LỜI KÊU GỌI SAU CÙNG
#1
[Image: 245544037_3270658566547187_8710124445990...e=61799CCD]


Đức Tổng Giám Mục Viganò: ‘Tòa công luận đại dịch’ đang xoay chuyển một ‘mê cung’ của những lời nói dối về COVID

 
‘Sợi chỉ Ariadne’ của chúng ta là sự bảo vệ gia đình, kết cấu xã hội và tôn giáo của quốc gia, của nền văn hóa không thể tránh khỏi của chúng ta là Cơ đốc giáo, Công giáo và La mã.


Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Viganò phát biểu tại hội nghị Văn kiện Venice


Thứ Hai, ngày 11 tháng 10 năm 2021 - 2:19 chiều EDT
(LifeSiteNews) - Sau đây là bản dịch bài diễn văn của Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Viganò gửi tới Nhân dân Ý đang tập trung tại Rome và khắp nước Ý hôm Thứ Bảy.


Hôm nay, các bạn đã tụ tập ở Rome, ở Piazza del Popolo và ở nhiều quảng trường khác ở Ý, khi hàng trăm nghìn người trên khắp thế giới bày tỏ sự phản đối việc thành lập một chế độ chuyên chế toàn cầu. Hàng triệu công dân của mọi quốc gia, trong sự im lặng chói tai của các phương tiện truyền thông, đã hét lên "Không!" Trong nhiều tháng: Không để xảy ra đại dịch điên loạn, Không cấm cửa, giới nghiêm, áp đặt tiêm chủng, Không làm hộ chiếu sức khỏe, để chúng ta bị tống tiền và trở thành nô dịch cho một quyền lực toàn trị do giới thượng lưu điều khiển (New Word Order).


Đã gần hai năm trôi qua kể từ khi cơn ác mộng hành tinh này bắt đầu. Chúng ta bước vào một mê cung từng bước một. Lúc đầu, đó là những chiếc mặt nạ trong nhà; sau đó đến khóa cửa với chứng nhận bản thân; sau đó là giờ giới nghiêm… nhớ không? Mỗi lần đối mặt với sự lạm dụng mà dường như có thể biện minh cho tình trạng khẩn cấp, chúng ta đã chấp nhận để bản thân bị tước đoạt một chút tự do.


Từng bước một. Họ ngăn cản không cho chúng ta đến nhà thờ, ra khỏi nhà, đi làm, đi học, thăm những người thân yêu và thậm chí cả những người thân đang hấp hối trong bệnh viện.


Từng bước một. Vào một thời điểm nhất định của buổi tối, trên đường phố của chúng ta, chúng ta chỉ thấy những người đi giao hàng cho Amazon và JustEat: Những nạn nhân mới của Cuộc tái lập vĩ đại, những nô lệ mới của một Hệ thống, cùng với nhiều doanh nhân nhỏ, chủ cửa hàng, quán bar và nhà hàng , buộc phải phá sản bởi những quy tắc vô lý, không hợp pháp và phản tác dụng.


Chưa kể đến sự suy sụp tâm lý nặng nề đã ảnh hưởng đến nhiều người trong chúng ta, từ trẻ nhất đến lớn tuổi nhất: một số không được tiếp xúc với xã hội, những người khác bị giam trong RSA mà không được điều trị, bị kết án chết theo một giao thức cấp bộ (bộ sức khỏe công chúng- Public Health Ministry) . Từng bước một, chúng ta đã quen với ý tưởng rằng một Ủy ban Khoa học-Kỹ thuật có thể quyết định - vì vậy ít nhất chúng tôi đã được thông báo - rằng vi rút chỉ lưu hành sau 6 giờ chiều, hoặc nó tấn công những khách hàng quen đứng và không ngồi trong quán bar, rằng nó bị nhiễm trong các nhà thờ hoặc viện bảo tàng nhưng không phải trên các chuyến tàu hoặc xe buýt chở đầy học sinh.


Từng bước một, họ khiến chúng ta tin rằng bệnh cúm theo mùa giống như bất kỳ loại coronavirus nào khác có thể giết chết hàng nghìn người, tuy nhiên họ vẫn nói với chúng ta rằng các bác sĩ đa khoa và khoa bệnh viện đã bị cấm điều trị, chờ bệnh tiến triển nặng hơn. Họ không nói với chúng ta rằng COVID, theo khuyến cáo của cơ quan y tế, phải được điều trị như một bệnh phổi, trong khi nó có nguồn gốc tuần hoàn; họ đã không nói với chúng ta rằng việc khám nghiệm tử thi đã bị cấm và họ tha hồ cho hỏa táng xác chết, để ngăn cản những nhà nghiên cứu chuyên môn về y tế & dịch bệnh phát hiện ra nguyên nhân của căn bệnh và hiểu cách chữa trị nó.


Nhưng trong khi chờ đợi, họ cho chúng ta xem những chiếc xe tải quân sự của Tướng Figliuolo, chất đầy xác chết; và họ đã cẩn thận không giải thích rằng những chiếc xe tải đó chứa một vài chiếc quan tài, được tích lũy ở Bergamo sau một thời gian mà nhà tang lễ đã bị ngăn cản không cho thu thập thi thể và tổ chức tang lễ cho họ. Nhưng thật là một tác động, đối với toàn bộ người dân, bị giam cầm ở nhà trước ti vi, bị thôi miên bởi khủng bố truyền thông, được hoạch định một cách khoa học theo những nguyên tắc tuyên truyền đáng bị hoài nghi nhất!


Hãy nghĩ đến những người già, khi bị lìa xa những người thân yêu của họ, bị tước đoạt bất kỳ sự thoải mái nào, ngay cả tinh thần - ngay cả các linh mục cũng bị cấm tiếp cận những người đang hấp hối để có thể giúp xức dầu thánh lần cuối cùng = Extreme Unction! - buộc phải chịu đựng búa rìu dư luận hàng ngày này, chứng kiến người hàng xóm cùng giường chết, chứng kiến sự tuyệt vọng của những người còn cô đơn hơn họ. Hôm nay, chúng ta phát hiện ra rằng việc sử dụng Propofol, một loại thuốc gây mê được sử dụng để gây hôn mê dược lý, không chỉ được thực hành bởi Sơ cấp của Montichiari bị bắt vì tội giết người tự nguyện, mà còn là thực tế phổ biến ở tất cả các bệnh viện, như đã được xác nhận trong một cuộc phỏng vấn của Chủ tịch Viện sơ cấp, với tư cách là Tiến sĩ Rock.


Trong thực tế, với sự im lặng lạnh lùng tàn nhẫn- họ đang nói với chúng ta  rằng năm ngoái, những người nhiễm Covid bị bệnh nặng, trước khi được đặt nội khí quản, đã được an thần bằng Propofol, với hiểu biết rằng điều này có thể gây ra cái chết của họ. Và họ dám nói với chúng ta một cách trơ trẽn như vậy, bởi vì họ tin chắc rằng không ai trong chúng tôi sẽ có bất cứ điều gì để phản đối, rằng sẽ không có thẩm phán nào mở hồ sơ, không có nhà báo nào sẽ tố cáo vụ bê bối mới nhất này, rằng sẽ không có chính trị gia nào dám chỉ trích Thủ tướng hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế.


Từng bước, chúng ta thấy mình bị buộc phải, để không bị mất việc và có thể sinh hoạt bình thường, phải xuất trình một tài liệu - thẻ xanh - hay thẻ chứng nhận đã tiêm đủ vaccines - xác nhận tình trạng sức khỏe của việc tiêm chủng ngừa bệnh truyền nhiễm, và về cơ bản là khẩu trang đã không ngừa được lây nhiễm dịch bệnh.


Bởi vì, như bạn đã biết, vắc-xin không bảo vệ chống lây nhiễm vi trùng Corona, và mặt nạ khẩu trang cũng không đảm bảo rằng kết quả tương ứng với thực tế. Để làm gì vậy? Đối với một loại cúm mùa có thể được chữa khỏi - và trong nhiều trường hợp đã được chữa khỏi bằng thành công được ghi nhận, nhưng họ đã im lặng không nói tới những điều ấy - để đe dọa rằng cúm này không thể chữa được, nhằm mục đích để hợp pháp hóa việc thử nghiệm vắc-xin trên con người chúng ta, trong việc xúc phạm, phá hỏng tất cả các quy tắc thông thường trong việc nghiên cứu và sản xuất vaccine tốt.


Và luôn luôn trong những ngày này - những ngày mà sự thật dường như ngày càng bộc lộ rõ ra trong ánh sáng ban ngày - chúng ta học hỏi ra được từ những tuyên bố của một số bác sĩ trở thành kẻ lái buôn những cây tăm bông (dùng để thử lây nhiễm Covid), trên căn bản mà họ đã giam nhốt chúng ta ở trong nhà hoặc buộc chúng ta phải kiểm dịch thường xuyên một cách vô lý và mệt mỏi; các tăm bông (thọc vào mũi) mà họ áp đặt cho chúng ta phải thử sự lây nhiễm, để phát hiện các trường hợp dương tính mà ghi vào các số liệu thống kê ra vẻ của những chuyên gia nổi tiếng, nhưng thực tế lại không đáng tin cậy. Rồi họ nói với chúng ta hôm nay, với sự trừng phạt, sau khi đã hủy hoại nền kinh tế, hủy hoại những kết cấu, nền tảng của xã hội, hủy hoại sự cân bằng tâm lý học của cả một quốc gia. Nhưng nếu những cây tăm bông đó không cần thiết hôm nay, thì chúng cũng đã không cần thiết vào ngày hôm qua!


Và không chỉ "các nhà lý luận âm mưu" nói như vậy, mà là những nhà phát minh của chính họ, tuyên bố rằng những tăm bông đó không sử dụng trong việc chẩn đoán lây nhiễm. Nhưng kể từ khi các khẩu trang/ masks hiện nay cần phải được bỏ đi, khi trước kia chúng là sự thay thế duy nhất - mặc dù đắt tiền - để thế vào việc cần phải tiêm chủng gen thử nghiệm, giờ thì kỳ lạ thay khẩu trang không còn đáng tin cậy nữa, trong khi trước đó, chúng phải là luật bắt buộc. Giống như dịch Covid sau 6 giờ chiều.


Lúc trước, tôi đã đề cập đến mê cung mà chúng ta đã bị lạc vào. Chính xác hơn: một mê cung trong đó chúng ta thấy mình sau những người đã hứa với chúng ta là sẽ thoát ra, biết rõ rằng nó không có lối ra. Với mỗi bước chúng tôi đã thực hiện, bước vào mê cung của mê cung này, chúng tôi đã đi lạc và đang bị lạc.


Bởi vì đây là một mê cung. Mê cung của một mớ khẳng định giả mạo, về những điều logic bị mâu thuẫn, của các tuyên bố của Apodictic, of Dolmas tuyên bố bởi các linh mục mới của Covid, bởi đại dịch Sanhedrin.


Không có gì là vô lý và hợp lý trong những gì chúng ta đã được nói cho biết, và chính xác là tin rằng những gì họ nói với chúng ta thực sự có ý nghĩa, rằng chúng ta sẽ đi xa hơn và xa hơn vào mê cung. "Chúng ta hãy tiêm vắc-xin để cứu người yếu bệnh và người già không có thể được tiêm vắc-xin", họ nói với chúng ta thế đó, trong khi họ tiêm vắc xin cho người yếu đuối và người già, nói rằng  "Chúng ta hãy tiêm vắc-xin để có thể tháo mặt nạ và bắt đầu sống một lần nữa,. Để rồi sau đó, chúng ta phát hiện ra rằng chúng ta không chỉ nên đeo mặt nạ, mà một liều tiêm vaccine (huyết thanh) không còn đủ nữa, và thậm chí không còn hai mũi tiêm ngừa, và có lẽ thậm chí ba mũi tiêm ngừa cũng không đủ...?


Trong khi đó, người yếu và người già chết vì covid ngay cả sau khi tiêm liều gấp đôi, và nếu họ có thể sống sót là vì trong bệnh viện - (hãy đừng tin tôi tôi, nếu bạn có thể) - trong một thời gian, bệnh nhân nhiễm Covid đã được cho  Azithromycin, làm cho nó xuất hiện như một cách chữa chống ký sinh trùng đường ruột, nhưng biết rõ rằng nó được sử dụng chống lại virus. Để không làm suy yếu độ tin cậy của vắc-xin, nhưng chắc chắn là không dành cho sức khỏe của bệnh nhân.


Chúng ta phải thoát khỏi mê cung này, hỡi những người bạn thân yêu của tôi. Nhưng chúng ta không thể thoát ra khỏi nó bằng cách chỉ đơn giản là phản đối đối với Green Pass, đó chỉ là công cụ đàn áp gần đây nhất, và chắc chắn không phải là lần cuối cùng đâu. Tất nhiên: thẻ xanh Green Pass là một quan lệnh ép buộc, một sự tống tiền đáng ghét, một bằng chứng về lý do của báo động đại dịch; Nhưng nếu cũng thu hồi thẻ xanh, sẽ vẫn vô lý khi xem xét một loại virus có thể chữa được mà không gây ra nhiều cái chết hơn so với những người trong vài năm qua;   Sự vô lý của việc đeo mặt nạ không chỉ vô dụng - bởi việc bắt buộc của các "nhà chuyên gia" - mà trái ngược, lại gây ra các bệnh phổi nghiêm trọng và bệnh lý não; sự vô lý khi xem xét một loại vắc-xin như một loại thuốc không phục vụ cho hệ miễn dịch và chứng tỏ là có tác dụng phụ nghiêm trọng như vậy, để vượt qua sự thất bại của tất cả các loại vắc-xin trong mười năm qua chỉ trong vài tháng quản lý; sự vô lý khi họ cho phép chúng ta tiêm một loại thuốc thử nghiệm tác  động vào DNA của chúng ta, khiến cho chúng ta bị trở thành các sinh vật biến đổi gen; sự vô lý của các hướng dẫn và giao thức sau đây dường như được viết bởi các thầy phù thủy chứ không phải bởi các bác sĩ có lương tâm, với hàng loạt các đơn đặt hàng hiện đã đạt đến sự thảm hại.


Sự vô lý từ các tuyên bố nghiêm trọng và bình tĩnh, đầy tai tiếng và sai lầm như vậy rằng những thắc mắc chính đáng về việc tiêm ngừa không xứng đáng cho một câu trả lời!!! Draghi's: "Bất cứ ai được tiêm phòng đều được cứu khỏi lây nhiễm, bất cứ ai không được tiêm vắc-xin sẽ chết" là một lời nói dối; Để nói rằng "bạn tiêm phòng thì sẽ không chết từ Covid" là sai, giống như sai lầm khi nói rằng Covid là một căn bệnh chết người, vì nó chỉ trở thành như vậy nếu nó không được điều trị. Và nó là sai khi nói không có phương pháp điều trị nào, bởi vì những phương pháp điều trị mà hệ thống truyền thông dòng chính MSM mất uy tín nhất hiện nay - đang được chính quyền châu Âu sử dụng cho các mục đích phòng ngừa đối với những người tị nạn Afghanistan, chúng tôi đã hoan nghênh vài tuần trước.


Do đó, tất cả thông tin từ MSM về Covid, và vaccine tiêm ngừa đều là sai. Dữ liệu sai về  những cái chết từ Covid. Độ tin cậy sai của tăm bông, mask/ khẩu trang. Hiệu quả sai lầm và không nguy hiểm của vắc-xin. Thông tin sai lệch về những chăm sóc trong phòng cấp cứu. Những thông tin sai lầm của "không tương quan" "bệnh đột ngột" ảnh hưởng đến việc tiêm phòng. Những cảnh báo sai lạc,  dịch vụ giả mạo của các chương trình giải trí trong đó các "chuyên gia" trên thông thường và chỉ là "đồ mỹ nghệ" can thiệp, loan truyền các dự đoán sai lệch của các nhà thống kê. Bởi vì thế, tất cả chúng ta hãy ra khỏi mê cung này!


Chúng ta chớ có tin vào những tường thuật thông tin của hệ thống truyền thông dòng chính nữa! [ vì hầu hết, và đa số bọn họ là công cụ của quỷ Satan = Thế Lực Ngầm ], có lẽ chúng ta cần quyết định tắt tivi, thứ mà hôm nay đã biến thành một "bàn thánh của hỏa ngục". Hãy phá vỡ sự ngắn mạch logic của những người đòi hỏi sự đồng ý của chúng ta ngay cả khi họ nói cả gan, mặt dày mày dạn nói dối mà không hề xấu hổ. Và để thoát khỏi mê cung, hỡi các bạn thân mến, cần phải nhìn vào những thứ có vẻ ngoài không giới hạn ở những sự kiện đơn lẻ, nhưng nhìn thấy tất cả chúng trong một khung cảnh rộng hơn, trong đó đại dịch là một công cụ kỹ thuật xã hội đã được Nhà Nước Ngầm [D.E.E.P S.T.A.T.E = HỘI TAM ĐIỂM ILLUMINATI/ QUYỀN LỰC ĐEN TOÀN THẾ GIỚI/ TRẬT TỰ MỚI cho THẾ GIỚI = NEW WORLD ORDER] lên kế hoạch, với sự cố tình, và có chủ ý nhằm kích hoạt một cách nghệ thuật nhằm ý đồ dẫn dắt để đưa chúng ta đến việc phải chấp nhận Green Pass/ [vaccine passport], để kiểm soát toàn diện, với sự hạn chế của các quyền tự nhiên và quyền hiến định dưới tên gọi mỹ miều của một SỰ TÁI LẬP VĨ ĐẠI = THE GREAT RESET nghe có vẻ rất tuyệt vời, nhưng mà không ai trong chúng ta mong muốn, và cũng không một ai từng yêu cầu chúng ta bỏ phiếu, để bọn họ nhắm tới mục đích tập trung sức mạnh và sự giàu có trong tay một nhóm tinh hoa Elite - đó là "các nhà từ thiện đánh thuế trên đầu người” (philanthro capitation sites) như Bill Gates và George Soros - và sau đó bọn họ đối xử với phần còn lại của nhân loại như một hồ chứa nô lệ và khách hàng, họ nắm toàn quyền cung cấp cho ai mức tiền lương tối thiểu - nhóm tinh hoa ưu tú này cố tình tạo ra những điều này từ không có gì, sau đó nó sẽ nặng nề như một khoản nợ đè lên đầu tất cả mọi người - mang danh nghĩa rằng nó phục vụ để cho phép chúng ta mua hàng hóa. Hàng hóa sẽ được sản xuất với những nô lệ lao động giá rẻ, tất nhiên, khi chúng ta bị bắt buộc phải làm mọi thứ để tồn tại. Trong khi bọn họ chuẩn bị bán không khí, nước và ánh sáng mặt trời của Hoa Kỳ, có lẽ dưới cái cớ cần phải có thẻ khẩn cấp xanh và dưới áp lực của Thứ Sáu lố bịch của Greta Thunberg cho tương lai. 


Chúng ta rất cần mau lẹ thoát ra, rời khỏi mê cung, và cần nhận ra rằng đang có một vấn đề nghiêm trọng về thẩm quyền: khi chính quyền dân sự không còn theo đuổi lợi ích chung của công dân và các cơ quan tôn giáo không chỉ dừng chăm sóc sự cứu rỗi linh hồn vĩnh cửu của các tín hữu, nhưng lại còn đưa tín hữu của mình vào trong hàm của một con rồng đỏ của hỏa ngục. Chúng ta cần thoát khỏi mê cung bằng cách học cách sử dụng các phán đoán những sự kiện quan trọng, để không bị lừa dối bởi những kẻ đã có có hồ sơ về việc lạm dụng như vậy, những kẻ chuyên nghề nói dối và tay mang đầy tội ác, để chúng ta không nghĩ rằng họ sẽ cư xử khác với chúng ta.


Chúng cần phải mau lẹ thoát ra, và rời khỏi mê cung này, vì thực sự là cuộc chiến tranh thế giới tuy âm thầm, nhưng quyết liệt đang diễn ra, mọi người đang chiến đấu với vũ khí thực sự, nhưng với vũ khí độc đáo, chẳng hạn như về kiểm duyệt thông tin, sự nô lệ của các bác sĩ, sự đồng phạm của các chính trị gia, thẩm phán và cơ quan thực thi pháp luật. Một cuộc chiến tranh để giành những nạn nhân vô tội trên con đường tàn phá ác nghiệt của nó, nó đang phá hủy các cơ cấu xã hội, ảnh hưởng đến mọi người trong tâm hồn (trầm cảm vì bị phong tỏa/ lock down không được đi học, buôn bán, làm ăn, tới nhà thờ v..v...) ngay cả trước cơ thể. Cuộc chiến tranh này tuyên bố chống lại nền văn minh nhân bản của chúng ta, văn hóa của chúng ta, đức tin của chúng ta, các giá trị tốt đẹp của chúng ta. Nó thật sự là MỘT CUỘC CHIẾN GIỮA ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI, GIỮA THIỆN VÀ ÁC. 


Chúng ta cần phải nhận ra rằng, nếu chúng ta đang đi đến điểm này, do tất cả chúng ta đã mắc nợ nó một phần lớn đối bởi sự thờ ơ lãnh đạm của chúng ta với Thiên Chúa, bởi vì chúng ta đã không quan tâm lên tiếng nói của sự thật và sự công chính, nhưng im lặng vô cảm, mà để cho những người khác quyết định cho Chúa những gì là đúng và những gì là không, để họ tha hồ lạm dụng quyền lực mà thay đổi luật pháp, thay đổi LUÂN THƯỜNG ĐẠO LÝ THIÊN CHÚA DẠY CHÚNG TA TRONG MƯỜI ĐIỀU RĂN, để cho phép những điều sai trái lầm lạc đó xảy ra, thêm vào sự  sự khoan dung cho phép vi phạm, sửa đổi, đánh tráo các Lề Luật Tự Nhiên, và sự thoái hóa của đạo đức Kitô giáo, đó là những vụ phá thai giết trẻ em trong bụng mẹ, việc giết người bệnh (an tử, trợ tử) và người già, và sự lạm dụng tình dục (ấu dâm) trẻ em và những người trẻ tuổi.


Những gì đang xảy ra hôm nay là hậu quả độc hại của những thập kỷ tan rã băng hoại, của cuộc nổi loạn chống lại luật pháp của Chúa, tội lỗi và những tật xấu của bao thập kỷ ấy đang gào khóc đòi báo thù trong tầm nhìn của Thiên Chúa. Thánh Ý Chúa đang cho chúng ta nhìn thấy thế giới có thể trở thành như thế nào, khi nó từ bỏ Sự Chăn Dắt của Chúa Giêsu Kitô và những nơi bị đặt dưới sự trói buộc của Satan.


Những lời của tôi đang nói đây không phải là những từ ngữ khải huyền - như một số người nói - nhưng là một cảnh báo nghiêm trọng, như một Giám Mục, để kêu gọi tất cả chúng ta hãy mau quay trở về với Thiên Chúa, để nhận ra rằng Chúa Kitô Vua và Nữ Vương Maria không hề thống trị, bằng sự chuyên chế tàn nhẫn của ma quỷ, của lời hứa hẹn bánh vẽ mỹ miều về Tình Huynh Đệ Toàn Cầu/ Brotherhood Universal, trong khi thực sự, người ta chỉ muốn sự hủy diệt của bạn trên trái đất và sự nguyền rủa linh hồn vĩnh cửu của bạn.


Chúa Giêsu Kitô là vua và là chúa tể của lịch sử, trong tay Ngài là những con số và số phận của mỗi người trong chúng ta, về các Tiểu Bang và của Mẹ Thánh Giáo Hội. Ngài sẽ không cho phép chúng ta chịu thua sự tấn công của kẻ thù toàn nhân loại. Chúng ta cần phải mau lẹ trở về, hãy để tất cả chúng ta trở về với Ngài, với sự tin tưởng của người con trai hoang đàng, và lòng khiêm tốn khẩn cầu cha tha thứ cho mình, và chào đón mình trở mái nhà thật. Hãy để chúng ta trở lại là những Kitô hữu thật sự, tự hào về đức tin của chúng ta và nền văn minh của Giáo Hội Thánh đã xây dựng trong quá trình hai nghìn năm lịch sử. Chúng ta hãy quay trở lại để bảo vệ trong cam kết dân sự và chính trị những giá trị không thể thương lượng mà hôm nay chúng ta đang nhìn thấy bị từ chối và chà đạp. Nhưng trên hết - tôi cầu xin bạn, tôi cầu xin bạn - chúng ta hãy quay lại sống trong ân sủng của Thiên Chúa, để thường xuyên tham dự và lãnh nhận các bí tích, để thực hành các đức tính, là người Kitô hữu xứng hợp với những lời hứa từ lễ rửa tội, và hãy trở nên nhân chứng đích thực của Chúa Kitô.


Quốc gia, văn hóa của chúng ta thuộc về Dân Chúa/ Christian, Công giáo và La Mã.


Người Ý chúng ta không phân biệt chủng tộc! Nhân danh từ thiện mà qua nhiều thế kỷ đã đại diện cho một trong những niềm tự hào của Dân Chúa Âu Châu, chúng ta có thể chào đón những người bị quốc gia của họ bị đàn áp và được kiểm soát, nhưng chúng ta không thể chịu trách nhiệm khai thác hàng triệu người di cư, theo lý do đạo đức giả của lòng hiếu khách . Chúng ta biết rằng việc nhập cư của họ đến châu Âu đã được giới tinh hoa Elite lên kế hoạch hòng nhằm tiêu diệt bản sắc dân sự, văn hóa và tôn giáo của chúng ta; kế hoạch sâu hiểm này chỉ phục vụ cho nhóm tinh hoa ưu tú để tạo ra sự hỗn loạn xã hội, để giới thiệu lao động được trả lương thấp, thúc đẩy cuộc chiến giữa những người nghèo và tước đi những quốc gia mà họ đến từ những người trẻ tuổi của họ.


Để thoát khỏi mê cung, chúng ta cần phải chống lại với sự can đảm và vững chắc, vì những đấng tổ phụ/ người cha của chúng ta đã có thể phản đối các chế độ độc tài của các thế kỷ trước. Sự bất tuân dân sự, phối hợp các hành động phản đối, liên hệ với các phong trào của các quốc gia khác, Liên minh trong một liên minh chống toàn cầu, đảm bảo sự giúp đỡ và hỗ trợ chống lại các cơ quan chức năng phụ thuộc vào hệ thống toàn cầu. Một sự kháng cự thanh thản, được nuôi dưỡng bởi nhận thức rằng thế giới được dự kiến bởi sự Tái Lập Vĩ Đại, và ra vẻ là thật tuyệt vời, THỰC SỰ KHÔNG PHẢI là thế giới của chúng ta, vì nó được thành lập dựa trên một ý thức hệ của cái chết, dựa trên một ý nghĩ chống nhân loại  và chống lại những tính chất thánh thiện của Chúa Giêsu Kitô, khi nó chỉ dựa trên sức mạnh vũ khí hoặc tống tiền đối với những người không thể nổi loạn.


Họ đã quên, những người hầu khó chịu của trật tự thế giới mới, rằng họ là một người Utopia, thực sự là một sự lạc loài địa ngục, điều đó là sự rùng mình kinh hãi đối với tất cả chúng ta - chính xác bởi vì họ đã quên, không xem xét rằng chúng ta đã không được tạo thành bằng các mạch điện từ, nhưng của máu và thịt, của niềm đam mê, của tình cảm, của hành vi anh hùng và sự hào phóng. Bởi vì chúng ta là con người, được thực hiện trong hình ảnh và sự giống nhau của Thiên Chúa, được Ngài ban cho trí thông minh và ý chí tự do. Nhưng điều này, những con quỷ không thể hiểu: đối với điều này họ sẽ thất bại thảm hại.


Và để vào ngày hôm nay, bạn hãy can đảm, công khai mà thể hiện sự phản đối của bạn đối với một chế độ thống trị độc tài, chuyên chế toàn cầu sắp xảy ra, một chế độ ma quỷ, cằn cỗi chết tiệt và không hề có ánh sáng siêu nhiên từ Thiên Chúa, tôi mời tất cả các bạn đọc lại với tôi những lời mà Chúa đã dạy chúng ta. Hãy để chúng ta làm điều đó với lòng nhiệt thành, với sự thúc đẩy từ tâm hồn công chính và mến yêu những điều thiện hảo,  để cầu khẩn sự bảo vệ của Chúa chúng ta và Mẹ Rất Thánh Đồng Trinh Maria của mình trên tất cả chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trên quê hương của chúng ta và trên toàn thế giới:


LẠY CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI, CHÚNG CON NGUYỆN DANH CHA CẢ SÁNG, NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN, Ý CHA THỂ HIỆN DƯỚI ĐẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI...

NGUỒN: https://www.lifesitenews.com/opinion/abp...tn_axUzoA4

Innocent Heavy-black-heart4
Reply
#2
The Vigano Tapes: The Complete Interview

https://rumble.com/vn4rlv-the-vigano-tap...rview.html
Reply
#3
Hi lykhách,

Chắc bạn đã nghe qua The Complete Interview rồi. Nếu có thể, bạn dành đôi ba phút nêu ra vài điểm chính trong tape này để tôi được biết thêm.
Video này khá dài, khoảng 90'.

Cám ơn bạn. 
Thanks-sign-smiley-emoticon
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#4
(2021-10-24, 09:25 AM)anattā Wrote: Hi lykhách,

Chắc bạn đã nghe qua The Complete Interview rồi. Nếu có thể, bạn dành đôi ba phút nêu ra vài điểm chính trong tape này để tôi được biết thêm.
Video này khá dài, khoảng 90'.

Cám ơn bạn. 
Thanks-sign-smiley-emoticon

Xin chào anh anattā,

Nếu anh bảo video dài thế thì anh làm sao đọc một quyển sách dài vài trăm trang, nó có thể mất vài giờ, vài ngày, hay vài tuần, đặc biệt là những quyển sách về tôn giáo ?
Reply
#5
(2021-10-24, 09:39 AM)lykhách Wrote: Xin chào anh anattā,

Nếu anh bảo video dài thế thì anh làm sao đọc một quyển sách dài vài trăm trang, nó có thể mất vài giờ, vài ngày, hay vài tuần, đặc biệt là những quyển sách về tôn giáo ?

Hi Lykhach,

Nếu bạn bận rộn không thể dành một hai phút để chia sẻ đôi điều trong video phỏng vấn đó, thì thôi vậy.

Tôi nghĩ đơn giản thế này. Cuộc sống là tương giao. Có người biết chuyện này, có người biết chuyện kia, và nếu có thể thì chia sẻ lẫn nhau.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#6
(2021-10-24, 10:02 AM)anattā Wrote: Hi Lykhach,

Nếu bạn bận rộn không thể dành một hai phút để chia sẻ đôi điều trong video phỏng vấn đó, thì thôi vậy.

Tôi nghĩ đơn giản thế này. Cuộc sống là tương giao. Có người biết chuyện này, có người biết chuyện kia, và nếu có thể thì chia sẻ lẫn nhau.

Hi anh thiền sư, video này Kỳ đã xem qua nên Kỳ xin phép chia sẻ một tí về nội dung đoạn video này.  Tóm tắt đây là buổi phỏng vấn Đức Tổng Giám Mục Vigano về sự nhận xét của Ngài đối với biến loạn thế giới vì con virus Covid Wuhan và vị thế của Giáo Hội Công Giáo đối với political proganda này.  Theo Đức Cha, biến loạn Covid đã bị chính trị hoá và Giáo Hội Công Giáo bị lôi cuốn vào vòng xoáy chính trị, kg còn theo đúng đường lối truyền thống, nguyên tắc của Giáo Hội, của Thiên Chúa.  

Ngài đưa ra quan điểm của Ngài về vấn đề ép buộc người dân phải chích vaccine, những linh mục Công Giáo bị lôi kéo vào để làm con rối chính trị, political propaganda, etc...

Đại khái nôm na là Ngài phân tích Giáo Hội cần phải tách ra khỏi những policitical games, vì họ đang làm sai ngược đường lối của Hội Thánh.  Hội Thánh của Chúa kg thể bị dẫn dắt bằng những chính trị gia.   Shy
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#7
(2021-10-24, 09:25 AM)anattā Wrote: Hi lykhách,

Chắc bạn đã nghe qua The Complete Interview rồi. Nếu có thể, bạn dành đôi ba phút nêu ra vài điểm chính trong tape này để tôi được biết thêm.
Video này khá dài, khoảng 90'.

Cám ơn bạn. 
Thanks-sign-smiley-emoticon

Hi anatta,

Tôi thấy có link này trên FB họ post, có thuyết minh tiếng Việt cuộc phỏng vấn trên. Bạn hãy nghe  Please

Trong post này có luôn cả links của Telegraph, là nền tảng tin tức mới không bị Big Tech ngăn chặn. Nhiều tin chấn động nếu bạn mở 1 Telegraph account để theo dõi ...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin

https://www.facebook.com/100073778902493...9678573431
Reply
#8
(2021-10-24, 01:46 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Hi anh thiền sư, video này Kỳ đã xem qua nên Kỳ xin phép chia sẻ một tí về nội dung đoạn video này.  Tóm tắt đây là buổi phỏng vấn Đức Tổng Giám Mục Vigano về sự nhận xét của Ngài đối với biến loạn thế giới vì con virus Covid Wuhan và vị thế của Giáo Hội Công Giáo đối với political proganda này.  Theo Đức Cha, biến loạn Covid đã bị chính trị hoá và Giáo Hội Công Giáo bị lôi cuốn vào vòng xoáy chính trị, kg còn theo đúng đường lối truyền thống, nguyên tắc của Giáo Hội, của Thiên Chúa.  

Ngài đưa ra quan điểm của Ngài về vấn đề ép buộc người dân phải chích vaccine, những linh mục Công Giáo bị lôi kéo vào để làm con rối chính trị, political propaganda, etc...

Đại khái nôm na là Ngài phân tích Giáo Hội cần phải tách ra khỏi những policitical games, vì họ đang làm sai ngược đường lối của Hội Thánh.  Hội Thánh của Chúa kg thể bị dẫn dắt bằng những chính trị gia.   Shy

Cám ơn bạn Kỳ nhiều.  Thank you for yourtime. 

Như vậy thì cái video phỏng vấn đó có cùng quan điểm và ủng hộ bài post của bạn Duke.

Thanks-sign-smiley-emoticon
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#9
(2021-10-24, 09:25 AM)anattā Wrote: Hi lykhách,

Chắc bạn đã nghe qua The Complete Interview rồi. Nếu có thể, bạn dành đôi ba phút nêu ra vài điểm chính trong tape này để tôi được biết thêm.
Video này khá dài, khoảng 90'.

Cám ơn bạn. 
Thanks-sign-smiley-emoticon

Đọc sơ qua bài viết trên đây tôi cũng đủ hiểu quan điểm của ông TGM này rồi, khỏi nghe 1 tiếng rưỡi chi cho phí thì giờ. Nói ngắn gọn là cùng tần số với RMGT, duke...  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#10
(2021-10-24, 02:17 PM)duke Wrote: Hi anatta,

Tôi thấy có link này trên FB họ post, có thuyết minh tiếng Việt cuộc phỏng vấn trên. Bạn hãy nghe  Please

Trong post này có luôn cả links của Telegraph, là nền tảng tin tức mới không bị Big Tech ngăn chặn. Nhiều tin chấn động nếu bạn mở 1 Telegraph account để theo dõi ...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin

https://www.facebook.com/100073778902493...9678573431

Hi bạn duke,

Tiếc là anattā không đồng quan điểm với bài tuyên bố của đức Giám Mục mà bạn đăng

Tôi tin vào khoa học hơn vì đã trải qua thử nghiệm với các dữ liệu có kiểm chứng. Tôi cũng đã chích 2 mủi Covid-19 của Pfizer.

Dù sao cũng cám ơn duke đã giới thiệu link cho mình tìm hiểu.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#11
(2021-10-24, 07:36 AM)duke Wrote: [Image: 245544037_3270658566547187_8710124445990...e=61799CCD]


Đức Tổng Giám Mục Viganò: ‘Tòa công luận đại dịch’ đang xoay chuyển một ‘mê cung’ của những lời nói dối về COVID

 
‘Sợi chỉ Ariadne’ của chúng ta là sự bảo vệ gia đình, kết cấu xã hội và tôn giáo của quốc gia, của nền văn hóa không thể tránh khỏi của chúng ta là Cơ đốc giáo, Công giáo và La mã.


Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Viganò phát biểu tại hội nghị Văn kiện Venice


Thứ Hai, ngày 11 tháng 10 năm 2021 - 2:19 chiều EDT
(LifeSiteNews) - Sau đây là bản dịch bài diễn văn của Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Viganò gửi tới Nhân dân Ý đang tập trung tại Rome và khắp nước Ý hôm Thứ Bảy.


Hôm nay, các bạn đã tụ tập ở Rome, ở Piazza del Popolo và ở nhiều quảng trường khác ở Ý, khi hàng trăm nghìn người trên khắp thế giới bày tỏ sự phản đối việc thành lập một chế độ chuyên chế toàn cầu. Hàng triệu công dân của mọi quốc gia, trong sự im lặng chói tai của các phương tiện truyền thông, đã hét lên "Không!" Trong nhiều tháng: Không để xảy ra đại dịch điên loạn, Không cấm cửa, giới nghiêm, áp đặt tiêm chủng, Không làm hộ chiếu sức khỏe, để chúng ta bị tống tiền và trở thành nô dịch cho một quyền lực toàn trị do giới thượng lưu điều khiển (New Word Order).


Đã gần hai năm trôi qua kể từ khi cơn ác mộng hành tinh này bắt đầu. Chúng ta bước vào một mê cung từng bước một. Lúc đầu, đó là những chiếc mặt nạ trong nhà; sau đó đến khóa cửa với chứng nhận bản thân; sau đó là giờ giới nghiêm… nhớ không? Mỗi lần đối mặt với sự lạm dụng mà dường như có thể biện minh cho tình trạng khẩn cấp, chúng ta đã chấp nhận để bản thân bị tước đoạt một chút tự do.


Từng bước một. Họ ngăn cản không cho chúng ta đến nhà thờ, ra khỏi nhà, đi làm, đi học, thăm những người thân yêu và thậm chí cả những người thân đang hấp hối trong bệnh viện.


Từng bước một. Vào một thời điểm nhất định của buổi tối, trên đường phố của chúng ta, chúng ta chỉ thấy những người đi giao hàng cho Amazon và JustEat: Những nạn nhân mới của Cuộc tái lập vĩ đại, những nô lệ mới của một Hệ thống, cùng với nhiều doanh nhân nhỏ, chủ cửa hàng, quán bar và nhà hàng , buộc phải phá sản bởi những quy tắc vô lý, không hợp pháp và phản tác dụng.


Chưa kể đến sự suy sụp tâm lý nặng nề đã ảnh hưởng đến nhiều người trong chúng ta, từ trẻ nhất đến lớn tuổi nhất: một số không được tiếp xúc với xã hội, những người khác bị giam trong RSA mà không được điều trị, bị kết án chết theo một giao thức cấp bộ (bộ sức khỏe công chúng- Public Health Ministry) . Từng bước một, chúng ta đã quen với ý tưởng rằng một Ủy ban Khoa học-Kỹ thuật có thể quyết định - vì vậy ít nhất chúng tôi đã được thông báo - rằng vi rút chỉ lưu hành sau 6 giờ chiều, hoặc nó tấn công những khách hàng quen đứng và không ngồi trong quán bar, rằng nó bị nhiễm trong các nhà thờ hoặc viện bảo tàng nhưng không phải trên các chuyến tàu hoặc xe buýt chở đầy học sinh.


Từng bước một, họ khiến chúng ta tin rằng bệnh cúm theo mùa giống như bất kỳ loại coronavirus nào khác có thể giết chết hàng nghìn người, tuy nhiên họ vẫn nói với chúng ta rằng các bác sĩ đa khoa và khoa bệnh viện đã bị cấm điều trị, chờ bệnh tiến triển nặng hơn. Họ không nói với chúng ta rằng COVID, theo khuyến cáo của cơ quan y tế, phải được điều trị như một bệnh phổi, trong khi nó có nguồn gốc tuần hoàn; họ đã không nói với chúng ta rằng việc khám nghiệm tử thi đã bị cấm và họ tha hồ cho hỏa táng xác chết, để ngăn cản những nhà nghiên cứu chuyên môn về y tế & dịch bệnh phát hiện ra nguyên nhân của căn bệnh và hiểu cách chữa trị nó.


Nhưng trong khi chờ đợi, họ cho chúng ta xem những chiếc xe tải quân sự của Tướng Figliuolo, chất đầy xác chết; và họ đã cẩn thận không giải thích rằng những chiếc xe tải đó chứa một vài chiếc quan tài, được tích lũy ở Bergamo sau một thời gian mà nhà tang lễ đã bị ngăn cản không cho thu thập thi thể và tổ chức tang lễ cho họ. Nhưng thật là một tác động, đối với toàn bộ người dân, bị giam cầm ở nhà trước ti vi, bị thôi miên bởi khủng bố truyền thông, được hoạch định một cách khoa học theo những nguyên tắc tuyên truyền đáng bị hoài nghi nhất!


Hãy nghĩ đến những người già, khi bị lìa xa những người thân yêu của họ, bị tước đoạt bất kỳ sự thoải mái nào, ngay cả tinh thần - ngay cả các linh mục cũng bị cấm tiếp cận những người đang hấp hối để có thể giúp xức dầu thánh lần cuối cùng = Extreme Unction! - buộc phải chịu đựng búa rìu dư luận hàng ngày này, chứng kiến người hàng xóm cùng giường chết, chứng kiến sự tuyệt vọng của những người còn cô đơn hơn họ. Hôm nay, chúng ta phát hiện ra rằng việc sử dụng Propofol, một loại thuốc gây mê được sử dụng để gây hôn mê dược lý, không chỉ được thực hành bởi Sơ cấp của Montichiari bị bắt vì tội giết người tự nguyện, mà còn là thực tế phổ biến ở tất cả các bệnh viện, như đã được xác nhận trong một cuộc phỏng vấn của Chủ tịch Viện sơ cấp, với tư cách là Tiến sĩ Rock.


Trong thực tế, với sự im lặng lạnh lùng tàn nhẫn- họ đang nói với chúng ta  rằng năm ngoái, những người nhiễm Covid bị bệnh nặng, trước khi được đặt nội khí quản, đã được an thần bằng Propofol, với hiểu biết rằng điều này có thể gây ra cái chết của họ. Và họ dám nói với chúng ta một cách trơ trẽn như vậy, bởi vì họ tin chắc rằng không ai trong chúng tôi sẽ có bất cứ điều gì để phản đối, rằng sẽ không có thẩm phán nào mở hồ sơ, không có nhà báo nào sẽ tố cáo vụ bê bối mới nhất này, rằng sẽ không có chính trị gia nào dám chỉ trích Thủ tướng hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế.


Từng bước, chúng ta thấy mình bị buộc phải, để không bị mất việc và có thể sinh hoạt bình thường, phải xuất trình một tài liệu - thẻ xanh - hay thẻ chứng nhận đã tiêm đủ vaccines - xác nhận tình trạng sức khỏe của việc tiêm chủng ngừa bệnh truyền nhiễm, và về cơ bản là khẩu trang đã không ngừa được lây nhiễm dịch bệnh.


Bởi vì, như bạn đã biết, vắc-xin không bảo vệ chống lây nhiễm vi trùng Corona, và mặt nạ khẩu trang cũng không đảm bảo rằng kết quả tương ứng với thực tế. Để làm gì vậy? Đối với một loại cúm mùa có thể được chữa khỏi - và trong nhiều trường hợp đã được chữa khỏi bằng thành công được ghi nhận, nhưng họ đã im lặng không nói tới những điều ấy - để đe dọa rằng cúm này không thể chữa được, nhằm mục đích để hợp pháp hóa việc thử nghiệm vắc-xin trên con người chúng ta, trong việc xúc phạm, phá hỏng tất cả các quy tắc thông thường trong việc nghiên cứu và sản xuất vaccine tốt.


Và luôn luôn trong những ngày này - những ngày mà sự thật dường như ngày càng bộc lộ rõ ra trong ánh sáng ban ngày - chúng ta học hỏi ra được từ những tuyên bố của một số bác sĩ trở thành kẻ lái buôn những cây tăm bông (dùng để thử lây nhiễm Covid), trên căn bản mà họ đã giam nhốt chúng ta ở trong nhà hoặc buộc chúng ta phải kiểm dịch thường xuyên một cách vô lý và mệt mỏi; các tăm bông (thọc vào mũi) mà họ áp đặt cho chúng ta phải thử sự lây nhiễm, để phát hiện các trường hợp dương tính mà ghi vào các số liệu thống kê ra vẻ của những chuyên gia nổi tiếng, nhưng thực tế lại không đáng tin cậy. Rồi họ nói với chúng ta hôm nay, với sự trừng phạt, sau khi đã hủy hoại nền kinh tế, hủy hoại những kết cấu, nền tảng của xã hội, hủy hoại sự cân bằng tâm lý học của cả một quốc gia. Nhưng nếu những cây tăm bông đó không cần thiết hôm nay, thì chúng cũng đã không cần thiết vào ngày hôm qua!


Và không chỉ "các nhà lý luận âm mưu" nói như vậy, mà là những nhà phát minh của chính họ, tuyên bố rằng những tăm bông đó không sử dụng trong việc chẩn đoán lây nhiễm. Nhưng kể từ khi các khẩu trang/ masks hiện nay cần phải được bỏ đi, khi trước kia chúng là sự thay thế duy nhất - mặc dù đắt tiền - để thế vào việc cần phải tiêm chủng gen thử nghiệm, giờ thì kỳ lạ thay khẩu trang không còn đáng tin cậy nữa, trong khi trước đó, chúng phải là luật bắt buộc. Giống như dịch Covid sau 6 giờ chiều.


Lúc trước, tôi đã đề cập đến mê cung mà chúng ta đã bị lạc vào. Chính xác hơn: một mê cung trong đó chúng ta thấy mình sau những người đã hứa với chúng ta là sẽ thoát ra, biết rõ rằng nó không có lối ra. Với mỗi bước chúng tôi đã thực hiện, bước vào mê cung của mê cung này, chúng tôi đã đi lạc và đang bị lạc.


Bởi vì đây là một mê cung. Mê cung của một mớ khẳng định giả mạo, về những điều logic bị mâu thuẫn, của các tuyên bố của Apodictic, of Dolmas tuyên bố bởi các linh mục mới của Covid, bởi đại dịch Sanhedrin.


Không có gì là vô lý và hợp lý trong những gì chúng ta đã được nói cho biết, và chính xác là tin rằng những gì họ nói với chúng ta thực sự có ý nghĩa, rằng chúng ta sẽ đi xa hơn và xa hơn vào mê cung. "Chúng ta hãy tiêm vắc-xin để cứu người yếu bệnh và người già không có thể được tiêm vắc-xin", họ nói với chúng ta thế đó, trong khi họ tiêm vắc xin cho người yếu đuối và người già, nói rằng  "Chúng ta hãy tiêm vắc-xin để có thể tháo mặt nạ và bắt đầu sống một lần nữa,. Để rồi sau đó, chúng ta phát hiện ra rằng chúng ta không chỉ nên đeo mặt nạ, mà một liều tiêm vaccine (huyết thanh) không còn đủ nữa, và thậm chí không còn hai mũi tiêm ngừa, và có lẽ thậm chí ba mũi tiêm ngừa cũng không đủ...?


Trong khi đó, người yếu và người già chết vì covid ngay cả sau khi tiêm liều gấp đôi, và nếu họ có thể sống sót là vì trong bệnh viện - (hãy đừng tin tôi tôi, nếu bạn có thể) - trong một thời gian, bệnh nhân nhiễm Covid đã được cho  Azithromycin, làm cho nó xuất hiện như một cách chữa chống ký sinh trùng đường ruột, nhưng biết rõ rằng nó được sử dụng chống lại virus. Để không làm suy yếu độ tin cậy của vắc-xin, nhưng chắc chắn là không dành cho sức khỏe của bệnh nhân.


Chúng ta phải thoát khỏi mê cung này, hỡi những người bạn thân yêu của tôi. Nhưng chúng ta không thể thoát ra khỏi nó bằng cách chỉ đơn giản là phản đối đối với Green Pass, đó chỉ là công cụ đàn áp gần đây nhất, và chắc chắn không phải là lần cuối cùng đâu. Tất nhiên: thẻ xanh Green Pass là một quan lệnh ép buộc, một sự tống tiền đáng ghét, một bằng chứng về lý do của báo động đại dịch; Nhưng nếu cũng thu hồi thẻ xanh, sẽ vẫn vô lý khi xem xét một loại virus có thể chữa được mà không gây ra nhiều cái chết hơn so với những người trong vài năm qua;   Sự vô lý của việc đeo mặt nạ không chỉ vô dụng - bởi việc bắt buộc của các "nhà chuyên gia" - mà trái ngược, lại gây ra các bệnh phổi nghiêm trọng và bệnh lý não; sự vô lý khi xem xét một loại vắc-xin như một loại thuốc không phục vụ cho hệ miễn dịch và chứng tỏ là có tác dụng phụ nghiêm trọng như vậy, để vượt qua sự thất bại của tất cả các loại vắc-xin trong mười năm qua chỉ trong vài tháng quản lý; sự vô lý khi họ cho phép chúng ta tiêm một loại thuốc thử nghiệm tác  động vào DNA của chúng ta, khiến cho chúng ta bị trở thành các sinh vật biến đổi gen; sự vô lý của các hướng dẫn và giao thức sau đây dường như được viết bởi các thầy phù thủy chứ không phải bởi các bác sĩ có lương tâm, với hàng loạt các đơn đặt hàng hiện đã đạt đến sự thảm hại.


Sự vô lý từ các tuyên bố nghiêm trọng và bình tĩnh, đầy tai tiếng và sai lầm như vậy rằng những thắc mắc chính đáng về việc tiêm ngừa không xứng đáng cho một câu trả lời!!! Draghi's: "Bất cứ ai được tiêm phòng đều được cứu khỏi lây nhiễm, bất cứ ai không được tiêm vắc-xin sẽ chết" là một lời nói dối; Để nói rằng "bạn tiêm phòng thì sẽ không chết từ Covid" là sai, giống như sai lầm khi nói rằng Covid là một căn bệnh chết người, vì nó chỉ trở thành như vậy nếu nó không được điều trị. Và nó là sai khi nói không có phương pháp điều trị nào, bởi vì những phương pháp điều trị mà hệ thống truyền thông dòng chính MSM mất uy tín nhất hiện nay - đang được chính quyền châu Âu sử dụng cho các mục đích phòng ngừa đối với những người tị nạn Afghanistan, chúng tôi đã hoan nghênh vài tuần trước.


Do đó, tất cả thông tin từ MSM về Covid, và vaccine tiêm ngừa đều là sai. Dữ liệu sai về  những cái chết từ Covid. Độ tin cậy sai của tăm bông, mask/ khẩu trang. Hiệu quả sai lầm và không nguy hiểm của vắc-xin. Thông tin sai lệch về những chăm sóc trong phòng cấp cứu. Những thông tin sai lầm của "không tương quan" "bệnh đột ngột" ảnh hưởng đến việc tiêm phòng. Những cảnh báo sai lạc,  dịch vụ giả mạo của các chương trình giải trí trong đó các "chuyên gia" trên thông thường và chỉ là "đồ mỹ nghệ" can thiệp, loan truyền các dự đoán sai lệch của các nhà thống kê. Bởi vì thế, tất cả chúng ta hãy ra khỏi mê cung này!


Chúng ta chớ có tin vào những tường thuật thông tin của hệ thống truyền thông dòng chính nữa! [ vì hầu hết, và đa số bọn họ là công cụ của quỷ Satan = Thế Lực Ngầm ], có lẽ chúng ta cần quyết định tắt tivi, thứ mà hôm nay đã biến thành một "bàn thánh của hỏa ngục". Hãy phá vỡ sự ngắn mạch logic của những người đòi hỏi sự đồng ý của chúng ta ngay cả khi họ nói cả gan, mặt dày mày dạn nói dối mà không hề xấu hổ. Và để thoát khỏi mê cung, hỡi các bạn thân mến, cần phải nhìn vào những thứ có vẻ ngoài không giới hạn ở những sự kiện đơn lẻ, nhưng nhìn thấy tất cả chúng trong một khung cảnh rộng hơn, trong đó đại dịch là một công cụ kỹ thuật xã hội đã được Nhà Nước Ngầm [D.E.E.P S.T.A.T.E = HỘI TAM ĐIỂM ILLUMINATI/ QUYỀN LỰC ĐEN TOÀN THẾ GIỚI/ TRẬT TỰ MỚI cho THẾ GIỚI = NEW WORLD ORDER] lên kế hoạch, với sự cố tình, và có chủ ý nhằm kích hoạt một cách nghệ thuật nhằm ý đồ dẫn dắt để đưa chúng ta đến việc phải chấp nhận Green Pass/ [vaccine passport], để kiểm soát toàn diện, với sự hạn chế của các quyền tự nhiên và quyền hiến định dưới tên gọi mỹ miều của một SỰ TÁI LẬP VĨ ĐẠI = THE GREAT RESET nghe có vẻ rất tuyệt vời, nhưng mà không ai trong chúng ta mong muốn, và cũng không một ai từng yêu cầu chúng ta bỏ phiếu, để bọn họ nhắm tới mục đích tập trung sức mạnh và sự giàu có trong tay một nhóm tinh hoa Elite - đó là "các nhà từ thiện đánh thuế trên đầu người” (philanthro capitation sites) như Bill Gates và George Soros - và sau đó bọn họ đối xử với phần còn lại của nhân loại như một hồ chứa nô lệ và khách hàng, họ nắm toàn quyền cung cấp cho ai mức tiền lương tối thiểu - nhóm tinh hoa ưu tú này cố tình tạo ra những điều này từ không có gì, sau đó nó sẽ nặng nề như một khoản nợ đè lên đầu tất cả mọi người - mang danh nghĩa rằng nó phục vụ để cho phép chúng ta mua hàng hóa. Hàng hóa sẽ được sản xuất với những nô lệ lao động giá rẻ, tất nhiên, khi chúng ta bị bắt buộc phải làm mọi thứ để tồn tại. Trong khi bọn họ chuẩn bị bán không khí, nước và ánh sáng mặt trời của Hoa Kỳ, có lẽ dưới cái cớ cần phải có thẻ khẩn cấp xanh và dưới áp lực của Thứ Sáu lố bịch của Greta Thunberg cho tương lai. 


Chúng ta rất cần mau lẹ thoát ra, rời khỏi mê cung, và cần nhận ra rằng đang có một vấn đề nghiêm trọng về thẩm quyền: khi chính quyền dân sự không còn theo đuổi lợi ích chung của công dân và các cơ quan tôn giáo không chỉ dừng chăm sóc sự cứu rỗi linh hồn vĩnh cửu của các tín hữu, nhưng lại còn đưa tín hữu của mình vào trong hàm của một con rồng đỏ của hỏa ngục. Chúng ta cần thoát khỏi mê cung bằng cách học cách sử dụng các phán đoán những sự kiện quan trọng, để không bị lừa dối bởi những kẻ đã có có hồ sơ về việc lạm dụng như vậy, những kẻ chuyên nghề nói dối và tay mang đầy tội ác, để chúng ta không nghĩ rằng họ sẽ cư xử khác với chúng ta.


Chúng cần phải mau lẹ thoát ra, và rời khỏi mê cung này, vì thực sự là cuộc chiến tranh thế giới tuy âm thầm, nhưng quyết liệt đang diễn ra, mọi người đang chiến đấu với vũ khí thực sự, nhưng với vũ khí độc đáo, chẳng hạn như về kiểm duyệt thông tin, sự nô lệ của các bác sĩ, sự đồng phạm của các chính trị gia, thẩm phán và cơ quan thực thi pháp luật. Một cuộc chiến tranh để giành những nạn nhân vô tội trên con đường tàn phá ác nghiệt của nó, nó đang phá hủy các cơ cấu xã hội, ảnh hưởng đến mọi người trong tâm hồn (trầm cảm vì bị phong tỏa/ lock down không được đi học, buôn bán, làm ăn, tới nhà thờ v..v...) ngay cả trước cơ thể. Cuộc chiến tranh này tuyên bố chống lại nền văn minh nhân bản của chúng ta, văn hóa của chúng ta, đức tin của chúng ta, các giá trị tốt đẹp của chúng ta. Nó thật sự là MỘT CUỘC CHIẾN GIỮA ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI, GIỮA THIỆN VÀ ÁC. 


Chúng ta cần phải nhận ra rằng, nếu chúng ta đang đi đến điểm này, do tất cả chúng ta đã mắc nợ nó một phần lớn đối bởi sự thờ ơ lãnh đạm của chúng ta với Thiên Chúa, bởi vì chúng ta đã không quan tâm lên tiếng nói của sự thật và sự công chính, nhưng im lặng vô cảm, mà để cho những người khác quyết định cho Chúa những gì là đúng và những gì là không, để họ tha hồ lạm dụng quyền lực mà thay đổi luật pháp, thay đổi LUÂN THƯỜNG ĐẠO LÝ THIÊN CHÚA DẠY CHÚNG TA TRONG MƯỜI ĐIỀU RĂN, để cho phép những điều sai trái lầm lạc đó xảy ra, thêm vào sự  sự khoan dung cho phép vi phạm, sửa đổi, đánh tráo các Lề Luật Tự Nhiên, và sự thoái hóa của đạo đức Kitô giáo, đó là những vụ phá thai giết trẻ em trong bụng mẹ, việc giết người bệnh (an tử, trợ tử) và người già, và sự lạm dụng tình dục (ấu dâm) trẻ em và những người trẻ tuổi.


Những gì đang xảy ra hôm nay là hậu quả độc hại của những thập kỷ tan rã băng hoại, của cuộc nổi loạn chống lại luật pháp của Chúa, tội lỗi và những tật xấu của bao thập kỷ ấy đang gào khóc đòi báo thù trong tầm nhìn của Thiên Chúa. Thánh Ý Chúa đang cho chúng ta nhìn thấy thế giới có thể trở thành như thế nào, khi nó từ bỏ Sự Chăn Dắt của Chúa Giêsu Kitô và những nơi bị đặt dưới sự trói buộc của Satan.


Những lời của tôi đang nói đây không phải là những từ ngữ khải huyền - như một số người nói - nhưng là một cảnh báo nghiêm trọng, như một Giám Mục, để kêu gọi tất cả chúng ta hãy mau quay trở về với Thiên Chúa, để nhận ra rằng Chúa Kitô Vua và Nữ Vương Maria không hề thống trị, bằng sự chuyên chế tàn nhẫn của ma quỷ, của lời hứa hẹn bánh vẽ mỹ miều về Tình Huynh Đệ Toàn Cầu/ Brotherhood Universal, trong khi thực sự, người ta chỉ muốn sự hủy diệt của bạn trên trái đất và sự nguyền rủa linh hồn vĩnh cửu của bạn.


Chúa Giêsu Kitô là vua và là chúa tể của lịch sử, trong tay Ngài là những con số và số phận của mỗi người trong chúng ta, về các Tiểu Bang và của Mẹ Thánh Giáo Hội. Ngài sẽ không cho phép chúng ta chịu thua sự tấn công của kẻ thù toàn nhân loại. Chúng ta cần phải mau lẹ trở về, hãy để tất cả chúng ta trở về với Ngài, với sự tin tưởng của người con trai hoang đàng, và lòng khiêm tốn khẩn cầu cha tha thứ cho mình, và chào đón mình trở mái nhà thật. Hãy để chúng ta trở lại là những Kitô hữu thật sự, tự hào về đức tin của chúng ta và nền văn minh của Giáo Hội Thánh đã xây dựng trong quá trình hai nghìn năm lịch sử. Chúng ta hãy quay trở lại để bảo vệ trong cam kết dân sự và chính trị những giá trị không thể thương lượng mà hôm nay chúng ta đang nhìn thấy bị từ chối và chà đạp. Nhưng trên hết - tôi cầu xin bạn, tôi cầu xin bạn - chúng ta hãy quay lại sống trong ân sủng của Thiên Chúa, để thường xuyên tham dự và lãnh nhận các bí tích, để thực hành các đức tính, là người Kitô hữu xứng hợp với những lời hứa từ lễ rửa tội, và hãy trở nên nhân chứng đích thực của Chúa Kitô.


Quốc gia, văn hóa của chúng ta thuộc về Dân Chúa/ Christian, Công giáo và La Mã.


Người Ý chúng ta không phân biệt chủng tộc! Nhân danh từ thiện mà qua nhiều thế kỷ đã đại diện cho một trong những niềm tự hào của Dân Chúa Âu Châu, chúng ta có thể chào đón những người bị quốc gia của họ bị đàn áp và được kiểm soát, nhưng chúng ta không thể chịu trách nhiệm khai thác hàng triệu người di cư, theo lý do đạo đức giả của lòng hiếu khách . Chúng ta biết rằng việc nhập cư của họ đến châu Âu đã được giới tinh hoa Elite lên kế hoạch hòng nhằm tiêu diệt bản sắc dân sự, văn hóa và tôn giáo của chúng ta; kế hoạch sâu hiểm này chỉ phục vụ cho nhóm tinh hoa ưu tú để tạo ra sự hỗn loạn xã hội, để giới thiệu lao động được trả lương thấp, thúc đẩy cuộc chiến giữa những người nghèo và tước đi những quốc gia mà họ đến từ những người trẻ tuổi của họ.


Để thoát khỏi mê cung, chúng ta cần phải chống lại với sự can đảm và vững chắc, vì những đấng tổ phụ/ người cha của chúng ta đã có thể phản đối các chế độ độc tài của các thế kỷ trước. Sự bất tuân dân sự, phối hợp các hành động phản đối, liên hệ với các phong trào của các quốc gia khác, Liên minh trong một liên minh chống toàn cầu, đảm bảo sự giúp đỡ và hỗ trợ chống lại các cơ quan chức năng phụ thuộc vào hệ thống toàn cầu. Một sự kháng cự thanh thản, được nuôi dưỡng bởi nhận thức rằng thế giới được dự kiến bởi sự Tái Lập Vĩ Đại, và ra vẻ là thật tuyệt vời, THỰC SỰ KHÔNG PHẢI là thế giới của chúng ta, vì nó được thành lập dựa trên một ý thức hệ của cái chết, dựa trên một ý nghĩ chống nhân loại  và chống lại những tính chất thánh thiện của Chúa Giêsu Kitô, khi nó chỉ dựa trên sức mạnh vũ khí hoặc tống tiền đối với những người không thể nổi loạn.


Họ đã quên, những người hầu khó chịu của trật tự thế giới mới, rằng họ là một người Utopia, thực sự là một sự lạc loài địa ngục, điều đó là sự rùng mình kinh hãi đối với tất cả chúng ta - chính xác bởi vì họ đã quên, không xem xét rằng chúng ta đã không được tạo thành bằng các mạch điện từ, nhưng của máu và thịt, của niềm đam mê, của tình cảm, của hành vi anh hùng và sự hào phóng. Bởi vì chúng ta là con người, được thực hiện trong hình ảnh và sự giống nhau của Thiên Chúa, được Ngài ban cho trí thông minh và ý chí tự do. Nhưng điều này, những con quỷ không thể hiểu: đối với điều này họ sẽ thất bại thảm hại.


Và để vào ngày hôm nay, bạn hãy can đảm, công khai mà thể hiện sự phản đối của bạn đối với một chế độ thống trị độc tài, chuyên chế toàn cầu sắp xảy ra, một chế độ ma quỷ, cằn cỗi chết tiệt và không hề có ánh sáng siêu nhiên từ Thiên Chúa, tôi mời tất cả các bạn đọc lại với tôi những lời mà Chúa đã dạy chúng ta. Hãy để chúng ta làm điều đó với lòng nhiệt thành, với sự thúc đẩy từ tâm hồn công chính và mến yêu những điều thiện hảo,  để cầu khẩn sự bảo vệ của Chúa chúng ta và Mẹ Rất Thánh Đồng Trinh Maria của mình trên tất cả chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trên quê hương của chúng ta và trên toàn thế giới:


LẠY CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI, CHÚNG CON NGUYỆN DANH CHA CẢ SÁNG, NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN, Ý CHA THỂ HIỆN DƯỚI ĐẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI...

NGUỒN: https://www.lifesitenews.com/opinion/abp...tn_axUzoA4

Innocent Heavy-black-heart4

Hi anh duke

Thanks-sign-smiley-emoticon Ok-sign-smiley-emoticon Ok-sign-smiley-emoticon
Reply
#12
(2021-10-24, 03:05 PM)TNNA Wrote: Đọc sơ qua bài viết trên đây tôi cũng đủ hiểu quan điểm của ông TGM này rồi, khỏi nghe 1 tiếng rưỡi chi cho phí thì giờ. Nói ngắn gọn là cùng tần số với RMGT, duke...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vậy thì bạn cứ ở trong cái vỏ ốc của mình.

Chỉ sợ khi đất bằng dậy sóng, vỏ ốc của bạn cũng sẽ rung rinh, bạn cũng phải bò ra khỏi vỏ ... Biggrin Becuoi Becuoi
Reply
#13
(2021-10-24, 03:04 PM)anattā Wrote: Cám ơn bạn Kỳ nhiều.  Thank you for yourtime. 

Như vậy thì cái video phỏng vấn đó có cùng quan điểm và ủng hộ bài post của bạn Duke.

Thanks-sign-smiley-emoticon

Dạ kg có gì anh thiền sư.  Dạ đúng là video phỏng vấn có cùng quan điểm với bài của bạn Duke.  

Kỳ chỉ tóm tắt lại ý chính của video thôi, Kỳ xin kg có ý kiến vì mỗi người có quan điểm riêng của họ.   Shy
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#14
Bạn duke đang đi đúng hướng  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 10_point

Thanks for your thread  Thanks-sign-smiley-emoticon Ok-sign-smiley-emoticon

RMGT góp thêm video này mới accidentally xem được khoảng 2 tiếng ago...


HÃY LẮNG NGHE VÀ SUY GẪM KỸ CÀNG ...HÃY ĐI XƯNG TỘI, ĂN NĂN SÁM HỐI, HÃY QUÌ GỐI XUỐNG MÀ LẪN CHUỖI MÂN CÔI ...

PRAY, PRAY, PRAY THE HOLY ROSARIES...  Please

Innocent Heavy-black-heart4 Innocent


Our Lady - The Church will Soon Announce The One World Order and Support Transhumanism!



Reply
#15
One Word Order là viễn tưởng của nhóm muốn thống trị thế giới! KD tôi đã nghe chuyện này từ thuở còn học trung học. Bạn RMGT bây giờ mới nghe có muộn màng lắm không ông bạn? - Lôi nhà thờ vào chuyện này là có ý đồ gán tội muốn thống trị cho nhà thờ sao bạn? KD Biggrin
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply