Khởi động chương trình học bổng toàn phần cho học sinh nghèo, hiếu học ở Việt Nam.
#31
(2021-10-01, 06:49 AM)Dan. Wrote: Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của bạn hiền. Gì thì gì chứ được làm những việc này luôn là niềm vui của tui mà. Lát nữa đây bạn và các bạn khác sẽ được chứng kiến thành quả trong ngày hôm nay,  đảm có nhiều bất  ngờ thú vị.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Riêng với bạn, chắc chắn ngày hôm nay sẽ đọng lại nhiều suy nghĩ, có thể hơn nhức  đầu một chút nhưng tui luôn tin rằng với khả năng cũng như bản lãnh của bạn, việc khó sẽ trở thành dễ, bởi tui luôn tin ở bạn.  Thumbs-up4



Cảm động lắm anh Đạn. Tấm lòng của anh.  Tulip4 Heavy-black-heart4

Cỏ hy vọng sẽ làm được dù có chuyện gì xảy ra như anh đã tin tưởng ở Cỏ.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#32
(2021-10-01, 10:37 AM)Ech Wrote: Nếu anh Đạn không ngại và muốn nhận, anh Ếch tình nguyện nhận số tiền đó bên Mỹ và chuyển về VN cho Đạn. Đạn tính sao thì tùy.

Chuyện này thì quả thật chưa biết tính mần răng nữa. Bởi cái post nguyên thủy của chình chủ hiện nay đã xóa. Thế nên xin được giao toàn quyền quyết định lại cho anh Ếch, tùy anh thu xếp và tính sao thì tính nghen, chỉ cần anh lịnh một tiếng, sai em út mang tiền đến trao tận tay cho em nào  thì em út xin vâng lời ngay lập tức, kể cả khi anh chỉ cần ra lịnh miệng, trao trước tính sau thì em út cũng nhất nhất vâng lời đại ca liền luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
#33
OK vậy Nhất Đao muốn sao cũng được nhe. Nếu không ngại và tin tưởng anh Ếch thì có thể liên lạc và chuyển tiền cho anh Ếch. Sau đó anh Ếch sẽ chuyển lại cho Đạn để anh Đạn tìm một bé xinh xinh để Nhất Đao bảo trợ. Cái vụ này mình làm vì vui thích, và không liên quan gì đến ban điều hành của VB cũng như website của VB nhe.

Reply
#34
(2021-10-01, 10:42 AM)Green Grass Wrote: Cảm động lắm anh Đạn. Tấm lòng của anh.  Tulip4 Heavy-black-heart4

Cỏ hy vọng sẽ làm được dù có chuyện gì xảy ra như anh đã tin tưởng ở Cỏ.

Hôm nay do một số em trong danh sách dự kiến không có mặt tại nhà, vì cùng gia đình di tản qua địa phương khác cũng trong phạm vi thành phố Sài Gòn thôi nhưng chưa về kịp nên chỉ thực hiện việc trao học bổng năm nay cho 5 em thôi, đó là các em Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trịnh Gia Huy, Võ Trần Mai Vy, Hà Văn Nhựt  và Trần Phát Đạt  thôi. Các em khác trong danh sách đã được hẹn đến ngày 3 hay 4 tháng 10 sẽ giao luôn.

Do năm nay cách thức chuyển thư cảm ơn có thay đổi từ hình thức viết thư tay, chụp hình rồi đăng lên qua cách thu âm trực tiếp, kèm hình ảnh với âm thanh xì-té-re-ô của một giọng té-nô nên công việc có phần bận rộn hơn, hậu đài phải làm việc rất vất vả để kịp chuyển tải đến quý vị khán thính giả mộ điệu gần xa nên việc phát hành có hơi chậm một chút, mong quý dzị thông cảm.   Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Mà gấp làm gì há, đời còn dài mà, từ từ rồi khoai nó cũng nhừ mà. Tiếng sáo có khi trầm khi bổng, note nhạc có note cao note thấp, lời nỉ non đôi khi có lúc buồn lúc vui, chỉ mong các bạn cảm nhận được vấn đề là tốt lắm rồi. Kể cả tui, lúc trò chuyện với con bé Trúc cũng có lúc phải nghẹn lời đó thôi.

Cũng như trường hợp của em Trần Phát Đạt, xin dành cho khúc cuối của chương trình, khi đó bạn sẽ hiểu thêm nỗi khổ tâm của người Mẹ khi thấy con mình mỗi ngày một lớn lên một thay đổi, không theo như ý mình mong muốn, cuối cùng còn lại cũng chỉ là một sự chấp nhận mà thôi.

Sẽ có việc cần nhờ riêng đến bạn Cỏ với trường hợp của em Đạt này là vậy. Tulip4
Love is now or never...
Reply
#35
(2021-10-01, 12:01 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Tui có giúp gì được cho Ếch không? Tuy tui không tham gia vào chương trình này, nhưng cũng có tham gia vào mấy chương trình khác. Về tài chính thì tui cũng có thể bảo đảm phụ trong thời gian ngắn như mỗi 3 tháng tổng kết..., vì tui hay đi tùm lum, tè le, tứ lung tung. Nói túm lại vì việc quyên góp chỉ có mấy grand thì nếu có trắc trở gì tui có thể ứng phó được.

Please

hihi, mình đâu phải là làm lớn hay gì đâu ông Vịt. Chỉ nhận từ 1 người bạn rồi trao lại cho 1 người bạn. Đâu phải thủ quỹ nhận từ nhiều người đâu, mấy cái đó thì tui đâu có dám làm. Tui vẫn luôn ngại tham gia chuyện gì lớn lao lắm, chuyện Đạn làm là chuyện từ tấm lòng, tui không nghĩ đó là chuyện từ thiện hay gì hết. Không phải làm chuyện gì dao to búa lớn, không cần báo cáo chi thu với ai, tin thì chơi, không tin thì thôi, chả quan tâm.

Reply
#36
(2021-10-01, 12:33 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Dĩ nhiên không phải chuyện lớn ! Nhưng có 1 ít người sẽ luôn thắc mắc! Cho nên không rỏ ràng về chi tiêu thì mạnh thường quân luôn có câu hỏi...!

 Theo tui để ý, anh Đạn đã nhiều lần làm việc công không này mà chẳng bao giờ anh ấy công bố chi phí của bản thân hay chi phí ngoài lề ??? Làm gì đi nữa thì cũng phải bỏ thời gian và tốn kém mà ! Chuyện này nếu không báo cáo vào chi phí thì.... Hỏng lẻ anh ấy cứ nhịn đói đi làm cho mấy người mạnh thường quân ???  Cho nên nếu muốn làm đúng chuyện, lâu dài thì nên có một chương trình rỏ ràng.

 Ai đó muốn giúp đở ai đó $100 mà muốn người đi gởi phải giao tiền mặt của mình cho người mình muốn gởi tới là đúng $100... 1 lần, 2 lần thôi chứ làm sao có hoài được ? Chi phí xe ôm, taxi, thời gian.... Ai trả?


Please

Thì đây chính là cái beauty của chuyện làm của Đạn Shy Chuyện Đạn làm, hoàn toàn dựa vào chữ tin tưởng vào cá nhân Đạn. Làm từ thiện kiểu Đạn, Đạn phải bỏ tiền túi ra lo mọi chuyện. Và còn bạn bè cộng tác của Đạn cũng vậy. Số tiền mọi người bỏ ra, Đạn muốn nó đến tận tay người nhận trọn vẹn. Dĩ nhiên, các bạn khác có quyền nghi ngờ thiện ý này. Dĩ nhiên, Đạn cũng không có cách chi chứng minh hay giải thích gì khác để làm cho bạn hài lòng. Nhưng tui chắc rằng những bạn đã tặng đi số tiền đó, như tui, như các bạn khác, hoàn toàn không có chút thắc mắc nào cả. Đó chả phải là chuyện vui vẻ hay sao? Cho nên, không cần phải làm lớn, chỉ làm nho nhỏ, giúp được một ít người, đem lại một vài niềm vui nhỏ bé tẹo, vậy cũng đủ rồi.

Phải vậy không Đạn,. tao hiểu đúng chứ?

Reply
#37
(2021-10-01, 12:33 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Dĩ nhiên không phải chuyện lớn ! Nhưng có 1 ít người sẽ luôn thắc mắc! Cho nên không rỏ ràng về chi tiêu thì mạnh thường quân luôn có câu hỏi...!

 Theo tui để ý, anh Đạn đã nhiều lần làm việc công không này mà chẳng bao giờ anh ấy công bố chi phí của bản thân hay chi phí ngoài lề ??? Làm gì đi nữa thì cũng phải bỏ thời gian và tốn kém mà ! Chuyện này nếu không báo cáo vào chi phí thì.... Hỏng lẻ anh ấy cứ nhịn đói đi làm cho mấy người mạnh thường quân ???  Cho nên nếu muốn làm đúng chuyện, lâu dài thì nên có một chương trình rỏ ràng.

 Ai đó muốn giúp đở ai đó $100 mà muốn người đi gởi phải giao tiền mặt của mình cho người mình muốn gởi tới là đúng $100... 1 lần, 2 lần thôi chứ làm sao có hoài được ? Chi phí xe ôm, taxi, thời gian.... Ai trả?


Please

Đối với cá nhân Kỳ, điều này kg cần thiết đâu anh Vịt, được chung tay với anh Đạn là vui lắm rồi.  Anh ấy biết nhu cầu của từng hoàn cảnh nên mọi việc đều nhờ anh ấy ra frontline, đây chỉ là một nhóm bạn bè nhỏ cùng góp sức với anh Đạn thôi.  Anh Đạn cần gì thêm thì chỉ cần réo một tiếng, hậu phương sẽ tiếp ứng, kg người này thì người khác, it's a teamwork.   Smiling-face-with-halo4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#38
(2021-10-01, 12:57 PM)Thu Giang Wrote: 10_point  

Nhất Đao đang tìm cách configure trong user control, để liên lạc just anh qua pm để gửi monery order, this is an exceptional for anh, Nhất Đao hông muốn liên lạc với người ngoài qua mấy chuyện vớ vẩn nên không bao .... vờ mở thùng thư cho public, this is one of my own rules.   (Hôm trước mình chỉ nói đùa một chút làm người ta tưởng thiệt ... chạy toé khói   Shy .  Íll never ever do that, believe me.  )

Anyhow, bây giờ mình đi ra ngoài Western Union mua cái money order cho anh, rồi tối về sẽ hỏi anh thêm.

Úi trời, mua money order thì tui phải đưa địa chỉ nhà, hơi kẹt à nhe Shy Tưởng chuyển qua paypal, zelle... hay digital gì chứ cô hai.

Reply
#39
(2021-10-01, 01:01 PM)RungHoang Wrote: Kiều Nữ Nhất Đao,
Hôm đó giỡn chơi chút mà, giận thiệt sao?
Nở lòng nào???....
Tulip4

hihi, có vụ gì vậy ta? thấy chưa, hiền lành như tao, không bao giờ thả dê thì đâu bao giờ có chuyện vahidrk1

Reply
#40
Xin được trả lời chung cho việc này.

Đây là việc tiếp tục cho một chương trình trước đó chứ không phải là một chương trình mới mở ra  nên trong danh sách các em học sinh được thụ hưởng học bổng toàn phần lần này chi gói gọn chỉ có 11 em, trong đó ngoài 4 em tôi nhận được sự ủy thác của bạn Kỳ, anh Khoa và chị Rosie mang đến giao tận tay cho các em mà các anh chị ấy đã chọn từ trước rồi nhận tiền hoàn trả sau thì còn có 7 em là do trước đây tôi còn giữ tiền của các bạn  ấy nên phải làm cho trọn vẹn trách nhiệm, vậy thôi. 

Thế nên trong số 11 em trong danh sách này nếu Anh Chị nào cảm thấy mình có duyên và thương cảm đến hoàn cảnh của em nào và muốn tôi đến trao thêm cho em ấy chút ít ngân khoản thì tôi xin thay mặt cho em ấy cúi đầu cảm tạ và xin nhận lãnh. Và cũng xin nói thẳng rằng sẽ không nhận bất cứ một trường hợp mới nào khác ngoài 11 em nói trên bởi sẽ chẳng bao giờ có thêm một trường hợp nào khác ngoài 11 em đã nêu ở trên.

Kính báo.
Love is now or never...
Reply
#41
Để thay đổi bầu không khí, xin được kể một câu chuyện vui vui hôm nay. Diễn viên hài chính dĩ nhiên là tui rồi, diễn viên phụ là em Võ Trần Mai Vy, học sinh lớp 4 trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, con chị Hàng Thị Tuyết, bán vé số trước kia, giờ cũng thất nghiệp bởi trong cái lịnh cho buôn bán lúc này thì “nghành nghề” vé số dạo không có tên trong danh sách. Kể cũng không công bằng cho những ngườ bán vé số dạo ở VN, trong khi ngày ngày họ lội rạc cẳng khắp hang cùng ngõ hẻm mang từng tờ vé số mời gọi người khác mua để tiêu thụ một số lượng lớn vé số cho các hãng vé số, đem lại cho ngân sách nước nhà tỷ này tỷ kia thế mà khi thất nghiệp lại chẳng đươc ai quan tâm đoái hoài đến, một cắc trợ cấp thất nghiệp dành cho họ kiếm đỏ mắt cũng không ra.

 
[Image: IMG-8913.jpg]

Cứ nhìn hình hai mẹ con chị này, lúc đầu tui cũng nghi nghi có điều gì đó sai sai, không phải bởi cái ngoại hình của hai người, vì tui biết một người phụ nữ lam lũ, suốt ngáy dầm mưa giãi nắng sẽ trông như già đi trước tuổi là cái chắc luôn, bởi thiếu gì bậc mệnh phụ phu nhân, thừa tiền lắm của, ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ, 6, 70 rồi mà nhìn trẻ măng, ướt át vì chắc chắn rằng họ là khách quen của bà Hạnh Phước, của Khơ Thị... Ấy là vì mấy lần trước khi đến thăm em, tôi thấy em được một người đàn ông mà em gọi là Ba chở đến rồi khi xong việc lại được chở về làm tui hơi nghi nghi. Lần này vì chịu không được sự tò mò tui có hỏi cô Vân thì được biết anh và chị chia tay nhà ai nấy ở, lúc đi học thì ở với Ba, dạo này ở nhà học online thì lại ở với chị. Khi tôi đến thăm thì em cũng vừa học xong, cái bàn nhỏ trong phòng trọ của chị còn đầy sách vở. Chị Tuyết dạo này ở nhà nhiều làm như nhả nắng ra bớt, trông trắng hẳn ra.  Smiling-face-with-halo4

[Image: IMG-8914.jpg]

[Image: IMG-8915.jpg]
 
Phải nói là con bé này thật dễ thương. Con gái mà, khi tự cảm nhận mình dễ thương thì thường hay điệu đà. Còn nhớ lúc trước khi dẫn đi mua quà nó chỉ săm soi và mua cho bằng được một chiếc cặp kéo màu hồng. Thế nên đây cũng là điều rất dễ hiểu cho mấy anh choai choai khi hay chê mấy cô đẹp đẹp là hay chanh chảnh, khó kua. Người ta đẹp người ta có quyền, cứ nghĩ vậy đi cho dễ hiểu.
 
Thế nên khi hỏi nó năm nay có muốn mua quà gì không thì nó lại bảo nó thích mua đồ chơi, trong đầu tui lại nghĩ chắc chắn rằng sẽ là mấy con búp bê barbie mắt xanh môi đỏ chứ chẳng sai. Thế là mượn hình ảnh của một chị bán nước mía mà không có mô-tơ điện ra vừa chọc nó vừa dạy nó cho nó biết tiết kiệm. Nhân đây cũng xin lỗi cô bạn Nước Mía khi dám mang cô ra chọc ghẹo, bởi tui cứ nghĩ đến cái hình ảnh một cô bán nước mía quay bằng tay, có khi nặng quá quay không nổi dùng chân đạp luôn... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hình minh họa:

[Image: t-i-xu-ng.jpg]
 
Và đây là câu chuyện vui, Xin mời nghe. Cấm cười.  Grinning-face-with-smiling-eyes4



Love is now or never...
Reply
#42
Chơi ác, kg cho cười là sao, nhịn quá tức ngực khó chịu lắm luôn á.   

So cu-teeee.  Tulip4 Heavy-black-heart4

[Image: flat-750x-075-f-pad-750x1000-f8f8f8-u3.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#43
(2021-10-01, 02:13 PM)Dan. Wrote: Hình minh họa:

[Image: t-i-xu-ng.jpg]
 
Và đây là câu chuyện vui, Xin mời nghe. Cấm cười.  Grinning-face-with-smiling-eyes4




Má ơi, tội cô nước mía phải bán bao nhiêu ly nước mía đây không biết nữa Rollin

Reply
#44
(2021-10-01, 03:13 PM)Ech Wrote: Má ơi, tội cô nước mía phải bán bao nhiêu ly nước mía đây không biết nữa  Rollin

Theo mài thì tau đúng hay bé Vy nói đúng?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tau nói tau đúng vì 2,300,000 : 5,000 = 460 ly. Trong khi bé Vy nói bán phải một ngàn ly với đủ, chắc ý nó chỉ tính tiền lời của một ly thôi thì phải. 1000 ly lời được 2 triệu ba, vị chi một ly lời 2 ngàn ba, bán 5 ngàn một ly mà đã lời đến 2,300 một ly, tức lời đến gần phân nửa, bán một lời một, xem ra cũng cắt cổ thiên hạ thiệt.  Rollin

Thế nên việc bán ế, uống nước mía thay cơm xem ra cũng đáng lắm luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
#45
(2021-10-01, 03:29 PM)Dan. Wrote: Theo mài thì tau đúng hay bé Vy nói đúng?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tau nói tau đúng vì 2,300,000 : 5,000 = 460 ly. Trong khi bé Vy nói bán phải một ngàn ly với đủ, chắc ý nó chỉ tính tiền lời của một ly thôi thì phải. 1000 ly lời được 2 triệu ba, vị chi một ly lời 2 ngàn ba, bán 5 ngàn một ly mà đã lời đến 2,300 một ly, tức lời đến gần phân nửa, bán một lời một, xem ra cũng cắt cổ thiên hạ thiệt.  Rollin

Thế nên việc bán ế, uống nước mía thay cơm xem ra cũng đáng lắm luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

haha, mày nói mà có bao giờ lọt được vô tai tao đâu, cho nên tao phải chọn đi theo bé Vy rồi Rollin Mà suy nghĩ kỹ một tí thì con bé nói cũng đúng, dù nói đại Biggrin Mà đúng hay sai gì, tao vẫn thấy tội cô nước mía quá, phải chi lúc đưa tiền cho mày tao dặn là cổ đưa tiền cho mày để mua... vàng đeo chơi thì cổ thành cô bán vàng, danh giá hơn nhiều, hihihi Biggrin

Nói đùa thôi nhe, chứ chắc cổ vẫn muốn làm cô bán nước mía hơn Becuoi

Reply