vậy mới nói em chính là người thủ đoạn nham hiểm đó cưng. Em có nhớ lần em gài cho anh và ông Vịt quất nhau không hả, lần đó anh đâu có mắc mưu em và anh nói thẳng luôn,, lúc đó em trơ mặt ra cười trừ, nếu em giả điên để quên nhưng chắc ông Vịt và anh Ếch còn nhớ.
Reply
#15
(2021-12-19, 05:40 PM)phai Wrote: Em là cái quái gì mà anh phải uống vào để lấy can đảm. 
Phai cưng. Mới đọc câu này là Hoang té ghế liền. Phai cưng chừa 1 khoảng không gian rất rộng cho người ta tưởng tượng há
Becuoi
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply