Khởi động chương trình học bổng toàn phần cho học sinh nghèo, hiếu học ở Việt Nam.
#76
(2021-10-02, 09:46 PM)Thu Giang Wrote: Hi Anh Đan, Anh Ếch and All,

Theo Anh Đan viết là từ từ, thì mình sẽ từ từ theo anh Ếch  :cườimỉmchi:
Anh viết vậy cũng tốt, để Hiền Khách thấy hình và gia cảnh thì họ sẽ chọn một trong những em còn lại .  Ý hay.

Đầu ngày hôm nay mình viết đi nông trại chơi, giờ mình xin gửi vài tấm hình vui vui mùa thu nơi mình ở .  Khi về nhà mình làm bánh apple pie liền, vừa mới xong, mình xin phép anh Đạn mang bánh vô để mời Hiền Khách của Thiện Tâm Trang  :cườimỉmchi:

 

Trái dâu nhỏ xíu chỉ bằng đầu đũa, hái được một dĩa mất 30 phút, vì mình vừa hái vừa ăn  :cườimỉmchi:

Mình hái vài trái golden về ăn tươi


Crispin apple là một trong những loại làm apple pie rất ngon

Cắt hoa lá cành
[Image: 51545029240_5031fe002a_o.jpg]

Bắt đầu trang trí
[Image: 51544100096_17626a6ac7_o.jpg]

Trang trí vừa xong truo+c' khi cho vô lò
[Image: 51544345563_a38435eb09_o.jpg]

Apple pie vừa nướng xong.  Mang vô đây ngay kẻo bánh hết giòn. Bánh thơm mùi quế, chanh vàng, rất ngon.  Nhất Đao kính mời Hiền Khách Thiện Tâm Trang tự nhiên selfserve  :cườimỉmchi:
[Image: 51544099991_35a016dfbe_o.jpg]

Mùa thu ta đàn với mây trời  :cườimỉmchi:



Bánh làm đẹp quá.   Tulip4

PS.  Đã đọc "Loạn 12 sứ quân".   Wink Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#77
Cảm ơn bạn Thu Giang. 

Tên hay và có ý nghĩa thật, Thu Giang, giòng sông mùa Thu, nước chảy lững lờ, con cá vàng bơi lội tung tăng, xin ai đừng giăng lưới vàng bắt nó dzìa chiên xù, tội nghịp.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

@ Bạn Kỳ:

Làm tỳ nữ của tui cực lắm, tính tui hay la làng, trái ý một chút là không chịu được. Bạn là tiểu thư khuê các, cành dzàng lá ngọc, theo tui mài mực, mực dính dơ tay, có khi tui không hài lòng, tui la bạn, mắc công tui bị Nam hiệp Triển Chiêu, Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, quất một phát là đầu lìa khỏi cổ ah.

Thông bào cho bạn một tin vui, đã liên lạc được với em Trần Phú Quý, học sinh lớp 9 trường Trần Danh Lam, quận 8. Hiện nay Mẹ của em, chị Trần Thị Kiều Phương, bán súp óc heo dưới chân cầu chữ Y đang nằm ở bệnh viện, chưa rõ bị gì, nhà chỉ có hai anh em em Quý thôi.

Hình cũ:

[Image: Tran-Phu-Quy-1.jpg]

[Image: Tran-Phu-Quy-4.jpg]

@ Anh Anattã:

Đã tìm ra địa chỉ nơi ở mới của em Nguyễn Huỳnh Nhân Mẫn, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Mê Linh, quận 3, trước đây ở trọ gần bến xe quận 5, do không có tiền đóng tiền nhà đã bị chủ trọ đuổi đi, nay đã có chỗ ở mới. Rất mừng là ba thế hệ cực khổ ấy, gồm bà ngoại là cô Huỳnh Thị Thảo, cô con gái bị bệnh tâm thần và đứa cháu ngoại là em Nhân Mẫn vẫn quây quần chung một mái nhà.

Hình cũ:

[Image: nguyen-Huynh-Nhan-Man-3.jpg]

Chuẩn bị sẵn sàng, chờ khai hỏa:

[Image: IMG-8936.jpg]

Chiều nay lúc 2 giờ, tôi và cô Vân sẽ tìm đến thăm các em và thay mặt hai bạn trao cho hai em hai phần học bổng kèm quà tặng thêm. Các bạn yên tâm, ngủ một giấc thật ngon, sáng mai dậy uống cà phê sáng và theo dõi buổi tường thuật trện làn sóng FM 99 Mhz với giọng tường thuật trầm & ấm, ngọt ngào, rớt một phát nghe cái bịch từ Chú xuống Anh của MC Ngại Văn Đạn nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
#78
(2021-10-02, 11:06 PM)Dan. Wrote: Cảm ơn bạn Thu Giang. 

Tên hay và có ý nghĩa thật, Thu Giang, giòng sông mùa Thu, nước chảy lững lờ, con cá vàng bơi lội tung tăng, xin ai đừng giăng lưới vàng bắt nó dzìa chiên xù, tội nghịp.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

@ Bạn Kỳ:

Làm tỳ nữ của tui cực lắm, tính tui hay la làng, trái ý một chút là không chịu được. Bạn là tiểu thư khuê các, cành dzàng lá ngọc, theo tui mài mực, mực dính dơ tay, có khi tui không hài lòng, tui la bạn, mắc công tui bị Nam hiệp Triển Chiêu, Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, quất một phát là đầu lìa khỏi cổ ah.

Thông bào cho bạn một tin vui, đã liên lạc được với em Trần Phú Quý, học sinh lớp 9 trường Trần Danh Lam, quận 8. Hiện nay Mẹ của em, chị Trần Thị Kiều Phương, bán súp óc heo dưới chân cầu chữ Y đang nằm ở bệnh viện, chưa rõ bị gì, nhà chỉ có hai anh em em Quý thôi.

Hình cũ:



[Image: Tran-Phu-Quy-4.jpg]


Chiều nay lúc 2 giờ, tôi và cô Vân sẽ tìm đến thăm các em và thay mặt hai bạn trao cho hai em hai phần học bổng kèm quà tặng thêm. Các bạn yên tâm, ngủ một giấc thật ngon, sáng mai dậy uống cà phê sáng và theo dõi buổi tường thuật trện làn sóng FM 99 Mhz với giọng tường thuật trầm & ấm, ngọt ngào, rớt một phát nghe cái bịch từ Chú xuống Anh của MC Ngại Văn nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dạ kg sao đâu, bạn mình muốn bao nhiêu kim bài miễn tử thì có bấy nhiêu.   Lol

Kg làm tỳ nữ thì làm hộ vệ cho sư phụ cũng được mà.   Lol

Đi đường cẩn thận, bình an mọi bề nhe anh Đạn.    Tulip4

PS.  Bạn mình khéo dịch tên người đẹp bị sai đó nhe, kg phải dòng sông đâu.   Smiling-face-with-halo4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#79
Buổi chiều qua chở cô Vân đi thăm em Phú Quý.

Đường qua cầu chữ Y cũng không đông xe lắm. Trên đường đi chúng tôi bàn luận về trường hợp em Đạt. Bởi cứ nhớ đến vóc dáng của Mẹ em Đạt tôi lại thấy chạnh lòng. Rồi thì bàn qua trường hợp em Phú Quý. Cũng không biết Mẹ của em bị bệnh gì, em ở nhà với ai.

Đã lâu lắm không qua đường Cao Lỗ, quận 8 nhưng khi cuống chân cầu chữ Y tự nhiên tôi lại nhớ đường, chạy một mach đến tận nhà của em. Đó là một khu thu mua ve chai, hiện tại đang tấp nập những chiếc xe tải đang chất hàng. Bốn tháng ngưng hoạt động, dịch vụ thu mua ve chai giờ đã họa động đắt khách. Hèn gì lúc ở Tân Bình, trong khu xóm của các em bên ấy, nơi gần nhà cô Vân, tôi thấy một chị thu mua ve chai đang được anh chủ nhà mang ra nào chai nhựa, thùng giấy, cho chứ không bán. Mừng cho họ.

[Image: IMG-8937.jpg]

Trước cái hẻm nhà em Phú Quý là nhiều vựa ve chai lông vịt.

[Image: IMG-8941.jpg]

[Image: IMG-8942.jpg]

Hẻm nhà em Quý. Đó là một xóm nhà tole vách ván, hơi tối tăm, chắc do buổi chiều trời Sài Gòn âm u thì phải:

[Image: IMG-8943.jpg]

Chị Phương, Mẹ em Trần Phú Quý, học sinh lớp 6 trường Trần Danh Lam, quận 8 đón chúng tôi ở cửa nhà. Hóa ra chị mới vừa được ra viện hai ngày nay. Chị bị dính Covid phải vào nằm trong nhà thương hơn nửa tháng, trong thời gian đó nhà chỉ có mỗi mình em Quý ở nhà, may mà có cô hàng xóm tốt bụng ngày ngày nấu cơm cho ăn, tối ngủ một mình. Chị Phương có hao gầy đi đôi chút. Cũng may là bệnh viện nơi chị điều trị cũng tốt, chi phí theo chị kể lúc ra về chỉ hơn năm chục đồng. Thế mới biết con Cô Vy này cũng tốt bụng.  Smiling-face-with-halo4

[Image: IMG-8944.jpg]

Và đây là hot boy của bạn Kỳ, dạo này trông cu cậu to hơn, bầu bĩnh hơn, vui tươi hơn.

[Image: IMG-8946.jpg]

Thay mặt bạn Kỳ, tôi trao cho em Phú Quý phần học bổng kèm phần quà đầu năm học là 200 USD, được quy thành 4,600,000 VNĐ. 

[Image: IMG-8947.jpg]

Lời cảm ơn của em Quý và Mẹ em gởi đến cô Kỳ. Cảm ơn bạn hiền.  Tulip4



Love is now or never...
Reply
#80
Cô Kỳ nghe câu “trẻ mãi kg già” cười toe.   Lol

Cám ơn anh Đạn và cô Vân thật nhiều.   Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#81
Xong việc với em Quý, chúng tôi đi đường tắt từ đường Cao Lỗ băng qua vài cái hẻm ngoằng ngèo để đến cầu Chánh Hưng, băng luôn qua cầu Nguyễn Tri Phương để đi Chợ Lớn, quận 5, đường Trang Tử, gần bến xe Chợ Lớn. Trong túi chúng tôi chỉ vỏn vẹn cái số hẻm nhà trọ của bà ngoại Thảo cùng một số điện thoại của bà.

Hóa ra đối diện bến xe Chợ Lớn, trên đường Trang Tử cùng khu nhà trọ ngày trước của em Mẫn, chỉ khác một chút, nhà trọ cũ ở mặt tiền, nhà trọ mới ở trong hẻm cụt, cũng gần đó. Đó là một dãy chung cư cũ kỹ, một trệt một lầu. Gọi điện cho bà ngoại Thảo, bà cho con gái bà là cô Nguyễn Thị Hồng, Mẹ của Nhân Mẫn xuống đón chúng tôi, dẫn lên lầu một. Bước vào căn phòng trống khá rộng rãi, tôi buột miệng khen, wow, phòng rộng rãi quá há. Nhưng không phải vậy, bởi cô Hồng còn dẫn chúng tôi ra tuốt đằng sau, đi lên một cái cầu thang xoắn ốc để đến một căn phòng trên sân thượng, bề ngang hơn 5 mét, được chia ra làm hai bởi một tấm vách gỗ bằng ván ép mỏng để cho hai gia đình thuê trọ cùng một lúc cho có thêm lợi nhuận. 

Cái cầu thang xoắn ốc dẫn lên cái sân thượng. 

[Image: IMG-8962.jpg]

Dân trong nghề của chúng tôi gọi đây là cái chuồng cu. Nếu không xây dựng gì trên đó thì nó đích thị là cái sân thượng, nhưng nếu xây thêm lên hay dựng sắt lợp mái thì gọi nó là cái chuồng cu, sân thượng dùng để trồng bông hoa các cái, còn chuồng cu là nơi để các vật dụng dư trong nhà, có khi làm nơi thờ phượng. Riêng cái chuồng cu này thì ngăn ra làm hai cho mướn kiếm tiền tiêu. Bà ngoại Thảo và cô Hồng đứng đón chúng tôi lên phòng trọ:

[Image: IMG-8958.jpg]

Căn phòng bề ngang chừng 2 mét, bề sâu được 4 mét, phìa sau (thật ra là phía trước còn có một khoảng sân hơn 2 mét, đồ đạc trong phòng còn ngổn ngang, nào áo nào quần nào sách nào vở nào son nào gạo... Bà ngoại Thảo cho biết, mới dọn về đây được 2 ngày, chưa sắp xếp đồ đạc được. Nhà này được cô chủ không ở, nên ngăn từng phòng ra cho thuê, giá gần 100 đồng Mỹ mỗi phòng một tháng.

Căn phòng còn rất bề bộn:

[Image: IMG-8948.jpg]

Nơi sân sau em Nhân Mẫn đang ngồi học online và Mẹ em, cô Trần Thị Hồng, 1993:

[Image: IMG-8951.jpg]

Gởi trước, sợ mất mạng, mất bài.
Love is now or never...
Reply
#82
(2021-10-03, 09:45 AM)Dan. Wrote: Nơi sân sau em Nhân Mẫn đang ngồi học online và Mẹ em, cô Trần Thị Hồng, 1993:

[Image: IMG-8951.jpg]

Gởi trước, sợ mất mạng, mất bài.

Nhìn ngồi học thấy thương quá.  Heavy-black-heart4 

Đúng thật là "nhân tài" lãnh đạo bày đặt bắt con người ta học online, arg!
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#83
Bà ngoại Thảo là người rất tháo vát, xông xáo. Ngồi trò chuyện cùng bà cũng khá lâu, nghe bà kể khá nhiều chuyện về bà, về cuộc đời cô Hồng, con gái bà, ngày xưa rất đẹp, mới 14, 15 tuổi đã bị một gã đàn ông dụ dỗ, khi có bầu sinh con đã không chấp nhận làm cha, còn ra tay đánh đập cô đến mức phải vào trại tâm thần. Bà còn giữ gần như hầu hết giấy tờ, kể cả cái thẻ bệnh nhân của con bà. Và nhiều tấm hình thời con gái của cô. 

[Image: IMG-8957.jpg]

Và có cả tấm hình của ba thằng Mẫn. Khi cô Vân hỏi sao bà giữ tấm hình của tên đó làm gì, bà trả lời, để chứng tỏ cháu ngoại của bà có cha, vậy thôi. Thú thật với các bạn, nghe kể tôi vừa giận vừa mừng, bởi cứ sợ cô Hồng có bệnh bẩm sinh, ảnh hưởng di truyền đến con của cô, em Mẫn. Rồi khi nhìn em Mẫn nay đã trở thành một đứa bé lanh lợi, thông minh, đẹp trai, nhìn cô Hồng hôm nay đã tươi tỉnh hơn, biết nói chuyện, biết trả lời những câu hỏi của cô Vân, tự dưng cảm thấy yên lòng. Thôi gạt qua chuyện buồn nha. Giờ kể chuyện vui vui vậy.  Smiling-face-with-halo4

Thay mặt anh Anattã tôi trao cho em Nguyễn Huỳnh Nhân Mẫn, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Trần Danh Lam quận 8 số tiền học bổng kèm thêm quà tặng đầu năm học, tổng cộng là 200 USD. Trước khi mời nghe lời cảm ơn của gia đình em Mẫn, cũng thành thật xin lỗi anh Anattã vì đã thay tên của anh bằng một cái tên khác, quen thuộc, dễ đọc và thân mật hơn. Mong anh không giận.  Smiling-face-with-halo4

Hình ba bà cháu:

[Image: IMG-8953.jpg]

Lởi cảm ơn:





Chia tay gia đình em Mẫn để ra về, khi bước xuống tầng 1, tôi thoáng thấy hai cái bằng huy chương chiến công hạng... treo trên tường, tự nhiên tôi chợt hiểu ra vấn đề. Ngày xưa người ta Vào vơ vét về, ngày nay người ta Vào vơ vét hết. Thế nên Sài Gòn của tôi luôn có những căn nhà bỏ không, do cô chủ, ông chủ nào đó dư tiền vét mua sạch sành sanh, ngăn ra cho thuê để chờ thời. Không lạ khi Việt Nam ngày càng có nhiều đại gia cũng phải thôi. Hì hì...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
#84
Cảm ơn Dan nhiều với những việc làm từ tâm, uỷ lạo, giúp đỡ những người nghèo khổ.


Thanks-sign-smiley-emoticon
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#85
(2021-10-03, 11:50 AM)anattā Wrote: Cảm ơn Dan nhiều với những việc làm từ tâm, uỷ lạo, giúp đỡ những người nghèo khổ.


Thanks-sign-smiley-emoticon

Mình đã nghe cái video clip cám ơn của gia đình em Mẫn thì cảm động. Xúc động hơn khi nghe tiếng khóc của bà ngoại em Mẫn. Ở tuổi ngoại em Mẫn mà làm lụng khổ nhọc để bươn chải, mưu sinh mà không biết ngày mai sẽ ra sao. Rồi trường hợp má em Mẫn bị bệnh tâm thần, rất may là bây giờ đã đỡ. Em Mẫn thì hồn nhiên, dễ thương.

Lần nữa cảm ơn Dan, và bạn nào đó đã làm video clips — hình như Autumn Breeze làm phải không?

Nhắc đến bệnh tâm thần ở người phụ nữ thì anattā nhớ một chuyện khi còn ở trong nước. Có chị kia bị bệnh tâm thần khá nặng, ngơ ngơ ngác ngác, tóc dài bèo nhèo, rối nùi, xoả xuống vai và một phần khuôn mặt tèm lem lấm luốc. Không có gia đình người thân. Chị đi lòng vòng đây đó xin ăn ở cái thị xã nhỏ bé mà anattā sinh sống. Áo quần rách rưới. Cô độc, một thân một mình. Thỉnh thoảng anattā bắt gặp chị ở trần truồng đi rong mà thấy cảm động, tội nghiệp làm sao. Những người phụ nữ khác thương tình cho chị quần áo mặc, tuy nhiên sau đó đôi khi vẫn thấy chị trần truồng đi rong khắp phố. Theo lời kể lại thì đôi lúc chị la hét và xé hết quần áo của mình. Về đêm chị trú ngụ ở dưới dạ cầu, hoặc trong các hẻm hóc tăm tối. Và đau lòng hơn nữa là chị thỉnh thoảng bị những kẻ vô lương tâm, mất hết nhân tính hãm hiếp, rồi sau đó bị bụng mang dạ chửa. anattā thấy chị bị mang thai hai lần như vậy và chỉ biết qua kể lại là sau khi sanh xong thì con chị được giao cho người khác nuôi. Chị bị bệnh tâm thần và vô gia cư nên không thể chăm sóc cho em bé được.

Dan nhớ cho anattā biết chuyện kia sớm, nếu không thì anattā cứ y như vậy mà "bấm".

Clinking-beer-mugs4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#86
(2021-10-02, 11:06 PM)Dan. Wrote: Cảm ơn bạn Thu Giang. 

Tên hay và có ý nghĩa thật, Thu Giang, giòng sông mùa Thu, nước chảy lững lờ, con cá vàng bơi lội tung tăng, xin ai đừng giăng lưới vàng bắt nó dzìa chiên xù, tội nghịp.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


..... (xóa bớt)

Các bạn yên tâm, ngủ một giấc thật ngon, sáng mai dậy uống cà phê sáng và theo dõi buổi tường thuật trện làn sóng FM 99 Mhz với giọng tường thuật trầm & ấm, ngọt ngào, rớt một phát nghe cái bịch từ Chú xuống Anh của MC Ngại Văn Đạn nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Dan à, xem như người tiền tuyến người hậu phương. Có người ủng hộ bánh trái cho chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi sa trường (tiền tuyến) cũng làm ấm lòng. 2leluoi  Nói đùa cho vui thôi, bạn Thu Giang đừng có hoảng sợ hay e ngại mà bỏ chạy mất dép. À, nhìn hình bạn TG đang ngồi đánh đàn trên thảm cỏ giữa trời trong gió mát, thì anattā góp ý thế này. Thu Giang xem lại cái ống kính camera của bạn và clean nó, vì có lẽ ống kính bị vết bụi đất gì đó, khiến cho khuôn mặt của TG bị che lấp, không thấy được.  2leluoi

Lần đầu tiên thấy tên nick Thu Giang mới ghi danh vào VB, cái tôi bị giật mình. Sở dĩ ngạc nhiên giựt mình là vì cái tên Thu Giang rất quen thuộc với anattā. Hồi trước đây lâu rồi, anattā đọc nhiều sách của tác giả có bút hiệu Thu Giang và thích hợp với tư tưởng của ông. Ông đã khai mở anattā rất nhiều điều thuộc lãnh vực tinh thần, tư tưởng, luân lý và nhân sinh quan. Định bụng để khi bạn TG làm quen với diễn đàn VB một thời gian rồi, thì anattā rề rề lại để ướm hỏi thử về tên nick Thu Giang (?). Nhưng chưa gì hết, thì bạn ấy biến mất tiêu, hôm qua mới thấy lại ở trong thread này.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#87
(2021-10-03, 05:50 PM)anattā Wrote: Mình đã nghe cái video clip cám ơn của gia đình em Mẫn thì cảm động. Xúc động hơn khi nghe tiếng khóc của bà ngoại em Mẫn. Ở tuổi ngoại em Mẫn mà làm lụng khổ nhọc để bươn chải, mưu sinh mà không biết ngày mai sẽ ra sao. Rồi trường hợp má em Mẫn bị bệnh tâm thần, rất may là bây giờ đã đỡ. Em Mẫn thì hồn nhiên, dễ thương.

Lần nữa cảm ơn Dan, và bạn nào đó đã làm video clips — hình như Autumn Breeze làm phải không?

Nhắc đến bệnh tâm thần ở người phụ nữ thì anattā nhớ một chuyện khi còn ở trong nước. Có chị kia bị bệnh tâm thần khá nặng, ngơ ngơ ngác ngác, tóc dài bèo nhèo, rối nùi, xoả xuống vai và một phần khuôn mặt tèm lem lấm luốc. Không có gia đình người thân. Chị đi lòng vòng đây đó xin ăn ở cái thị xã nhỏ bé mà anattā sinh sống. Áo quần rách rưới. Cô độc, một thân một mình. Thỉnh thoảng anattā bắt gặp chị ở trần truồng đi rong mà thấy cảm động, tội nghiệp làm sao. Những người phụ nữ khác thương tình cho chị quần áo mặc, tuy nhiên sau đó đôi khi vẫn thấy chị trần truồng đi rong khắp phố. Theo lời kể lại thì đôi lúc chị la hét và xé hết quần áo của mình. Về đêm chị trú ngụ ở dưới dạ cầu, hoặc trong các hẻm hóc tăm tối. Và đau lòng hơn nữa là chị thỉnh thoảng bị những kẻ vô lương tâm, mất hết nhân tính hãm hiếp, rồi sau đó bị bụng mang dạ chửa. anattā thấy chị bị mang thai hai lần như vậy và chỉ biết qua kể lại là sau khi sanh xong thì con chị được giao cho người khác nuôi. Chị bị bệnh tâm thần và vô gia cư nên không thể chăm sóc cho em bé được.

Dan nhớ cho anattā biết chuyện kia sớm, nếu không thì anattā cứ y như vậy mà "bấm".

Clinking-beer-mugs4

Mới đầu thú thật tôi cũng nghĩ cô ấy bị tâm thần bẩm sinh đó anh. Và theo những gì anh kể về trường hợp anh đã biết về người phụ nữ tâm thần bị lạm dụng tình dục kia thì theo tôi thấy, những đứa con sinh ra phần lớn là không được bình thường, có thể do di truyền từ người Mẹ qua đứa con. Nếu vậy thì sẽ ảnh hưởng đến Nhân Mẫn vì năm rồi khi tôi đến thăm cháu lần đầu, chỉ cần nhìn sơ qua tôi đã nhận ra sự khác thường của cô Hồng, cộng với thái độ rụt rè, không chú tâm vào mọi việc diễn ra xung quanh của cháu Mẫn tôi đã thấy lo lo rồi. Nhưng năm nay đến thăm thì thấy mọi việc đã khác xưa rất nhiều, chị Hồng có vẻ tỉnh táo, hoạt bát hơn xưa, biết xuống dưới sân chào hỏi và đón tôi lên phòng trọ, khi ra về còn theo tiễn một đoạn, còn Nhân Mẫn thì vui tươi hơn, lanh lợi, lém lĩnh khi biết chúc chú Thiền Sư mau trẻ nữa kìa.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Những video clips nói trên đều do Autumn Breeze làm đó anh, ngoài ra cô ấy còn tặng hẳn cho tui một chanel trên Youtube, dùng để đăng việc thiện nguyện này, chứ nếu không thì với trình độ cùi bắp của tui, giỏi lắm là làm được một cái banner rồi kèm link ở appbox vào rồi đăng lên như lâu lâu vẫn làm để đăng mấy bài hát tui hét khi hứng chí mà thôi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Anh Annattã check pm nha. Đã liên lạc với anh sau khi xong việc, chắc ngài lười  kiểm tra thôi.  Biggrin

Có hẹn chiều nay đi gặp thêm hai gia đình của 4 em cuối cùng ở Tân Bình, đó là trường hợp của em Đào Văn Hiếu, học sinh lớp 3 trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, em này được chú Ếch bảo trợ (sẽ nghĩ ra một chuyện gì vui vui để chọc ghẹo chú Ếch này mới được  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ), đó là trường hợp của ba em Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Thanh Nhã, con của chị Ngọc Thanh, công nhân vệ sinh do anh Khoa và cô Rosie bảo trợ. (Thêm một cái tên hơi khó đọc với tụi nhỏ, chắc phải chế ra một cái tên gì vui vui để chọc ghẹo cho vui mới được... hì hì...).

Nhiều khi nghĩ lại cái câu thiên hạ hay bảo, nhất quỹ nhì ma thứ ba học trò tui thấy chẳng đúng tý nào, mấy đứa nhỏ học trò kia nó đâu có quỹ, chỉ có anh già như tui mới quỹ quái thôi. Cái này giang hồ hay ví  tui là loài hoa Dã Quỳ

Ai hiểu sao thì hiểu nha.   Becuoi
Love is now or never...
Reply
#88
Quote:Anh Annattã check pm nha. Đã liên lạc với anh sau khi xong việc, chắc ngài lười  kiểm tra thôi. 

Mình có nhận được PM của Dan hồi trưa này và có hồi âm liên tục 2 cái PMs cho Dan, và hồi chiều nảy khi viết 2 posts trong thread Học Bổng đó thì vẫn chưa thấy Dan trả lời. Vì khi anattā bỏ thông tin email mà Dan đưa đó vào Zelle của nhà bank mình thì nó đòi hỏi, require "tên" và "họ". Rồi anattā chọn đại "tên" và "họ" (anattā đã có viết Tên và Họ trong PM gởi cho Dan hồi trưa này) để saved lại thông tin email đó. Cái PM đầu tiên anattā đưa tên họ và tên nhà bạnk của anattā để người nhận, tức là Dan hay thủ quỹ của Dan nhận diện ra mình. Và anattā mới quoted lại 2 cái PMs mà đã gởi cho Dan hồi trưa này và "forward" đến cho Dan mấy phút qua.

Tuy nhiên, anattā cũng đã vừa gởi tiền 100USD đến địa chỉ Email mà Dan đã đưa cho. Vừa mới gởi xong ngay trước khi viết cái post này. Nếu có nhận được thì cho anattā biết. Zelle báo cho biết là tiền sẽ đến người nhận trong vòng vài phút. Còn nếu chưa nhận được thì chắc anattā phải đi vòng bằng cách chuyển đến anh 3 Ech và sau đó Ech chuyển đến cho Dan.

Có trục trặc gì vụ chuyển ngân thì Dan cho anattā hay biết. Bây giờ đến giờ anattā phải leo lên chuồng rồi. :)

Thank you, Dan.

Clinking-beer-mugs4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#89
vô tình tìm được video này , bỏ vô nhà anh Đạn ...




Reply
#90






mấy em này ... quá độc
Reply