2021-11-27, 11:05 PM
Tea
|
2021-11-27, 11:13 PM
(2021-11-27, 12:48 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Biệt lộ thuỳ dương liễu, ouch! .... đi đến đây đụng nhầm bài này, ui da ... cái ải này coi bộ khó qua. Một chữ cũng thi, hai chữ cũng đi thi. Chơi luôn nha Tử Kỳ! Tự độ ly biệt thì Minh nguyệt chiếu cô chi Lâm liệt thu phong quá Lệ như mặc soái thi
2021-11-27, 11:20 PM
(2021-11-27, 11:05 PM)RungHoang Wrote: Tử Kỳ, Ong chích tội mấy con ong. TK nghe nói có một chiêu ngầu lắm, treo lên cây gần chảo dầu nóng, mấy nàng đi ngang rẩy nước vô chảo cho dầu bắn ra chơi đó. BN biết tuyệt kỹ này kg?
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2021-11-27, 11:22 PM
Google translate :
Từ cái lúc mà chúng ta chia tay nhau Mặt trăng có còn sáng , rọi trên nhành cây khô (Mùa thu rụng hết lá) Gió thu rít ngang qua 1 cách tàn khốc Làm nước mắt như mực tạt lên những dòng thơ
2021-11-27, 11:24 PM
(2021-11-27, 11:20 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Ong chích tội mấy con ong. Ui chời ..... Chiêu này chắc do 1 trù sư hàng cao thủ nghĩ ra hic.... hic.... cẩn thận nha , .... đứt dây rớt xuống là BN thành dầu chá quẫy đó
2021-11-27, 11:27 PM
(2021-11-27, 01:50 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm..... Bây giờ nói thì đã quá trên vài chục năm rồi ..... Vì vài chục năm trước .... Ngáp tui đã tung hoành thiên hạ rồi..... Anh Ngáp, Tôi chịu làm người xấu mà. Anh không thấy họ chửi xong cười hí hí có vẻ hạnh phúc quá chời sao
2021-11-27, 11:29 PM
(2021-11-27, 11:24 PM)RungHoang Wrote: Ui chời ..... Chiêu này chắc do 1 trù sư hàng cao thủ nghĩ ra Chiêu này BN kg bị rớt đâu, thành dầu cháo quẩy thì chơi đâu vui nữa.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2021-11-27, 11:33 PM
2021-11-28, 12:02 AM
(2021-11-27, 11:33 PM)RungHoang Wrote: Hiểu mà. Các nàng chơi chưa đã thì chưa tha cho BN đâu BN kg nghe câu chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau sao nè...
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2021-11-28, 01:06 AM
2021-11-28, 08:19 AM
(2021-11-27, 11:00 PM)RungHoang Wrote: heheheh..... Kết câu này của Mãi quá : "Anh quậy mà đứng thứ Hai, thì không có ai dám làm Chủ Nhật". Còn tưởng nói "Thứ nhất" , không ngờ là "Chủ nhật", khiến người ta đọc lên bỗng thấy bất ngờ . Lối hành văn siêu quá đi Dáng chân dài, nhon nhon, 1 trong những nàng trên VB. Rất gần với anh luôn nè, đó là LTK, ăn tức-kỳ, ngắm TK, mộng TK Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
2021-11-28, 10:02 AM
(2021-11-28, 08:19 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Dáng chân dài, nhon nhon, 1 trong những nàng trên VB. Rất gần với anh luôn nè, đó là LTK, ăn tức-kỳ, ngắm TK, mộng TK Kg đúng đâu nàng ơi, BN chỉ nằm ác mộng thấy TK thôi vì chân dài mà kg cầm gươm hay cầm súng thì kg phải TK rồi. Người BN mơ phải là người khác cơ, hình như là cô bé tóc demi garcon thì phải á.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2021-11-28, 10:08 AM
Nếu không phải là Kỳ, thì ắt hẳn là chủ nợ của anh Mì tôm.
Ám ảnh nợ nần tới mức nằm mơ Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
2021-11-28, 01:09 PM
(2021-11-28, 10:02 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Cái nàng tri kỷ này bạo lực quá đi Ai muốn cưới nàng phải làm 1 giao kèo : Tiền nàng cứ lấy thoải mái nhưng mạng thì nàng không được lấy Tóc demi garcon ..... vậy người này còn trẻ, tánh hoạt bát, làm việc nhanh gọn và hơi làm biếng (Không muốn để tóc dài mất công chăm sóc), ....có thể người Bắc .... |
« Next Oldest | Next Newest »
|