Phim: Shang-Chi .....
#1
Wink 
[Image: 0-D0733-C6-5667-4-BD3-8926-94-E84-B719-A8-E.jpg]

******************

Shang Chi... một trong những phim Marvel hay nhất mà mình xem cho tới hiện nay. Phim dựa trên nền tảng văn hóa của người Châu Á, đặt biệt là Trung Quốc và Đông Nam Á. Phim phản ảnh rất nhiều về mục tiêu trong cuộc sống của con người giữa gia đình và mục đích cá nhân... Sống giữa hiện thực hay chôn mình trong quá khứ mà quên đi những gì trước mắt. Bổn phận của 1 người cha, 1 người mẹ và con cái. Dù có đi bao xa, sống qua bao nhiêu thời gian, thì cuối cùng cũng trở về cội nguồn và gia đình. 

Đây là 1 bộ phim mình đánh giá cao vì có rất nhiều ẩn dụ về lý lẽ cuộc sống, nhất là đối với văn hóa và lối sống Châu Á. Phim có kĩ xảo đồ họa đẹp, nhất là nửa phần sau khi Shang Chi bước chân vào "Ta Lo" quê hương của mẹ. Ta Lo là một nơi giống như chỉ tồn tại trong cổ tích Châu Á, nơi có hỏa linh điểu bay lượn đầy trời, cửu vĩ hồ tụ tập bầy đàn, kỳ lân chạy quanh đồng cỏ, kim sư là thú hộ vệ làng, và giao long làm thần thủ hộ cho cả vùng đất Ta Lo bảo vệ thế giới loài người chống lại các ác quỷ đến từ thế giới đen tối để xâm chiếm và hút lấy linh hồn loài người. Phim có những pha võ thuật theo phong cách Châu Á ra chiêu rất nhanh và đẹp mắt pha trộn với 1 số phép thuật của dân Ta Lo (dựa trên ý tưởng của Thái Cực Quyền) đánh nhau xem rất mãn nhãn. Phim có sự đóng góp của 2 siêu sao huyền thoại trong nền điện ảnh Châu Á, Lương Triều Vỹ và Dương Tử Quỳnh. 

Lương Triều Vỹ trong phim đóng vai phản diện, "The Mandarin", một nhân vật dựa theo truyện Marvel đáng lẽ ra phải là tử thù truyền kiếp của idol Tony Stark (Iron Man) nhưng khi chuyển thể vào Shang Chi thì The Mandarin có 1 vai trò khác hẳn. Là 1 kẻ chinh phục được lịch sử, thay đổi vận mệnh thế giới, chinh phục mọi chiến trường nhưng vẫn ko thắng được chính bản thân mình. Là 1 người mang gánh nặng quá khứ, sống trong lịch sử do mình gầy dựng nên và cuối cùng vì nó mà đánh mất gia đình thân thương của mình. Ông đã mang hận thù đè lên vai con trai mình để nó gánh vác và từ đó đánh mất dần các đứa con yêu quý của mình, để cho bản thân bị quá khứ làm mờ đi lý trí. Tuy là vai phản diện, nhưng The Mandarin trong phim Shang Chi là một người đàn ông đáng thương... Mặc dù phương pháp và lối đi ông ta chọn đã sai nhưng tất cả những gì ông ta làm đều là vì gia đình.

Dương Tử Quỳnh thủ vai "Jiang Nan", là dì ruột của Shang Chi. Jiang Nan là 1 người rất giống mẹ Shang Chi về kỹ năng võ thuật cũng như sự bao dung đức độ cũng như sự thông thái của bà ấy. Có thể nói nửa đoạn sau của bộ phim bà là người thay thế mẹ của Shang Chi để dẫn dắt anh ta đi đúng con đường của mình. Là một người khoang dung hiền lành bà ta luôn biết các cháu mình làm gì và thích gì, luôn mong chờ chúng nó trở về nhà và sẵn lòng dạy bảo và dẫn dắt các cháu đi đúng con đường tìm lấy chính mình mà không để quá khứ làm gánh nặng của chúng. 

Cả 2 nhân vật The Mandarin và Jiang Nan có thể nói là sự đại biểu cho lý lẽ lưỡng nghi trong văn hóa Châu Á và là 2 nhân vật quan trọng dẫn dắt vạch đường vẽ lối cho Shang Chi từ lúc bé cho đến khi trưởng thành. Trong phim Shang Chi, họ là 1 phe chính và 1 phe tà và Shang Chi là người đứng giữa bị dày xéo bởi lý lẽ phải trái, giữa chính và tà nên đi con đường nào và không biết phải làm thế nào mới đúng. Cha của Shang Chi, The Mandarin, từ bé đã đào tạo cậu ta đi theo con đường của 1 kẻ chinh phục, một người dùng uy lực để đè ép kẻ thù, dùng máu để trả nợ máu, là một người sát phạt quyết đoán và không nhân từ với kẻ thù. Dì của Shang Chi đã nhắc nhở cho cậu ta biết rằng, thay vì phải dày xéo bản thân để chọn thì mình phải biết dung hòa chúng thành 1 cũng như thái cực 1 trắng 1 đen nhưng vẫn dung hòa thành 1 thể mới tận dụng được uy lực của nó. Đem những gì mạnh mẽ nhất của những người đi trước và lấy chúng làm sức mạnh cho chính mình, những gì họ đã ban cho mình hãy chấp nhận nó thay vì phải lựa chọn.

