10 điều Christians không nên nói khi ai đó chết
#76
Kinh thánh nói gì về "ăn đồ cúng"


[Image: cung-bb-baaacTmY7O.jpg]




Công vụ 15:29

29 tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột, và chớ tà dâm; ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng giữ lấy vậy. Kính chúc bình an.




1 Cô rinh tô 10:14-31

14 Hỡi kẻ yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ lạy hình tượng.
15 Tôi nói với anh em cũng như nói với kẻ thông minh; chính anh em hãy suy xét điều tôi nóiConfused
16 Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước, há chẳng phải là thông với huyết của Ðấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ, há chẳng phải là thông với thân thể của Ðấng Christ sao?
17 Vì chỉ có một cái bánh, chúng ta dầu nhiều, cũng chỉ một thân thể; bởi chưng chúng ta đều có phần chung trong một cái bánh.
18 Hãy xem dân Y-sơ-ra-ên theo phần xác; những kẻ ăn thịt con sinh tế, há không thông đồng với bàn thờ sao?


19 Nói vậy có ý chi? Của cúng thần tượng có ra gì chẳng?
20 Chắc là không; nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỉ, chớ không phải cúng tế Ðức Chúa Trời. Vậy, tôi không muốn anh em thông đồng với các quỉ.


21 Anh em chẳng có thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỉ; chẳng có thể dự tiệc của Chúa, lại dự tiệc của các quỉ.
22 Hay là chúng ta muốn trêu lòng Chúa ghen chăng? Chúng ta há mạnh hơn Ngài sao?   Face-with-rolling-eyes4
23 Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt.  Admire


24 Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác.
25 Phàm vật gì bán ở hàng thịt, hãy ăn, đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi về việc đó;
26 bởi chưng đất và mọi vật chứa trong đất đều thuộc về Chúa.


27 Nếu có người chẳng tin mời anh em, và anh em muốn đi, thì không cứ họ dọn ra đồ gì, hãy ăn đi hết thảy, đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi hết.
28 Song nếu có ai nói với anh em rằng: Cái nầy đã dâng làm của cúng, thì chớ ăn, vì cớ người đã bảo trước mình, lại vì cớ lương tâm:
29 tôi chẳng nói về lương tâm anh em, nhưng về lương tâm người đó. Vả, vì cớ nào sự tự do tôi phải bị lương tâm kẻ khác đoán xét?
30 Nếu tôi tạ ơn rồi ăn, cớ nào vì một bữa ăn đã cảm ơn mà lại bị chê bai?
31 Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Ðức Chúa Trời mà làm.





Rôma 14:1-23

1 Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ.
2 Người nầy tin có thể ăn được cả mọi thứ; người kia là kẻ yếu đuối, chỉ ăn rau mà thôi.
3 Người ăn chớ khinh dể kẻ không ăn; và người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn, 2leluoi vì Ðức Chúa Trời đã tiếp lấy người.
4 Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc chủ nó; song nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng.


5 Người nầy tưởng ngày nầy hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau; ai nấy hãy tin chắc ở trí mình.
6 Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa;   kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Ðức Chúa Trời;   kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Ðức Chúa Trời.
7 Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết;
8 vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả.


9 Ðấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống.
10 Nhưng ngươi, sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi, sao khinh dể anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Ðức Chúa Trời.


11 Bởi có chép rằng: Chúa phán: Thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quì trước mặt ta, Và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Ðức Chúa Trời.
12 Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Ðức Chúa Trời.
13 Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau; nhưng thà nhứt định đừng để hòn đá vấp chơn trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người sa ngã.


14 Tôi biết và tin chắc trong Ðức Chúa Jêsus rằng, chẳng có vật gì vốn là dơ dáy; chỉn có ai tưởng vật nào là dơ dáy, thì nó là dơ dáy cho người ấy mà thôi.
15 Vả, nếu vì một thức ăn, ngươi làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức yêu thương nữa. Chớ nhơn thức ăn làm hư mất người mà Ðấng Christ đã chịu chết cho.
16 Vậy chớ để sự lành mình trở nên cớ gièm chê.


17 Vì nước Ðức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Ðức Thánh Linh vậy.
18 Ai dùng cách ấy mà hầu việc Ðấng Christ, thì đẹp lòng Ðức Chúa Trời và được người ta khen.
19 Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau.
20 Chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc Ðức Chúa Trời. Thật mọi vật là thánh sạch; nhưng ăn lấy mà làm dịp cho kẻ khác vấp phạm, thì là ác.
21 Ðiều thiện ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu, và kiêng cữ mọi sự chi làm dịp vấp phạm cho anh em mình.
22 Ngươi có đức tin chừng nào, hãy vì chính mình ngươi mà giữ lấy trước mặt Ðức Chúa Trời. Phước thay cho kẻ không định tội cho mình trong sự mình đã ưng!
23 Nhưng ai có lòng ngần ngại về thức ăn nào, thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm; vả, phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi.





(các bạn đọc những đoạn Kinh thánh trên , suy nghĩ ... rồi ở post sau , Vân sẽ nói lên sự suy nghĩ của mình ... xem chúng ta có cùng suy nghĩ không nhá)  Tulip4
Reply
#77
có 3 điễm chánh trong đoạn Kinh thánh ... và chắc cũng có vài điễm phụ ... nhưng ở đây , Vân nêu ĐIỂM CHÁNH TRƯỚC


ĐIỄM CHÁNH

1. nếu mình ăn đồ từ bàn Chúa , thì mình giao thông với Chúa (giống như mình ăn bánh uống nước trong TIỆC THÁNH)

nếu mình ăn đồ từ bàn ma quỹ , thì mình giao thông với ma quỹ

những gì cúng ở đây , không phải là cúng cho Chúa ... tức có nghĩa là , cúng cho ma quỹ

nếu mình ăn đồ cúng đó , tức là ... mình giao thông với ma quỹ ... có phải là mình muốn chọc cho Chúa "ganh" không ??? mà khi Ngài "ganh" , thì mình có sức chống chọi lại với Ngài không ??





2. còn nếu mình nói "tôi không cúng ma quỹ , tôi cúng thần thánh"

THÌ KINH THÁNH CHO BIẾT , KHÔNG CÓ THẦN THÁNH NÀO CẢ ... MÀ CHỈ CÓ CHUÁ VS. MA QUỸ THÔI ... AS SIMPLE AS THAT

- trong trường hợp mình cho rằng mình cúng "thần thánh" .. thì it means "nothing" ... vì không có "thần thánh" nào cả

- với người có đức tin mạnh , họ cho rằng "nếu nothing , vậy thì tôi có thể ăn được" ... họ không sai , nhưng điều họ làm , có thể là cục đá cho người có đức tin yếu vấp phạm

- vì người có đức tin yếu , họ tin "có thần thánh" ... khi thấy mình ăn như vậy , họ nghị là mình giao thông với "thần thánh" được ... và họ cũng ăn , với suy nghĩ là "họ cũng giao thông với thần thánh .. như mình"


ĐÂY LÀ VIỆC LÀM PHẠM TỘI CÙNG VỚI CHUÁ 

ĐIỀU MÌNH ĂN ĐƯỢC , KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ MÌNH NÊN ĂN ... NẾU CÁI ĂN CUẢ MÌNH , LÀM CHO NGƯỜI KHÁC VẤP PHẠM






3. bây giờ tỉ dụ mình đi ra chợ , thấy cái gì đó , thì mình cũng cứ ăn tự nhiên , đừng thắc mắc

hay tới nhà unbelievers , họ mời mình ăn , thì mình cũng ăn tự nhiên , đừng thắc mắc

HOWEVER , NẾU HỌ VÌ LƯƠNG TÂM , MÀ CHO MÌNH BIẾT .. ĐÓ LÀ ĐỒ ĐÃ CÚNG RỒI

THÌ MÌNH KHÔNG NÊN ĂN

KHÔNG PHẢI VÌ MÌNH ĂN KHÔNG ĐƯỢC , NHƯNG VÌ NẾU MÌNH ĂN , THÌ SẼ LÀM VẤP PHẠM , HIỂU LẦM TỪ UNBELIEVER "LÀ MÌNH GIAO THÔNG VỚI THẦN THÁNH CUẢ HỌ" ... LÀ 1 ĐIỂU RẤT LÀ SAI LẦM
Reply
#78
Vân nói thêm ở đây cho unbelievers hiểu ...

- nếu bạn mời believers tới nhà ăn uống 

- thường thường họ make sure để ý .. đồ bạn múc cho họ là từ trong nồi .. chứ không phải để đâu đó trên bàn rồi  .. vì họ ngại bạn mời họ đồ bạn đã cúng .. họ bị đặt vào trường hợp khó xử 

- đối với người có đức tin mạnh .. thì "thần thánh hay người chết" means nothing ... there is no such things as "thần thánh hay người chết" đụng tới đồ cúng .. vì biết như vậy, họ ăn uống thoải mái 

- nhưng người có đức tin yếu thì lại tin có thần thánh hay người chết đụng vào đồ ăn đó, và bây giờ 1 believer ngồi thông giao với "thần thánh hay người chết"



VIỆC LÀM NÀY, BELIEVER CÓ TỘI VỚI CHÚA VÌ ĐÃ GÂY SỰ VẤP PHẠM CHO NGƯỜI KHÁC  

Personally, Vân tới nhà unbelievers, Vân rất ngại ăn uống 

Hay việc khi vào tiệm ăn, mình hay thấy những bàn thờ thần tài ngồi phình bụng quạt tiền .. Vân cũng tĩnh bơ ăn, dĩ nhiên không phải đồ họ cúng, và Vân cũng không tin vào such thing as thần tài

Con gái Vân hồi nhỏ dẫn nó đi ăn, nó hay nhìn ông thần tài, không hiểu sao mà ổng cứ ngồi đó quạt cho mát  Shy .. nó cứ đi ngang và ngoáy đầu lại nhìn "cái gì ngồ ngộ"
Reply
#79
ĐIỄM PHỤ


Vân nói ra đây ,  để mình suy nghĩ , đi đôi với những câu Kinh thánh ............... cho mình hiểu được Ý Chúa muốn nói gì thôi nhá


- Tất cả những đồ ăn , Chúa ban cho mình là để ăn ... người có đức tin mạnh , cái gì họ cũng ăn (miễn sao đừng abuse nó quá , mà biến mình thành hờ eo) ... người có đức tin yếu , thì cho rằng cái này ăn được , cái kia không ăn được ... sao cũng được , người có đức tin mạnh không nên phán xét người có đức tin yếu (and vice versa) ... chuyện phán xét là thuộc về Chúa ... VÌ VÀO NGÀY PHÁN XÉT , MỌI ĐẦU  GỐI ĐỀU QUỲ TRƯỚC CHUÁ JESUS , VÀ TRÌNH BÁO NHỮNG VIỆC MÌNH ĐẢ LÀM  Tulip4



- Mọi sự đều có phép làm , nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt (1 Cô rinh tô 10:23) ... câu này là 1 câu cũng nặng ký lắm chứ không phải không ... trong cuộc sống , có nhiều chuyện chúng ta có phép làm , nhưng chẵng phải mọi sự đều làm gương tốt ... Vân không tìm được ví dụ nào ở thời điễm hiện tại (ngoài việc dạy "evolution" trong trường học , họ có phép làm , nhưng chẳng phải là gương tốt , vì họ đả "dạy bậy bạ" không căn cứ) ... nhưng để đi đôi với đoạn Kinh thánh này , thì đang nói ... ĐỒ CÚNG THIỆT RA MEANS NOTHING , VÌ KHÔNG CÓ THẦN THÁNH HAY NGƯỜI CHẾT NÀO ĐỤNG VÀO , MÌNH CÓ PHÉP ĂN MỘT CÁCH TỰ NHIÊN ... NHƯNG NẾU NÓ LÀM CHO UNBELIEVERS HAY NGƯỜI THIẾU ĐỨC TIN VẤP PHẠM VÌ NGHĨ THẦN THÁNH HAY NGƯỜI CHẾT ĐỤNG VÀO RỒI , VÀ BÂY GIỜ MÌNH ĐANG NGỒI THÔNG CÔNG VỚI HỌ ... thì "trời thần thiên địa" ơi , một sự hiểu lầm mà mình cần phải tránh xa  Tulip4

cái đó là chưa nói tới họ cúng đồ cho "ma quỹ" ... và mình không được phép vừa "ăn Tiệc Thánh , ăn bánh và uống nước" ... vừa ngồi bàn với "ma quỹ" ... có phải là mình muốn chọc Chúa "ghen" không .. mà Ngài "ghen" rồi , thì sức mình có chọi lại được Ngài không ??





- Thiệt sự ra , khi ngồi vào bàn ăn , mình cám ơn Chúa , rồi ăn ...  mình không làm gì sai cả , và không ai có quyền bắt bẽ mình gì cả 

Nhưng mình cũng hãy nên nhớ , GIỐNG NHƯ MỌI VIỆC KHÁC , VIỆC ĂN UỐNG CUẢ MÌNH CŨNG CẦN PHẢI LÀM SÁNG DANH CHUÁ  

CHÚNG TA SỐNG , LÀ SỐNG CHO CHUÁ

CHÚNG TA CHẾT , LÀ CHẾT CHO CHUÁ 

DÙ THẾ NÀO , THÌ CHÚNG TA CŨNG THUỘC VỀ CHUÁ CẢ  Tulip4






- Người có đức tin mạnh thì cái gì cũng ăn (vì có đức tin) ... Người có đức tin yếu thì nói là chỉ ăn cái này , không ăn cái kia (vì đức tin còn yếu)

Vấn đề là ...

Người có đức tin mạnh (không nên vì sự tự do của mình) .. mà làm người có đức tin yếu vấp phạm

Nhưng riêng về người có đức tin yếu .. thì đả phạm tội rồi .. vì họ không dùng đức tin của họ mà "ăn"  2leluoi
Reply
#80
Mình nên hiểu

CHUÁ LÀ ĐẤNG TẠO HOÁ , DỰNG NÊN MUÔN LOÀI , TRONG ĐÓ CÓ CON NGƯỜI , DỰNG NÊN THEO HÌNH DẠNG CUẢ NGÀI , ĐỂ CAI QUÃN NHỮNG GÌ NGÀI ĐẢ DỰNG NÊN

CHÚNG TA CỨ NHƯ LÀ "MANAGER" ĐƯỢC CHUÁ GIAO CÔNG TÁC , THAY MẶT NGÀI , Ở TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY



1. Tất cả mọi thứ đều thuộc về Chúa (sông , biễn , núi , cây , đất , hạt giống , xăng dầu , kim loại ... you name it) ... tất cả thuộc về Chúa , chứ không thuộc về quyền sỡ hữu của 1 ai cả ... Con người cũng thuộc về Ngài , và được Ngài giao cho trọng trách cai quãn những gì Ngài đả dựng nên






2. nói thế này cho mình dể hiểu nha ... Chúa dựng nên mình , Ngài biết cơ thể mình cần cái gì (vitamins gì , minerals gì) ... Ngài cho những thứ đó vào THỨC  ĂN , để những vitamins , những minerals này nuôi dưỡng cơ thể mình khoẽ mạnh .... bây giờ bạn thữ đừng nhận vitamins này , hay minerals kia 1 thời gian ... bạn sẽ thấy cơ thể của bạn như thế nào .. để bạn đừng "take things for granted" khi cung cấp những vitamins và minerals mà Chúa ban cho cơ thể mình

(tỉ dụ ... Vân thử không ăn rau cải 1 tuần ... hay không ăn trái cây 1 tuần ... hay không ăn carb 1 tuần ... ôi chao , thân thể Vân rã rời , khó chịu , phải tìm trở lại những gì Chúa biết cơ thể Vân cần , để nạp mạng nó lại)






3. BẠN CÓ TIN VÀO NGẪU NHIÊN KHÔNG ??? NGẪU NHIÊN MÌNH CÓ THỨC ĂN CUNG CẤP CHO MÌNH NHỮNG VITAMINS & MINERALS CẦN THIẾT 

NGẪU NHIÊN , TRÁI ĐẤT CUNG CẤP XĂNG DẦU , GỖ , KIM LOẠI ... NHỮNG THỨ QUAN TRỌNG , CẦN THIẾT CHO CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY 

TẤT CẢ LÀ NGẪU NHIÊN THIỆT SAO ??

SAO MÌNH KHÔNG NGẪU NHIÊN GIÀU ?? MÀ MÌNH LẠI .... NGẪU NHIÊN NGHÈO ?? 

NGẨU NHIÊN NƯỚC BIỄN NHIỀU NHƯ VẬY , MÀ KHÔNG XÂM LẤN LÊN ĐẤT LIỀN ??? BẠN TƯỠNG NƯỚC BIỄN KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG XÂM LẤN LÊN ĐẤT LIỀN À ??? HẢY XEM NHỮNG TSUNAMI , ĐỂ BẠN SUY NGHĨ COI NƯỚC BIỄN CÓ KHẢ NĂNG XÂM LẤN LÊN ĐẤT LIỀN KHÔNG  vahidrk1 Shy

NGẪU NHIÊN MÌNH CÓ KHÔNG KHÍ THỞ ???






còn chuyện "Evolution" ... con ape tiến hoá thành con người 

vậy con người mấy năm nay rồi , đang tiến hoá thành "con gì" đây ... hay vẫn còn là con người ??

có ai nhìn vào gương , mà cảm nhận rằng .. mình đang tiến hoá thành "con gì" không ?? có nhiều người nghĩ rằng mình đang tiến hoá thành "con heo"  Confused

những gì "có quyền" dạy trong trường học , không có nghĩa là "nó đúng"

vì nếu "nó đúng" thì nó phải trả lời được tất cả mọi câu hỏi ... nhưng nó lại không trả lời được nhiều câu hỏi mà Vân đưa ra  2leluoi
Reply
#81
có những câu Kinh thánh cho mình suy nghĩ ở đây


CHUÁ DỰNG NÊN LOÀI NGƯỜI THEO HÌNH DẠNG CUẢ NGÀI , ĐỂ QUÃN TRỊ MUÔN LOÀI ... NẾU CÓ LOÀI NÀO COMPLAIN TẠI SAO CON NGƯỜI QUÃN TRỊ NÓ , THÌ HÃY ĐEM CÂU KINH THÁNH NÀY RA NÓI VỚI LOÀI ĐÓ (NẾU NÓ NÓI CHUYỆN ĐƯỢC ... btw , apes không nói chuyện được nha)


Sáng thế ký 1:26-28

26 Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.
27 Ðức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Ðức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.
28 Ðức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.



