👨🏽‍🤝‍👨🏼 GAME: Song Ca Bắt Cặp II 🎤
(2021-10-22, 04:48 PM)TNNA Wrote: Thì ra là nàng này.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Cám ơn nàng đã bỏ công làm và thầy phai upload lên YT  Tulip4
P.S. Phải chi cho thêm phần timestamps thì càng tiện. Được voi đòi Hai Bà Trưng hihi

Cám ơn TNNA, MCFF chưa có tới trình đô này  Wink
Reply
(2021-10-22, 05:21 PM)Green Grass Wrote:   Tulip4 Cám ơn trước nàng đẹp Mờ Cờ Ép Ép đã bỏ thời gian làm, sẽ nghe sau, chưa nghe và coi được lúc này Ép Ép ơi.  Heavy-black-heart4Hug

Ép Ép cám ơn Cỏ Xanh  Biggrin Tulip4 Hug
Reply
(2021-10-22, 06:04 PM)Ech Wrote: Gặp tao thì tao cũng nịnh tới bến luôn đó chứ Shy MCFF là người trong xóm hét mình ít có dịp nói chuyện, nên khi có dịp, phải mở máy tán Tulip4

Cám ơn MCFF đã giúp cho mọi người làm cái video đẹp này nhe Thankyou

Chung vui thui Ech ui  Tulip4  Có dịp thì cứ mở máy tán thui hén Ech  Biggrin
Reply
(2021-10-23, 05:35 AM)MCFF Wrote: Shy Chỉ là chút đóng góp chung vui với các bạn thui anh thầy ui. Cám ơn anh thầy thêm tên MCFF cuối video  Wink . Giờ coi lại kỹ mới thấy, tuyết ngưng rơi nữa chừng ở Mùa đông cũa anh và ai quăng tim lên nhiều quá chừng ở cuối Niệm khúc cuối Biggrin  . Kéo tới kéo lui hồi bị hoa mắt luôn.
Thân mến chúc các bạn cuối tuần An vui  Tulip4 Tulip4

Ý trời  Rollin .

FF làm cái video này mất bao lâu vậy? Tôi dùng Sony Vegas để bỏ tên FF vào nó quất tôi 3:30' để render chừng xong coi lại thiếu mất cái hình cuối cùng, tức quá tôi lôi ProShow ra thì đỡ hơn mất có 1:30' để render.
Reply
(2021-10-22, 09:50 PM)SugarBabe Wrote: Banner rất là ấn tượng quá sis Ninh Vân  10_point  Clap


Bài này anh Anatta hát rất hay Clap Clap

Tulip4cám ơn cô Đường
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2021-10-22, 06:41 PM)anattā Wrote: • Cám ơn Ninh Van đã đồ hoạ banner cho bài hát. Thank you so much! Tulip4
 
Musical-note_1f3b5 

[Image: onnecn.png]


Hạnh phúc là tiếng hát chơi vơi
Ngày vui là dĩ vãng xa xôi.

Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5

*****

 

bài này anh Thiền Sư hát hay thật, âm thanh, nhạc cũng hay Tulip4 Heavy-black-heart4

Cám ơn  Video của nàng FF, đúng sở thích của Vân, để load nguyên cd, bỏ xe nghe  Thankyou
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2021-10-23, 08:27 AM)phai Wrote: Ý trời  Rollin .

FF làm cái video này mất bao lâu vậy? Tôi dùng Sony Vegas để bỏ tên FF vào nó quất tôi 3:30' để render chừng xong coi lại thiếu mất cái hình cuối cùng, tức quá tôi lôi ProShow ra thì đỡ hơn mất có 1:30' để render.

Ai có đi qua chặng cùng đường mới hay.   Lol 

Dạ cám ơn thầy tôi đã chia sẻ same cảnh ngộ, hôm trước trò tập làm cái video sinh nhật kia cũng quay trò cả ngày lẫn đêm chỗ “rendering”, mỗi lần edit một tí thôi là mất mấy tiếng.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-10-23, 05:42 AM)MCFF Wrote: MCFF
Merci pour la fleur ma belle. C'est de ton jardin ? Très jolie, première fois que j'ai vu une telle fleur. Bon week-end à toi ausi  Hug

Oui oui mon amie, des fleurs dans mon jardin. Tulip4 

Hoa này là rose du desert đó nàng, một dạng bonsai giống mấy hoa sứ fleur de plumeria Kỳ trồng, parfum très doux.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-10-23, 08:27 AM)phai Wrote: Ý trời  Rollin .

FF làm cái video này mất bao lâu vậy? Tôi dùng Sony Vegas để bỏ tên FF vào nó quất tôi 3:30' để render chừng xong coi lại thiếu mất cái hình cuối cùng, tức quá tôi lôi ProShow ra thì đỡ hơn mất có 1:30' để render.

Bao lâu ??? Không biết nữa anh thầy ui. Bắt đầu từ lúc có bài mở màng, rồi cứ từ từ lụm dìa thêm vô thôi. Và rãnh lúc nào vô làm chút chút lúc đó chớ không ngồi suốt (ngồi suốt là không có cơm en í thấy và cũng 0 có mì gói hay ... bắp để để gậm nữa Biggrin . Wow, Sony Vegas render lâu dzị hở thầy, Power Director tương đối không lâu lắm (cũng chẵng biết bao lâu, cfhỉ nhớ là đi lên đi xuống bếp coi chừng đồ nấu là xong rồi).
Nói chung, bình thường FF làm video chơi thì ngắn thôi nên cũng nhanh.
Reply
(2021-10-23, 09:03 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Oui oui mon amie, des fleurs dans mon jardin. Tulip4 

Hoa này là rose du desert đó nàng, một dạng bonsai giống mấy hoa sứ fleur de plumeria Kỳ trồng, parfum très doux.

Thích há nàng. Bên nây mình trồng trong nhà còn sống không nổi.
Reply
(2021-10-23, 10:03 AM)MCFF Wrote: Wow, Sony Vegas render lâu dzị hở thầy, Power Director tương đối không lâu lắm (cũng chẵng biết bao lâu, cfhỉ nhớ là đi lên đi xuống bếp coi chừng đồ nấu là xong rồi).
Nói chung, bình thường FF làm video chơi thì ngắn thôi nên cũng nhanh.

Cũng có thể máy của tôi cũ quá rồi (10 năm không đổi cái gì không cũ  Biggrin ) nên chạy mấy cái software mới là bị xìu xìu ển ển, chắc cũng giống như chồng già vợ trẻ  Lol  .
Reply
(2021-10-23, 10:16 AM)phai Wrote: Cũng có thể máy của tôi cũ quá rồi (10 năm không đổi cái gì không cũ  Biggrin ) nên chạy mấy cái software mới là bị xìu xìu ển ển, chắc cũng giống như chồng già vợ trẻ  Lol  .

Máy mà 10 năm mà có thêm viagra cũng không chạy nổi đâu ku ơi Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
(2021-10-22, 07:18 PM)Ech Wrote: Tarot hay nói đến chuyện trốn chạy trong tình yêu, nhưng muốn chửa lành nó, mình cần phải đối diện với nó. Xem ra đã lâu lắm rồi tim anh không còn rung động nữa và chuyện này là sự chọn lựa của riêng anh. Cho nên có thể nói anh chưa thực sự đối diện với nó nữa. Niềm đau vẫn còn đó hay thực sự đã lành lặn? Như anh nói thì có vẻ đã lành hẳn, nhưng sao vẫn thấy tâm tư có gì đó... Hôm nay anh nói ra như vậy, thật là một hân hạnh được nghe lời tâm sự này.

Không hiểu anh 3Ech nói rung động là rung động về điều gì? Nói ra thì hơi khó tin, niềm đau của những cuộc tình đã qua không còn chút gì nữa.  Hôm nay tôi cũng xóa đi câu chuyện ngắn về tình cảm đã qua của mình trước đây, vì khá riêng tư, và anh cũng đã đọc rồi.
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2021-10-23, 03:03 PM)anattā Wrote: Không hiểu anh 3Ech nói rung động là rung động về điều gì? Nói ra thì hơi khó tin, niềm đau của những cuộc tình đã qua không còn chút gì nữa.  Hôm nay tôi cũng xóa đi câu chuyện ngắn về tình cảm đã qua  của mình trước đây, vì khá riêng tư, và anh cũng đã đọc rồi.
Cheer

Tim rung động, lâu rồi anh không còn yêu ai nữa thì phải, dựa vào lời tâm sự trên của anh. Hy vọng tui không hiểu sai. Cũng lạ, ít ra là đối với tui. Tình yêu đối với tui luôn là phép màu trong cuộc sống, dường như không thiếu nó được.

Reply
(2021-10-23, 03:31 PM)Ech Wrote: Tim rung động, lâu rồi anh không còn yêu ai nữa thì phải, dựa vào lời tâm sự trên của anh. Hy vọng tui không hiểu sai. Cũng lạ, ít ra là đối với tui. Tình yêu đối với tui luôn là phép màu trong cuộc sống, dường như không thiếu nó được.

Vậy là anh hiểu lầm rồi. Bài post trả lời cho anh là tôi nói về những tình ái quá khứ không thành, chứ không phải là hiện tại. Là con nguời thì làm sao không có cảm xúc được. Tình yêu tan vỡ trong quá khứ để lại những đau buồn, nuối tiếc, ước vọng, mộng mơ về nó. Theo tôi, tại sao mình cứ ôm giữ mãi những buồn bã, u sầu, hoặc những cảm xúc luyến ái đã qua? Nó chỉ làm mình khổ, làm mình day dứt, làm hao mòn tiêu tán năng lực, sức sống của mình thôi. Muốn không còn đau khổ, mỗi khi nhớ về nó thì phải rũ đi những cảm giác quá khứ đó đem bám trong tâm hồn mình.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply