Xàm Xí Xú
(2022-08-03, 04:55 PM)LeThanhPhong Wrote: Dại vợ cũng là dại gái, nhưng được gọi là "cưng vợ" hoặc "sợ vợ"  Rollin .

Hmm.... Hơi trật rồi..... phải là .... "Tôi kính mến lấy vợ tôi".... Rollin Rollin .... không kính, không mến ..... vợ đạp ra đường rồi tài sản chia đôi ..... chưa kể phải cấp tiền nuôi dưỡng mà không được ngủ chung giường....

Đúng .... nhiều bà đạp ông chồng ra đường rồi cặp bồ nhí ..... trong lúc cặp bồ nhí.... thì vẫn sài tiền của ông chồng..... Vì có cái luật là phải cấp tiền nuôi dưỡng trong 1 thời gian nào đó cho tới khi bà X đi lấy chồng hay bà X ngủm củ đèo .... Đúng là oái ăm thay.... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2022-08-04, 03:38 PM)Ech Wrote: Hôm nay đọc bài viết của thần tượng Như Biển về lòng dạ thay đổi của con người.

Đọc và không còn thấy cảm xúc gì nữa, nên không đăng lại. Lòng dạ tôi đã thay đổi, cô ấy cũng không còn là thần tượng của tôi nữa.

Lòng dạ tôi thay đổi, hay thật ra tôi đang có nhiều thứ để lo toan hơn suy gẫm về sự thay đổi của lòng người?

Thế mới nói: Trên đời này không có gì vĩnh cữu hết. Hoa nở đẹp cách mấy rồi cũng sẽ tàn, tiệc vui nào cũng sẽ tới lúc tan thôi. Dù lòng người hay lòng mình thay đổi cũng vẫn cứ mĩm cười với cuộc đời, không thì khó sống được an yên cho tới khi Ông Trời gọi tới tên mình đi trình diện lắm đó Ech ui.🙂
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
(2022-08-04, 04:53 PM)TTTT Wrote: Thế mới nói: Trên đời này không có gì vĩnh cữu hết. Hoa nở đẹp cách mấy rồi cũng sẽ tàn, tiệc vui nào cũng sẽ tới lúc tan thôi. Dù lòng người hay lòng mình thay đổi cũng vẫn cứ mĩm cười với cuộc đời, không thì khó sống được an yên cho tới khi Ông Trời gọi tới tên mình đi trình diện lắm đó Ech ui.🙂

Bởi vậy thấy Lan cứ lăng xăng lo chuyện thiên hạ mà phát... mệt Lol

Reply
(2022-08-04, 05:35 PM)Ech Wrote: Bởi vậy thấy Lan cứ lăng xăng lo chuyện thiên hạ mà phát... mệt  Lol

Shy Tui đang định mở thread mới dể réo anh phai, hỏi thăm ảnh giờ ra sao mà hai bữa nay không thấy ảnh vô chung vui với mọi người nè. Mà giờ Ech nói vậy làm tui hết dám réo ảnh luôn, tại sợ Ech mệt thêm đó! ba8 Becuoi Becuoi
Ps: Nếu Ech có liên lạc với ảnh thì cho tui gởi lời hỏi thăm của tui luôn nha. Cầu mong anh phai sẽ luôn mãi bình an.🙏🏻
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
(2022-08-04, 05:47 PM)TTTT Wrote: Shy Tui đang định mở thread mới dể réo anh phai, hỏi thăm ảnh giờ ra sao mà hai bữa nay không thấy ảnh vô chung vui với mọi người nè. Mà giờ Ech nói vậy làm tui hết dám réo ảnh luôn, tại sợ Ech mệt thêm đó! ba8  Becuoi  Becuoi
Ps: Nếu Ech có liên lạc với ảnh thì cho tui gởi lời hỏi thăm của tui luôn nha. Cầu mong anh phai sẽ luôn mãi bình an.🙏🏻

Hổm rày tui cũng lo lắng quá chừng, nhưng đàn ông mà, không dám nói tiếng nào. Mỗi lần phai vắng mặt là tui biết ảnh không được khỏe trong người hay là đang thất tình cô nào đó. Không biết cô Bạch nào đây? Lol

