Chào Sugar Babe và các anh chị em Công giáo và Tin Lành
#16
Tiêu Phong là 1 người đàn ông đội trời đạp đất. Đi lấy cái danh người ta mà đi tào lao có khác gì bôi nhọ Tiêu Phong ?
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#17
(2021-11-10, 11:58 PM)RungHoang Wrote: Bạn viết nhiều nhưng gôm lại chẳng được 1 chén. Với cái post trên này tôi khỏi cần biện giải biện luận vì bản thân nó đã tự tát vào mồm nó.

Đây là câu bạn viết cho bạn : ""dị nhân" có cái tật "Ăn cơm nhà nhưng thích vác tù và hàng tổng", thích làm những chuyện tạm gọi là "Ruồi bu giái ngựa"

Học đi, học hiểu rồi khép cái mỏ lại chớ vác tù và, cứ đi "Bu giái ngựa" làm chi cho thiên hạ cười

Đã có nói trước rồi mà, lâu lâu cũng nên bắt chước bạn "hám danh" chút đĩnh cho vui nhà vui cửa vậy thôi mà. Bạn không vui khi tôi làm điều đó?. Hay bạn muốn dành nó cho riêng mình?. Nếu đúng vậy thì cho xin lỗi nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ai cười ai đó là chuyện của thiên hạ, tui không care lắm, nhưng với cái mớ lý luận hỗn độn mà bạn mang ra binh vực cho bạn của mình thì chứng tỏ bạn chẳng bao giờ phân định được hai chữ Đúng và Sai hết, thế nên khỏi cần bàn thêm, ok?. 

Duy chỉ có một điều bạn nên biết cho rõ và thuộc nằm lòng, TÔI ĐÁCH THÍCH BẠN. Thế nhưng cũng tùy việc, tùy chuyện mà nhảy ra bồi tiếp với bạn, tức là có những chuyện bạn viết tôi đọc xong chỉ cười khảy rồi im, (dùng chữ KHINH BỈ ở đây cũng không sai chút nào) nhưng cũng có những chuyện thấy cần phải nhảy ra nói. 

Nhất là trong chuyện này, khi bạn mang cái việc bạn của bạn bị banned ra nêu thắc mắc và lý luận với mod SB hòng "Cả vú lấp miệng em" vì bạn tự biết chính xác rằng SB không tranh cãi lại bạn. 

Tôi viết tiếng Việt có dấu rõ ràng, bạn có hiểu không?.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply
#18
Tại sao mấy anh không thương nhau mà lại choảng nhau?
Reply
#19
(2021-11-11, 12:20 AM)Tiêu Phong. Wrote: Đã có nói trước rồi mà, lâu lâu cũng nên bắt chước bạn "hám danh" chút đĩnh cho vui nhà vui cửa vậy thôi mà. Bạn không vui khi tôi làm điều đó?. Hay bạn muốn dành nó cho riêng mình?. Nếu đúng vậy thì cho xin lỗi nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ai cười ai đó là chuyện của thiên hạ, tui không care lắm, nhưng với cái mớ lý luận hỗn độn mà bạn mang ra binh vực cho bạn của mình thì chứng tỏ bạn chẳng bao giờ phân định được hai chữ Đúng và Sai hết, thế nên khỏi cần bàn thêm, ok?. 

Duy chỉ có một điều bạn nên biết cho rõ và thuộc nằm lòng, TÔI ĐÁCH THÍCH BẠN. Thế nhưng cũng tùy việc, tùy chuyện mà nhảy ra bồi tiếp với bạn, tức là có những chuyện bạn viết tôi đọc xong chỉ cười khảy rồi im, (dùng chữ KHINH BỈ ở đây cũng không sai chút nào) nhưng cũng có những chuyện thấy cần phải nhảy ra nói. 

Nhất là trong chuyện này, khi bạn mang cái việc bạn của bạn bị banned ra nêu thắc mắc và lý luận với mod SB hòng "Cả vú lấp miệng em" vì bạn tự biết chính xác rằng SB không tranh cãi lại bạn. 

Tôi viết tiếng Việt có dấu rõ ràng, bạn có hiểu không?.

Tôi chẳng có vui hay không vui với con người của bạn. Tôi chỉ muốn nhắc bạn là muốn làm chuyện gì nên làm ơn trung bình giùm 1 chút chứ không cần đến khôn . Muốn tấn công người ta "Bú giái ngựa" mà bản thân mình là 1 dị nhân "Bu giái ngựa" mà còn ở đó xạo xạo gì. Đứng trước mặt tôi mà tự tát vào mỏ mình bốp bốp cho tôi coi còn làm như oai phong lắm.

Nhìn thấy mắc cười lắm đó. Thấy nó ngu làm sao ....... 

Đúng là dân tào lao
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#20
Dái ngựa & giái ngựa có cùng nghĩa không?
Reply
#21
Tiêu phong, bạn bè của bạn không đáng 1 xu, không hiểu bạn bè, nên không biết bạn bè là gì. Tôi thông cảm cho bạn. Tại gì bạn chưa từng trãi. Chủa từng trãi mới vì mấy cái tình cảm lặt vặt mà chửi vào mặt bạn mình. Nên thấy bạn bè người ta khắng khích thì thấy thẹn, vì xấu hổ cảm thấy mình không bằng họ nên công kich họ. Thay vì đi công kích người ta thì nên cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình, và nên xin lỗi với bạn của mình đi.

Đúng là thứ dân "Bu giái ngựa"
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#22
Sao không có ai chửi tôi hết?

Buồn!
Reply
#23
Hmm...   Tạm thời trả lời cho RH.....     thì trước đó phải định nghĩa Đức Mẹ là gì và Đức Mẹ là ai....    Thì ai trong CG hay TL đều hiểu rõ ....   Người ngoài chỉ biêt Đức Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu...     Và nếu người CG hay TL có lòng thờ kính Chúa Giêsu.....   Thì theo lý phải Đức Mẹ phải có quyền chức lớn hơn Chúa....     Nhưng Đức Mẹ có sự khiêm nhường thì chỉ có lãnh chức làm Thánh tức là chức quyền nhỏ hơn Chúa,  nhưng vẫn là 1 người quan trọng trong đạo CG và có thể trong đạo TL.....

Nếu suy sét thì ....   HV đã phạm cái tổi phỉ báng tới Đức Mẹ, đắc biệt hơn nữa là có thể gây thêm chia rẽ đạo này và đạo kia.    Đáng lẽ SB chỉ nên kết tội là đã đả kích đạo thôi là được rồi không cần nêu tên tới Đức Mẹ .....    

Còn về vấn đề TV đã đem kinh thánh vào đây đê treo lên ....  nhưng chưa chắc đã hiểu được tất cả và có thể đã làm người ngoại đạo có 1 cách nhìn khác....    Cái nay chắc khỏi phải bàn nữa.....

Còn vấn đề Đức Mẹ có còn đồng trinh hay không thì sẽ bàn thảo sau....     Nếu có bàn thảo thì xin mọi người đừng nóng, đừng chửi nhau....  chúng ta nên bàn thảo trong tinh thần xây dựng và hiểu biết thêm.....

Về vụ người CG không tôn thờ ông bà....   Cái này cũng đúng và sai ....   Đúng là người CG không thờ Ông/Bà/Cha/Mẹ và người đã mất, đã chết....    Họ cũng sẽ để hình ở gần bàn thờ Chúa, thờ các Thánh....    nhưng nếu để ý kỹ thì những hình của người đã mất thường thường nằm thấp hơn hay nằm tầng phía dưới....     Nếu người không trong đạo thì gọi là thờ...  Nếu người có đạo CG thì ....   sẽ có người nói để đó khi đọc kinh thì tiện tưởng nhớ người quá cố, người đã khuất.....    sẽ có người nói những người đó đã về và đang phục vụ nơi nước Chúa....    Cũng có thể là nhắc con cháu hay người còn sống là Ông/Bà/Cha/Mẹ ta đã theo đạo CG và luôn tin vào Chúa, vv....   Vậy thì tùy theo từng gia đình mà định nghĩa là có thờ hay tôn kính Ông/Bà hay không.

Vì vậy Ngáp tui nghĩ có thể có nhiều sự hiểu lầm ....   Và vì sự hiểu lầm này gây ra tranh chấp về đạo, về đời....     của mọi người trong những bài trước đó....

Thôi trở về câu SB viết "Hôm nay mình cũng mới đọc qua thread tranh cải của Hư Vô và các thành viên khác . Đây là lần thứ hai Hư Vô đã ghi những lời này về Đức Mẹ. " .... Khi viết những dòng chữ trên thì chắc đang trong lúc quá súc động và đã viết ra........     Nếu viết như sau thì tôt hơn "Hôm nay mình cũng mới đọc qua thread tranh cải của Hư Vô và các thành viên khác . Đây là lần thứ hai Hư Vô đã ghi những lời đả kích tới đạo CG"...

Nhưng có lẽ cách Mót trong đây còn trẻ, thêm sự mệt mỏi lúc đi làm....    Cho nên sẽ có nhiêu cơ hội thiếu sơ sót trong lúc viết ra.....     Biết đâu các Mót trong đây tuổi còn trẻ khi tới Mỹ và cũng có thể có người đẻ ở Mỹ thì ......  thì đâu có rành dùng chữ với nghĩa của tiếng Việt.....     Ngáp tui đã già cái đầu rồi .....   Lâu lâu cũng dùng sai như những người khác .....    Vì vậy chúng ta nên thông cảm, có cái gì sai thì nên ôn hòa kiếu nại vì chúng ta ai cũng là người mà.....    Until then ....   Good Luck....  

Ps...    Tạm thời xin mọi người hãy tự tìm lại sự bình an cho mình.... và cho những người đang bị tù giam, tù treo.....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#24
(2021-11-11, 12:46 AM)Saolấplánh Wrote: Sao không có ai chửi tôi hết?

Buồn!

Gần 1:00am mà không có ai mắng chửi.
Reply
#25
(2021-11-11, 12:46 AM)Saolấplánh Wrote: Sao không có ai chửi tôi hết?

Buồn!

Hmm.... Chuyện dễ hiểu .... dễ hiểu..... Không nên chửi người buồn.... vì chửi người buồn thì .... thì người buồn vui lên chửi lại...... thì lại mất công phải chửi tiếp.... cho nên theo tấm lý người đang vui thì phải chửi cho buồn..... mà đã buồn rồi ..... thì lên chuồng khò khò..... Là xong chuyện.... Until then .... Good Luck....

Ps... Còn không thì đứng dựa cột mà nghe người khác chửi nhau.... đừng lót dép ngồi...... vì nếu mà có đánh nhau, thẩy đá, thẩy lựu đạn ..... sẽ chạy không kịp.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#26
(2021-11-11, 12:50 AM)Saolấplánh Wrote: Gần 1:00am mà không có ai mắng chửi.

Hmm.... À... à.... Thôi đi đập đầu vào gối ...... khò khò đi .... vì chỉ còn vài người chưa ngủ thôi ..... Hahahahahahahahaha... Until then .... Good Luck...

Ps... Nếu tối có mơi bị chửi chắc ..... chắc cũng yên tâm rồi .... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#27
(2021-11-11, 12:32 AM)RungHoang Wrote: Tôi chẳng có vui hay không vui với con người của bạn. Tôi chỉ muốn nhắc bạn là muốn làm chuyện gì nên làm ơn trung bình giùm 1 chút chứ không cần đến khôn . Muốn tấn công người ta "Bú giái ngựa" mà bản thân mình là 1 dị nhân "Bu giái ngựa" mà còn ở đó xạo xạo gì. Đứng trước mặt tôi mà tự tát vào mỏ mình bốp bốp cho tôi coi còn làm như oai phong lắm.

Nhìn thấy mắc cười lắm đó. Thấy nó ngu làm sao ....... 

Đúng là dân tào lao

Yes, we are all "dân tào lao" hết mà, có khác nhau gì đâu mà mà bàn đến chuyện này nhỉ?. Tui có chối cãi mỉnh là dân không tào lao đâu mà bạn phải nhắc?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chung quy lại thì bạn vẫn chưa dám đi vào trọng tâm của vấn đề, đó là xác nhận một cách rõ ràng việc bạn của bạn có sai hay không khi dùng những từ ngữ thô tục và hình ảnh phản cảm khi diễn đạt cái vấn đề anh ta muốn nói, còn bạn thì chỉ biết nhắm vào việc chỉ trích cá nhân là giỏi thôi.

Nói thêm cho bạn rõ, việc đồng trinh hay không đồng trinh kể trên là một vấn đề gây tranh cãi từ ngàn xưa đến nay giữa các nhà Thần học vẫn chưa ngả ngũ, nó là một câu hỏi khó giải thích và được tranh luận dài dài. Nhưng được một điều rất hay là khi họ tranh luận với nhau thì chưa có ai xử dụng những câu chữ tạm cho là quá thô bỉ như bạn của bạn vẫn dùng. Nếu bạn vẫn cho rằng những câu chữ và hình ảnh ấy nó bình thường như "cân đường ký gạo", như cách bạn của bạn nghĩ ra và phát biểu là đúng thì coi như mình tạm chấm dứt trao đổi ở đây, bởi cả hai không có cùng một quan điểm căn bản giống nhau rồi.

Vậy nha.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply
#28
(2021-11-11, 12:55 AM)ximuoi Wrote: Nếu bạn không để cho cái đó động tâm thì tôi lại càng kính trọng .

Cái gì động tâm, giái hay dái ?
Reply
#29
(2021-11-11, 01:03 AM)ximuoi Wrote: Tục ngữ thường nói : " Ngày nghĩ làm sao , đêm chiêm bao làm vậy " .

Cảm ơn bạn xm. Nhờ bạn làm tôi đc đi ngủ 

Thankyou
Reply
#30
Chúc tất cả các membership trên & dưới an bình.

Becuoi Admire Thankyou
Reply