2022-05-23, 06:12 AM
50-100
Cứ sau mỗi người lính tử trận là một gia đình đau khổ
Cho đến nay sự tổn thất quân sự bên phía Ukraine trong cuộc chiến kéo dài đã 3 tháng trời ít được nói đến, nhưng sự tổn thất này rất lớn, đó là điều chắc chắn. Tổng thống Selenzkyj ước lượng mỗi ngày có khoảng từ 50 đến 100 người thiệt mạng ở miền Đông tại các vùng tranh chấp gay go nhất.
Sau mỗi một sự tổn thất là một gia đình mang đau khổ. Ở thành phố Dnipro này cô Irina 35 tuổi từ Ý, nơi cô cùng 3 con đi tị nạn chiến tranh, trở về mai táng người chồng 38 tuổi của mình. Anh là thành viên của lực lượng đặc biệt Ukraine ở căn cứ miền Đông và bị thiệt mạng hồi đầu tháng sau cuộc pháo kích của Nga, theo lời cô kể.
"Cuộc chiến này vô nghĩa, rất ngu xuẩn. Không có lý do nào khiến anh ấy phải hi sinh", cô nói mắt ngấn lệ. "Đây là một thảm kịch vô cùng lớn đối với chúng tôi".
Cô Kseniia, người em họ của cô nói, cô phản đối thỏa hiệp hưu chiến, cho phép lính Nga trú đóng trên đất Ukraine, là chuyện mà các nhà chức trách Ukraine hiện ít ra đã từ chối.
Cô nói, "Có quá nhiều người bị giết hại rồi ... Chúng tôi phải chiến đấu cho quyền được sống và sự toàn vẹn lãnh thổ". "Vì lẽ đó mà anh trai tôi đã chiến đấu. Chúng tôi phải chiến đấu đánh đuổi lính Nga".
/* dịch lại từ nguồn: https://www.bbc.com/news/live/world-europe-61546571
Cứ sau mỗi người lính tử trận là một gia đình đau khổ
Cho đến nay sự tổn thất quân sự bên phía Ukraine trong cuộc chiến kéo dài đã 3 tháng trời ít được nói đến, nhưng sự tổn thất này rất lớn, đó là điều chắc chắn. Tổng thống Selenzkyj ước lượng mỗi ngày có khoảng từ 50 đến 100 người thiệt mạng ở miền Đông tại các vùng tranh chấp gay go nhất.
Sau mỗi một sự tổn thất là một gia đình mang đau khổ. Ở thành phố Dnipro này cô Irina 35 tuổi từ Ý, nơi cô cùng 3 con đi tị nạn chiến tranh, trở về mai táng người chồng 38 tuổi của mình. Anh là thành viên của lực lượng đặc biệt Ukraine ở căn cứ miền Đông và bị thiệt mạng hồi đầu tháng sau cuộc pháo kích của Nga, theo lời cô kể.
"Cuộc chiến này vô nghĩa, rất ngu xuẩn. Không có lý do nào khiến anh ấy phải hi sinh", cô nói mắt ngấn lệ. "Đây là một thảm kịch vô cùng lớn đối với chúng tôi".
Cô Kseniia, người em họ của cô nói, cô phản đối thỏa hiệp hưu chiến, cho phép lính Nga trú đóng trên đất Ukraine, là chuyện mà các nhà chức trách Ukraine hiện ít ra đã từ chối.
Cô nói, "Có quá nhiều người bị giết hại rồi ... Chúng tôi phải chiến đấu cho quyền được sống và sự toàn vẹn lãnh thổ". "Vì lẽ đó mà anh trai tôi đã chiến đấu. Chúng tôi phải chiến đấu đánh đuổi lính Nga".
/* dịch lại từ nguồn: https://www.bbc.com/news/live/world-europe-61546571