Khởi động chương trình học bổng toàn phần cho học sinh nghèo, hiếu học ở Việt Nam.
#46
Đạn ơi, có chuyện này hơi ngoài lề, nhưng hỏi luôn ở đây. Sẽ có màn song ca bắt cặp lần hai diễn ra, hy vọng ku sẽ tham gia cho vui. Ông hoàng bolero mà không tham gia thì cũng hơi buồn đó. Nhưng dĩ nhiên, không ép, tao hiểu.

Nhưng có chuyện này, tao muốn nhờ và tao nghĩ mày làm được. Thí dụ ta có danh sách các cặp thí sinh, 8 cặp chẳng hạn. Lần này tao muốn chơi fun 1 tí. Sau khi xếp lại các cặp, và danh sách #2 mới được tới tay 1 vị tin tưởng giử để niêm yết danh sách rồi thì đến giai đoạn cuối cùng là giai đoạn xào con số một cách ngẩu nhiên để mình "bắt cặp" người nào sẽ song ca với danh sách #1.

Đây là câu hỏi. Mày có thể kiếm 1 bàn quay lotto, chỉ bỏ vào các con số từ 1 đến 8 (hoặc đến con số nào theo danh sách, dĩ nhiên), rồi từ từ quay ra. Ghi lại kết quả con số nào ra trước. Quá trình quay sẽ thâu lại bằng video và upload lên youtube hay đâu đó cho bà con xem.

Nhờ mày, vì mày là thằng ham vui nhất Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#47
(2021-10-01, 04:16 PM)Ech Wrote: Đạn ơi, có chuyện này hơi ngoài lề, nhưng hỏi luôn ở đây. Sẽ có màn song ca bắt cặp lần hai diễn ra, hy vọng ku sẽ tham gia cho vui. Ông hoàng bolero mà không tham gia thì cũng hơi buồn đó. Nhưng dĩ nhiên, không ép, tao hiểu.

Nhưng có chuyện này, tao muốn nhờ và tao nghĩ mày làm được. Thí dụ ta có danh sách các cặp thí sinh, 8 cặp chẳng hạn. Lần này tao muốn chơi fun 1 tí. Sau khi xếp lại các cặp, và danh sách #2 mới được tới tay 1 vị tin tưởng giử để niêm yết danh sách rồi thì đến giai đoạn cuối cùng là giai đoạn xào con số một cách ngẩu nhiên để mình "bắt cặp" người nào sẽ song ca với danh sách #1.

Đây là câu hỏi. Mày có thể kiếm 1 bàn quay lotto, chỉ bỏ vào các con số từ 1 đến 8 (hoặc đến con số nào theo danh sách, dĩ nhiên), rồi từ từ quay ra. Ghi lại kết quả con số nào ra trước. Quá trình quay sẽ thâu lại bằng video và upload lên youtube hay đâu đó cho bà con xem.

Nhờ mày, vì mày là thằng ham vui nhất  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ok, đồng ý tham gia cho vui, cứ ghi danh tên tau vào và có thể hét một bài với bất cứ ai cũng được mà.

Riêng vụ kiếm bàn quay lô tô thì  thì coi bộ hơi khó vì mấy cái món ấy ở đâu có được giờ này, kể cả đi mượn cũng khó ngoại trừ việc có quen với mấy "chỉ" ra.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  

Tìm phương án khác được không?.
Love is now or never...
Reply
#48
(2021-10-01, 07:32 PM)Dan. Wrote: Ok, đồng ý tham gia cho vui, cứ ghi danh tên tau vào và có thể hét một bài với bất cứ ai cũng được mà.

Riêng vụ kiếm bàn quay lô tô thì  thì coi bộ hơi khó vì mấy cái món ấy ở đâu có được giờ này, kể cả đi mượn cũng khó ngoại trừ việc có quen với mấy "chỉ" ra.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  

Tìm phương án khác được không?.

Nếu khó thì thôi, tao kiếm bên đây coi bộ dễ hơn. Cám ơn ku.

Reply
#49
(2021-10-01, 03:29 PM)Dan. Wrote: Theo mài thì tau đúng hay bé Vy nói đúng?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tau nói tau đúng vì 2,300,000 : 5,000 = 460 ly. Trong khi bé Vy nói bán phải một ngàn ly với đủ, chắc ý nó chỉ tính tiền lời của một ly thôi thì phải. 1000 ly lời được 2 triệu ba, vị chi một ly lời 2 ngàn ba, bán 5 ngàn một ly mà đã lời đến 2,300 một ly, tức lời đến gần phân nửa, bán một lời một, xem ra cũng cắt cổ thiên hạ thiệt.  Rollin

Thế nên việc bán ế, uống nước mía thay cơm xem ra cũng đáng lắm luôn. 

Đôí thoaị giưã anh và bé Vy thiệt là gần guĩ. Bé Vy tuy nhõ nhưng hiêủ chuyện và rất lễ pheṕ

hình minh hoạ cô nước miá  Lol Lol 

Thankyou Cám ơn anh và sis AB đã lam̀ ra các videos cho đợt từ thiêṇ naỳ  Thumbs-up4 Thumbs-up4  Thankyou
Reply
#50
(2021-10-01, 09:56 PM)SugarBabe Wrote: Anh Đạn,


em nghĩ anh chĩ bõ số vaò một cai' tuí

giã bộ quay lô tô -(hat́ lô tô)---bóc số thôi --là được rôì

giọng anh ca lô tô chắc hay ah  Kaos-1 Kaos-1 Kaos-1

Good idea hén Thumbs-up4

Reply
#51
anh Đạn

cho Vân hỏi cái này ... tại sao công an không cho người ta về quê ??

ở Saigon , anh nghĩ vì nguyên nhân gì ??

Vân nói chuyện với bạn bè ở đây .. theo tụi Vân nghĩ .. nếu cho người ta về quê , thì Saigon sẽ ít người lại , cơ hội lây bịnh ít đi so với đông người dồn lại

nhưng tụi Vân không hiểu tại sao bên VN lại không cho người ta về quê ??


Suytu
Reply
#52
(8 hours ago)SugarBabe Wrote: Wrote:Anh Đạn,


em nghĩ anh chĩ bõ số vaò một cai' tuí

giã bộ quay lô tô -(hat́ lô tô)---bóc số thôi --là được rôì

giọng anh ca lô tô chắc hay ah  [Image: Kaos-1.gif] [Image: Kaos-1.gif] [Image: Kaos-1.gif]


Quote:Good idea hén [Image: thumbs-up4.png]


Nghĩ sao mà đề nghị tui ca lô tô trời?. Rồi còn cho tui cây kẹo "giọng ca lô tô" nữa há?.  Confused-shrug-smiley-emoticon

Bộ không thấy có người khen giọng tui sao mà trầm mà ấm thế, ngọt ngào đến mức tuột từ Chú xuống Anh luôn, bộ  không thấy hả?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hai người này, đệ nhất ác nhân là thằng Ếch, đệ nhị ác nhân là cô Đường, hai ác nhân này kẻ tung người hứng, thi nhau dìm hàng tui đó nha...  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
#53
(2021-10-02, 07:19 AM)Thu Giang Wrote: Shy Shy 
Mới sớm mơi được cười thay bữa điểm tâm .  Anh vui tính quá đi thôi. Tulip4
Mình chờ anh Ếch từ đêm hôm qua, hinh như ảnh muốn lặn luôn vụ thương ... em.  Mình thuộc lowtech, ảnh hightech, mình hông biết tính sao .

Cuối tuần anh vui nhiều nhé .  Mến thương Người Nổi Tiếng Heavy-black-heart4   . 

p.s: từ mến ->thương -> mê happens only in a few days Shy .  Nhất Đao hôm nay đi hái táo, bẻ bắp, hái dâu, nhặt bí & tham gia văn nghệ cho vui chút mùa thu .

Tui cứ tưởng TG sẽ liên lạc tui chứ, tui cũng chờ Shy

Ps. Tui mới thử pm TG nhưng không được.

Reply
#54
(2021-10-01, 10:41 PM)tuyetvan Wrote: anh Đạn

cho Vân hỏi cái này ... tại sao công an không cho người ta về quê ??

ở Saigon , anh nghĩ vì nguyên nhân gì ??

Vân nói chuyện với bạn bè ở đây .. theo tụi Vân nghĩ .. nếu cho người ta về quê , thì Saigon sẽ ít người lại , cơ hội lây bịnh ít đi so với đông người dồn lại

nhưng tụi Vân không hiểu tại sao bên VN lại không cho người ta về quê ??


Suytu

Nói thiệt với cô Vân nha, cô hỏi tui thì tui nên hỏi ai đây?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tại sao sau 4 tháng bị nhốt dô chung môt chỗ theo cái chỉ thị "Ai ở đâu thì ở yên tại đó", khi được tự do đi lại người ta lại muốn về quê?. Bộ ở dưới quê có chôn dzàng hay chôn kim cương sao mà đòi về gấp quá vậy mấy ông mấy bà?. Cứ nghĩ một cách đơn giản rằng ở dưới không có chôn cái gì quý giá theo suy nghĩ của cô hết đi cho khỏe, nhưng ở dưới còn có căn nhà tranh mái lá, trong đó có Cha của họ, trong đó có Mẹ của họ, có con của họ, có người thân của họ đang ở dưới, bình thường thì không nói làm chi, nhưng không bình thường, cũng bị phong tỏa, bị cách ly thì thử hỏi ai mà yên lòng ở lại cho được?. Thế nên khi có dịp thì họ phải một lần quay về ôm Cha ôm Mẹ ôm con một phát cho đỡ nhớ gia đình, kể cả khi gần như khắp nơi đều hoạn nạn thì việc chọn cách ở chung với nhau để cùng tử cũng là một cách chọn lựa. 

Nói tóm trở lại thì tùy theo quan niệm của mỗi người sẽ xem cái gì là quý giá nhất của mình mà hành xử, có người thì thứ quý giá là đồng tiền, có người thứ quý giá nhất với họ là tình cảm vậy thôi à.

Còn tại sao người ta cấm không cho người dân quê bỏ xứ lên Sài Gòn chui rúc trong mấy căn nhà trọ ẩm thấp, chật chội để đi bán vé số, đi lượm ve chai, đi làm hồ, đi bán bánh cam hay làm công nhân cho mấy cái công ty nước ngoài tha hồ bóc lột sức lao động của mình... để kiếm tiền gởi về nuôi con nuôi Cha nuôi Mẹ lại là một chuyện khác nữa. Có người biện hộ rằng sợ dịch lây lan, có người lại bảo rằng không thể để chảy máu nguồi nhân lực có ích, có người bảo ở dưới đó cũng nguy hiểm chẳng kém trên này nhưng thà gom chung tụi nó lại một chỗ để có chết thì mình dễ xử hơn, hoặc có đứa ác miệng lại nói Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, Long An tuy là 4 nơi đóng góp cho ngân sách nhà nước nhiều nhất nhưng lại là nơi bị chúng ghét nhiều nhất, sẵn dịp này cho tụi bây chết chùm cho bỏ ghét thì seo?.    Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nghe cho vui thôi nha, còn tin sao tùy cô. Xin chấm dứt mấy cái chuyện ấy ở đây. Chúc cô luôn vui vẻ.
Love is now or never...
Reply
#55
Tiếp tục chương trình của ban Tùng Lâm nghen.  Smiling-face-with-halo4

Em thứ ba mà tui ghé thăm là em Hà Minh Nhựt, học sinh lớp 4 trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, con chị Hà thị Như Ý. Con mà mang họ Mẹ thì ai ai cũng hiểu, khi sinh ra chắc chắn không có người cha bên cạnh rồi, cực chẳng đã người Mẹ phải lấy cái họ của mình mà đặt cho con khi làm khai sanh. 

Em này hiền, nhút nhát, sống có vẻ khép kín quá. Chuyện cũng dễ hiểu thôi mà, một đứa trẻ sinh ra, sống đầy đủ với cả Cha lẫn Mẹ bao giờ cũng tự tin hơn là đứa trẻ sống thiếu tình thương của Cha là điều tất nhiên rồi. Em cùng với đứa em nhỏ trọ trong một căn nhà mà người chủ phòng thủ quá đáng, không cho người lạ vào nhà. Tôi không phản đối việc này, bởi suy cho cùng đó cũng là điều nên làm trong mùa dịch vật này. Thế nên hai chú cháu tôi lôi nhau ra ngồi bên vĩa hè trò chuyện. Khi xong việc, cứ nghĩ cái cảnh nó sẽ đứng một mình cầm cái bì thư tiền bảo trợ của cô AB để mình chụp chụp, tự nhiên thấy bất nhẫn. Thế nên lại một lần nữa, tui liều mình, ý quên, xăm mình chứ, làm Lê Lai cứu chúa, đưa cái mặt mốc của mình ra chụp chung với cháu nó một tấm cho "trọn tình trọn nghĩa", nó thì dễ thương bao nhiêu còn tui dễ chán bấy nhiêu...  Crying-face4

[Image: IMG-8922.jpg]


Thay mặt cháu Nhựt, chân thành cảm tạ bạn AB đã bảo trợ học bổng năm nay cho cháu. Xin phép cô cho tôi phụ thêm vào cho cháu nó để bằng chị, bằng anh, cứ coi như phần này là của chung giữa tôi và cô dành cho cháu nó đi hén.  Tulip4

Cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông giữa con đường vắng. Thông cảm vì lâu lâu có tiếng xe chạy ngang, hơi ồn nhưng vui vui. Vui nhất là lúc tui nói, A B C dắt dê đi gì đó, nhưng cô này là cô AB, cổ không có dắt dê đi gì đó đâu... Còn cắc cớ hỏi lại tui dắt dê đi gì đó là đi đâu thì tui thề là hổng có biết, biết chết liền...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



Love is now or never...
Reply
#56
(2021-10-02, 08:26 AM)Dan. Wrote: [Image: IMG-8922.jpg]

Chay mặt cháu Nhựt, chân thành cảm tạ bạn AB đã bảo trợ học bổng năm nay cho cháu. Xin phép cô cho tôi phụ thêm vào cho cháu nó bằng chị, bằng anh, cứ coi như phần này là của chung giữa tôi và cô dành cho cháu nó đi hén.

Cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông giữa con đường vắng. Thông cảm vì lâu lâu có tiếng xe chạy ngang, hơi ồn nhưng vui vui.  Smiling-face-with-halo4





Aaaaaawww bé Nhựt dể thương quá! Cám ơn anh Đ đã đứng ra ứng phó cho em! Bé nhìn dể thương quá! 

Cám ơn anh đã chọn bé này để trao quà dùm cho em!

Thankyou
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
#57
Em thứ tư hôm nay là em Trịnh Gia Huy, học sinh lớp 4 trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Tân Bình.  Như đã nói ở trên, ku này là một đứa bé hiếu động, lanh lợi. Không cần kiểm tra tập vở nhưng tui tin sức học của "ông thần" này trong lớp chắc là kém rồi, học theo kiểu đối phó, luôn biết lúc nào thầy cô sẽ truy bài đến tên mình, luôn chọn ngồi gần mấy tên cần cù siêng năng không phải để noi theo mà để cộp-bi cho dễ hơn, không cho không được rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhưng nói thật, những đứa bé lanh lợi như thế này tui tin ngày sau sẽ thành công trong mọi công việc, bởi suy cho cùng thì những công thức toán học, những định lý cứng ngắc, những suy diễn của môn hình học không gian rối rắm sẽ không thực dụng bằng cách ứng phó với công việc thực tiễn trong cuộc sống, trong giao dịch, trong làm ăn. Đúng sai chưa nói tới nhưng qua thực tế riêng của cuộc đời mình khiến tui tin mình nghĩ đúng.

Khi tôi đến nhà thì Mẹ của Huy, chị Sương vừa đi công việc, cậu ta ở nhà với Cha. Ngoài nhà trước là nhà của người cô ruột, nơi gia đình em Huy được tá túc, cô của em đang ngồi chiên thịt gà trên cái bếp gas mini đặt dưới nền nhà. Gởi một tấm hình lên để các bạn dễ hiểu những gì tui muốn diễn tả:

[Image: IMG-8918.jpg]

Khoảnh sân phía sau là nơi hai Mẹ con em Huy che tạm cái giường đóng bằng gỗ để ngủ, gọi nó là cái buồng hay cái phòng đều được, không sai. Nhìn cái đầu trọc lóc như trái dừa khô của cậu ta, tui hỏi, Bị cái gì mà cạo đầu trọc lóc vậy, cậu nhanh nhẩu trả lời, Dạ, con cạo cho mát. 

Cũng biết làm dáng, giơ hai ngón tay thành hình chữ V để chụp hình:  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: IMG-8916.jpg]

Thay mặt anh bạn Ẩn Danh, tôi trao cho em Trịnh Gia Huy phần học bổng cho năm học 2021-2022. Chân thành cảm tạ.  Tulip4

[Image: IMG-8917.jpg]

Như thường lệ, đây là lời cảm ơn của của em Gia Huy. Lâu lâu cũng lên giọng cha chú "nạt nộ" cháu nó chút xíu.  Shy





Nghe xong mới giựt mình về lời hứa dẫn đi chơi vào dịp Tết này. Cũng may, còn có chữ Nếu... hì hì.
Love is now or never...
Reply
#58
Chú nạt cái làm giật mình.   2leluoi Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#59
Chu mèn, mởi sáng sớm dậy còn nằm trên giường đọc trả lời của anh trên tablet, Vân tìm câu trả lời hoài mà không biết câu nào, cứ cho nó chạy từ hàng này qua hàng kế, lol

Công nhận văn chương anh lai láng như dóng suối chảy róc rách

 ai mà chẳng biết tại sao họ muốn về quê, nhiều nguyên  nhân lắm, nhưng cái chánh là nếu công việc ở thành phố vẫn trở lại bình thường thì có thể giữ chân họ được, nhưng nếu không có việc bình thường lại thì chuyện họ trở về quê là chuyện dễ hiểu đẻ gần gia đình, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo

Nhà nước không cho họ đi, cũng không bảo tồn công việc của họ là 1 điều hết sức phi lý của cs

Nên Vân muốn biết suy nghĩ của anh nói riêng, người trong nước nói chung , nghĩ sao về chuyện này

Vân tin vào đất lành chim đậu .. Nên Vân không hiểu rỏ .. Việc cho người ta đi đi lại lại, là mọi người trở về công việc củ của họ trước đây? Hay kinh tế chưa trở lại bình thường mà người ta chỉ được ra đường thôi. Nếu kinh tế chưa trở lại bình thường mà người ta thấy đây là dịp cho họ về quê chứ ở thành phố không còn phương tiện kiếm sống nữa, thì chuyện về quê là 1 biện pháp rất chí lý
Reply
#60
Hi anh Đạn,

Bữa nay được thấy hình tướng của anh (thiếu mấy sấp vé số     Lol )

Em muốn giúp một ít tiền cho mấy cháu. Chỉ cho cách gởi $ nha anh bán vé số.

Becuoi Admire Thankyou
Reply