Lối sống “living apart together” của người độc thân “có tuổi”
#16
Heart 
(2021-10-06, 06:28 PM)TTTT Wrote: Má ui! Ông già này đúng là gừng càng già càng cay! Lạy ổng trước đã rồi mới dám cười sau! [Image: 520358822.gif][Image: 520358822.gif][Image: 520358822.gif][Image: 3471349975.gif][Image: 3471349975.gif]

Lol  Rollin Thì Mi bái ổng rồi đó  Lol   Cái icon cười của NL đã qúa  Heavy-black-heart4 Thumbs-up4
Reply
#17
Heart 
(2021-10-06, 06:29 PM)Chân Nguyệt Wrote: Thế hệ bây giờ lại có suy nghỉ khác nhau rồi, thích có gia đình ấm áp, cùng nhau xây dựng cho tương lai ...

Còn nhóm 55+ thì vẩn còn nạn làm bạn thân thiết một thời gian sau đó tìm người khác... Chỉ làm mất thời gian mà thôi mà không đi đến đâu hết ...nhóm này sau này về hưu sẻ thấm thía cuộc đời, trong viện dường lảo người thì con cháu đến thăm thường xuyên, người thì một người thân củng không có, ngồi khóc, ghanh tị ....cảnh này mình thấy hằng ngày.

Hiện nay mỗi khu chung cư mới xây cất xong sẻ có một khu dành cho nhóm độc thân, sức khỏe còn tốt, còn đi làm, họ cùng chung sống, phân chia công việc một ngày, cùng nhau ăn sáng , trưa ,tối ...nghe bà bạn nói vui lắm, đủ thứ trương trình

Không hẳn đâu chị CN.  Mi có quen biết cô gái kia (Mi bằng tuổi với chị hai của cổ)cô nàng rất thành đạt trong kinh doanh địa ốc, ngừơi bạn trai cũng vậy. Vậy mà cùng bạn trai sống vậy thôi cả chục năm rồi mà hai người chưa chịu kết hôn hay có con gì cả  Winking-face4 

Nếu tâm đầu ý hợp và đủ duyên về chung nhà nên nghĩa vợ chồng thì cũng cầu mong cho các cặp đôi được hạnh phúc viên mãn và cùng nhau đi đến hết cuộc đời  Kaos-1

Sau 55t rồi, thăng trầm trong trong cs có lẽ cũng đã trải qua không ít thì chắc không ai đi “ganh tỵ” với người khác những chuyện như vậy đâu há  Suytu
Reply
#18
(2021-10-06, 09:40 AM)Mi. Wrote: Lol Chị S. Hình như ... mốt mới, trào lưu của thế kỷ 21  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c đang thịnh hành thì phải. Thử hong chị  Rollin

Thôi không dám em ơi. Làm mẹ hoài mệt lắm  Rollin
Chị muốn làm con mèo bé bỏng trong tay anh chứ không muốn làm sư tử gầm gừ hoài  Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#19
(2021-10-06, 07:04 PM)Mi. Wrote: Không hẳn đâu chị CN.  Mi có quen biết cô gái kia (Mi bằng tuổi với chị hai của cổ)cô nàng rất thành đạt trong kinh doanh địa ốc, ngừơi bạn trai cũng vậy. Vậy mà cùng bạn trai sống vậy thôi cả chục năm rồi mà hai người chưa chịu kết hôn hay có con gì cả  Winking-face4 

Nếu tâm đầu ý hợp và đủ duyên về chung nhà nên nghĩa vợ chồng thì cũng cầu mong cho các cặp đôi được hạnh phúc viên mãn và cùng nhau đi đến hết cuộc đời  Kaos-1

Sau 55t rồi, thăng trầm trong trong cs có lẽ cũng đã trải qua không ít thì chắc không ai đi “ganh tỵ” với người khác những chuyện như vậy đâu há  Suytu

Thì đó như mình  đả nói  nhửng cảnh thấy hằng ngày trong viện dưỡng lảo đó, lúc còn trẻ thì tự do theo ý muốn, nhưng về già quạnh hiu nằm chèo queo một mình, cơn đau hành hạ không người an ủi bên cạnh cho đến chết. Những bác có con cái đến thăm thường xuyên mà khi con cháu ra về còn la làng thì đừng nói chi đến những người độc thân.

Mình thấy những bác tin tưởng vào Trời Phật có con cái hay độc thân thì  củng như nhau,  tánh tình trầm lặng , an vui. Sau buổi lể ở nhà thờ được nhóm thiện nguyện viên đẩy nguyên cái gường về phòng thì thấy tinh thần khác hẳn, vui vẻ trở lại phần nào, mình kể cho Cha nghe, họ củng chưng hửng.
Be Vegan, make peace.
Reply
#20
Heart 
(2021-10-06, 10:46 PM)LýMạcSầu Wrote: Thôi không dám em ơi. Làm mẹ hoài mệt lắm  Rollin
Chị muốn làm con mèo bé bỏng trong tay anh chứ không muốn làm sư tử gầm gừ hoài  Rolling-on-the-floor-laughing4

Vậy chị S có còn muốn được ... ẳm, bồng, cõng ...nữa không  Lol  Nếu muốn thì em cho chị chọn lại đóa  Rollin
Reply
#21
Heart 
(2021-10-07, 12:28 AM)Chân Nguyệt Wrote: Thì đó như mình  đả nói  nhửng cảnh thấy hằng ngày trong viện dưỡng lảo đó, lúc còn trẻ thì tự do theo ý muốn, nhưng về già quạnh hiu nằm chèo queo một mình, cơn đau hành hạ không người an ủi bên cạnh cho đến chết. Những bác có con cái đến thăm thường xuyên mà khi con cháu ra về còn la làng thì đừng nói chi đến những người độc thân.

Mình thấy những bác tin tưởng vào Trời Phật có con cái hay độc thân thì  củng như nhau,  tánh tình trầm lặng , an vui. Sau buổi lể ở nhà thờ được nhóm thiện nguyện viên đẩy nguyên cái gường về phòng thì thấy tinh thần khác hẳn, vui vẻ trở lại phần nào, mình kể cho Cha nghe, họ củng chưng hửng.

Nói chung ở tuổi nào cũng vậy, nếu đã sợ cảnh sống một mình cô đơn thì khi về gìa, cảm giác này sẽ kinh khủng hơn  Shy  Mi thấy dường như đa phần đàn ông không chấp nhận sống một mình được như phần đông phụ nữ, cho nên thường sau khi ly dị, chia tay, hoặc vợ chết thì mấy ông đi bước kế tiếp nhanh, lẹ và đôi khi vội vàng hơn phụ nữ rất nhiều.

Đồng ý với chị những ai sống nghiêng về phần tâm linh và có đức tin vững thì thanh thản chấp nhận và sống tự tại, an nhàn, thảnh thơi, vui vẻ hơn.    Heavy-black-heart4 Tulip4
Reply