Chào Sugar Babe và các anh chị em Công giáo và Tin Lành
#1
(2021-11-10, 11:47 AM)SugarBabe Wrote: Chào các thành viên,


Hôm nay mình cũng mới đọc qua thread tranh cải của Hư Vô và các thành viên khác . Đây là lần thứ hai Hư Vô đã ghi những lời này về Đức Mẹ. 

Mình cũng thấy không thể nào chấp nhận được. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng cho nick Hư Vô . Nếu anh còn mang vấn đề này để nói sẽ bị Ban luôn IP trong Vietbest.


SB


SB thấy đôi bên cải về chuyện Đức Mẹ đồng trinh và bảo là "Không thể chấp nhận được" , nên đã banned Hư Vô, và còn cảnh cáo là nếu nói đến vấn đề đồng trinh của Đức Mẹ nửa thì sẻ ban cả IP, SB quan trọng chuyện Đức Mẹ như vậy, coi như 1 điều bất khả xâm phạm, phải không ?

Thread đó anh có mặt tại đó. SB có đọc rỏ là do sao dẫn đến vấn đề đó không ? Để anh kể em nghe nha : Từ bao lâu nay Tuyết Vân dùng Kinh Thánh đã kích các tôn giáo, các niềm tin khác. Khi ai có ý kiến thì TV bảo là Kinh Thánh nói thế, không phải ý của TV . Chuyện là như vậy đó. Nguyên nhân là từ quyễn Kinh Thánh mà ra. TV bảo là thờ cúng ông bà là không đúng, và TV cũng áp dụng từ Kinh Thánh mà nói thế.

SB, anh, anh Hư Vô và còn nhiều thành viên khác cũng thờ cúng ông bà, xưa nay mình đều nghĩ rằng đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, con cháu thì phải thờ cúng tổ tiên mà, có gì để nói. nhưng chuyện đời nhiều khi lạ lắm, mình thờ cúng ông bà mình cũng bị người ta mang ra phỉ báng, mình cải lại thì người ta bảo rằng "Kinh thánh nói thế!" --- Và "Kinh Thánh nói thế" là điều bắt khả tư nghị! , Không cải được. Quyễn Kinh Thánh nó ghê như vậy đó.

Nói chuyện đời nha, Thí dụ Ếch cho RH mượn $20 và RH hứa 2 tháng sau sẻ trả, Phai bảo Ếch : "Chời ơi sao mày cho RH mượn tiền, RH mượn Cỏ $10, mượn của TT $10 , mượn của Mãi $10, và hứa trã nhưng đến giờ không có trã" -- Chuyện đời nếu người ta muốn nói đến độ tín nhiệm thì người ta căn cứ vào thuộc tính của sự việc thẩm định độ tín nhiệm của nó. Ở đây cũng vậy, Khi kinh Thánh khẳng định chuyện thờ cúng ông bà là sai, thì cách hay nhất anh sẻ làm là cố gắng chứng minh Kinh Thánh sai. Chứng minh được Kinh Thánh sai thì chuyện thờ cúng ông bà của anh có thể là chuyện đúng. Vậy Hư Vô mang chuyện Đức Mẹ sanh con thì không còn đồng trinh ra để nêu lên sự nghi vấn về độ chính xác của kinh Thánh thì có gì là không đúng? Đừng nói anh không tin, người Tin Lành họ cũng thờ Chúa mà họ cũng không tin Đức Mẹ đồng trinh đó mà. 

Anh hỏi SB em, tại sao người bên Đạo Chúa mang tín điều "Không thờ ông bà" của Kinh Thánh ra nói thì chẳng có gì là nghiệm trọng, vậy 1 người khác lại cũng mang quyễn Kinh Thánh ấy ra, cũng mang tín điều "Đức Mẹ đồng trinh" ra nói thì lại trở nên khủng khiếp, muốn ban cả IP để bịp miệng? 