Bộ phim này xếp hạng khá cao trong danh sách phim Marvel, có thể nói là đứng trong top 5 của tất cả phim Marvel, mình có thể xem lại vài lần mà ko chán. *ĐÁNH GIÁ 9/10 NÊN XEM KHÔNG NÊN BỎ QUA.*

Ghi Chú: Cuối phim còn 2 đoạn phim ngắn nữa ở màn credit, nên các bạn đừng vội đứng dậy đi về nhé 😌😎.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#2
Phim này ngồi coi 2x ở rạp rồi mà vẫn thấy hay  Clap
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#3
(2021-10-30, 10:10 AM)TeaOla Wrote: Phim này ngồi coi 2x ở rạp rồi mà vẫn thấy hay  Clap

Vậy anh phải đi xem mới được. Anh rất thích xem phim action ở rạp, lâu rồi không đi xem phim. Dạo này rạp Century gần nhà còn có ghế nằm, xem phê quá, phải đi mới được.

Reply
#4
(2021-10-30, 10:16 AM)Ech Wrote: Vậy anh phải đi xem mới được. Anh rất thích xem phim action ở rạp, lâu rồi không đi xem phim. Dạo này rạp Century gần nhà còn có ghế nằm, xem phê quá, phải đi mới được.

Chắc 2 anh trai nhà anh cũng sẽ thích, coi phần 1 xong em lại mong tới phần 2 Biggrin

Ps: có nhiều links trong XH không còn work nữa đó anh Ếch.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#5
(2021-10-30, 10:20 AM)TeaOla Wrote: Chắc 2 anh trai nhà anh cũng sẽ thích, coi phần 1 xong em lại mong tới phần 2 Biggrin

Ps: có nhiều links trong XH không còn work nữa đó anh Ếch.

Tụi nhóc thì không còn chịu đi xem phim chung với anh nữa rồi. Bà xã đi xem phim chung với anh thì anh có nổi khổ tâm là bả hay hỏi "Nó nói gì vậy anh?" Coi ở rạp chứ có phải ở nhà đâu mà anh có thể pause lại để giải thích những chỗ bả không bắt kịp!! Mà thì thào giải thích thì rất là ngại luôn, chưa kể lại missed những đoạn khác đang chiếu. Ôi khổ tâm thì thôi. Đôi lúc anh phải ráng nhịn đợi nó ra video là vậy (hay lén đi xem một mình, hahaha) Biggrin

Em nói trong trang index hả Tea? Vậy để anh check lại xem, sao vậy ta. Chã lẽ ai xóa, hay là anh làm lộn.

Reply
#6
(2021-10-30, 10:20 AM)TeaOla Wrote: Ps: có nhiều links trong XH không còn work nữa đó anh Ếch.

Cám ơn Tea nhiều, anh đã checked và đây là result:
http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid222557
100% scanned - 947/947 URLs checked, 917 OK, 30 failed

Anh sẽ remove những dead links.

Reply
#7
(2021-10-30, 11:08 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Mình thì thích dắt bạn gái đi coi phim kinh dị.... Thiệt là hải hùng, sợ nổi da vịt.  Astonished-face4

Please

Anh gặp mấy cô hiền, chứ gặp đúng người ..cổ quay qua hù anh một cái lúc hải hùng nhất ..Khi anh đứng dạy thấy một vũng nước dưới ghế anh ngồi Lol Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#8
(2021-10-30, 11:14 AM)Ech Wrote: Cám ơn Tea nhiều, anh đã checked và đây là result:
http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid222557
100% scanned - 947/947 URLs checked, 917 OK, 30 failed

Anh sẽ remove những dead links.

Anh hay quá, nói là làm liền, lại cho kết quả nhanh Thumbs-up4 Thumbs-up4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#9
Shang-Chi đã chiếu ở Disney+ rồi, muốn coi 10x cũng được Rolling-on-the-floor-laughing4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#10
(2021-11-14, 01:23 AM)TeaOla Wrote: Shang-Chi đã chiếu ở Disney+ rồi, muốn coi 10x cũng được Rolling-on-the-floor-laughing4

Anh mới coi hôm qua, phim action hay ghê, nhưng càng coi càng... ghét tàu hihihi Biggrin

Reply
#11
(2021-11-14, 09:40 AM)Ech Wrote: Anh mới coi hôm qua, phim action hay ghê, nhưng càng coi càng... ghét tàu hihihi Biggrin

Phim action coi màng ảnh lớn mới đã con mắt Biggrin

Trong Disney+ có Dr Strange cũng hay lắm anh check out thử.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply