2022-05-07, 08:35 AM
(2022-05-06, 11:37 PM)005 Wrote: Hôm nay mình phải "phản biện" truyền thông Anh một tí.
Đọc bài báo này của BBC cập nhật liên tục từ đầu cuộc chiến
đến giờ, bực mình lắm:
How many Ukrainians have fled their homes and where have they gone?
Họ cứ viết toàn những nước Đông Âu nhận người tị nạn Ukraine,
làm như các nước Tây Âu đứng phủi tay coi chơi hay không có nhân
đạo hay sao vậy đó:
- Poland has taken in 3,143,550 refugees
- Romania 856,941
- Russia 727,712
- Hungary 551,010
- Moldova 452,038
- Slovakia 391,592
- Belarus 26,149
Hoàn toàn unfair. Mình có cảm giác do Anh nhận vài người không dám kể ra nên
lấp liếm luôn.
Kỳ thực là ví dụ như Đức đã có hơn 6 trăm ngàn người, yah, 600 000 phụ nữ
trẻ em và sinh viên Ukraine chạy sang tị nạn từ đầu cuộc chiến đến nay.
Chưa có thuyên giảm. Nhưng BBC không bao giờ đưa tin.
( đá BBC một phát để hạ hỏa)
Đâu phải chỉ cung cấp vũ khí. Che chở người tị nạn cũng ... hao tiền của mà. Mỗi đầu người 430 € mỗi tháng xài chơi, không tính tiền nhà và bảo hiểm y tế, ai giỏi nhẩm tính sẽ có ngay con số mỗi tháng phải chi trả là bao nhiêu, yeap, gần 260 triệu euro mỗi tháng. Cho nên phải dẹp Putin càng sớm càng tốt. Tiền công cũng là tiền đóng thuế mệt mỏi của mình, của dân chúng mà thôi. Chính phủ vay nợ để chi trả, đời con cháu mình trả cũng mệt xỉu.
Cho nên nghe Anh hào phóng, Mỹ thơm tay ....v.v.v hỗ trợ này nọ mình cũng phải dè chừng. Không tham chiến mà vay nợ vì đoàn kết cũng đau bụng "lắm luôn".
Hình như họ chỉ cập nhật số người tị nạn từ những quốc gia có biên giới chung với Ukraine phải tiếp nhập trực tiếp thôi thầy 5.
Đó con số thống kê sơ khởi chứ chắc họ chưa có đủ điều kiện để phân tách thêm sau đó những dòng người này đi đâu.
Thí dụ như trên trang aljazeera.com, họ cũng cập nhật những dữ liệu tương tự
họ lấy nguồn từ UNHCR nên không thể trách họ.
Giả thử nước Đức của thầy có chung biên giới với Ukraine chắc chắn đa số sẽ chọn quê hương của Beethoven là đất "tạm dung", lúc đó sẽ lên đầu trang nhật trình luôn á .