Mê gái
#1
Bà già đã tám mươi hai
Nhờ ông 36 kéo dài trinh nguyên 



[Image: 2021-11-24-134210.png]

London, Anh quốc: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ bảy ngày 20 tháng 11, thì một cụ bà 82 tuổi đã thành công trong việc đoàn tụ với người chồng nhí của bà, sau khi bà cụ đã bảo trợ được ông chồng này vào nước Anh.
Trong hôm thứ bảy ngày 20 tháng 11, cụ bà Iris Mohamady đã đoàn tụ với ông chồng Mohamed Ibriham tại phi trường Heathrow, Luân Đôn.
Cụ bà Iris đã nói với các phóng viên báo chí ở phi trường Heathrow là bà mừng như là việc “còn trinh” trở lại.
Vào năm 2019, cụ Iris 82 tuổi, cư dân của thành phố Sommerset, Anh quốc, đã quen với ông Mohamed một cư dân của xứ Ai Cập, năm nay 36 tuổi trên mạng Facebook.
Vài tháng sau khi quen nhau trên mạng, cụ Iris đã đến Ai Cập gặp gỡ người tình nhí và lễ thành hôn đã được cử hành tại thành phố Cairo vào tháng 11 năm 2020.
Sau lễ thành hôn, cụ Iris về lại nước Anh làm giấy tờ bảo lãnh cho ông chồng qua.
Ngày 20 tháng 11 vừa qua, cặp vợ chồng này đã gặp lại nhau.
Cụ Iris trước đây là người hành nghề lau chùi nhà cửa, hiện đang sống với số tiền hưu và tiền tài trợ tàn tật khoảng 200 Bảng một tuần.
Nhưng bà có một căn nhà bungalow ở Somerset trị giá khoảng 220 ngàn Bảng Anh.
Trước đó trong những cuộc phỏng vấn của chương trình A&E trên hệ thống truyền hình, cụ Iris đã nói là cụ vẫn có khả năng làm tình và đã từng làm tình với ông chồng mới Mohamed bằng đủ cách thức.
Trong khi ông chồng Mohamed tuyên bố là tình yêu bất kể tuổi tác, màu da và ông ta yêu bà Iris cũng như bà vợ Iris cũng yêu ông.
Ông Mohamed cũng giận dữ nói là người ta cứ nói ông là một thằng con nít, một toy boy, mà ông ta làm một người đàn ông.
Ông này cũng bác bỏ tin cho là ông lấy cụ Iris là vì tiền, vì có thể định cư ở nước Anh.
Người ta không hiểu là với số tiền hưu 200 Bảng một tuần, cụ Iris có khả năng bảo bọc người chồng mới?

Nguồn -> Thời Báo

____________________________________

Cha nội Mohamed chắc không biết chớp mắt là gì  Lol
Reply
#2
Xời, anh còn không biết đi kiếm cụ bà 98 tuổi để qua UK cho gần em vớí chị cưng  Lol Lol
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#3
(2021-11-24, 01:50 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Xời, anh còn không biết đi kiếm cụ bà 98 tuổi để qua UK cho gần em vớí chị cưng  Lol Lol

Anh biết mỗi một bà cụ 80 à mà bà này là chiên da ghẹo anh nên anh ở xa chút cho nó lành  Rollin .
Reply
#4
(2021-11-24, 01:53 PM)phai Wrote: Anh biết mỗi một bà cụ 80 à mà bà này là chiên da ghẹo anh nên anh ở xa chút cho nó lành  Rollin .

Cụ bà 80 đó còn ghẹo anh, là đời còn dễ thương nha anh. Cụ bà mà vắng phố, anh sẽ buồn hiu hiu vì không có ai rình ghẹo  Rollin
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#5
Tình yêu không tuổi tác 

Biggrin Biggrin

Reply
#6
Anh phai đăng cái tin tếu thiệt.

Ban đầu đọc " đoàn tụ ông chồng nhí " em tưởng là bả die, hihi. Có câu :

Chồng già vợ trẻ là tiên
Vợ già chồng trẻ là duyên mấy đời.

Người ta là duyên mấy đời đó nha anh phai.hihi.