Anh Hư Vô xưa nay chỉ ở cái thread của anh ta, cứ cặm cụi với những con số và chuyện vận khí tam thanh, không từng mở thread nói đến đạo khác huống chi mở thread tấn công sự đồng trinh của Đức Mẹ. Trong trường hợp này, anh ta vì bảo vệ ông bà mình mà phản công lại Kinh Thánh, mong chứng minh 1 vài điều sai của Kinh thánh để bảo vệ tín ngưỡng thờ phụng của mình. Anh nghĩ SB em nên cho anh ta 1 cái like chứ không nên ban anh ta. Còn về vấn đề từ ngữ không nhã nhặn thì cả khối người chửi bới nhau trong VB mình. Chó heo mèo ngựa súc sinh ... đủ hết, còn có vị mang cả cha mẹ người ta ra chửi. Anh thấy những người cũng chửi bới kia không bị ban, vô lý em chỉ ban 1 minh Hư Vô như vậy thì không công bằng lắm.

Có 1 số người làm việc không đẹp lắm, nhưng nguyên nhân của họ đôi khi không sai, cũng xuất phát từ trái tim chính trực chứ không phải vụ lợi hay dùng quỹ kế hại người. Anh Hư Vô thuộc dạng đó. Mong em nghĩ lại . Anh không nói em quyết định sai, nhưng đôi khi vì em không có nhiều thời gian tìm hiểu ngọn ngành nên đưa ra 1 quyết định cần phải tu bổ lại. 

Chào em.
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#2
Post này xin gởi đến những thằng bạn Công Giáo của tôi.

Ếch, Phai, Lãng, Vịt gì đó . ....

Tôi thấy mấy ông cải qua cải lại, đôi bên điều là bạn bè quen biết của tôi, tôi mặc kệ mấy ông chơi cho đã, chừng nào mệt vô khui vài ly bia uống xong mấy ông ra chửi tiếp . Nhưng mấy ông cả đám vây 1 người đã là chuyện không đẹp. Sau khi Hư Vô bỏ đi mấy ông còn méc Mod ban anh ta lại càng không đẹp. Ban anh ta xong mấy ông cười hí hí và nói về anh ta tiếp thì càng không đẹp hơn.
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#3
RH nói là Vân bêu rêu chuyện RH thờ ông bà 

be specific Vân  bêu rêu thế nào ??? 

nếu được thì cho coi lại những cái Vân bêu rêu thì càng tốt

Thanks-sign-smiley-emoticon
Reply
#4
RH nói Vân không tin Mary đồng trinh là sai 


Correction

- trước khi Chúa Jesus sanh ra , Mary đồng trinh 

- sau khi Chúa Jesus sanh ra , Mary có ăn ngũ với Joseph 


dựa vào câu Kinh thánh này



Mat 1:23-25

23 “The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Immanuel”[a] (which means “God with us”).

24 When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. 


25 But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son. And he gave him the name Jesus.


23 Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
24 Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình;
25 song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus.
Reply
#5
Xin Tuyết Vân cho tôi nói chuyện với SB về vấn đề của Hư Vô trước. TV và tôi có nhiều chỗ để nói, không phải thread này

Cảm ơn
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#6
chuyện HV đem Mary ra nói , Vân nghĩ đúng ra cũng không có gì kinh khũng


nhưng nếu HV nói về Mary kiễu mất dạy , thì đó là 1 chuyện khác


RH có hiểu sự khác biệt ở đây không ???


Vân thì đôi khi cũng có đem Mary ra nói , cho mọi người biết Kinh thánh nói gì về Mary , nhưng Vân chưa 1 lần nào nói chuyện mất dạy về Mary 

còn cách HV nói chuyện về Mary , thì rất là .. mất dạy


chính Vân , Vân cũng không chấp nhận HV nói chuyện mất dạy về Mary , mặc dù Vân không đồng ý chuyện "CG thần thánh hoá con người"

nhưng không có nghĩa là ... HV có quyền nói chuyện mất dạy về Mary
Reply
#7
thì trong khi chờ SB , mình cũng có thể nói chuyện với nhau  được mà

chính RH là người nêu tên Vân trong cái post đầu tiên , chứ nếu không có tên Vân trong đó , thì Vân sẽ không nói gì

vì quan điễm của Vân ... người ta nói khơi khơi , thì người ta nói người khác ... còn người ta nêu tên mình ra , thì đúng là người ta đang nói về mình


