So sánh Hư Vô và Ximuoi.
#1
Hai nick này đều nói chuyện trên trời nhưng ai nói tào lao hơn.
#2
Ximuoi nghĩ mình nói chuyện còn có người hiểu chứ cha kia thì ai cũng thua, nhưng người ta phải khen để vuốt ve. Vuốt thì vuốt chứ chả ai hiểu ổng nói chi.
#3
Hư Vô nói thế này có ai hiểu gì không ?


chào.....

như chúng ta suy luận>>>thấy và có thể nhìn ra dc cây cỏ thủa ban sơ sau khi núi lửa nguội thì bắt đầu mọc.......và tất nhiên là cây cỏ lúc này chưa có thể sanh hoa kết trái ......phải trải qua nhiều vô số kể tiến hoá thì sau đó mới đạt tới mức sanh hoa kết trái dc.

truyện này duc có luận từ trc nhưng cái chính yếu là do đâu mà phải sanh hoa kết trái??? và tất nhiên duc cg có nói rồi lý do......đó là sở dĩ cây cỏ phải tiến hoá tới mức sanh hoa kết trái là vì :

1/ cây cỏ là con trực hệ của Thuỷ Thổ mà thuỷ thổ là do chính bởi Núi Lửa tạo tác thành....... nói cho đúng hơn thì cây cỏ dc hình thành sanh tạo là do chính bởi núi lửa mà có.....>>> vì thế cho nên hễ cha mẹ ăn măn thì con khát nước......ý nói hễ tiền thân chúng ta làm gì thì sau này chúng ta phải gánh chịu hậu quả.

cho nên cây cỏ phải mang theo dáng vẻ của núi lửa từ bên dưới vươn mình thoát thai ra bên ngoài.......với núi lửa thì khi phun trào ra ngoài chính là vì cái nóng tạo sức ép của tâm khiến cho nham thạch phun ra ngoài.......nay cái nóng và sưc ép của tâm đã bị nguội thay vào đó là hơi nóng đã chuyển hoá thành lạnh và tụ thành mây hoá nước....... rồi sau khi nước là thuỷ hơp vs thổ thì thổ có thuỷ hợp nhất đã có lại chút nguyên khí của núi lửa trc kia.......tức là thổ khi có nước thì mềm dẻo tuy ko hoàn toàn như nham thạch núi lửa nhưng cũng có lại ít nhiều khả năng trc đó.......cho nên thay vì phun khí nóng là nham thạch ra ngoài thì do bởi ngày nay thỏ chỉ có hơi nước để phun ra .......vì thế cây cỏ chính là để rút hơi ẩm của nước và thông thoát ra ngoài.

như vậy chúng ta có thể thấy cái gọi là hậu quả hay Nghiệp báo từ đời trc truyền sang đời sau thì chỉ có thể là tương tự chứ ko thể giống %100 . nghĩa là chỉ có thể tái tạo lại những gì có thể sao cho vừa ý để sanh tồn kéo dài sự sống tiếp tục căn mạng mà thôi.......bởi lẽ nếu ko tiếp tục thì là chết và sự sống cũng như cục thế đó sẽ ngừng ko tiếp diễn

2/ hơn nữa sau khi có cây cỏ sanh thành để tiếp tục chuyển luân thì cỏ cây vì lẽ công bằng mà phải tiếp tục tiến hoá truy tìm DUYÊN NGHIỆP từ Vô Thỷ >tức là duyên nghiệp có trc khi Núi Lửa..... và như vậy trc khi có núi lửa thì chính là Earth là khối nham thạch khổng lồ.....vì thế mà có chuyện cây cỏ sanh ra hoa quả trái

bởi vì một khối nham thạch to lớn TRIẾT nhỏ ra nhiều núi lửa vòng quoanh Earth.......cho nên nếu nhưnúi lửa là cây cỏ.....> thì cây cỏ đó phải phân chia tạo thành nhiều hoa quả trái.

và nếu như nham thạch lúc nóng thì sáng ...>vàng sau đó thì đỏ rồi nguồi cho tới khi mọc hoa lá xanh rì thì hoa quả trái cũng từ xanh sau đó chuyển màu từ từ sang vàng và hạt bên trong nhân thường là màu trắng......

nay duc lại đi xa hơn một chút nữa là cứ như duc viết luận thì sau khi có đệ nhị thức là không gian 2D hai chiều thì mới có đệ tam thức là không gian 3D ba chiều...... tức là sau khi gom tụ mãi mà ko thể gom ko ra có thì mới dùng cách gom những hình tròn rồi phân chia ra hình vuông mà có điểm giữa rồi từ đó mà theo thế hình vuông nở bung ra kiểu cây dù xếp và dương bung ra........chính là cách mà gom tụ rồi sau đó nở bung ra mà sanh hoa kết trái.....>>> cũng chính là tái lập lại vũ trụ sau khi gom tụ thì nở bung ra mà có tinh tú  Sun/planets.

như chúng ta nhìn quả Cam Qúit thì thấy có múi.....và bất kể là bao nhiêu múi miễn là nếu chúng ta nhìn cái thế của hoa quả vs hình tròn dc phân chia để thành hình vuông thì cùng một kiểu.

như vậy chuyện cây cỏ sanh hoa kết trái ngoài cái lý tìm về lúc ban sơ tinh tú hình thành planets tạo tác mà nó còn phải cưu mang những thứ xảy ra trc khi có tinh tú thậm chí là Galaxy hay blackhole......và cái gì có trc Galaxy??? chính là LÝ SỐ.

sau hết còn một điều tối cần thiết chính yếu cho thâm ý duc muốn viết đó là:

TẠI SAO CÂY CỎ PHẢI TÌM VỀ CÁI TRƯỚC??? =>>> xin thưa là do bởi duc nói: " tất cả vạn linh đều dc tạo tác thành dù là Thượng Đế......" nếu thật thế thì sau khi chúng ta hiện hữu ngoài chuyện mày mò tiến hoá về tương lai.......<>nhưng do bởi lẽ âm dương cũng đồng thời tìm về quá khứ trước khi sanh thành.

nếu là vậy thì do bởi trước khi có vạn hữu vô/hữu hình thì chỉ có cái Vô Thức (the Unknown) đã là vô Thức thì phải có Thức......mà Thức chính là phải hiểu ra tìm tòi ra truy nguyên ra chính mình.

như vậy cây cỏ sanh thành và phát triển ......kỳ thực ra là truy tìm lại nguồn gốc >>>the unknown là vô thức mà duc viết bây lâu........hy vọng BD có dc cái bản căn của tạo hoá. .....và cũng hy vọng chúng ta nương nhờ tha lực và Thiên Ý chỉ nẻo tìm về Hư Vô Chi khí.

mới hiểu ra thêm một ý nghĩ :

khi nói nham thạch phun ra là do bởi cái nóng và sức ép của tâm địa cầu.......sau khi sức nóng  ép của tâm đã nguội thì nay hoá thành cái lạnh thì lại hiện hình thành thuỷ......thuỷ ngày nay sau khi hợp nhất vs thổ thì lúc này ko còn sức ép của tâm địa cầu nữa......thay vào đó là cái tâm ghi nhớ chuyên bản thể là nước/thuỷ trc khi hợp vs thổ. cho nên thay vì bi sức ép của tâm mà phun trào ra ngoài thì ngay nay bị lòng ghi nhớ oán hận của thuỷ mà suy khiến thôi thúc cho cây cỏ vươn mình thoát thai ra bên ngoài.

như vậy thức chính là tâm cũng chính là cái gọi linh căn linh hồn đó vậy........và tâm của địa cầu cũng chính là tâm vạn vật.......khả dĩ có thể câu thông vạn hữu.


#4
Còn Ximuoi nói thế này, xin hỏi cái nào tào lao hơn ?


Thế giới này hết cứu được rồi vì con người bị ma quỉ dùng mưu chước cột cổ quá lâu nên không thoát nổi mưu chước này, giống như người dân sống dưới chế độ gông cùm của Cộng Sản tâm hồn đã bị chai lỳ vì sự hành hạ của CS, con người ngày nay sống ở các nước thế giới tự do tâm hồn cũng bị chai lỳ, không phải bị chai lỳ vì chế độ độc tài chuyên chế của chính phủ mà vì mưu chước cao siêu của ma quỉ trong vấn đề tôn giáo, tâm hồn con người đã tan nát, tâm hồn họ đã chai đá nên chỉ muốn chịu chết, không muốn cựa quậy hoặc phản kháng nửa. Chúa chỉ còn cách duy nhất cứu con người là đưa họ qua một vùng đất khác , một thế giới khác để sống một cuộc đời mới, dĩ nhiên ở vùng đất mới đó ma quỉ không được đến ở, nhưng chỉ những ai có tâm hồn thanh cao mới về vùng đất đó được. Ai nặng về vật chất hoặc nặng về tranh chấp thì phải ở lại trái đất này chung sống với ma quỉ và bị ma quỉ cột cổ.

#5
Hư Vô và Ximuoi đều là hai người nói chuyện trên trời, tức là không màng danh lợi như người khác, hay là giống hạng người nam dùng nửa dưới để suy nghĩ . Anh hùng không hỏi thân thế , tục ngữ cũng nói rất hay , ngàn vàng dễ kiếm , tri kỷ khó cầu. Nhưng hai bên không hiểu nhau thì làm sao có sinh ý?
#6
Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

XM made a point here nha Thumbs-up4

On the scale 0-10 HIỂU , Vân không hiểu HV nói gì , HV 0, XM thì 3 Rollin

Nói chơi chứ, trong này có nhiều người nói chuyện khó hiểu, nhất là dính tới tôn giáo, gặp copy paste, Vân cũng cho scale là 0, Vân thì tự mình cho mình cũng đâu cỡ 3.5, hơn XM chút đĩnh 2leluoi
#7
(2021-11-08, 07:32 PM)tuyetvan Wrote: Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

XM made a point here nha Thumbs-up4

On the scale 0-10 HIỂU , Vân không hiểu HV nói gì , HV 0, XM thì 3 Rollin

Nói chơi chứ, trong này có nhiều người nói chuyện khó hiểu, nhất là dính tới tôn giáo, gặp copy paste, Vân cũng cho scale là 0, Vân thì tự mình cho mình cũng đâu cỡ 3.5, hơn XM chút đĩnh 2leluoi


Nói đừng buồn nghe .

Vân không hiểu vì ... Vân dốt .   Rollin  Nếu không học, dĩ nhiên LTP cũng dốt như Vân thôi .

Đơn giản như đang giỡn, phải không ?  

Không học lấy gì khôn ?  Dốt cho điểm gì thì vẫn là dốt .   Rollin
#8
Có người có tịt thì rụt rịt

Becuoi
#9
(2021-11-08, 09:01 PM)tuyetvan Wrote: Có người có tịt thì rụt rịt

Becuoi

Nếu Vân nói đến LTP, thì câu trên không có nghĩa vì LTP đang nói Vân dốt mà .

Vân than đọc không hiểu gì, có phải là Vân đang tự nhận mình dốt không ?

Hiểu không, người đẹp Tulip4  ?

1393397501 . Sweet dreams!
#10
Người dốt là người không có đầu óc, chỉ biết copy paste như cái máy photo copy

Make sense?

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

XM mặc dù tào lao, nhưng XM biết suy nghĩ và nói lên cái suy nghĩ của mình

Còn người dốt, không biết suy nghĩ, chỉ biết copy paste 1 đống chữ chất như .. đống rác
#11
(2021-11-08, 10:11 PM)tuyetvan Wrote: Người dốt là người không có đầu óc, chỉ biết copy paste như cái máy photo copy

Make sense?

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

(Ủa, tưởng người đẹp muốn đi ngủ .  Te' ra chưa .  OK .  Chưa ngủ thì nói tiếp ). 

Đó là Vân cãi chày cãi cối thôi.

Người học thì phải học cho đến nơi đến chốn .  Cắp sách đến trường cũng là một hình thức copy and paste thôi . 

Co' học mới nên khôn, người đẹp à .

Không biết gì mà không chịu học, suốt đời chịu ngu .

Nghĩa là suốt đời chịu dốt .

Cheering-clapping-smiley-emoticon  Vừa ngu vừa dốt suốt đời .  Tội nghiệp chưa    Becuoi ?
#12
À, tụi này đang làm loãng đề tài của ximuoi .

Mong ximuoi hoan hỷ .  Nếu cần, ximuoi hô lên một tiếng, tụi này ra khỏi thread của ximuoi ngay.

Tặng ximuoi cái bông tu líp .   Tulip4
#13
Vân chỉ có hứng nói chuyện với người biết lập luận

Phong cứ chữ ngu nhai tới nhai lui, không biết lập luận, không có đủ khả năng nói chuyện với Vân đâu

Nhai chữ ngu ... nhiều cho dễ nuốt vào bụng nha Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

Nuốt xong, rồi thì ai ngu , người đó tự biết
#14
(2021-11-08, 10:27 PM)tuyetvan Wrote: Vân chỉ có hứng nói chuyện với người biết lập luận

Phong cứ chữ ngu nhai tới nhai lui, không biết lập luận, không có đủ khả năng nói chuyện với Vân đâu

Nhai chữ ngu ... nhiều cho dễ nuốt vào bụng nha Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

Nuốt xong, rồi thì ai ngu , người đó tự biết


Trời ơi .  Mất công giải thích cho Vân biết sự khác biệt giữa người ngu và người khôn đó Vân .

Sao Vân chậm hiểu thế ?

Nói cho Vân nghe nè .  Vân cần copy and paste, học cãn thận các bài giảng của những vị tu hành chân chính trong đạo của Vân .  

Có thế, Vân sẽ có nhiều hy vọng được tất cả các anh chị em cùng học Kinh Thánh trong đây đón tiếp Vân nồng hậu hơn bây giờ .

Các vị mục sư chân chính nha, không phải là các ông các bà đi giảng đạo vì tiền nha .
#15
Tất cả Threads Ximuoi mở ra các bạn muốn chơi kiểu gì với nhau cũng được, hay bạn nào muốn nhảy vô dành là Thread của mình Ximuoi cũng mặc kệ, trước giờ đều như thế. Ở đời muôn sự của chung. Các bạn làm gì cũng được, Ximuoi sẽ không đụng tới các bạn với điều kiện sau khi chết các bạn phải lên trời được, còn sau khi chết mà phải bị xuống hoả ngục thì Ximuoi mới xen vào câu chuyện của các bạn. Xen vào không có nghĩa bắt ép mà chỉ dùng lời ngon ngọt để khuyên nhủ những người ấy. Người khó tính mới nên gặp Ximuoi chứ người vui tính gặp tôi để làm gì ? Đây chỉ là bắt đầu, các bạn lại là trụ cột của các cõi trời cho nên lúc nào mọi người cũng phải trong tình trạng đói khát . Như vậy việc khuyên nhủ của Ximuoi mới càng ngày càng thuận lợi. Vậy Ximuoi khuyên mọi người điều gì ? Ximuoi có lòng tốt khuyên mọi người , vinh hoa phú quí , chỉ chớp mắt là qua không còn gì nửa.