Ở Vn cũng có cô kia tên Hoa 62 tuổi,lên mạng rồi chat với anh kia tên Tony ở Pakistan 24 tuổi. Chat chit qua lại rồi 1 ngày ảnh nói yêu cổ nếu cổ không chấp nhận là ảnh sẽ tự rạch tay tự tử. Thấy ảnh làm thiệt cổ sợ quá đồng ý. Anh này du lịch sang Vn thăm cổ, ở nhà cổ mấy tháng thấy ảnh thương mình thiệt ;cổ lo giấy tờ cho anh này ở lại rồi kết hôn luôn. Người bt người ta comment quá trời, nói anh này ở pakistan nghèo nên mới làm như vậy. Mà giờ thấy họ cũng có vẻ hạnh phúc, dù là hơi dị. Có trên yt đó anh phai. À, cổ thì chồng mất và có mấy cô con gái lớn rồi.

Em thì chẳng biết ý kiến gì , có lẽ là do các cô lớn tuổi vẫn còn sung và yêu đời. hihi. Cô Hoa nói : kệ, vui được ngày nào thì biết ngày đó.

Cô Hoa - Tony/ tình yêu không biên giới

1670184173 chị  MYT ! Chị nói vui ghê.. hihi.
Reply
#7
(2021-11-24, 01:50 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Xời, anh còn không biết đi kiếm cụ bà 98 tuổi để qua UK cho gần em vớí chị cưng  Lol Lol

sang để có bạn ca hát hả kaka
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#8
Hôm rồi ở VN mình dư luận xôn xao câu chuyện thương tâm của bé Vân An và hai tên Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Hôm nay đọc được bản tin này ...

[Image: 2022-01-12-143733.png]

... thật ra trong 2 câu chuyện trên nếu hai gã đàn ông trong cuộc không mê gái đến phát cuồng thì đã không có cái kết cục đau thương như vậy.
Reply
#9
Mê cái gì đó quá thì nguy hiểm thật, nhất là mê gái. Nhiều người họ yêu như bị bỏ bùa mê thuốc lú, mà lá bùa nào mạnh bằng bùa lá đa.

Ông Nguyễn Hưng Quốc, Giáo sư Việt học ở ĐH Victoria có nói đại khái ông trọng những ai có mê một cái gì đó, miễn là khg hại ai, còn những ai khg có mê một cái gì thì ông thấy họ vô vị, vô duyên ...
Reply
#10
Còn sức khỏe thì còn mê gái!

Hello anh phai  Hello
Reply
#11
(2022-01-12, 03:25 PM)TNNA Wrote: Mê cái gì đó quá thì nguy hiểm thật, nhất là mê gái. Nhiều người họ yêu như bị bỏ bùa mê thuốc lú, mà lá bùa nào mạnh bằng bùa lá đa.

Ông Nguyễn Hưng Quốc, Giáo sư Việt học ở ĐH Victoria có nói đại khái ông trọng những ai có mê một cái gì đó, miễn là khg hại ai, còn những ai khg có mê một cái gì thì ông thấy họ vô vị, vô duyên ...

Cái này coi bộ ông Hưng Quốc nói đúng. Becuoi

Reply
#12
(2022-01-12, 03:25 PM)TNNA Wrote: Mê cái gì đó quá thì nguy hiểm thật, nhất là mê gái. Nhiều người họ yêu như bị bỏ bùa mê thuốc lú, mà lá bùa nào mạnh bằng bùa lá đa.

Lol

Dưng không em có lá bùa
Tôi vô tình lậm, te tua một đời
Bùa em vương hết phận người
Dù mai nhắm mắt chẳng vơi dấu bùa
 
  Rollin
Reply
#13
(2022-01-12, 03:44 PM)Saolấplánh Wrote: Còn sức khỏe thì còn mê gái!

Hello anh phai  Hello

Với tui thì còn hơi thở là còn mê gái  Lol .
Reply
#14
Mê gái trong sự ảo tưởng đẹp lắm. Chứ gặp mặt nhau rồi gái không cho mê nữa (tại mình xí quá)

Becuoi
Reply