Chào tàn thể cộng đồng VB
#1
Rất cảm ơn lời khuyên can của em thật nhiều, mà mắc cười quá hà....Hình như em nghĩ là chị thương yêu ông Ech hay anh phai phải không? Chị không có đâu, chị là 1 người rất biết thân, biết phận nên "không dám" mơ tưởng gì tới vụ đó với người đã và đang có gia đình hết. Chị mà có thì cho trời đánh chết chị, khi ra đường thì trời xui đất khiến cho xe 18 bánh hay xe truck cán nát nghiền thân chị luôn đi! Biết là không có xe nào mà có tới 18 bánh hết, nhưng chị nói nghiêm chỉnh không thèm cười đâu đấy nhá. Tại hôm qua chị thấy ông Ech, anh phai "cứ làm ngơ" không thèm reply bố thí một lời gì cho chị hết nên chị thấy hơi buồn, hơi bất mãn mới mở thread trong góc riêng tư để nói vài lời cho họ biết thôi. Mà tại cái tật ưa xóa thread của chị nên em mới không hiểu vì sao mà ông Ech vô đây nói như vậy. Em là người mới mà em còn hiểu lầm như vậy,  thì đúng là oan quá là oan ông Địa luôn! [Image: becuoi.gif]  Nhưng chị không trách em đâu vì ở trong đây có nhiều người cũng hiểu lầm chị như vậy rồi; chị không muốn cải lại vì chị nghĩ: họ đã nghĩ vậy mà chị có cãi, họ cũng không tin và càng cãi họ càng cố ý nói sâu xa hơn nên chị chọn cách im lặng. Còn giờ  thì sẵn đây Janie ra cái post này trong thread của ông Ech thì cho chị nói với Janie cho hết nỗi lòng hay tâm sự này rồi chị sẽ nín luôn. [Image: grinning-face-with-smiling-eyes4.png] Thật ra chị cứ lằng nhằng cứ lân la khêu chuyện để ông Ech để ý tới chị vì muốn ông Ech "thay đổi" cách nhìn của ổng đối với chị thì đúng hơn. Khi mà ổng chửi chị, chị đã cố gắng hảm cái giận như thường lệ xuống để mà nói chuyện rất đàng hoàng với ổng vì chị muốn ổng coi chị như một người bạn bình thường như chị LMS, như TT, đừng chửi, đừng cố ý xa lánh chị nữa thôi. Thậm chí chị vì thể diện của mình nên có từng vô PM để nói lời xin lỗi với ổng, dù là chị không có lỗi, chỉ là muốn ổng xem chị như những người ổng xem là bạn thôi....Nhưng ông Ech cứng lòng với chị lắm, không thèm chịu xem chị là bạn của ổng nên chị muốn dùng "mỹ nhân kế" của chị để dụ khịa ổng bỏ qua thành kiến với chị bằng cách: cứ vào nói chuyện bình thường với anh ta, cứ xem như là mình mới làm quen với anh ta để "được " ổng không còn xem mình giống cái gai trong mắt của ông ta nữa thôi, nhưng giờ chị thấy rất thất vọng, thất vọng vì bản thân không thể vượt qua cái thử thách do chính mình đặt ra; chắc tại chị không biết nói lời ngọt ngào, không biết....như TT như chị LMS nên mới bị ổng gài số de triệt để như vậy!  [Image: happy-smiley-emoticon.gif]

Chị biết là cái post của ông Ech sẽ gây sự hiểu lầm cho mọi người giống như em rất nhiều. Chị đã tính im luôn để cho ông Ech được thỏa mãn vì mấy lời ổng nói trong post ở trên đó có thể sẽ làm cho người ta nghĩ là chị đã từng than thở hay níu kéo ổng về với chị (ông ta chắc chắn muốn mọi người hiểu lầm như vậy, nên mới nói kiểu đó)....Hôm qua đọc cái post bên trên của ông Ech xong, chị muốn vào nói đính chánh lại với ổng mà sợ...Sợ cái miệng của ổng không còn "tu" được nữa nên chị mới nín luôn! [Image: happy-smiley-emoticon.gif] Giờ em lên tiếng như vậy thì coi như ông trời cho chị cái cơ hội nói cho rỏ trắng đen ra luôn trước khi chị giữ im lặng cần cóvới ông Ech, với anh phai. Rất cảm ơn Janie đã không sợ chị là người thích kiếm chuyện như ông Ech đã nói trên kia để vô đây nói mấy lời an ủi và khuyên can chị nha. Chị cũng tào lao trong post này quá nhiều rồi, Janie cứ an tâm, đừng lo nghĩ gì cho chị nữa đâu, ông Ech và anh phai sẽ được "dễ thở" hơn theo như lời em khuyên từ đây 😁.....Khi nào em có vô đây đọc rồi thì em không cần reply gì cho chị, vì chị không muốn vào thread này nữa và chị cũng sẽ xóa post này của chị luôn. (tại vì chị không muốn vì chị mà làm cho thread này của ông Ech biến thành bãi rác thôi đó Janie). Hy vọng Janie và mọi người sẽ không còn nghĩ là chị đang cố níu kéo ông Ech vì chị YÊU ông ta nữa! Mệt quá hà, không biết tại sao chị lại cần phải gỏ dài dòng như vậy nữa.....Chị đi pha cà phê uống, thích hơn! Chúc Janie và mọi người có 1 ngày mới bình an, tốt lành và vui vẽ hơn mọi ngày thật nhiều.  [Image: hello.gif] [Image: innocent.gif]
Edit: Rất cảm ơn Janie đã "thương" chị vì nghĩ là ông Ech đã cắt đứt rây chuông với chị nha. Cưng Janie quá hà. [Image: hug.gif] 😍😘 Chữ thương của em chị nghĩ nhiều đường ngoắc nghoéo lắm đó nhá! 😛😁😁


Nước càng sôi càng động
Lòng càng lắng càng yên
Tình càng sâu càng luyến
Lời càng ít càng duyên!
Reply
#2
Chị Lan 
Sao chi NGU dữ vậy,chơi thì chơi sao phải có tự trọng sĩ diện chút chớ.Định kg nói nhưng ngứa mỏ quá.Viết cho dài,rốt cuộc hạ mình hạ mẩy cho người ta đạp.Biết HỌ kg coi mình là cái cục hạch gì mà cứ nhào đầu vô.Tội gì làm vậy,chỉ tổ làm trò cười tthôi má
Reply
#3
(2021-10-25, 01:39 PM)TTTT Wrote: Tại sao HĐ nói là tui hạ mình cho người ta đạp vây? Tui không muốn đính chánh gì với HĐ hết, đừng làm phiền tui nữa. Làm ơn xóa cái post của tui do HĐ đã cố ý quote từ trong phòng GRT ra đi HĐ. You làm như vậy, biểu tui nghĩ sao về you??? Post này là post cuối, tui sẽ không vào thread này của HĐ nữa đâu.

You viết mà you kg thay tui kg có biết Bold nên kg chỉ ra cho you thấy..
Tui nói thiệt bản thân you đã kg biết trọng mình hỏi sao người ta kg coi trọng you.
You muốn nghĩ sao cũng được,tui kg care 
Và tui sẽ kg xoá,nếu you muốn you nhờ mod xoá
Reply
#4
(2021-10-25, 12:51 PM)Hải đăng Wrote: Rất cảm ơn lời khuyên can của em thật nhiều, mà mắc cười quá hà....Hình như em nghĩ là chị thương yêu ông Ech hay anh phai phải không? Chị không có đâu, chị là 1 người rất biết thân, biết phận nên "không dám" mơ tưởng gì tới vụ đó với người đã và đang có gia đình hết. Chị mà có thì cho trời đánh chết chị, khi ra đường thì trời xui đất khiến cho xe 18 bánh hay xe truck cán nát nghiền thân chị luôn đi! Biết là không có xe nào mà có tới 18 bánh hết, nhưng chị nói nghiêm chỉnh không thèm cười đâu đấy nhá. Tại hôm qua chị thấy ông Ech, anh phai "cứ làm ngơ" không thèm reply bố thí một lời gì cho chị hết nên chị thấy hơi buồn, hơi bất mãn mới mở thread trong góc riêng tư để nói vài lời cho họ biết thôi. Mà tại cái tật ưa xóa thread của chị nên em mới không hiểu vì sao mà ông Ech vô đây nói như vậy. Em là người mới mà em còn hiểu lầm như vậy,  thì đúng là oan quá là oan ông Địa luôn! [Image: becuoi.gif]  Nhưng chị không trách em đâu vì ở trong đây có nhiều người cũng hiểu lầm chị như vậy rồi; chị không muốn cải lại vì chị nghĩ: họ đã nghĩ vậy mà chị có cãi, họ cũng không tin và càng cãi họ càng cố ý nói sâu xa hơn nên chị chọn cách im lặng. Còn giờ  thì sẵn đây Janie ra cái post này trong thread của ông Ech thì cho chị nói với Janie cho hết nỗi lòng hay tâm sự này rồi chị sẽ nín luôn. [Image: grinning-face-with-smiling-eyes4.png] Thật ra chị cứ lằng nhằng cứ lân la khêu chuyện để ông Ech để ý tới chị vì muốn ông Ech "thay đổi" cách nhìn của ổng đối với chị thì đúng hơn. Khi mà ổng chửi chị, chị đã cố gắng hảm cái giận như thường lệ xuống để mà nói chuyện rất đàng hoàng với ổng vì chị muốn ổng coi chị như một người bạn bình thường như chị LMS, như TT, đừng chửi, đừng cố ý xa lánh chị nữa thôi. Thậm chí chị vì thể diện của mình nên có từng vô PM để nói lời xin lỗi với ổng, dù là chị không có lỗi, chỉ là muốn ổng xem chị như những người ổng xem là bạn thôi....Nhưng ông Ech cứng lòng với chị lắm, không thèm chịu xem chị là bạn của ổng nên chị muốn dùng "mỹ nhân kế" của chị để dụ khịa ổng bỏ qua thành kiến với chị bằng cách: cứ vào nói chuyện bình thường với anh ta, cứ xem như là mình mới làm quen với anh ta để "được " ổng không còn xem mình giống cái gai trong mắt của ông ta nữa thôi, nhưng giờ chị thấy rất thất vọng, thất vọng vì bản thân không thể vượt qua cái thử thách do chính mình đặt ra; chắc tại chị không biết nói lời ngọt ngào, không biết....như TT như chị LMS nên mới bị ổng gài số de triệt để như vậy!  [Image: happy-smiley-emoticon.gif]

Chị biết là cái post của ông Ech sẽ gây sự hiểu lầm cho mọi người giống như em rất nhiều. Chị đã tính im luôn để cho ông Ech được thỏa mãn vì mấy lời ổng nói trong post ở trên đó có thể sẽ làm cho người ta nghĩ là chị đã từng than thở hay níu kéo ổng về với chị (ông ta chắc chắn muốn mọi người hiểu lầm như vậy, nên mới nói kiểu đó)....Hôm qua đọc cái post bên trên của ông Ech xong, chị muốn vào nói đính chánh lại với ổng mà sợ...Sợ cái miệng của ổng không còn "tu" được nữa nên chị mới nín luôn! [Image: happy-smiley-emoticon.gif] Giờ em lên tiếng như vậy thì coi như ông trời cho chị cái cơ hội nói cho rỏ trắng đen ra luôn trước khi chị giữ im lặng cần cóvới ông Ech, với anh phai. Rất cảm ơn Janie đã không sợ chị là người thích kiếm chuyện như ông Ech đã nói trên kia để vô đây nói mấy lời an ủi và khuyên can chị nha. Chị cũng tào lao trong post này quá nhiều rồi, Janie cứ an tâm, đừng lo nghĩ gì cho chị nữa đâu, ông Ech và anh phai sẽ được "dễ thở" hơn theo như lời em khuyên từ đây 😁.....Khi nào em có vô đây đọc rồi thì em không cần reply gì cho chị, vì chị không muốn vào thread này nữa và chị cũng sẽ xóa post này của chị luôn. (tại vì chị không muốn vì chị mà làm cho thread này của ông Ech biến thành bãi rác thôi đó Janie). Hy vọng Janie và mọi người sẽ không còn nghĩ là chị đang cố níu kéo ông Ech vì chị YÊU ông ta nữa! Mệt quá hà, không biết tại sao chị lại cần phải gỏ dài dòng như vậy nữa.....Chị đi pha cà phê uống, thích hơn! Chúc Janie và mọi người có 1 ngày mới bình an, tốt lành và vui vẽ hơn mọi ngày thật nhiều.  [Image: hello.gif] 
Edit: Rất cảm ơn Janie đã "thương" chị vì nghĩ là ông Ech đã cắt đứt rây chuông với chị nha. Cưng Janie quá hà. [Image: hug.gif] Chữ thương của em chị nghĩ nhiều đường ngoắc nghoéo lắm đó nhá! 😛


Nước càng sôi càng động
Lòng càng lắng càng yên
Tình càng sâu càng luyến
Lời càng ít càng duyên!

À đú con ...khỉ leo cây  Happy-smiley-emoticon

Cha Ech sao chảnh ...dog dữ vậy chời hỡi chời  Confused-shrug-smiley-emoticon tại sao chả lại làm đao lòng phụ nữ dị chớ hả ?  Mad Cheering-clapping-smiley-emoticon
Reply
#5
(2021-10-25, 02:05 PM)mika Wrote: À đú con ...khỉ leo cây  Happy-smiley-emoticon

Cha Ech sao chảnh ...dog dữ vậy chời hỡi chời  Confused-shrug-smiley-emoticon tại sao chả lại làm đao lòng phụ nữ dị chớ hả ?  Mad Cheering-clapping-smiley-emoticon

Tui công bằng 
Tại bả mặt mỏng quá,nên để người ta chà đạp.Người ta kg thích làm bạn với mình,người ta đã làm lơ thì mình phải tự biết tránh xa họ chứ.Theo người ta chi để người ta nặng nhẹ.Lòng tự trọng mình đầu?
Reply
#6
Chuyện người ta, người ta đã viết trong góc riêng tư và không động chạm tới ai thì tại sao phải chui vô rồi moi ra ngoài để công kích người ta vậy.
Reply
#7
(2021-10-25, 02:10 PM)Hải đăng Wrote: Tui công bằng 
Tại bả mặt mỏng quá,nên để người ta chà đạp.Người ta kg thích làm bạn với mình,người ta đã làm lơ thì mình phải tự biết tránh xa họ chứ.Theo người ta chi để người ta nặng nhẹ.Lòng tự trọng mình đầu?

Công bằng mà nói, mika đồng ý với cách suy nghĩ của HĐ là phụ nữ cần có sự tự tôn của mình.

Mika luôn tâm niệm câu "không thể đánh phụ nữ, dù bằng một cành hoa hồng", nhưng đồng thời, đàn ông cũng phải biết tự trọng vị thế của chính mình trước những phụ nữ khác.

Thôi, mika ngừng ở đây và sẽ không post gì tiếp trong thread này.

Sorry if I bother anyone.

Admire
Reply
#8
(2021-10-25, 02:05 PM)mika Wrote: À đú con ...khỉ leo cây  Happy-smiley-emoticon

Cha Ech sao chảnh ...dog dữ vậy chời hỡi chời  Confused-shrug-smiley-emoticon tại sao chả lại làm đao lòng phụ nữ dị chớ hả ?  Mad Cheering-clapping-smiley-emoticon

mika cưng có bao giờ thấy tui nói lời nào khó nghe với cưng chưa mà nói tui chảnh chó? Lol Người ta gieo tiếng ác cho tui thì tui đành chịu thôi, một ngườ dễ thương hiều hậu như tui, hởi ơi Shy

Reply
#9
Đúng vậy, cái con khùng đó muốn làm chuyện để ý đó mà.

 Biết sữ dụng góc riêng tư, thì phải hiểu nghĩa của nó. Không nên đem chuyện tư thù hay nói xấu người khác mà lẻn vào góc riêng tư để người khác không thể đính chính hay nói lại được.

 Nó mec Mod mà mod có nên làm gì không ? Ai là người làm sai, lợi dụng tiện lợi được cho của forum để nói xấu, trả thù người khác.  Cái đó không phải là riêng tư như tụi miên nghĩ.
Reply
#10
Bà Chằng ! Tui cũng vậy....! Ủng hộ bà không xóa trừ khi bà muốn hay con khùng xóa bỏ cái thread mà ả gọi là riêng tư khi nhắc tới chuyện của nhiều nick khác. 

Please
[Image: Signature.gif]
Reply
#11
Lan hãy xóa bài trong GRT đi. Lan hiểu lầm rất nhiều về tui, tui cũng quá mệt mỏi để đính chính này nọ vì có nói Lan cũng chả thèm hiểu cho. Lan đã phạm luật trong Góc Riêng Tư, hãy nhận thức điều đó và sửa sai.

Reply
#12
Nếu không muốn gặp hậu quả thì lúc đầu đừng nên làm. Bây giờ cho dù HD có xóa thì tôi cũng có giữ vài chục copy khác rồi. Khi ai cần thì tôi cho link.
 Cái này là ghi rỏ copy từ bản chính.
Reply
#13
Ngày hôm qua lykhách đã nhắn tin qua chính chữ ký của khổ chủ.  Nhưng xem ra khổ chủ không hiểu ý, đã vậy lại còn mang đi đến phòng riêng để đăng lại, thì chuyện này khổ chủ đã quá sai.


- thứ nhất :  Những lời thề quá độc.  Chuyện chỉ là online đùa vui vài trống canh rồi nhà ai nấy ngủ, không cần phải thề thốt như vậy .  Ai hiểu sao là quyền của họ.   Bạn không cần đính chính với đánh chánh, bạn hiểu chính bạn là tốt rồi.  Những lời thề độc như vậy sẽ vận vào khổ chủ. Không nên giữ những lời thề quá độc ấy.
- thứ nhì: Hải Đăng đã nêu ở trên.  Đây là thiện ý chứ không phải ác ý.
- thứ ba: đã đăng lên diễn đàn thì người khác cóp dế mang về tô vẽ theo ý của họ, đây là điều tự nhiên, không trách họ được.
Reply
#14
Chị quá sai, còn hỏi?

Chị có thấy điều lykhách vừa mới nói không?  Chị quoted post của người khác là chị đã giữ lại nó rồi đó, không trách Hải Đăng được.  

Chị nên viết vài chữ tử tế với bạn Hải Đăng, thì mục này sẽ nhẹ nhàng vô thùng rác liền tay.  

Nhưng chữ tử tế đâu chưa thấy, mà lại thêm những chữ "xâu xé " khác lại xuất hiện từ khổ chủ, xem ra game này chưa chấm dứt tại đây.  Have fun .
Reply
#15
Xe 18 bánh

Xe có đủ 18 bánh .

[Image: 18-Wheelers.jpg]



Khi gỡ thùng xe đàng sau, xe còn 10 bánh thôi .

[Image: 18-Wheelers-1.jpg]
Reply