VĂN HÓA NHÉT RƯỢU
#1
[VĂN HÓA NHÉT RƯỢU]


Quay vòng một cái bàn tròn, mấy ông bán nude, mặt mày đỏ ửng, tay cầm tay nắm tay vịn tay cố mà ôm cái ly cồn tí xíu nồng nặc, miệng ríu cả vào lưỡi nhưng vẫn cố gắng mà gượng mà vỗ vai cậu em bàn bên cái ĐÉT: "CHÚ CÓ NỂ ANH KHÔNG THÌ BẢO?"

Đấy là cái người ta gọi là "hớp rượu làm quà", "văn hóa mời rượu xã giao", hay nói toẹt ra là ÉP RƯỢU.

Rượu - thứ thức uống quen thuộc của hàng chục triệu giống đực Việt Nam (đương nhiên nữ giới cũng uống rượu). Dịp quái gì cũng phải thủ sẵn chai rượu trong người: đám cưới, đám hỏi, đám ma, tiệc tân gia, tiệc thôi nôi, hội họp,... đến bữa cơm tại gia cũng rượu. Một tuần "chạy show" dăm bảy bữa, chắc người ta uống rượu chỉ sau uống nước.
Rượu đi vào văn hoá kinh doanh, người ta ký hợp đồng trên bàn nhậu nhiều hơn là bàn đàm phán.

Rượu là thứ gắn kết tinh thần anh em, người ta làm quen trên bàn nhậu, kết bạn trên bàn nhậu, thậm chí còn có sách dạy nghệ thuật giao tiếp bên ly cồn nồng. Người ta uống rượu để không bị lạc loài, không bị cho ra rìa, để giữ mối quan hệ với anh với em.

Rượu là thứ thần dược giúp người ta quên hết muộn phiền, bồ đá cũng ra nhậu, sếp chửi cũng ra nhậu, hận đời cũng ra nhậu, cái tỉ tì ti cái gì cũng nhậu.
Và rượu là thước đo của sự nam tính, của sự chuẩn men. Đàn ông mà không biết nhậu là vứt đi. Đàn ông mà không uống được rượu là xuống ngồi chiếu dưới với đàn bà, trẻ em.

"Đàn ông đàn ang là phải biết uống, không uống được thì đội váy mà sang mâm đàn bà."

Người ta ép nhau uống rượu, thách nhau tu rượu, thi nhau nốc rượu. Ông nào tưởu lượng cao hơn, ông nào lâu say hơn, ông nào "chơi" được quả rượu nặng hơn thì chắc là "men" hơn rồi đấy.

Tao đã từng cảm thấy bối rối khi nghe một ông bố gào làng gào xóm, nở mày nở mặt khoe thằng con trai chưa đủ tuổi thanh niên ... vốc được vài cốc rượu ngon lành, uống "hăng" như một "người nhớn thực thụ". Tôi đã từng thấy "lạ lùng em hỡi" khi nghe các bác, các chú kể lại chuyện ngày xưa mới lớp năm, lớp sáu tao đã bắt đầu biết uống với cái giọng tự hào như nói về một chiến công hiển hách mang tầm vóc vũ trụ.

Vậy là giá trị của một thằng đàn ông suy cho cùng cũng chỉ quanh đi quẩn lại bên bầu rượu quý hay sao? Vậy là một thằng đực rựa vô công rồi nghề say bét nhè suốt ngày đánh vợ đập con thì tốt hơn một anh chăm chỉ lao động đóng góp cho xã hội, yêu vợ thương con, nhân cách tốt nhưng không uống được rượu chăng?
Uống rượu không xấu, nhưng người ta uống rượu để vui, để khuây khoả, không phải để chứng tỏ cái thá gì cả. Dừng ngày cái trò ngu xuẩn ép rượu này lại. Khi ai đó nói họ không muốn uống, hãy nhớ rằng đó là quyền của họ. Giống như các ông vẫn hay lên án cái thói "đàn bà", việc lèm bèm cả buổi ép một ai đó nhậu cùng mình thì chắc là "đàn ông" lắm đấy.

Trước khi mở mồm nói về tính đực, hãy học cách từ chối. Một thằng đàn ông bản lĩnh nhất trên bàn nhậu không phải là khi uống hùa cùng người khác, mà là biết lượng sức mình mà từ chối đúng lúc.

Trước khi mở mồm dạy cách làm đàn ông, hãy học cách chọn bạn mà chơi, biết chọn lọc những mối quan hệ. Hãy nhậu với những người đáng để nhậu.

Một người đàn ông tốt trước hết hãy là một con người tốt, không phải một cái máy uống rượu.

RƯỢU BIA KHÔNG LÀ THƯỚC ĐO CỦA ĐỘ NAM TÍNH

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon
Reply
#2
(2021-11-04, 08:21 AM)mika Wrote: mấy ông bán nude

viết nửa tầu nửa tây thế này tui tưởng là đ.đ. nếu không đọc hết bài  Fainting-smiley-emoticon
Reply
#3
(2021-11-04, 08:47 AM)lykhách Wrote: viết nửa tầu nửa tây thế này tui tưởng là đ.đ. nếu không đọc hết bài  Fainting-smiley-emoticon

đầu óc lk chắc luôn  nghĩ tới thích coi đ.ô nude ko, mới nghĩ dị  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon  Becuoi

coi cho đỡ ghiền ... Happy-smiley-emoticon

[Image: 241306003_855202221666671_75521749068787...e=61AAAD67]
Reply
#4
(2021-11-04, 09:06 AM)mika Wrote: đầu óc lk chắc luôn  nghĩ tới thích coi đ.ô nude ko, mới nghĩ dị  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon  Becuoi

đầu tui lép.  muốn coi không?  Happy-smiley-emoticon

tui thít thằng đứng giữa  guộng  Cheering-clapping-smiley-emoticon

(2021-11-04, 08:21 AM)mika Wrote: mấy ông bán nude

í tui nói thằng nào viết tràng giang đại hải mà "bán nude" nó viết không được là đầu thằng này có vấn đề.  
ở trần
ở truồng
Reply
#5
(2021-11-04, 09:27 AM)lykhách Wrote: đầu tui lép.  muốn coi không?  Happy-smiley-emoticon

tui thít thằng đứng giữa  guộng  Cheering-clapping-smiley-emoticon

Becuoi Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
Reply
#6
xin đừng rờ đầu bạn xem nó có lép hay không Happy-smiley-emoticon

[Image: bE5Q4zC.jpg]
[Image: XK6CEZf.jpg]
Reply