10 điều Christians không nên nói khi ai đó chết
vii. Chúa Jesus và Mary ... ai lớn hơn ai ???


- nếu mình nói "MẸ" lớn hơn "CON" trong trường hợp Chúa Jesus và Mary ... thì chẵng khác nào mình bảo ... trị giá 1 gói bông gòn nhiều hơn trị giá 1 cục kim cương .. như vậy có make sense không ?? không hề make sense , right ??

- vì sao mình không thể áp dụng trường hợp này cho Chúa Jesus và Mary được ???

- điều rất đơn giãn ... CHUÁ JESUS LÀ CHUÁ , MARY CHỈ LÀ CON NGƯỜI ... CHUÁ JESUS LÀM ĐƯỢC NHIỀU CHUYỆN , MÀ MARY KHÔNG LÀM ĐƯỢC ...

- tĩ dụ .. Chúa Jesus đuổi quỹ , hoá nước thành rượu , khiến người chết sống lại , đi bộ trên nước , calm sóng biễn , feed 5000 người với 2 con cá và mấy ổ bánh mì

- Mary có làm được những chuyện này không ??? không 

- Chúa Jesus làm được những chuyện này không ??? được


NẾU VẬY , Confused  THÌ SAO LẠI BẢO MARY LỚN HƠN CHUÁ JESUS , KHI BÀ KHÔNG LÀM ĐƯỢC NHỮNG CHUYỆN MÀ CHUÁ JESUS CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC  Confused

BTW , ĐỪNG QUÊN , CHUÁ JESUS LÀ ĐẤNG TẠO HOÁ , MARY LÀ KHÔNG  Tulip4




- Sáng thế ký , khi Đức Chúa Trời nói dựng con người theo tượng ta , thì ý Đức Chúa Trời muốn nói tới Chúa Jesus , vì chỉ có Chúa Jesus là có "hình dạng" , còn Đức Chúa Trời và Chúa Thánh Linh là SPIRITS


Sáng thế ký 1:26

26 Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.
Reply
viii. Kinh thánh có khuyến khích mình quỳ trước Mary (nói riêng) hay bất kỳ 1 nhân vật nào (nói chung) không ???


CÂU TRẢ LỜI LÀ KHÔNG 

CHUÁ MUỐN MÌNH THỜ CREATOR 

NGÀI KHÔNG CHẤP NHẬN MÌNH THỜ BẤT KỲ 1 CREATION NÀO 

THE PROBLEM , KHI MÌNH QUỲ TRƯỚC 1 AI (CREATIONThumbs-down4  , THAY VÌ QUỲ TRƯỚC MẶT CHUÁ (ĐẤNG CREATORThumbs-up4



- Peter , 1 nhân vật có trong 4 sách Phúc âm , và vẫn còn được tiếp tục nói tới sau đó , mà còn từ chối để người ta quỳ trước mình

thì Mary là 1 nhân vật CHĨ ĐƯỢC nói trong 4 sách Phúc âm , nhưng sau câu chuyện Chúa Jesus , thì bà  KHÔNG còn được nghe nói tới nữa , thì sao có thể chấp nhận ai quỳ trước mặt bà ??


Công vụ 10:24-26

24 Bữa sau, đến thành Sê-sa-rê. Cọt-nây với bà con và bạn thiết đương chờ đợi.
25 Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây ra rước, phục xuống dưới chơn người mà lạy.
26 Nhưng Phi-e-rơ đỡ người dậy, nói rằng: Ngươi hãy đứng dậy, chính ta cũng chỉ là người mà thôi.


Peter nhắc cho mọi người biết "ông cũng chỉ là người thôi

Mary không có cơ hội nhắc cho mọi người biết "bà cũng chỉ là người thôi" ... nhưng chúng ta cũng biết được , bằng chứng là bà không chiến thắng sự chết , để từ kẽ chết sống lại , giống như Chúa Jesus






- thiên sứ còn từ chối mình quỳ trước thiên s

thì Mary , không phải là thiên sứ , sao có thể chấp nhận mình quỳ trước bà ??


Khải huyền 22:8-9

8 Chính tôi là Giăng đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sấp mình xuống dưới chơn thiên sứ đã tỏ những kỳ diệu ấy cho tôi, để thờ lạy.
9 Song người phán rằng: Chớ làm vậy! Ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri, và với những kẻ giữ các lời trong sách nầy. Hãy thờ phượng Ðức Chúa Trời!





