2022-07-02, 12:45 AM
bản này thì nghe hoài
Interesting
|
2022-07-02, 12:45 AM
bản này thì nghe hoài
2022-07-02, 12:49 AM
2022-07-02, 12:54 AM
2022-07-02, 01:01 AM
tưởng bản nhạc này của Chí Tài
ai dè không phải ... té ra .... tác giả là Quang Nhật ![]() Hồng Vân cũng tưởng bãn nhạc này của Chí Tài ... té ra là của Nhạc sĩ Quang Nhật (người đeo kiếng) https://cuoi.tuoitre.vn/giai-tri/hong-va...31815.html
2022-07-02, 09:30 AM
2022-07-02, 09:10 PM
ông bà nội của Stephen , thằng con rễ của Vân , cùng tuổi nhau , ông bà đâu cở 95-96 gì đó
ông bà vô nhà thương cho họ chăm sóc 1 thời gian , bây giờ ông đả chết được cở 3-4 tháng rồi , nhưng con cái chưa muốn làm đám tang ông , họ chờ bà chết xong rồi , thì làm đám tang 2 người chung với nhau nhưng khổ 1 cái là bà không chịu chết , bà đang nằm trong coma , nhưng bà chưa chịu đi thế là ông vẫn còn nằm trong Morgue , chờ bà đi chung với ông Vân nghĩ ... con cái cũng nóng lòng , muốn bà đi cho lẹ , để làm chung đám tang với ông 2 ông bà xui kêu Vân cầu nguyện ... Vân hứa là mình sẽ cầu nguyện , nhưng trong bụng Vân , Vân không biết mình phải cầu nguyện như thế nào ??? bà mau khoẻ lại ?? hay bà mau đi ??? ... suy nghĩ thôi , chứ Vân cũng không dám hỏi mấy người đó ... đôi khi người ta nhờ mình cầu nguyện , người ta cũng cần cho biết rõ là người ta muốn mình cầu nguyện gì ... chứ không phải nói khơi khơi , kêu mình cầu nguyện ... mà mình không biết họ muốn mình cầu nguyện cái gì Vân chỉ biết nói .... I will include her in my prayer. We have God , and He will take care of us no matter where we are in our journeys Vân nghĩ về cuộc đời - mỗi người chúng ta bước vào JOURNEY này ở 1 thời điễm khác nhau , và ra đi cũng ở 1 thời điễm khác nhau - không ai biết khi nào journey mình chấm dứt ... không ai biết khi nào mình lìa khỏi cỏi đời này ... tới lúc nó xãy ra rồi , người ta mới biết , à ngày này , mình chấm dứt journey .... còn những ai chưa chấm dứt , thì vẫn còn tiếp tục đi ... rồi ai cũng phải tới ngày chấm dứt cái journey này - Vân thấy ... ông đả đi rồi , ông đả chấm dứt journey của ông rồi , hãy làm đám tang cho ông... để ông RIP - còn bà ... bà chưa chấm dứt journey của bà , hãy để bà relax , khi nào bà đi , thì bà đi ... không nên vì ông , mà mình cầu nguyện cho bà đi lẹ ... CHUYỆN BÀ CÓ CHẤM DỨT JOURNEY BÀ HAY KHÔNG , LÀ TRONG TAY CHUÁ , KHI CHUÁ MUỐN CHO BÀ ĐI , THÌ BÀ SẼ ĐI - Cũng giống như Chí Tài - ngày xưa Vân bắt đầu biết Chí Tài hình như ở Paris by night 18 ... Vân thích lúc Chí Tài cắt tóc ngắn , có mấy hình tóc dài , thấy Chí Tài không có được dễ thương lắm - rồi Vân cũng thường coi Chí Tài phim hay hề - nhưng đâu ai biết ngày Chí Tài chấm dứt his journey là ngày December 9th , 20 ... cho tới ngày này đến ... cũng như không một ai trong chúng ta biết được ngày nào mình sẽ chấm dứt journey của mình , cho tới khi ngày đó tới anyway , nếu Vân là "ông bà xui" Vân cứ làm đám tang cho ông cứ để bà nằm , khi nào bà đi thì đi ... chứ cầu nguyện gì ??? có cần đi chung không , khi họ đả chấm dứt journeys của họ ??? họ còn được ở bên cạnh nhau trong hospital , tới giây phút cuối cùng , là đả quá tốt rồi ![]() ![]() ![]() ![]() 4 thế hệ the Ramsays baby là Joanna thời điễm này đủ stress cho the Ramsays , Vân nghĩ họ không nên stress hơn , không cần bắt ông phải chờ bà , cũng không cần bắt bà phải chạy lẹ theo ông tiếp xúc với 2 ông bà , Vân thấy họ rất dễ thương , gentle and sweet
2022-07-02, 09:30 PM
2022-07-02, 09:41 PM
2022-07-02, 09:46 PM
bài này interesting ... Tiền thắng tình thua
![]()
2022-07-02, 10:06 PM
|
« Next Oldest | Next Newest »
|