Reply
(2022-08-04, 05:56 PM)Ech Wrote: Hổm rày tui cũng lo lắng quá chừng, nhưng đàn ông mà, không dám nói tiếng nào. Mỗi lần phai vắng mặt là tui biết ảnh không được khỏe trong người hay là đang thất tình cô nào đó. Không biết cô Bạch nào đây?  Lol

Ừa, chơi trong đây dù ghét hay thương cũng có chút cảm tình nên hễ ai vắng mặt một cách đột ngột là tui cứ lo lo...Lại thêm có từng đọc thấy anh phai nói là gan ảnh bị nhiễm mỡ nên càng lo hơn....Tui là đàn bà mới là nên sợ khi lên tiếng hỏi thăm ảnh đó Ech vì trong đây anh phai có nhiều em cưng quá đó. Nhưng tui đã nín được từ hôm qua tới giờ mới lên tiếng hỏi thăm ảnh với Ech là tui giỏi lắm rồi đó nhá! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lan nghĩ là anh ấy nếu vẫn khỏe thì chắc đang tương tư O Bạch rồi. Mà hỏi Ech xíu nha: O Bạch với Bạch Thố là 1 người hay 2 vậy? Tui cứ thắc mắc chuyện đó hoài mà không dám hỏi! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
(2022-08-04, 06:09 PM)TTTT Wrote: Ừa, chơi trong đây dù ghét hay thương cũng có chút cảm tình nên hễ ai vắng mặt một cách đột nhiên là tui cứ lo lo...Lại thêm có từng đọc thấy anh phai nói là gan ảnh bị nhiễm mỡ nên càng lo hơn....Tui là đàn bà mới là nên sợ khi lên tiếng hỏi thăm ảnh đó Ech vì trong đây anh phai có nhiều em cưng quá đó. Nhưng tui đã nín được từ hôm qua tới giờ mới lên tiếng hỏi thăm ảnh với Ech là tui giỏi lắm rồi đó nhá! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lan nghĩ là anh ấy nếu vẫn khỏe thì chắc đang tương tư O Bạch rồi. Mà hỏi Ech xíu nha: O Bạch với Bạch Thố là 1 người hay 2 vậy? Tui cứ thắc mắc chuyện đó hoài mà không dám hỏi! Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tò mò mua già lắm Lan ơi, không trả lời câu hỏi này, cho Lan thắc mắc để mau... già Rollin Tui già một mình buồn lắm Becuoi

Reply
(2022-08-04, 06:21 PM)Ech Wrote: Tò mò mau già lắm Lan ơi, không trả lời câu hỏi này, cho Lan thắc mắc để mau... già  Rollin Tui già một mình buồn lắm  Becuoi

Xíííí....! Thí ghét! Becuoi Becuoi
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
(2022-08-04, 03:59 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Hơi trật rồi..... phải là ....   "Tôi kính mến lấy vợ tôi"....  Rollin  Rollin ....  không kính, không mến .....   vợ đạp ra đường rồi tài sản chia đôi .....  chưa kể phải cấp tiền nuôi dưỡng mà không được ngủ chung giường....      

Đúng ....   nhiều bà đạp ông chồng ra đường rồi cặp bồ nhí .....  trong lúc cặp bồ nhí.... thì vẫn sài tiền của ông chồng.....     Vì có cái luật là phải cấp tiền nuôi dưỡng trong 1 thời gian nào đó cho tới khi bà X đi lấy chồng hay bà X ngủm củ đèo ....    Đúng là oái ăm thay....     Until then ....   Good Luck....

Dạ dạ, chí phải, chí phải .

Thì ra "dại vợ" là "kính mến vợ" .  Anh Ngáp nói sao, LTP tin vậy, không dám cãi ạ  Biggrin .
Reply
(2022-08-04, 03:38 PM)Ech Wrote: Hôm nay đọc bài viết của thần tượng Như Biển về lòng dạ thay đổi của con người.

Đọc và không còn thấy cảm xúc gì nữa, nên không đăng lại. Lòng dạ tôi đã thay đổi, cô ấy cũng không còn là thần tượng của tôi nữa.

Lòng dạ tôi thay đổi, hay thật ra tôi đang có nhiều thứ để lo toan hơn suy gẫm về sự thay đổi của lòng người?

Có lẽ quan niệm nhân sinh hay tư tưởng của cổ đến một mức độ nào đó và dừng lại, và chưa có thêm những suy tư nào khác lạ hơn so với những gì anh 3Ech đã từng đọc, từng nghiền ngẫm qua, nên cảm xúc không còn như trước?

Đọc những dòng trên tôi cảm thấy đây là lúc thời điểm thích hợp nhất cho 3 Ech hát vài câu vọng cổ để diễn tả nỗi lòng của mình.  2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2022-08-04, 07:04 PM)anattā Wrote: Có lẽ quan niệm nhân sinh hay tư tưởng của cổ đến một mức độ nào đó và dừng lại, và chưa có thêm những suy tư nào khác lạ hơn so với những gì anh 3Ech đã từng đọc, từng nghiền ngẫm qua, nên cảm xúc không còn như trước?

Đọc những dòng trên tôi cảm thấy đây là lúc thời điểm thích hợp nhất cho 3 Ech hát vài câu vọng cổ để diễn tả nỗi lòng của mình.  2leluoi

Anh đừng để tui thay lòng đổi dạ, bỏ sư phụ abc của tui mà theo anh học ca cải lương đó nhe Becuoi

Reply
(2022-08-04, 06:45 PM)LeThanhPhong Wrote: Dạ dạ, chí phải, chí phải .

Thì ra "dại vợ" là "kính mến vợ" .  Anh Ngáp nói sao, LTP tin vậy, không dám cãi ạ  Biggrin  .

Hmm.... Khi ở VN thì là "dại vợ".... Ở nước ngoài phải theo phong trào "kính mến vợ".... Vì ở VN nhất tôi (aka chồng) nhì vợ, 3 tới con .... Chứ bên này .... nhất vợ, nhì Trời, 3 tới con (con = con cái = con chó, con mèo, con vật).... còn tôi thì... rớt xuống không hạng rồi..... Until then .... Good Luck....

Ps... Để coi ý kiến của Ếch, của Đạn, của người khác .... chứ đừng vội tin Ngáp tui nói vì Ngáp tui là người không bao nói đúng tới 99.99%... bất quá đúng 50.99% là quá đủ rồi... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Ngày xửa ngày xưa thì tui là hội trưởng hội sợ vợ. Đến một ngày đẹp trời, tui uống thuốc liều tuyên bố không sợ vợ nữa.

Ngày ấy tui mới biết chữ đau thương đánh vần ra sao Rollin

Reply
(2022-08-04, 11:31 PM)Ech Wrote: Ngày xửa ngày xưa thì tui là hội trưởng hội sợ vợ. Đến một ngày đẹp trời, tui uống thuốc liều tuyên bố không sợ vợ nữa.

Ngày ấy tui mới biết chữ đau thương đánh vần ra sao Rollin

Hmm... Cái này phải gọi là ..... là "cái thú đau thương" mới đúng..... Cheer Cheer Until then.... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2022-08-04, 06:09 PM)TTTT Wrote: Ừa, chơi trong đây dù ghét hay thương cũng có chút cảm tình nên hễ ai vắng mặt một cách đột ngột là tui cứ lo lo...Lại thêm có từng đọc thấy anh phai nói là gan ảnh bị nhiễm mỡ nên càng lo hơn....Tui là đàn bà mới là nên sợ khi lên tiếng hỏi thăm ảnh đó Ech vì trong đây anh phai có nhiều em cưng quá đó. Nhưng tui đã nín được từ hôm qua tới giờ mới lên tiếng hỏi thăm ảnh với Ech là tui giỏi lắm rồi đó nhá! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lan nghĩ là anh ấy nếu vẫn khỏe thì chắc đang tương tư O Bạch rồi. Mà hỏi Ech xíu nha: O Bạch với Bạch Thố là 1 người hay 2 vậy? Tui cứ thắc mắc chuyện đó hoài mà không dám hỏi! Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cảm ơn Lan cưng  Tulip4  ,

Anh phai không khỏe nên mấy bữa nay không vô gõ chữ thôi còn nếu như Lan đoán bời tương tư mà anh phai vắng mặt thì Lan sẽ không bao giờ thấy mặt anh phai vì vốn anh phai cả đời biết tương tư (hết cưng này tới cưng kia)  Rollin .
Reply