Rollin
Reply
#8
(2021-11-10, 09:33 PM)tuyetvan Wrote: chuyện HV đem Mary ra nói , Vân nghĩ đúng ra cũng không có gì kinh khũng


nhưng nếu HV nói về Mary kiễu mất dạy , thì đó là 1 chuyện khác


RH có hiểu sự khác biệt ở đây không ???


Vân thì đôi khi cũng có đem Mary ra nói , cho mọi người biết Kinh thánh nói gì về Mary , nhưng Vân chưa 1 lần nào nói chuyện mất dạy về Mary 

còn cách HV nói chuyện về Mary , thì rất là .. mất dạy

Xin Tuyết Vân cho tôi nói chuyện với SB trước.

Tôi sợ thread bị loãng đề

Tulip4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#9
tại vì Vân là người cũng ít thì giờ vào đây , nên rãnh , thì vào nói chuyện ... nhưng ok , RH có thể nói chuyện với SB trước , nhưng đừng đưa tên Vân vào , vì đưa tên Vân vào , là Vân vào có ý kiến đó nha 


Cheer
Reply
#10
Trãi qua một cuộc cãi nhau,
Những điều trông thấy mà đau cả mề...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tính im mà im không nỗi nên cũng "hám danh" nhảy vào bày tỏ nỗi lòng chút chút.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Người ta không phản đối cách đặt vấn đề, cách bày tỏ ý kiến dù cho nó khác biệt với số đông. Nếu nó được trình bày với một thiện ý, với một lý luận sắc bén, lập luận rõ ràng thì chắc chắn rằng mọi người dễ chấp nhận hơn là dùng những từ ngữ hạ cấp, dùng những hình tượng thô bỉ để trình bày. 

- VB dạo này hay có cái trò nhảy ra binh vực cho bạn nhỉ?. Hiện tượng này gọi là gì?. Đu trend?. Theo đóm ăn tàn?. Muốn chứng tỏ ta là một anh hùng?. Sẵn sàng nhảy vào lửa để cứu bạn cho trọn tình trọn nghĩa?. Như vậy có chứnng tỏ mình là bạn tốt chưa?. Xin nói thẳng, chưa, chưa hề. Bạn mình dù có đúng trong 9 chuyện thì cũng phải hiểu sẽ sai trong 1 chuyện, có 9 cái đức tính tốt thì chắc chắn sẽ xấu trong 1 chuyện, cần cù nhẫn nại với mấy con số hay vận khí tam thanh tứ đế gì đó là đủ rồi mà không hề có một chút sai sót nào trong cách đối nhân xử thế, trong việc xử dụng từ ngữ có một chút văn hóa với trình độ khả dĩ hạn chế của mình?. Cần phải biết bạn mình sai ở chỗ nào để chấp nhận, để góp ý riêng với bạn mình. Và khi thấy bạn mình sai thì mình phải là người đầu tiên đứng ra ngăn cản chứ không đợi thiên hạ góp ý, đó mới là bạn tốt. Hay mình cũng giống bạn mình đến từng chi tiết một nên cho rằng cái việc dùng từ ngữ thô tục, hình ảnh vô văn hóa khi trình bày một vấn đề mà mình muốn phản biện lại?. Nhận xét vậy chắc cũng không sai nhỉ?.

- Nói thẳng, ở đây có rất nhiều "dị nhân" có cái tật "Ăn cơm nhà nhưng thích vác tù và hàng tổng", thích làm những chuyện tạm gọi là "Ruồi bu giái ngựa", có khi theo một tôn giáo nào đó, có khi chẳng theo một đạo nào, có khi tự xưng là đạo Trời, đạo Đất... mà lại hay ngứa miệng xiên xỏ vào niềm tin của tôn giáo khác, chẳng biết để làm gì và nhận được cái giải gì. Muốn chứng tỏ mình hay hơn người khác?. Muốn khoe mẽ?. Muốn làm anh hùng?. Có nhiều cách lý giãi khác nhau, nhưng với thiển ý của riêng cá nhân, chỉ cần tóm gọn lại bằng một câu ví von của dân gian này là đúng nhất, "Điếc hay ngóng, Ngọng hay nói". Và dĩ nhiên, lời của một người có tật nói ngọng luôn luôn khó nghe vô cùng là vậy.

Tóm lại, hình thức đưa ra ở đây tuy đúng nhưng cách diễn giãi của mod SB có thiếu sót đôi chút, nên cần phải nói cho rõ lại, bị ban vì xử dụng từ ngữ thô tục, có tính cách mạ lỵ, xử dụng hình ảnh gây phản cảm khi diễn đạt một vấn dề. Nếu tiếp tục như vậy sẽ bị các hình thức kỷ luật cao hơn.


Cheer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply
#11
Xin hỏi bạn TiêuPhong có bà con hoặc dính líu với tiêu Tùng không?
Reply
#12
(2021-11-10, 11:09 PM)Tiêu Phong. Wrote: Trãi qua một cuộc cãi nhau,
Những điều trông thấy mà đau cả mề...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tính im mà im không nỗi nên cũng "hám danh" nhảy vào bày tỏ nỗi lòng chút chút.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Người ta không phản đối cách đặt vấn đề, cách bày tỏ ý kiến dù cho nó khác biệt với số đông. Nếu nó được trình bày với một thiện ý, với một lý luận sắc bén, lập luận rõ ràng thì chắc chắn rằng mọi người dễ chấp nhận hơn là dùng những từ ngữ hạ cấp, dùng những hình tượng thô bỉ để trình bày. 

- VB dạo này hay có cái trò nhảy ra binh vực cho bạn nhỉ?. Hiện tượng này gọi là gì?. Đu trend?. Theo đóm ăn tàn?. Muốn chứng tỏ ta là một anh hùng?. Sẵn sàng nhảy vào lửa để cứu bạn cho trọn tình trọn nghĩa?. Như vậy có chứnng tỏ mình là bạn tốt chưa?. Xin nói thẳng, chưa, chưa hề. Bạn mình dù có đúng trong 9 chuyện thì cũng phải hiểu sẽ sai trong 1 chuyện, có 9 cái đức tính tốt thì chắc chắn sẽ xấu trong 1 chuyện, cần cù nhẫn nại với mấy con số hay vận khí tam thanh tứ đế gì đó là đủ rồi mà không hề có một chút sai sót nào trong cách đối nhân xử thế, trong việc xử dụng từ ngữ có một chút văn hóa với trình độ khả dĩ hạn chế của mình?. Cần phải biết bạn mình sai ở chỗ nào để chấp nhận, để góp ý riêng với bạn mình. Và khi thấy bạn mình sai thì mình phải là người đầu tiên đứng ra ngăn cản chứ không đợi thiên hạ góp ý, đó mới là bạn tốt. Hay mình cũng giống bạn mình đến từng chi tiết một nên cho rằng cái việc dùng từ ngữ thô tục, hình ảnh vô văn hóa khi trình bày một vấn đề mà mình muốn phản biện lại?. Nhận xét vậy chắc cũng không sai nhỉ?.

- Nói thẳng, ở đây có rất nhiều "dị nhân" có cái tật "Ăn cơm nhà nhưng thích vác tù và hàng tổng", thích làm những chuyện tạm gọi là "Ruồi bu giái ngựa", có khi theo một tôn giáo nào đó, có khi chẳng theo một đạo nào, có khi tự xưng là đạo Trời, đạo Đất... mà lại hay ngứa miệng xiên xỏ vào niềm tin của tôn giáo khác, chẳng biết để làm gì và nhận được cái giải gì. Muốn chứng tỏ mình hay hơn người khác?. Muốn khoe mẽ?. Muốn làm anh hùng?. Có nhiều cách lý giãi khác nhau, nhưng với thiển ý của riêng cá nhân, chỉ cần tóm gọn lại bằng một câu ví von của dân gian này là đúng nhất, "Điếc hay ngóng, Ngọng hay nói". Và dĩ nhiên, lời của một người có tật nói ngọng luôn luôn khó nghe vô cùng là vậy.

Tóm lại, hình thức đưa ra ở đây tuy đúng nhưng cách diễn giãi của mod SB có thiếu sót đôi chút, nên cần phải nói cho rõ lại, bị ban vì xử dụng từ ngữ thô tục, có tính cách mạ lỵ, xử dụng hình ảnh gây phản cảm khi diễn đạt một vấn dề. Nếu tiếp tục như vậy sẽ bị các hình thức kỷ luật cao hơn.


Cheer

Cheering-clapping-smiley-emoticon Cheer  Ok-sign-smiley-emoticon Ok-sign-smiley-emoticon Ok-sign-smiley-emoticon
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#13
Ôi ..Tiêu Đại Hiệp ! Đã lâu nay mới thấy xuất hiện ... Vẫn là tiếng gió xôn xao hen...  Bảo trọng nghe..
Reply
#14
(2021-11-10, 11:16 PM)Saolấplánh Wrote: Xin hỏi bạn TiêuPhong có bà con hoặc dính líu với tiêu Tùng không?

Bạn cần biết để làm gì?. Đừng trả lời là cần biết để nhờ vã chuyện hôn nhân của bạn và Xí Thụy Muội nữ hiệp nha. Ta đã hết sức cố gắng nhưng lực bất tòng tâm, gài cỡ nào cũng khó dính, thôi thì tự thân vận động đi, nếu cần nên hỏi thầy trò nhà họ Lý tự là Mạc Sầu, để mua thêm vài bình mật ong uống mỗi ngày cho ngọt miệng thơm cổ, ăn nói cho có duyên có dáng hơn thì hy vọng kua em Muội có xác suất thành công hơn đó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói thêm, ta bà con với Tiêu Tán Thòng, Tiêu Ớt Hành Tỏi, Tiêu Tan, Tiêu Điều... luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

(Vào google tìm hiểu chữ Thòng nghĩa là gì  đi hén.).   Innocent 

 
(2021-11-10, 11:26 PM)Janie Wrote: Ôi ..Tiêu Đại Hiệp ! Đã lâu nay mới thấy xuất hiện ... Vẫn là tiếng gió xôn xao hen...  Bảo trọng nghe..

Cảm ơn Jà-ni nữ hiệp nhắc nhở.   Shy

VB dạo này đang có phong trào Hara Kiri theo phong cách Nhật Bổn, nghĩa là tự cầm dao rạch bụng mình, hay Dẫn đao tự cung theo phong cách võ hiệp của Tàu phù, nôm na là tự ban, xem ra cũng vui hén. Với ta thì hai chuyện đó đau bỏ xừ, chết nhát không dám làm, chỉ dám mua ziper mà may miệng lại cho bớt nói, ngồi nhìn thế sự xoay vần, chỉ tiếc là hỏa hầu còn kém quá, lâu lâu nhịn không được nên nhảy ra múa may vài đường quyền cho đỡ nhớ gia đình thôi bạn.  Biggrin

Ra giang hồ mà bản lãnh yêu yếu là bị "quần chúng" nó nuốt ngay trong vòng nửa note nhạc chứ không đợi tới bảy note đâu. Nữ hiệp cũng bảo trọng nha. 
Smiling-face-with-halo4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply
#15
(2021-11-10, 11:09 PM)Tiêu Phong. Wrote: Trãi qua một cuộc cãi nhau,
Những điều trông thấy mà đau cả mề...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tính im mà im không nỗi nên cũng "hám danh" nhảy vào bày tỏ nỗi lòng chút chút.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Người ta không phản đối cách đặt vấn đề, cách bày tỏ ý kiến dù cho nó khác biệt với số đông. Nếu nó được trình bày với một thiện ý, với một lý luận sắc bén, lập luận rõ ràng thì chắc chắn rằng mọi người dễ chấp nhận hơn là dùng những từ ngữ hạ cấp, dùng những hình tượng thô bỉ để trình bày. 

