DISNEY MOVIES
#46


Reply
#47
(2021-10-12, 07:09 AM)Dan. Wrote: Xin lỗi, không muốn xía vào chuyện thiên hạ, nhưng nghe có bạn nhắc thầm rằng nick của anh chần dần trong này nên vào đọc thì quả nhiên là sự thật, nên xin phép ngắt ngang câu chuyện để có vài lời cho ra lẽ. Coi như là công bằng khi hòn đá ném đi thì hòn chì buộc phải ném lại.

Nếu như tôi nhớ không lầm thì tôi là người đầu tiên đề nghị mở thêm phòng Góc Riêng Tư, dùng làm nơi dành cho nhiều thành viên khác, trong đó có tôi, viết về những tâm sự có tính chất riêng tư về những công việc, cuộc sống, tình cảm... của mình, không đụng chạm đến bất cứ ai trong diễn đàn. 

Khi đó cô Vân này là người ra mặt chống đối đầu tiên và quyết liệt nhất với cái lý do là lo sợ nhiều bạn khác sẽ lợi dụng điều đó để chỉ trích, đả kích, móc nghéo người khác (Có thể là cô ấy chăng?.) về niềm tin, tư tưởng hay sinh hoạt riêng gì đó. Nhưng cuối cùng thì nó cũng được duyệt và thành lâp ra bởi BĐH diễn đàn, và có lẽ Mod, Super Mod đã dành rất nhiều công sức để set được cái chức năng không reply cho những bài viết trong đó, một chuyện mà chưa chắc những diễn đàn khác làm được. Dĩ nhiên, kèm theo đó là có riêng một Điều Lệ dành cho box Góc Riêng Tư. (Mời đọc lại, nó Ở ĐÂY.).

Điều tích cực nhận thấy ở đó là hầu hết các Anh Chị và các bạn chấp hành rất tốt Điều Lệ Sinh Hoạt, có thể ai cũng cần một chỗ Riêng tư để trãi lòng mình với người với đời, ghi lại những ký ức riêng sau một ngày làm việc mệt mõi. Duy chỉ có một mình cô Vân, mở một lúc hơn 10 cái threads, nhìn tiêu đề không thôi đã biết muốn nói gì, muốn nói với ai, muốn nói về vấn đề gì rồi, quả không hổ danh là Bà Chúa Xả Rác của VB mà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Việc lợi dụng chủ trương không ai vào reply được, không ai được có ý kiến về những điều mình nói theo chuyên gia tâm lý học hàng đầu thế giới phân tích rất tỹ mỹ thì cho rằng người đó có tính sợ hãi, tự ty, là một loser, cô độc, không dám tự mình face to face, one by one với thiên hạ, thế thôi, đơn giản như đang giỡn thôi mà. Cái vô lý ở đây là diễn đàn không thiếu nơi để nói, để viết, bởi nếu muốn nói điều gì cần thảo luận linh tinh thì đã có Chợ Trời, muốn gây gỗ, kiếm chuyện chửi rũa với ai cho vui thì có War Room, thiếu gì nơi mà không nói, không viết lại chui vào Góc Riêng Tư để xả rác, có phải là nhát hít hay sợ hãi không?. Hay lại sợ rằng những gì mình nói ra, mình viết ra ở một nơi công khai thì không có ai thèm vào đọc và trả lời?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vậy thì lời cảm ơn anh Đạn "của tôi" và cô Đường, người Mod chấp nhận lời đề nghị mở Góc Riêng Tư, xem ra chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi, nghe có vẽ khá giả dối, không đáng tin, nếu không nói là muốn giá họa cho hai người này, vì họ vốn dĩ là hai người đồng thuận cho việc mở ra phòng đó. Anh Đạn "của tôi' đã có ý kiến, giờ là lúc cô Đường "ngọt ngào" ra tay thực hiện đúng điều lệ, những threads nào trong Góc Riêng Tư có nội dung không phù hợp thì nên cho vào thùng rác đi là vừa.

Hay là cho thêm một quy định mới là mỗi thành viên chỉ được mở duy nhất một thread trong Góc Riêng Tư thôi?. Hoặc có thể nhờ ông Super Mod mặt đỏ set thêm một cái chức năng mới, ai vi phạm sẽ không cho quyền "miễn trừ ngoại giao", không cho quyền "bất khả xâm phạm" trong Góc Riêng Tư, nghĩa là dù có vào đó viết nhưng mọi người có toàn quyền "xâm phạm" bằng cách "rờ mó", "mò mẫm"... rồi cho mọi người vào reply thoải mái?. Nếu  điều này được chấp thuận thì tui xin đề nghị được nêu tên cô Vân "của tui" là người đầu tiên liền.  Rollin

Cũng xin nói thêm lời cuối trước khi chấm dứt, Không có cái phòng nào là tào lao hết, chỉ có con người tào lao làm hoen ố một cái phòng thôi. Cũng như không có cái nghề nào là xấu cả, chỉ có con người làm xấu cái nghề mà mình đang làm thôi. Bạn không thích khộng có nghĩa tất cả mọi người khác đều không thích, xin đừng nhân danh cá nhân tầm thường của mình mà đánh giá chung chung như vậy. Hai chữ TỰ DO được viết ra không dành cho MỘT NGƯỜI, mà cho TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, thế thôi.

Cheer 

Anh Đạn,

Khi Góc Riêng Tư đang được thành lập, TV cũng kiếm chuyện gây sự với LTP .   

Hôm nay, đọc bài này của anh Đạn, LTP mới vào Góc Riêng Tư xem sao . Quả thật thấy TV mở nhiều thread trong đó quá chừng .   Shy


Cheer
Reply
#48
bộ có luật giới hạn , 1 người chỉ mở được mấy threads trong góc riêng tư sao ??


tỉ dụ , 1 người không thích nói chuyện với ai , không thích "có người nhây" cứ chạy theo chân  làm phiền mình , tại sao không cho họ vào góc riêng tư nói những gì họ suy nghĩ ???

không lẽ , cứ bắt họ phải chịu .. để người khác chạy theo làm phiền họ sao ?


xàm hết ý  Face-with-rolling-eyes4


Phong dính líu gì tới góc riêng tư mà bảo Vân kiếm chuyện với Phong lúc đó

nói có sách , mách có chứng à nha ... làm được không ?? mà cũng bày đặt nhảy vô , hưỡng mùi ... súng đạn

cở như Phong , Vân không có rổi hơi tới mức đó đâu ... i am 100% sure



còn riêng vụ anh Đạn , Vân đả nói trước rồi ... Vân nhịn ãnh , vì ãnh là bạn của anh Tuấn ... dù có nói qua nói lại với ảnh , Vân vẩn quý ãnh .... đối với Vân , ai là bạn của anh Tuấn , Vân đều quý họ

nên ảnh muốn nói gì , thì Vân cho ảnh nói ... vô lổ tai này , ra lổ tai kia   Tulip4
Reply
#49
không hiểu sao , ban đầu khi anh Đạn mới ra cái đề nghị này ... tự nhiên Vân "bộp chộp" chống đối


nhưng sau đó , Vân có suy nghĩ ... hay đây là Chúa mở đường cho Vân tự do nói về Chúa , mà không sợ bị ai chạy vào kéo chân ???

từ đó , Vân không bỏ lở cơ hội này ... Vân tập trung nói về Chúa , mà không sợ ai vào phá đám 


nên Vân có cám ơn anh Đạn (vì Chúa đả xữ dụng anh để mở đường ... cho hươu chạy) 

và cám ơn cô Đường (đả đồng ý với anh , và đả sau đó nhờ Supermod làm việc này)

nói chung  ... Vân cám ơn tất cả những ai góp phần mở cái nhà này ... để hươu nó chạy 


Thankyou



Vân tin ... Chúa sẽ ban phước cho những người mà Ngài xữ dụng ... như Ngài đả và đang ban phước cho Vân

God Bless

223110697
Reply
#50
(2021-10-13, 12:59 AM)tuyetvan Wrote: bộ có luật giới hạn , 1 người chỉ mở được mấy threads trong góc riêng tư sao ??


tỉ dụ , 1 người không thích nói chuyện với ai , không thích "có người nhây" cứ chạy theo chân  làm phiền mình , tại sao không cho họ vào góc riêng tư nói những gì họ suy nghĩ ???

không lẽ , cứ bắt họ phải chịu .. để người khác chạy theo làm phiền họ sao ?


xàm hết ý  Face-with-rolling-eyes4


Phong dính líu gì tới góc riêng tư mà bảo Vân kiếm chuyện với Phong lúc đó

nói có sách , mách có chứng à nha ... làm được không ?? mà cũng bày đặt nhảy vô , hưỡng mùi ... súng đạn

cở như Phong , Vân không có rổi hơi tới mức đó đâu ... i am 100% sure



còn riêng vụ anh Đạn , Vân đả nói trước rồi ... Vân nhịn ãnh , vì ãnh là bạn của anh Tuấn ... dù có nói qua nói lại với ảnh , Vân vẩn quý ãnh .... đối với Vân , ai là bạn của anh Tuấn , Vân đều quý họ

nên ảnh muốn nói gì , thì Vân cho ảnh nói ... vô lổ tai này , ra lổ tai kia   Tulip4


Hồi đó, ban chấp hành đang sửa soạn GRT .  LTP test mỗi khi BCH tuyên bố sẵn sàng, thường là test xem có post bài mới được không, có ai trả lời được không, có edit hay delete bài được không .  Sau cùng, LTP đặt tên thread mình đang test là "Tĩnh Lặng" .

Vân chạy theo chê bai LTP suốt lúc đó (kể cả cái tên "Tĩnh Lặng"), vì Vân không muốn phòng GRT được thành lập .  

Đó, nói có chứng . Chứng cớ là cái thread Tĩnh Lặng vẫn còn nằm đó .

Sau này, thấy Vân chạy vào chơi .  Good for you!

Congratulations! 

=========================

(2:21 AM 10/13/2021) Edit lại vì:

"Ai cũng thương, không dễ thương thì cũng đáng thương."

http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=22106&pid=387871#pid387871

(Post #44)
Reply
#51
Morning anh Phong. 

Cảm ơn anh đã quote lại bài viết để mang nó qua đây. Tôi cũng giống anh ở một điểm đó là hay chịu khó đọc đủ các thứ thể loại bài viết trên mang, trên diễn đàn, chỗ này chỗ kia đủ hết, nhưng tui thì ít khi tham gia bàn chuyện linh tinh nếu nó không dính dáng đến cá nhân mình, đến sở thích của mình, đến cái mình đang theo đuổi. Nhiều khi nhờ vậy mà hiểu ra được nhiều điều hơn, hiểu về một vài người nhiều hơn.

Nhưng ở đây hôm nay thì buộc phải lên tiếng vì cái cô Vân này tự nhiên nhắc đến tên tui không chỉ một mà hai ba lần, lạị còn mang hoa ra tặng tui nữa mới ghê.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c . Mới đầu cũng vui vui vì được mang ơn, ai dè đọc kỹ lại mới thấy cô ấy chơi xỏ lá mình,  đâu phải thật sự cảm ơn mình vì mình đã có lời đề nghị mở Góc Riêng Tư để cho cô ta  vào chơi một cách bình thường như mọi người đâu, thì ra đó là nơi để cô ta lợi dụng để móc nghéo, xiên xỏ người khác bằng cách núp dưới danh chúa (của cổ) mà nói này nói kia. Còn lớn tiếng bảo nói ở đó, viết ở đó sẽ không có ai làm phiền, không ai kéo chân cổ nữa chứ!. Ối choa mạ ơi, ở đây Anh Chị nào dám làm phiền, dám kéo chân cô Vân "của tôi" (hay Vân "của Phong" ta?. Grinning-face-with-smiling-eyes4 ) đâu, xin giờ tay lên điểm danh một phát đi, tui thề sẽ xử đẹp người đó liền, không đẹp không ăn tiền luôn.   Rollin

Hay ngược lại, mình là chuyên gia đi làm phiền, đi kéo chân người này người kia, nhẹ thì lân la vào thread người khác hỏi chuyện, nhiều người trả lời lại vì lịch sự, thế là làm một hơi chục bài, nặng hơn thì ôm bom quăng tùm lum tà la, (bom ở đây là ba cái clip vớ va vớ vẫn trên youtube, cũng may nó có khá nhiều, cô này xài cả năm chưa hết.). Coi lại đi hén, dường như trong này ai ai cũng sợ cô này một nước, đến mức có nhiều người còn thốt lên thành thơ, Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,  Cái cô  này đừng ghé đến nhà chơi...   Biggrin

Giờ lại bảo Chúa đã sai tui đến làm người vẽ đường cho hươu chạy. Má ơi, nghe ớn lạnh luôn. Lol Mà cứ cho là như thế đi, nhưng vẽ một đường nhưng con hươu nó chạy một hướng, thì lỗi do con hươu hay do người vẽ đường?. Người ta vẽ đường hướng đông để cho nó chạy đón ánh bình minh rực rỡ sáng ngời, nó hông chạy, nó chạy về hướng tây, chui vào nơi tăm tối, bị quỹ tha ma bắt thì lỗi ấy do ai?. 

Nói chuyện buổi sáng với anh Phong chút cho vui thôi. Chuyện bây giờ  là trách nhiệm của các vị Min, Mod, họ muốn xử lý ra sao trước những điều bực mình của anh là việc của họ, tôi xin phép không có ý kiến. Nếu được phép, chỉ xin nhắn với anh một câu mà ông bà ta hay nói, Giỡn chó chó liếm mặt, thế nên việc để cho con chó nó liếm mặt mình xem ra cũng một phần tại anh thôi, còn đôi co là còn có chuyện, việc anh theo học đạo của anh xem ra không cần sự đồng ý của một vài người có niềm tin khác với niềm tin của anh, bởi anh theo, anh học cho anh chứ đâu phải cho họ đâu mà tranh cãi chi cho mệt. Vạn nhất nếu họ có theo quấy phá anh mà anh chịu được thì việc ấy khác gì với việc Phật ngồi tu dưới cội bồ đề còn bị ma vương cho quỹ đến phá, khác gì việc Chúa bị đóng đinh trên cây Thập giá đâu nhỉ?.  Smiling-face-with-halo4

Riêng tôi, sáng nay lại chờ được uống một ly trà nóng, được nghe một bản nhạc hay như hôm qua đã từng. Ước thêm rằng hôm nay được uống ly cà phê thay cho ly trà, hông biết hôm qua đi chợ có nhớ mà ghé mua hông nữa?. Riêng bản nhạc thì qua nay nghe tới nghe lui hơn 50 lần rồi, chính xác là 58 lần rưởi (đang nghe chưa hết bài nên không tính). Vừa nghe vừa suy nghĩ, No face thì quá đúng rồi, thấy cái hình ngồi ôm đàn trên bãi cỏ non nhưng mặt thì bị cái vòng tròn che khuất, No name thì quá đúng luôn, No number thì không còn gì chính xác hơn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Oh girl, I'm not a hunter,

Your love is like desire, burning in my soul...

223110697
Love is now or never...
Reply
#52
Anh Đạn viết vừa có ý nghĩa, vừa khôi hài Biggrin .  Không biết anh có tác phẩm nào ra đời chưa ?  Nếu có, anh cho biết .  Còn nếu chưa, anh viết đi, đừng để phí uổng tài của mình .

Cám ơn anh nhiều lắm .

Cheer
Reply
#53
anh Đạn hết bịnh rồi đó à 

Vân thấy ... anh bắt đầu lấy lại hơi của anh rồi đó

xin mời ... anh Đạn của Vân , king of bolero , lên sân khấu 



[Image: ey-Jid-WNr-ZXQi-Oi-Jjb250-ZW50-Lmhzd3-N0...d-HMi.webp]


Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap
Reply
#54
(2021-10-13, 08:06 AM)LeThanhPhong Wrote: Anh Đạn viết vừa có ý nghĩa, vừa khôi hài Biggrin .  Không biết anh có tác phẩm nào ra đời chưa ?  Nếu có, anh cho biết .  Còn nếu chưa, anh viết đi, đừng để phí uổng tài của mình .

Cám ơn anh nhiều lắm .

Cheer


Vân nghi ngày xưa , ảnh đi ban văn ở trường Hồ ngọc Cẫn

bạn anh Tuấn , Vân biết có những người ban Lý Hoá hay ban Toán

nhưng với anh Đạn , Vân nghi ... ảnh đi ban văn

nên văn chương ãnh mà thoát ra , thì cứ như dòng suối róc rách bên hàng cây xanh lá

hehehe , nói về văn chương , thì Vân dỡ nhất nước , không dám diễn tả nhiều quá , sợ ông thầy ra ... khỏ 

Vân thì đi ban toán, nên văn chương Vân rất í ẹ ... được cái bạn bè biết sở trường và đoản trường của Vân thì gọi Vân là ... Thật thà , thẳng thắn , thành thật... Ôi những người hiểu Vân hết sức  love



Tears-of-joy-smiley-emoticon


riêng Vân , có anh Đạn ghé vào nhà chơi .. là rồng ghé nhà tôm rồi  Tulip4 nên cho anh tha hồ nói ... vô lổ tai này , ra lổ tai kia 

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,  Cái cô  này đừng ghé đến nhà chơi...
Reply
#55
còn Phong , ông thần ... nói có sách , mách có chứng 

hay không có ???

Vân làm gì phiền Phong cái vụ GRT ???

vì hình như Vân nhớ ... chẳng có phiền gì Phong cả ... 




cái ông thần này cũng kinh lắm

sáng sớm hôm qua , vừa mới thức dậy , đả thấy ỗng tấn công mình

rồi sau đó , ỗng đổ qua là mình hèn , mình tấn công ỗng



cho rằng tỉ dụ Vân có hỏi phòng Tĩnh lặng gì đó ... có thể vì lúc đó Vân nghĩ , thread tôn giáo của Phong , hình như đâu có ai vào đó nói gì , thì Phong có cần phòng Tĩnh lặng không ... chứ còn thread Tin lành của Vân , nhiều người vô nói chuyện lãng xẹt , Vân không trả lời , còn bị cô nàng kia mở thread trong Chợ Trời chữi Vân tại sao người ta hỏi mà không trả lời ... mở thread trong Chợ Trời chữi Vân , thì Vân được quyền vào đối đáp , xong cô ta lại bảo sao Vân vào thread cô ta (chăc cô ta nghĩ , cô mở thread trong Chợ Trời chữi Vân , nhưng Vân không được vào đối đáp .. luật của cô ta) 

thấy vậy , nên Vân nhất định giới thiệu cô ta cho anh Đạn của Vân , để cô ta bớt chữi lại 1 chút ... không lẻ đi  bên anh Đạn , mà lại chữi bà mai , thì kỳ chít  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ... mà hình như anh Đạn không chịu hứng đạn , nên ảnh từ chối 



nói cho đúng lý ... thì mở thread trong Chợ Trời , thì ai cũng có thể vào thread mình được

cái đó là chưa nói tới chuyện .. mở thread trong Chợ Trời để chữi Vân , mà bảo tại sao Vân vào đối đáp , là 1 điều hết sức vô lý , lần đầu tiên nghe nói tới

theo Vân suy nghĩ ... hình như cô ta mở thread  trong Chợ Trời , để nhiều người có thể trùm mền vào chữi Vân (chung với cô ta) ... nhưng on the other side , thì cô ta lại không muốn Vân vào đối đáp .. cô ta nghĩ CHƠI NHƯ VẬY MỚI LÀ KHÔN , nhưng Vân nghĩ CHƠI NHƯ VẬY , THÌ CHƠI VỚI MA


anh Đạn cứ thắc mắc sao Vân gài anh với cô này ... Vân gài vì ... Vân nghĩ ... cô ta sẽ không chữi người làm mai cô ta cho anh Đạn nữa ...  Cheer

nhưng vì anh Đạn mà không chịu lãnh đạn ... nên ... hình như cô ta cũng có hiền xuống 1 chút ... cám ơn , phewwww
Reply
#56


Reply
#57





cuộc chiến VN chấm dứt vào năm nào ... nổi tiếng như vậy , mà lại trả lời không được

tỗng thống Kenedy bị bắn vào năm nào ... cũng nổi tiếng như vậy , mà lại trả lời sai

những câu hỏi (mà Vân không biết câu trả lời) ... thì lại trả lời đúng   Thumbs-up4
Reply
#58





13:33 .. Stephen làm Vân cười ... out loud ... what a guy 

Rollin Rollin Rollin Rollin
Reply
#59
sáng nay thức dậy , không thấy anh Đạn nói gì 

hay tại Vân mời anh Đạn của Vân lên sân khấu

anh lăn đùng xuống giường , bịnh tiếp  Disappointed-face4

hay cần Vân phải đưa xe lăn tới , lăn anh lên sân khấu ?  Disappointed-face4


Kaos-1 Kaos-1 Kaos-1



heheheh , anh chọc Vân .. thì đừng quỡ là sao Vân chọc anh  đó nha


223110697
Reply
#60


Reply