************



CÒN CHUYỆN ĂN CHAY VÀ ĂN THỊT , KINH THÁNH CŨNG CÓ NÓI Ở ĐÂY ... BAN ĐẦU , CHUÁ CHỈ NÓI BAN CÂY CỎ CHO MÌNH ĂN .... SAU VỤ NÔ Ê , CHUÁ NÓI BAN THỊT CHO MÌNH ĂN ... à há , Vân có Kinh thánh dẫn chứng đàng hoàng ở đây nha bà con ... ĐỪNG QUÊN CHUÁ NÓI "TA BAN" CHỨ KHÔNG PHẢI "NGẪU NHIÊN" MÀ MÌNH ĂN ĐƯỢC 


Sáng thế ký 1:29-30 (lúc này Chúa kêu "ăn chay")

29 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi.
30 Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời, và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn; thì có như vậy.



Sáng thế ký 9:1-3 (sau cái vụ đại hồng thuỷ của ông Nô ê , Chúa bắt đầu cho mình "ăn thịt")

1 Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê cùng các con trai người, mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất.
2 Các loài vật ở trên đất, các loài chim trời, và các vật hành động trên đất, cùng các cá biển, đều sẽ kinh khủng ngươi và bị phú vào tay ngươi.
3 Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh.


câu 3 , Chúa nói rất rõ "bây giờ ngươi có thể ăn thịt , giống như trước đây ta đả từng cho ngươi ăn cỏ xanh"   Ok-sign-smiley-emoticon

cho nên đừng ai nói ... bạn không được quyền sát sanh , không được quyền ăn thịt nhá

who do you think you are ?? tại sao Chúa cho tôi ăn thịt , bạn lại cấm tôi ăn thịt ??  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon



***********



có nhiều cái rất hay trong Kinh thánh ... nhưng nếu ngồi đây mà nói , thì không biết chừng nào mới xong

Vân chỉ muốn nói thêm 1 cái nữa thôi 

SÁCH CỰU ƯỚC , ĐƯỢC VIẾT TRƯỚC KHI CHUÁ JESUS SANH RA ... TỨC LÀ VÀO THỜI XỮA THỜI XƯA , KINH THÁNH ĐẢ CHO BIẾT "SỰ SỐNG NẰM TRONG MÁU" , MÀ SAU NÀY , KHOA HỌC MỚI TÌM HIỂU ĐƯỢC SỰ QUAN TRỌNG CUẢ MÁU TỚI MỨC NÀO 


Lê vi ký 17:14

14 vì sanh mạng của mọi xác thịt, ấy là huyết nó, trong huyết có sanh mạng. Bởi cớ ấy, ta đã phán cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Các ngươi không nên ăn huyết của xác thịt nào; vì sanh mạng của mọi xác thịt, ấy là huyết nó; ai ăn sẽ bị truất diệt.


(ai thích ăn tiết canh vịt , có thể không bịnh liền , nhưng sau này có bịnh gì , thì đừng thắc mắc nha ... vì Kinh thánh cũng cấm ăn máu)

đọc cái này , ai còn dám ăn huyết , ăn tiết , thì cứ tự nhiên ... Vân thì hỗng dám rồi  2leluoi
Reply
#82
Vân thấy có những câu Kinh thánh interesting , chia sẽ ở đây ... nhất là cho những người nghĩ "con apes đẻ ra con người


Rollin



NHỮNG CÂU KINH THÁNH NÀY , ĐẠI KHÁI CHO BIẾT ... CON NÀO ĐẺ RA CON ĐÓ ... DA TRẮNG ĐẺ RA DA TRẮNG .. DA ĐEN ĐẺ RA DA ĐEN ... DA VÀNG ĐẺ RA DA VÀNG ... DA ĐỎ ĐẺ RA DA ĐÕ

NOT VICE VERSA  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



1 Cô rinh tô 15:38-39

38 Ðức Chúa Trời cho nó hình thể tùy ý Ngài lấy làm tốt, mỗi một hột giống, cho một hình thể riêng.
39 Mọi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt; nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác.

But God gives it a body as he has chosen, and to each kind of seed its own body. For not all flesh is the same, but there is one kind for humans, another for animals, another for birds, and another for fish.


(Vân nhớ tới chuyện này ... có nhiều người đi  điều tra xác chết , họ có thể điều tra xem xác chết này thuộc về con người hay con thú ... chứ không phải cứ thấy xương , là cho đó là con thú hay con người đâu)




***



câu này , nếu suy nghĩ , thì hơi  funny

Truyền đạo (Ecclesiastes ) 7:13

13 Hãy xem xét công việc của Ðức Chúa Trời; vì vật gì Ngài đã đánh cong, ai có thể làm ngay lại được?

Consider the work of God: who can make straight what he has made crooked?
Reply
#83
Trước đây , Vân đả từng nghe có người nói về "ai đó chết , mình cầu nguyện cho họ"



Vân đả cho câu trả lời cho điều này 

i. ai chết rồi , thì cũng rời thế giới này , để đi tới Sheol ... Believers qua Paradise , Unbelievers qua Torment .. 2 bên không qua được nhau , vì bị cách nhau bởi cái hố sâu gọi là The Great Gulf ... nên mình không cần lo ngại là "linh hồn của họ không được siêu thoát"  Tulip4 .... còn chuyện "ma, hay haunting house" thì chỉ là tác phẫm của Satan , cho những người tin vào nó thôi   Tulip4


ii. còn chuyện cầu nguyện cho họ vào thiên đàng , thì cũng không có biblical ... vì họ cần phải có personal relationship với Chúa khi họ còn sống .. chứ khi họ chết rồi , thì mọi chuyện đả .. FINISH , DONE , THE END ... họ chĩ ngồi đó chờ Ngày Phán Xét thôi , chứ không ai cầu nguyện được gì cho họ cả   Tulip4




Vân tìm được this article , các bạn có thể đọc tham khảo thêm hơn vào chi tiết  Hello



Praying for the dead is not a biblical concept. Our prayers have no bearing on someone once he or she has died. The reality is that, at the point of death, one’s eternal destiny is confirmed. Either he is saved through faith in Christ and is in heaven where he is experiencing rest and joy in God’s presence, or he is in torment in hell. The story of the rich man and Lazarus the beggar provides us with a vivid illustration of this truth. Jesus plainly used this story to teach that after death the unrighteous are eternally separated from God, that they remember their rejection of the gospel, that they are in torment, and that their condition cannot be remedied (Luke 16:19-31).


Often, people who have lost a loved one are encouraged to pray for those who have passed away and for their families. Of course, we should pray for those grieving, but for the dead, no. No one should ever believe that someone may be able to pray for him, thereby effecting some kind of favorable outcome, after he has died. The Bible teaches that the eternal state of mankind is determined by our actions during our lives on earth. “The soul who sins is the one who will die. . . . The righteousness of the righteous man will be credited to him, and the wickedness of the wicked will be charged against him” (Ezekiel 18:20).


The writer to the Hebrews tells us, “Just as man is destined to die once, and after that to face judgment” (Hebrews 9:27). Here we understand that no change in one’s spiritual condition can be made following his death—either by himself or through the efforts of others. If it is useless to pray for the living, who are committing “a sin that leads to death” (1 John 5:16), i.e., continual sin without seeking God’s forgiveness, how could prayer for those who are already dead benefit them, since there is no post-mortem plan of salvation?


The point is that each of us has but one life, and we are responsible for how we live that life. Others may influence our choices, but ultimately we must give an account for the choices we make. Once life is over, there are no more choices to be made; we have no choice but to face judgment. The prayers of others may express their desires, but they won’t change the outcome. The time to pray for a person is while he or she lives and there is still the possibility of his or her heart, attitudes, and behavior being changed (Romans 2:3-9).


It is natural to have a desire to pray in times of pain, suffering, and loss of loved ones and friends, but we know the boundaries of valid prayer as revealed in the Bible. The Bible is the only official prayer manual, and it teaches that prayers for the dead are futile. Yet we find the practice of praying for the dead observed in certain areas of “Christendom.” Roman Catholic theology, for example, allows for prayers both to the dead and on behalf of them. But even Catholic authorities admit that there is no explicit authorization for prayers on behalf of the dead in the sixty-six books of canonical Scripture. Instead, they appeal to the Apocrypha (2 Maccabees 12:45), church tradition, the decree of the Council of Trent, etc., to defend the practice.


The Bible teaches that those who have yielded to the Savior’s will (Hebrews 5:8-9) enter directly and immediately into the presence of the Lord after death (Luke 23:43Philippians 1:232 Corinthians 5:68). What need, then, do they have for the prayers of people on the earth? While we sympathize with those who have lost dear ones, we must bear in mind that “now is the time of God’s favor, now is the day of salvation” (2 Corinthians 6:2). While the context refers to the gospel age as a whole, the verse is fitting for any individual who is unprepared to face the inevitable—death and the judgment that follows (Romans 5:121 Corinthians 15:26Hebrews 9:27). Death is final, and after that, no amount of praying will avail a person of the salvation he has rejected in life.
Reply
#84
Vân đọc lại post 81 , thấy việc Chúa cấm ăn máu


nhớ tới chuyện này , sẳn dịp ở đây ... thì nói luôn


YES , KINH THÁNH CẤM ĂN MÁU ... có thể hàm ý Kinh thánh cấm con người chúng ta hành xữ như animals , ăn máu , rồi mặt mày đỏ lòm máu me cứ như Dracula  ... mà  cũng có thể Kinh thánh cấm mình ăn thịt sống , chances là mình có thể bị bịnh ... có thể vì 2 nguyên nhân này , mà Kinh thánh cấm mình ăn máu .. to be honest , ai thích ăn tiết canh , nếu có bịnh thì đừng nói sao mình xui , vì họ đả ăn cái mà Chúa cấm họ ăn  Tulip4





NHƯNG JEHOVAH WITNESS NHÌN VẤN ĐỀ NÀY NHƯ THẾ NÀO 

- họ đi xa hơn Kinh thánh

- họ cấm TRUYỀN MÁU ... vì họ cho rằng .. TRUYỀN MÁU THÌ CŨNG GIỐNG NHƯ LÀ ĂN MÁU 

- vài lần Vân cũng có tranh cải với họ ... ĂN MÁU LÀ NÓ VÀO MIỆNG MÌNH , VÀO BAO TỮ , RỒI KIẾM ĐƯỜNG ĐI RA .... CÒN TRUYỀN MÁU , THÌ MÁU ĐÓ KHÔNG KIẾM ĐƯỜNG ĐI RA .. 2 CÁI HOÀN TOÀN KHÁC NHAU ... KHÔNG THỂ GỌI LÀ GIỐNG NHAU ĐƯỢC  Face-with-rolling-eyes4


nói ra ở đây , để các bạn hiểu , tại sao Jehovah Witness không cho người ta nhận hiến máu


[Image: download-12.png][Image: $_1.JPG?set_id=8800005007]
Reply
#85
Cũng như chuyện CELEBRATE BIRTHDAY


Jehovah Witness không celebrate birthday ... ngay cả Christmas ... mặc dù họ tin Chúa Jesus , nhưng họ không celebrate Christmas ... trong khi cả thế giới , người tin hay không tin Chúa đều celebrate Christmas 


tại vì sao ???

- vì cái chết của John The Baptist ... ông bị chặt đầu vào ngày sinh nhật của vua Herod ... vì nguyên nhân này mà JW không celebrate Christmas (nói riêng) và Birthday (nói chung)




NGUYÊN NHÂN CHÁNH VÌ SAO CHÚNG TA CELEBRATE CHRISTMAS ??

EMMANUEL ... CÓ NGHĨA LÀ "GOD IS WITH US

ĐÓ LÀ TẠI SAO CẢ THẾ GIỚI NÀY CELEBRATE CHRISTMAS (believers & unbelievers) , EXCEPT JEHOVAH WITNESS
Reply
#86
hay chuyện ĐI LÍNH ĐÁNH GIẶC


JEHOVAH WITNESS cũng không muốn dính líu vào chuyện này 

vì đánh giặc tức là giết người 

mà họ cho rằng ... Kinh thánh không cho giết người 




khi nói chuyện với họ , Vân đồng ý Kinh thánh không cho giết người

nhưng Kinh thánh nói tới nhiều về giặc giã , nhất là vào thời vua David , không biết ông đả bao nhiêu lần cầm quân ra đánh giặc

mà ông vẫn là người được Chúa chọn .. để từ ông , mà ĐẤNG CỨU THẾ  được sanh ra đời 



NẾU ĐÁNH GIẶC LÀ PHẠM LUẬT CHUÁ

THÌ TẠI SAO DAVID LẠI ĐƯỢC CHUÁ CHỌN ??


thì JW cũng không trả lời được câu hỏi của Vân  2leluoi
Reply
#87
có nhiều người suy nghĩ đơn giản

KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG GIÁO , TỨC LÀ TIN LÀNH



đây là 1 suy nghĩ sai lầm

VÌ JEHOVAH WITNESS KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG GIÁO , NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA HỌ LÀ TIN LÀNH




vì sao ??


TIN LÀNH .. TIN JESUS LÀ CHUÁ .. TIN VÀO TRINITY (CHUÁ 3 NGÔI)


NHƯNG JEHOVAH WITNESS .. TIN JESUS , NHƯNG KHÔNG TIN JESUS LÀ CHUÁ .. MÀ TIN JESUS LÀ THIÊN SỨ MICHAEL , TỨC LÀ THIÊN SỨ TRƯỠNG CUẢ QUÂN ĐỘI CHUÁ





mình nên hiểu đơn giãn ở đây

Chúa có 2 thiên sứ trưỡng

- về bên MESSENGER , thì Chúa có ... GABRIEL .. là thiên sứ hiện ra cùng Joseph và Mary để "báo tin"

- về bên WARRIOR , thì Chúa có .. MICHAEL .. là thiên sứ chiến đấu với Satan ... thì đây chính là thiên sứ mà JW cho là .. Chúa Jesus ... hoàn toàn không biblical .. vì Michael và Chúa Jesus không phải là một



Giu đe 1:9

9 Vả, khi chính mình thiên sứ trưởng Mi-chen chống với ma quỉ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt; người chỉ nói rằng: Cầu Chúa phạt ngươi!


NẾU MICHAEL CÓ THẪM QUYỀN NHƯ CHUÁ JESUS , THÌ MICHAEL SẼ KHÔNG NÓI CÂU NÀY

KHI NÓI CÂU NÀY , CÓ NGHĨA LÀ .. MICHAEL KHÔNG CÓ THẪM QUYỀN NHƯ CHUÁ JESUS
Reply
#88
Trước khi đi tiếp qua phần NGÀY PHÁN XÉT


Vân muốn nói rỏ lại 1 lần nữa


- Hồn người chết không ở trần gian sau khi chết ... nên không có chuyện MA CỎ , HAUNTING HOUSE , như người ta nghĩ là HỒN NGƯỜI CHẾT TRỞ VỀ ... ĐÂY CHỈ LÀ TÁC PHẪM CUẢ SATAN cho những người thích chơi với nó ... tỉ dụ Vân không thích chơi với nó , thì không bao giờ Vân thấy MA  Rollin




- However , thiệt sự có DEMON POSSESSED ... ĐÂY CŨNG LÀ TÁC PHẪM CUẢ SATAN , CHỨ KHÔNG PHẢI TÁC PHẪM CUẢ HỒN NGƯỜI CHẾT ... Kinh thánh có đề cập tới 1 người bị 7 demons nhập vào bà và sau đó bà được Chúa Jesus cứu ... đó là .. MARY MAGDALENE 

nên Vân tin vào Exorcist ... trị những người bị "demon possessed"  Tulip4



- nói về SPIRITS trong thế giới mình đang sống ... thì không có hồn người chết ... nhưng có Angels & Demons ... Angels làm những công việc Chúa giao cho họ (điễn hình là Guardian Angels) .. Demons làm những chuyện cho người ta đi nghịch với Kinh thánh , hễ Kinh thánh kêu NO , thì nó kêu YESS YESSS YESS SSSS, chỉ để gây trouble cho những ai muốn chơi với nó



- Chúa không cho chúng ta chơi với Demons , qua những trò chơi của nó như ... bói , horoscopes , cầu cơ , phong thuỷ , đại khái nói chuyện với "người chết" hay nói đúng ra là nói chuyện với "Satan" .. vì "người chết" đâu còn ở đây nữa đâu , mà mình nói chuyện với họ 


nếu chúng ta cãi lại .. thích tới gần Satan , và chơi những trò chơi của nó , thì một ngày nào đó , chúng ta sẽ ... hối hận  Shy

ai muốn thữ , thì cứ tự nhiên thữ ... coi chuyện gì sẽ xảy tới , riếng Vân , không bảo đãm đâu nhá  Tulip4

cái mà gần gủi với mình nhất là "horoscopes" ... có lần Vân cầm báo lên , liếc sơ qua coi nó nói gì trong đó (vì tò mò thôi) ... duy nhất chỉ 1 lần ... rồi sau đó , Vân không đụng tới horoscopes nữa :)
Reply
#89
Ban đầu , khi Chúa dựng nên trái đất này , Chúa dựng nên Adam và Eva

- Chúa đả trao mọi quyền hành vào tay 2 ông bà  Tulip4


Sáng thế ký 1:28

28 Ðức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.

God blessed them and said to them, “Be fruitful and increase in number; fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground.”






***



Nhưng khi 2 ông bà nghe lời Satan , ăn trái cấm 

- thì 2 ông bà đả trao mọi quyền hành vào tay Satan  Tulip4


Roma 5:12

12 Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.

Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people, because all sinned






***





Khi Chúa Jesus bị thữ thách trên đồng vắng sau 40 ngày nhịn đói , Satan có hứa với Chúa 

- nếu quỳ lạy nó , thì nó sẽ trao mọi quyền hành vào tay Chúa Jesus  Tulip4


Mat 4:9

9 mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy.

“All this I will give you,” he said, “if you will bow down and worship me.”




***


Nhưng khi Chúa Jesus chết trên thập tự giá 

- thì quyền hành được trao trọn vẹn vào tay Ngài  Tulip4

Mat 28:18

18 Ðức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.

Then Jesus came to them and said, “All authority in heaven and on earth has been given to me.




****


FYI , cho dù chuyện gì đang xãy ra trong thế giới này 

- thì cách đây 2000 năm

- quyền hành không còn nằm trong tay Satan nữa

- mà quyền hành nằm trọn trong tay Chúa 


để chúng ta có thể nương cậy vào Ngài ngày nay

NGÀI SẼ LÀM NHỮNG GÌ NGÀI VUI LÒNG 


Thi thiên 135:6

Ðiều nào đẹp ý Ðức Giê-hô-va làm, Ngài bèn làm điều ấy, Hoặc trên trời, dưới đất, Trong biển, hay là trong các vực sâu.

The LORD does whatever pleases him, in the heavens and on the earth, in the seas and all their depths.
Reply
#90
Dâng lên Chúa lời ngợi ca








Admire Admire Admire
Reply