- VB dạo này hay có cái trò nhảy ra binh vực cho bạn nhỉ?. Hiện tượng này gọi là gì?. Đu trend?. Theo đóm ăn tàn?. Muốn chứng tỏ ta là một anh hùng?. Sẵn sàng nhảy vào lửa để cứu bạn cho trọn tình trọn nghĩa?. Như vậy có chứnng tỏ mình là bạn tốt chưa?. Xin nói thẳng, chưa, chưa hề. Bạn mình dù có đúng trong 9 chuyện thì cũng phải hiểu sẽ sai trong 1 chuyện, có 9 cái đức tính tốt thì chắc chắn sẽ xấu trong 1 chuyện, cần cù nhẫn nại với mấy con số hay vận khí tam thanh tứ đế gì đó là đủ rồi mà không hề có một chút sai sót nào trong cách đối nhân xử thế, trong việc xử dụng từ ngữ có một chút văn hóa với trình độ khả dĩ hạn chế của mình?. Cần phải biết bạn mình sai ở chỗ nào để chấp nhận, để góp ý riêng với bạn mình. Và khi thấy bạn mình sai thì mình phải là người đầu tiên đứng ra ngăn cản chứ không đợi thiên hạ góp ý, đó mới là bạn tốt. Hay mình cũng giống bạn mình đến từng chi tiết một nên cho rằng cái việc dùng từ ngữ thô tục, hình ảnh vô văn hóa khi trình bày một vấn đề mà mình muốn phản biện lại?. Nhận xét vậy chắc cũng không sai nhỉ?.

- Nói thẳng, ở đây có rất nhiều "dị nhân" có cái tật "Ăn cơm nhà nhưng thích vác tù và hàng tổng", thích làm những chuyện tạm gọi là "Ruồi bu giái ngựa", có khi theo một tôn giáo nào đó, có khi chẳng theo một đạo nào, có khi tự xưng là đạo Trời, đạo Đất... mà lại hay ngứa miệng xiên xỏ vào niềm tin của tôn giáo khác, chẳng biết để làm gì và nhận được cái giải gì. Muốn chứng tỏ mình hay hơn người khác?. Muốn khoe mẽ?. Muốn làm anh hùng?. Có nhiều cách lý giãi khác nhau, nhưng với thiển ý của riêng cá nhân, chỉ cần tóm gọn lại bằng một câu ví von của dân gian này là đúng nhất, "Điếc hay ngóng, Ngọng hay nói". Và dĩ nhiên, lời của một người có tật nói ngọng luôn luôn khó nghe vô cùng là vậy.

Tóm lại, hình thức đưa ra ở đây tuy đúng nhưng cách diễn giãi của mod SB có thiếu sót đôi chút, nên cần phải nói cho rõ lại, bị ban vì xử dụng từ ngữ thô tục, có tính cách mạ lỵ, xử dụng hình ảnh gây phản cảm khi diễn đạt một vấn dề. Nếu tiếp tục như vậy sẽ bị các hình thức kỷ luật cao hơn.


Cheer


Bạn viết nhiều nhưng gôm lại chẳng được 1 chén. Với cái post trên này tôi khỏi cần biện giải biện luận vì bản thân nó đã tự tát vào mồm nó.

Đây là câu bạn viết cho bạn : ""dị nhân" có cái tật "Ăn cơm nhà nhưng thích vác tù và hàng tổng", thích làm những chuyện tạm gọi là "Ruồi bu giái ngựa"

Học đi, học hiểu rồi khép cái mỏ lại chớ vác tù và, cứ đi "Bu giái ngựa" làm chi cho thiên hạ cười
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply