Hmm.... Tre khóc măng.... SLL vào đây...
#1
Hmm....    Tre khóc măng....    là 1 câu nói vỏn ven để diễn ta là người già khóc than cho con, cho cháu đã qua đời....    Thay vì nói trời ơi nhà (tên) người đó xui quá chết mất đứa con, đứa cháu.....   thì người ta dùng câu "Tre Già Khóc Măng Non"  chứ không phải là tre khóc măng.....  

Nếu phân tích ra thì cây tre thuộc loại cây (gỗ) thông dung ở VN hay ở Á Châu....   người ta sẽ nuôi nó lớn hay để nó mọc cho lớn rồi mới đem chặt, đem đốn đi rồi mới là nhưng thứ công cụ, công dụ khác .....    Nhưng từ khi người ta biết măng là mầm cây tre ăn được khi nó còn non ...   nên đã chặt, đạp ngã để lấy về là đồ ăn trong khi các cây tre thì vẫn còn đứng đó.....    Và gió bay/ thổi qua những thân tre, lá tre và cành tre ....   gây ra thành những tiếng động ....   Cho nên người ta ví như là cây tre đang khóc than cho những mầm non chưa kịp lớn mà đã bị chặt, bị bẻ, bị đạp gẫy và đem đi mất.....   Và cũng dùng câu này cho Cha/Mẹ nào phải khóc cho đứa con, đứa cháu xấu số.......  

Và cũng đã có câu .....  tre già măng mọc......    tức là khi tre bắt đầu già hay lớn tuổi thì ở dưới gốc tre .....  lại đâm thêm nhánh cây mới gọi là măng.....    Nhưng rừng tre hay bụi tre hay cụm tre cũng giống như là 1 gia đình, 1 dòng họ, 1 làng người......     Có khi chết thì chết hết 1 bụi, 1 cụm....   có khi chết cả 1 rừng tre ......    Nhưng cái này lại là 1 chuyện khác.....  

Sự nói đó đã có từ thời xưa và nay ít người dùng tới (cái này cũng là 1 trong nhưng câu nói khác, những thứ khác mà ngày nay ít ai dùng) .....     bây giờ có máy móc, có máy cửa, có bom nổ ....  thì bao nhiêu rừng tre, bao nhiêu măng cũng chết, cũng bị cắt hết cùng 1 lúc......    Thời nay hơi khác thời xa xưa......   Until then ....   Good Luck...

Ps... Thời xa xưa ....  người ta không nói thẳng mà chỉ nó vòng vòng....   và dùng những thứ khác nói thế vào mà thôi .....     Suytu

Pps...   SR mới này không phải là SR cũ....      Suytu
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#2
Hmm... Đúng là già rùi... có cái tên mà cũng đánh sai .... SLL mà đánh là SSL..... Hahahahahahahahaha.... Until then ... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#3
Cảm ơn anh.

Em muốn thắc mắc là trong 1 g/đ khi người nhỏ tuổi chết trước người lớn tuổi thì có điềm ý gì?

SLL
Reply
#4
(2021-11-17, 06:47 PM)Saolấplánh Wrote: Cảm ơn anh.

Em muốn thắc mắc là trong 1 g/đ khi người nhỏ tuổi chết trước người lớn tuổi thì có điềm ý gì?

SLL

Hmm.... Chẳng có điềm ý gì..... Vì mỗi người có 1 số mạng khác nhau..... Người phải đi trước, kẻ phải đi sau... Mọi sự đã đều được sắp xếp trước...... Không ai biêt trước được..... nhưng chỉ biết nói là hên, xui mà thôi.....

Nhưng cũng có những sự người ta coi đó là 1 ân huệ cho người và gia đình người ra đi.... Giống như 1 đứa bé bị bịnh thì nếu em bé đó ra đi thì người ta cho rằng Ơn Trên đã cất đi 1 gánh nặng cho gia đình.... Nếu người già mà sống trong bịnh hoạn thì .... người ta lại nói đó là 1 thử thách của Ơn Trên.... Còn những người ra đi bình yên gọi là được ơn chết lành..... và còn những chữ gọi khác nữa thì tuỳ theo lúc và hoành cảnh của người ra đi.....

Vì vậy tuỳ người, tuỳ gia đình mà hiểu, mà suy nghĩ thêm về sự ra đi của 1 người.... Until then... Good Luck....

Ps... Tạm dùng chữ "Ơn Trên" để nói về những đấng cao cả và thiêng liêng hơn mọi người của chúng ta..... Có thể là Thượng Đế, Chúa, Phật, vv......
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply