Tea
#31
(2021-11-23, 04:01 AM)Ninh Van Wrote: Công nhận sh nhà mình nói dóc ko chớp mắt luôn đó  Kick3

Sh nói dị ngỡ mọi người tưởng muội là thứ tào lao bí đao, ngồi lê mách lẻo là chết muội đó, cho muội có cơ hội làm người đàng hoàng chút đc hem ?

Muội mà giựn lên là muội xé huynh ra trộn gỏi mực đó, tin hông?  vahidrk1

Ai muốn xin FB của anh RH, Pm cho Vân, Vân cho để vô xem sh xăn quần, xé áo chửi nhau  nè  Themdoan

Vân, huynh đầu hàng,  xin thua non. Hehe.. thôi mình huề nha, muội khỏi pm ai, pm huynh chửi được rồi  Smiling-face-with-halo4 . Xé gỏi cũng khỏi luôn, tướng huynh như vậy có gì đâu cho muội xé 


[Image: 20211029-223800.jpg]



Muội thì nết na đoan trang thùy mị ai cũng biết,  huynh khỏi quảng cáo thêm, mắc công rủi ế bắt thường.  Còn mấy vụ chửi lộn trên, huynh đâu biết gì đâu, nhỏ Thu nói huynh nghe sao thì huynh viết ra như vậy. Huynh trong trắng như tờ 100 đô.

Chào buổi sáng bên Đứt mộng mơ và phụ nữ Đút xinh đẹp dễ thương  Tulip4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#32
(2021-11-22, 09:17 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Đúng là người thật thà hiền hậu .......     Mà hiền cỡ ma .......   ma cô phải không???....    Until then .....  Good Luck.....  

Ps...  Mời tô mì có nấm độc là ...... là 1 ân huệ rồi.......       Coi chừng bị đè ra mà .......  mà cạo, mà thiến .......  rồi lại bị nhét nấm độc vào miệng nữa......    thì chắc khổ hơn.....       LOL-4  LOL-4

Pps....    Hình như ông bán dao lậu bị bắt rồi .....     bây giờ ..... đúng bây giờ chỉ còn người bán kéo thôi .....  Fainting-smiley-emoticon  Fainting-smiley-emoticon

Tôi thật thà đẹp trai thiệt mà, mấy cái nấm này ăn thì dám ăn, chỉ sợ không chết mà nằm đó bắt mấy nhỏ em đút cơm tắm rửa mỗi ngày.  Nhỏ Vân chửi dữ lắm đó. Không dám thử lòng kiên nhẫn của nhỏ đâu
Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#33
(2021-11-23, 05:43 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Em nhờ anh ăn thử trước coi ngon không rồi lần sau mới tặng anh Ếch  Rolling-on-the-floor-laughing4


Chị cưng ơi, mi mắt SH đã dán keo dán sắt rồi, nên không có chớp được đâu  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mãi, anh ăn trước còn ai mang qua cho Ếch. Biggrin . Keo là anh lấy keo dán lông mi của Mãi anh thoa lên, không biết sao bi giờ không chớp mắt luôn, giống như Mãi.

Nấm này đẹp quá, Mãi cài lên trên nón nha. 
Chụp tấm hình bỏ lên liền 

Tulip4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#34
(2021-11-22, 04:04 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: BN muốn biết thì cứ thử, đất đang có giá á.   Lol

Tử Kỳ, Thanksgiving này BN bận rồi,  hõng dám qua bên TK đâu. BN còn iêu đời lắm đó
Tulip4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#35
(2021-11-22, 07:35 PM)RungHoang Wrote: [Image: Mexican-Salad-005.jpg]


Mãi cắt lát cái nấm đẹp đó vào dĩa salad, anh mang qua tặng Ếch cưng cưng

Smiling-face-with-halo4

Anh RH thật là một người bạn thật tốt của anh Ech, nhường dĩa salad ngon có nấm đẹp độc cho anh Ech ăn. Lol

Chúc anh Ech ăn thật là ngon nhe.
Reply
#36
TeaOla chắc đang gãi đầu gãi tai: mấy người nói gì vậy? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#37
(2021-11-22, 09:36 AM)RungHoang Wrote: Tea em,

Cái thread em viết cho nholan, hehehe... xin lỗi anh đã vào phá. Nè, em delete luôn mấy cái tào lao anh viết giùm luôn đi

Sorry cưng 

Tulip4

Ừ, tí delete thread này luôn. Hôm nay anh sẽ nghiêm túc,  không phá nữa  Biggrin

Chắc để luôn như vậy đi anh 

Rollin Rollin

Reply
#38
(2021-11-23, 09:37 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Nhỏ này, mới sáng sơm là đi đặt mìn rồi !

Ba em là phi công. Là con cháu ông Kỳ. Là đàn em của Mỹ. Ai mà láo cá. Em zề e méc ba. là ba thả bom liền .

Please


Chú Vịt muốn không? Anh Ech cũng thương bạn bè lắm, sẽ nhường cho chú ăn. Becuoi
Reply
#39
(2021-11-23, 09:29 AM)Thuctinh Wrote: Anh RH thật là một người bạn thật tốt của anh Ech, nhường dĩa salad ngon có nấm đẹp độc cho anh Ech ăn. Lol

Chúc anh Ech ăn thật là ngon nhe.

TT ơi  Tulip4

Hôm qua cảm ơn TT báo động vụ anh R Hú vu oan giá họa cho chị cưng, Kỳ và MYT nhe. Đọc được mà không trả lời được cho TT.

Vụ salad nấm thì MYT để anh Rừng .... Rú Lol thử trước. Anh Ếch còn phải nặng gánh tri kỷ nên không nỡ lòng nào cho ảnh thử. 

Lol
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#40
(2021-11-22, 09:44 AM)LeThanhPhong Wrote: Đúng lắm .  Cô Trà delete luôn mấy cái post của LTP trong thread đó giúp LTP nha .  

Thanks-sign-smiley-emoticon  Miss Tea  Tulip4

(2021-11-22, 09:36 AM)RungHoang Wrote: Tea em,

Cái thread em viết cho nholan, hehehe... xin lỗi anh đã vào phá. Nè, em delete luôn mấy cái tào lao anh viết giùm luôn đi

Sorry cưng 

Tulip4 

Ừ, tí delete thread này luôn. Hôm nay anh sẽ nghiêm túc,  không phá nữa  Biggrin

Hơi chậm trể còn hơn không  2leluoi
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#41
(2021-11-23, 10:16 AM)SugarBabe Wrote: Chắc để luôn như vậy đi anh 

Rollin Rollin

Lol Biggrin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#42
(2021-11-23, 09:50 AM)Ech Wrote: TeaOla chắc đang gãi đầu gãi tai: mấy người nói gì vậy?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đọc vài posts mà thấy không hiểu là em không đọc nữa Rollin Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#43
(2021-11-23, 07:57 AM)RungHoang Wrote: Tử Kỳ, Thanksgiving này BN bận rồi,  hõng dám qua bên TK đâu. BN còn iêu đời lắm đó
Tulip4

BN yêu đời thì phải yêu người........................................









đàn bà

Lol

[Image: 20211029-223800.jpg]



Cái hình gì mà nhiều chỗ blank spot quá khó trúng lắm, BN có hình khác mà, nhớ che mặt sát thủ lại nhe.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#44
(2021-11-23, 10:54 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: TT ơi  Tulip4

Hôm qua cảm ơn TT báo động vụ anh R Hú vu oan giá họa cho chị cưng, Kỳ và MYT nhe. Đọc được mà không trả lời được cho TT.

Vụ salad nấm thì MYT để anh Rừng .... Rú Lol thử trước. Anh Ếch còn phải nặng gánh tri kỷ nên không nỡ lòng nào cho ảnh thử. 

Lol

Chế Linh thì hát Hận Đồ Bàn, còn Chế Hoang thì hát Hận Đàn Bà nàng ơi.    Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#45
(2021-11-23, 10:54 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: TT ơi  Tulip4

Hôm qua cảm ơn TT báo động vụ anh R Hú vu oan giá họa cho chị cưng, Kỳ và MYT nhe. Đọc được mà không trả lời được cho TT.

Vụ salad nấm thì MYT để anh Rừng .... Rú Lol thử trước. Anh Ếch còn phải nặng gánh tri kỷ nên không nỡ lòng nào cho ảnh thử. 

Lol


(2021-11-23, 11:21 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Chế Linh thì hát Hận Đồ Bàn, còn Chế Hoang thì hát Hận Đàn Bà nàng ơi.    Lol

Hello MYT và Kỳ Tulip4

Anh R Hú, Rừng...Rú, Chế Hoang.....được các sư muội thương cho ăn ngon món ăn hiếm quí.  Hù anh một tí, thà đói nhịn thèm mà ngó tiếc thôi.  Tội anh thiệt Lol
Reply