- vậy nếu mình quỳ trước Mary ... mà Mary còn có thể lên tiếng được , thì bạn nghĩ bà sẽ nói gì ??

a. tốt , con nên quỳ trước ta ???

hay 

b. đừng làm như vậy , vì ta cũng chỉ là con người ??


cái nào bạn thấy thích hợp với những gì được nói trong Kinh thánh ??

Suytu
Reply
mình đừng quên 1 điều


Mary chỉ được nói tới trong 4 sách Phúc âm

- là 4 cuốn sách đầu tiên trong Tân ước

- là 4 cuốn sách nói về cuộc đời của Chúa Jesus từ 4 góc cạnh khác nhau , để mình có thể gom 4 góc cạnh đó lại , và có 1 COMPLETE PICTURE về cuộc đời của Chúa Jesus 




Sau 4 sách Phúc âm , bắt đầu từ sách "Công vụ các sứ đồ" trở về sau

- Mary không hề được nhắc tới , dù chỉ 1 lần thôi , dù chỉ lướt sơ qua ... Mary cũng không hề được nhắc tới

- nếu bạn bỏ 4 cuốn sách đầu tiên của Tân ước , mà chỉ đọc mấy cuốn sách sau này , chắc bạn cũng không biết "nhân vật Mary là ai ???"


Suytu




Tại sao những môn đồ của Chúa vẫn còn được nhắc tới trong mấy cuốn sách sau này , mà Mary lại không được nhắc tới ??


- theo Vân nghĩ , như trong đoạn Kinh thánh này , Chúa Jesus cho biết 

- giữa "gia đình ba má anh chị em" và "gia đình believers

- gia đình nào quan trọng hơn 

- Chúa Jesus khẵng định rỏ ràng là "gia đình believers" quan trọng hơn  Tulip4



Mat 12:46-50

46 Khi Ðức Chúa Jêsus còn phán cùng dân chúng, thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài.
47 Có người thưa cùng Ngài rằng: Ðây nầy, mẹ và anh em thầy ở ngoài, muốn nói cùng thầy.
48 Ngài đáp rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta?
49 Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình, mà phán rằng: Nầy là mẹ ta cùng anh em ta!
50 Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy.
Reply
dĩ nhiên bạn có quyền vẽ 1 Mary trong đầu bạn như thế nào


nhưng ở đây , Vân muốn nói  tới 1 Mary của Kinh thánh , dựa trên những gì Kinh thánh nói về bà 


Mary thiệt sự là ai ???



i. đầu tiên mình phải hiểu ... Chúa có chương trình hoà giải của Ngài với con người ... trong chương trình này , Chúa phải xữ dụng "con người" để đem Chúa Jesus vào trần gian .. Chúa Jesus  không thể .. từ trời rớt xuống , từ dưới đất chun lên , hay appeared from nowhere .. mà Ngài phải được đem vào trần gian này , thuộc dòng dõi vua David , mang tính chất 100% Chúa , 100% con người , để Ngài có thể làm cái cầu , hàn gắn Chúa và con người lại với nhau ..



2. à há ... Joseph và Mary chính là dòng dõi vua David , từ 2 dòng con khác nhau (vua Solomon và Nathan)  ... Mary thụ thai Chúa Jesus qua Đức Thánh Linh , để Chúa Jesus có được 100% Chúa , 100% con người ... tức là bà phải đồng trinh khi sanh Chúa Jesus .... đó là công tác Chúa giao cho Mary  Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4







3. sau khi sanh xong Chúa Jesus rồi , Mary hoàn thành công tác Chúa giao cho bà , bà có thể trở về cuộc sống của người bình thường , bà có ăn ở với Joseph (sau khi sanh Chúa Jesus) ,  bà có thêm được mấy người con trai , con gái 

- ở đây mình cần phải hiểu , thời điểm nào bà còn đồng trinh , và thời điểm nào bà hết đồng trinh 

- và nguyên nhân tại sao ... tại vì Chúa Jesus cần phải hoà giải Chúa và con người , nên bà phải đồng trinh khi sanh Chúa Jesus ... chứ những đứa con sau này của bà đâu cần phải làm chuyện này .. nên chuyện bà còn trinh hay không còn trinh khi sanh họ , chẵng có gì là quan trọng , mà dĩ nhiên là bà không còn trinh khi sanh họ







4. dĩ nhiên không phải chỉ 1 mình bà mới được Chúa xữ dụng thôi , mà Chúa còn xữ dụng thêm nhiều người như  .. vua David (để từ dòng dõi ông , dẫn tới Chúa Jesus) .... những người chăn chiên đêm Chúa Jesus sanh ra (để họ làm những nhà truyền giáo đầu tiên cho Chúa Jesus khi họ đi thông báo với mọi người ai ơi ơi ơi , Chúa Jesus đả sanh ra rồiiiiiiii) ... the 3 kings (không biết số người này có nhiều hơn 3 không , nhưng những người này đem quà đắt tiền và có ý nghĩa dâng lên cho baby Jesus , để Joseph có $$$$ , đem Chúa Jesus  qua Ai cập lánh nạn vua Herod tìm cách giết Ngài)

ĐẠI KHÁI , CHÚA DÙNG RẤT NHIỀU NGƯỜI CHO CHƯƠNG TRÌNH CUẢ NGÀI 

CÓ PHẢI LÀ ĐỂ ... NGƯỜI NÀY THỜ NGƯỜI KIA KHÔNG ??  Admire Admire

KHÔNG HỀ 







5. Giống như ông chũ 1 công trình , rồi Ngài sẽ thưỡng cho từng người một , tuỳ theo công việc họ nhận lãnh từ Ngài 

- đơn giãn như đang giỡn , có vậy thôi

- chứ Kinh thánh không bao giờ dạy ... vậy các nguơi , kẽ này phải thờ kẽ kia .... no no no no no no ,,,,, and no , no







suy nghĩ đi , bạn sẽ thấy vai trò của  từng người được Chúa chọn trong chương trình của Ngài .. rất là interesting 

ngay cả Judas , là người phãn & bán Chúa Jesus cho 30 miếng bạc , cũng là 1 trong những người được Chúa chọn cho chương trình của Ngài  Tulip4
Reply
tới đây , Vân muốn nói nhỏ với những ai 


KHÔNG TIN  .. MARY CÒN ĐỒNG TRINH , KHI SANH CHUÁ JESUS 



1. bạn phải biết .. tỉ dụ mỗi người làm chuyện gì , đều có cách riêng của họ để làm chuyện đó , và cũng tuỳ theo khả năng của họ nữa






2. nói về KHẢ NĂNG , thì bạn nên biết KHẢ NĂNG CUẢ CHUÁ LÀ VÔ HẠN 

- Ngài có thể dựng lên vũ trụ này , chỉ bằng TIẾNG PHÁN của Ngài  ... là bạn biết khả năng của Chúa kinh hồn tới mức nào 

- Ngài cũng có CÁCH RIÊNG của Ngài nữa ... đừng đòi hỏi Ngài phải làm theo cách của mình , vì khả năng mình bị giới hạn ... no no

- Đối với Chúa ... IMPOSSIBLE LÀ CHUYỆN TỨC CƯỜI , NÓ KHÔNG CÓ TRONG TỰ ĐIỄN CUẢ CHUÁ  Tears-of-joy-smiley-emoticon Tears-of-joy-smiley-emoticon Tears-of-joy-smiley-emoticon Tears-of-joy-smiley-emoticon  


- nói  tóm lại ... bạn đừng nghĩ . chuyện impossible với mình , là impossible với Chúa 

- no ... vì khả năng mình bị giới hạn , nên nó là IMPOSSIBLE với mình

- yes ... vì khả năng Chúa vô hạn , nên nó không hề là IMPOSSIBLE với Chúa


mình có dựng lên vũ trụ này bằng "tiếng phán" của mình không ??? mà mình đi so sánh mình với Chúa ?? khả năng mình với khả năng Chúa ??? cách mình với cách Chúa ???

Suytu







3. Vân nói cái này cho bạn có thể hình dung  

- tỉ dụ Vân cầu nguyện Chúa take care con cháu của Vân 

- Vân phải có niềm tin Chúa làm được chuyện này , và Chúa thành tín với những gì Ngài đả hứa trong .. Xuất Ê díp tô ký 20:6

- Vân có đòi hỏi Chúa phải take care tụi nó ... THEO Ý VÂN KHÔNG ?? NO 

- Chúa sẽ take care tụi nó .. THEO Ý CHUÁ  Ok-sign-smiley-emoticon

- Vân chỉ ngồi đó , quan sát , Chúa dùng cách nào để take care tụi nó , với 1 tấm lòng tin tưỡng không có gì impossible với Chúa cả



đại khái như vậy

- mình chỉ có thể quan sát cách Chúa làm việc ... chứ mình không đòi hỏi Chúa phải làm theo cách mình (cũng giống như bạn không thể nói "chuyện đó impossible với tui , thì cũng phải impossible với Chúa")

- và mình tin tưỡng Chúa thành tín , giữ những lời Ngài hứa

- và mình tin không có gì impossible với Chúa 


 there you go  Ok-sign-smiley-emoticon



Lời hứa của Chúa trong Xuất Ê díp tô ký 20:6 là gì , mà Vân muốn áp dụng ở lời cầu nguyện này ??

3 Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.
4 Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.
5 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,
6 và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.




***




trở lại chuyện Mary đồng trinh khi sanh Chúa Jesus , thì Chúa đả hứa trong Cựu ước


Ê sai 7:14

14 Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt trên là Em-ma-nu-ên.





LỜI CHUÁ ĐẢ HỨA , NGÀI SẼ THỰC HIỆN , VÌ NGÀI LÀ ĐẤNG THÀNH TÍN

CÒN VỀ CHUYỆN IMPOSSIBLE , THÌ KHÔNG CÓ GÌ IMPOSSIBLE VỚI NGÀI CẢ

there you go  Ok-sign-smiley-emoticon
Reply
What's wrong with these pictures ?



[Image: fzsamgnam82zkrftit6w.jpg]


mới nhìn hình này , bạn có cãm giác gì ??? Vân thì cãm giác ... CHUÁ JESUS BỊ DÌM HÀNG

mình phải hiểu , trong hình này , AI LÀ CHUÁ ??? AI LÀ CON NGƯỜI ?? 

tại sao .... CON NGƯỜI CÓ HÀO QUANG ,  CHUÁ LẠI KHÔNG CÓ HÀO QUANG  ???

AI LÀM ĐƯỢC MIRACLES NHƯ .. CHỮA BỊNH , ĐUỖI QUỸ , ĐI TRÊN NƯỚC , FEED 5000 PEOPLE VỚI 2 CON CÁ VÀ 5 Ỗ BÁNH MÌ , HOÁ NƯỚC THÀNH RƯỢU , KHIẾN NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI  Confused

- NẾU BẠN TRẢ LỜI LÀ MARY LÀM NHỮNG MIRACLES NÀY , THÌ VÂN ĐỒNG Ý , MARY NÊN CÓ HÀO QUANG

- NHƯNG KINH THÁNH CHO BIẾT ... CHUÁ JESUS LÀM NHỮNG MIRACLES NÀY Thumbs-up4

CÂU HỎI CUẢ VÂN .. TẠI SAO CHUÁ JESUS LÀM ĐƯỢC NHỮNG MIRACLES NÀY ,  NGÀI KHÔNG CÓ HÀO QUANG , TRONG KHI  MARY KHÔNG  LÀM  ĐƯỢC MIRACLES NÀO CẢ  , THÌ LẠI CÓ HÀO QUANG ??

Confused-shrug-smiley-emoticon






[Image: 61-UD-5w-Nn-PL-AC-SX466.jpg]


- Vân đồng ý .... Chúa Jesus treo trên thập tự giá , chết cho tội lỗi loài người , để con người có sự hàn  gắn với Chúa

- nhưng Vân cũng nhớ .. Kinh thánh nói , người ta đả đem Chúa xuống khỏi thập tự giá vào chiều thứ Sáu ... sáng Chủ nhật , thì Chúa đả sống lại , khi người ta không còn thấy xác Ngài trong mộ nữa

- CÂU HỎI CUẢ VÂN ... TẠI SAO CHUÁ JESUS SỐNG LẠI RỒI , MÀ HÌNH NÀY , CHUÁ JESUS VẪN CÒN TREO TRÊN THẬP TỰ GIÁ ??? 

- VẬY CHÚNG TA CELEBRATE NGÀY EASTER MANG Ý NGHĨA GÌ ??? 

- KHÔNG PHẢI LÀ CHUÁ JESUS ĐÃ SỐNG LẠI SAO ???







[Image: https-blogs-images-forbes-com-startswith...00x559.jpg]

- hình này .. God là "1 ông già"

- sai lầm 

- God là Spirit .... và God không phải là 1 ông già for sure







[Image: 1579088.webp][Image: pl9ua.jpg]

- những hình ảnh này tượng trưng cho angels

- 1 cô gái xinh đẹp yếu đuối

- 2 angels ngồi ... being bored

- đây có phải là hình ảnh angels của Kinh thánh không ???

- để hiểu angels của Kinh thánh .. Vân nói thế này cho mình dễ hiểu ... họ giống như "quân đội của Chúa" ... hảy để ý chữ "quân đội của Chúa" nhá 

- nói về bên "messenger" thì mình có Gabriel .... nói về bên "warrior" thì mình có Michael ... là những angels có địa vị cao nhất (the highest rank trong quân đội)

- họ hùng dũng , mạnh mẽ , chứ không yếu đuối như cô gái trên

- và họ cũng có nhiều việc Chúa giao cho họ làm ... chứ không ngồi "being bored" giống như 2 angels trên

NẾU MÌNH SUY NGHĨ ĐÚNG ĐẮN HƠN VỀ ANGELS CUẢ CHUÁ , MÌNH SẼ THẤY ĐƯỢC WHAT'S WRONG VỚI 2 TẤM HÌNH Ở TRÊN



btw , có vài người quan niệm , chết xong , mình lên thành angels cho Chúa , cái này thì sai hoàn toàn

hiểu như thế này cho dễ hiểu nhá

- MÌNH LÀ CON CÁI CUẢ CHUÁ , LÀ DÂN SỰ CUẢ CHUÁ 

- ANGELS LÀ QUÂN ĐỘI CUẢ CHUÁ

mình không thể nào thành angels ... và angels cũng không thể nào thành mình  Shy





[Image: tour_img-312981-148.jpg]

- tấm hình này nói về "The Last Supper" của Chúa Jesus cùng các môn đồ

- nhìn kỹ cái hình này , mình thấy 12 môn đồ của Chúa , chia làm 4 groups , mỗi group 3 người .... vậy là 12 người alright

- nhưng trong 12 người này , có 1 người dáng ngồi như đàn bà , và hình vẽ giống như đàn bà , đó là người ngồi bên tay phải Chúa Jesus .. người này tên là Giăng (John) mà sau này Mary về sống với ông sau khi Chúa Jesus lìa khỏi trần gian này 

- isn't that interesting ??? tại sao vẽ Giăng (John) ngồi cái dáng giống như 1 người đàn bà ???




THEO BẠN NGHĨ ... CHUÁ , ĐẤNG DỰNG NÊN MUÔN LOÀI , CÓ CHẤP NHẬN MÌNH "DÌM HÀNG" NGÀI KHÔNG ???

- nào là ông già

- nào là không có hào quang 


bạn cũng nên suy nghĩ lại 
Reply
à , nói về cái hình "The Last Supper" , Vân còn thấy được 1 điễm sai , Vân chứng minh ở đây 




- trong hình , các môn đồ của Chúa , có nhiều ông già quá  Rollin

- thiệt sự ra , các môn đồ của Chúa có phải là những ông già không ???

- thì mình hảy tìm hiểu Kinh thánh nói gì nhá 




1. Tại sao Chúa Jesus đi cùng chung với nhiều môn đồ , mà Chúa Jesus chỉ trả thuế cho Ngài và Peter thôi , chứ Ngài không trả thuế cho những môn đồ khác ???

Mat 17:24-27

24 Khi đã đến thành Ca-bê-na-um, những người thâu thuế của đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ rằng: Thầy ngươi có nộp tiền thuế chăng?
25 Phi-e-rơ trả lời rằng: Có. Và khi Phi-e-rơ vào nhà, thì Ðức Chúa Jêsus hỏi trước rằng: Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thâu lương lấy thuế ai? Thâu của con trai mình hay là của người ngoài?
26 Phi-e-rơ thưa rằng: Người ngoài. Ngài phán rằng: Vậy thì các con trai được miễn thuế!
27 Song le, để chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ, thì ngươi hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào dính câu trước hết, banh miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc ở trong. Hãy lấy đồng bạc đó, và đem nộp thuế cho ta với ngươi.

(Ngài không hề nói .. nộp thuế cho mọi người ... mà Ngài chỉ nói .. nộp thuế cho ta với ngươi)

Confused-shrug-smiley-emoticon








2. Luật đóng thuế trong thời Cựu ước

Xuất Ê díp tô ký 30:11-16

11 Ðức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng:
12 Khi nào ngươi điểm số dân Y-sơ-ra-ên đặng kê sổ, mỗi tên phải nộp tiền đền mạng mình cho Ðức Giê-hô-va, hầu cho khỏi mắc tai nạn chi trong khi kê sổ.
13 Kẻ nào có tên trong sổ phải nộp nửa siếc-lơ, tùy siếc-lơ của nơi thánh, cận nặng hai mươi ghê-ra; vậy, nửa siếc-lơ, tức là của dâng cho Ðức Giê-hô-va.
14 Mọi người có tên vào sổ từ hai mươi tuổi sắp lên sẽ dâng của nầy cho Ðức Giê-hô-va.
15 Khi dâng của nầy cho Ðức Giê-hô-va đặng đền mạng mình, người giàu không nộp trội, người nghèo không nộp thiếu nửa siếc-lơ.
16 Vậy, ngươi thâu tiền đền mạng của dân Y-sơ-ra-ên, rồi dùng tiền đó vào việc hội mạc; ấy là một kỷ niệm của dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Ðức Giê-hô-va, đặng đền mạng mình.



trong câu Xuất Ế díp tô ký 30:14 , mình thấy ai 20+ tuổi , phải đóng thuế

- vậy Chúa Jesus và Peter đóng thuế ... tức là cả 2 trên 20 tuổi

- còn những môn đồ khác không đóng thuế ... tức là họ dưới 20 tuổi ... dưới 20 tuổi , thì không thể vẽ họ là những ông già sụm được  Rollin








3. Hơn nữa , mình cũng biết Peter là người đả có vợ rồi ... Kinh thánh không hề nói tới 1 môn đồ (I mean môn đồ , sứ đồ , gần gũi với Chúa nhá) nào khác có vợ 


Mat 8:14-15

14 Ðoạn, Ðức Chúa Jêsus vào nhà Phi-e-rơ, thấy bà gia người nằm trên giường, đau rét.
15 Ngài bèn rờ tay người bịnh, rét liền mất đi; rồi người đứng dậy giúp việc hầu Ngài.
Reply
nói về 2 nhân vật Peter và Paul , mình nên nắm sự khác biệt nhau (căn bản) của họ


Peter

- có vợ

- làm nghề đánh cá

- sứ đồ cho người Do thái

- có tánh cả nễ người Do thái , nên bị Paul "dũa"





Paul

- không có vợ

- làm nghề may lều

- sứ đồ cho dân ngoại (những ai không phải là người Do thái , thì đều được gọi là "dân ngoại")

- là người rất mạnh mẽ , không cả nễ ai , ngoài Chúa ra  Tulip4



****





Ga la ti 2:11-14 (Paul dũa Peter)

11 Nhưng khi Sê-pha đến thành An-ti-ốt, tôi có ngăn can trước mặt người, vì là đáng trách lắm.
12 Bởi trước lúc mấy kẻ của Gia-cơ sai đi chưa đến, thì người ăn chung với người ngoại; vừa khi họ đã đến thì người lui đứng riêng ra, bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì.
13 Các người Giu-đa khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ.
14 Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của Tin Lành, thì nói với Sê-pha trước mặt mọi người rằng: nếu anh là người Giu-đa, mà ăn ở theo cách dân ngoại, không theo cách người Giu-đa, thì làm sao anh ép dân ngoại phải theo thói Giu-đa?



câu chuyện gì xãy ra trong đoạn Kinh thánh trên ???


- Sê pha tức là 1 tên khác của Peter

- câu 11 cho thấy Paul dũa Peter ... vì sao ?? mình coi tiếp những câu sau đó

- ban đầu , Peter ngồi ăn chung với những người ngoại , không có problem gì cả ... tới lúc có mấy người Do thái được gởi đến hội thánh , thấy vậy , Peter liền rời xa mấy người ngoại , vì Peter sợ những người Do thái vừa mới tới

- điều này làm cho Paul bức xúc , nói Peter không được ngay thẳng





****



MÌNH CŨNG BIẾT NHIỀU CHUYỆN VỀ PETER , NHƯ VIỆC ÔNG CHỐI CHUÁ JESUS KHI NGÀI BỊ BẮT 3 LẦN , HAY VIỆC NÀY ... MÌNH BIẾT ĐƯỢC PETER LÀ 1 NGƯỜI "YẾU ĐUỐI"

SO VỚI PAUL , PAUL BỊ NÉM ĐÁ ĐÓ , KHI NGƯỜI NÉM ĐÁ ÔNG BỎ ĐI , ÔNG ĐỨNG DẬY ĐI TRUYỀN GIÃNG TIẾP , NHƯ CHƯA TỪNG CÓ VIỆC GÌ XÃY RA Thumbs-up4 ... ÔNG KHÔNG HỀ SỢ BẤT KỲ 1 CÁI GÌ CẢ .. VÂN PHẢI CÔNG NHẬN , PAUL QUẢ THIỆT LÀ 1 NGƯỜI CHO MÌNH HỌC THEO GƯƠNG  Tulip4 Thumbs-up4 Tulip4


Công vụ 14:19-20

19 Bấy giờ có mấy người Giu-đa từ thành An-ti-ốt và thành Y-cô-ni đến dỗ dành dân chúng; chúng ném đã Phao-lô, tưởng người đã chết, nên kéo ra ngoài thành.
20 Nhưng các môn đồ đương nhóm chung quanh người, thì người vùng đứng dậy và vào trong thành. Bữa sau, người đi với Ba-na-ba đến thành Ðẹt-bơ.



WHAT A MAN  Admire
Reply
có nhiều người quan niệm ... tôn giáo là phải khó hiểu .. phải nói sao "cho người ta không hiểu mình nói gì" ... như vậy mình mới thiệt sự là tôn giáo 


nhưng với đạo Chúa ... that's not the case 


- Chúa muốn nói chuyện cho mình hiểu ... chứ không phải nói chuyện cho mình không hiểu .. btw , nói chuyện cho mình không hiểu , để được gì chứ ??

- Lời Chúa trong Kinh thánh very straightforward ... cho mình biết ... NGÀI LÀ AI , NGÀI MUỐN GÌ NƠI MÌNH , NGÀI KHÔNG MUỐN GÌ NƠI MÌNH , MÌNH CÓ THỂ TIẾP CẬN GẦN GŨI ĐỂ CẦU NGUYỆN VỚI NGÀI KHÔNG , VÀ NGÀI CŨNG CHO MÌNH BIẾT MÌNH LÀ AI , CHUYỆN GÌ SẼ XẢY TỚI CHO MÌNH HIỆN TẠI CŨNG NHƯ SAU KHI MÌNH CHẾT


- nếu đả là 1 người thiệt sự tin Chúa , không nên nói tới mấy chữ như "đầu thai , kiếp này , kiếp trước , kiếp sau" ... còn nếu nói như vậy , thì quả thiệt là mình không hiểu  gì , cũng không thiệt sự tin Chúa

- Kinh thánh nói rất rõ "chỉ có 1 kiếp thôi , rồi mình chờ đợi ngày phán xét"

- nếu Kinh thánh đả nói rỏ ràng như vậy , mà mình cứ "vừa tin Chúa , vừa tin quá chừng kiếp" ... thì bótay.com mình luôn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



***




Hê bơ rơ 9:27 (chỉ 1 kiếp thôi , rồi mình chờ đợi ngày phán xét)

27 Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét,




Thi thiên 139:16 (Chúa định số ngày mình sống trên trần gian này , ngay từ khi mẹ mình vừa mới thụ thai mình)

16 Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Ðã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.
Reply
nếu bạn nói bạn muốn tìm hiểu về đạo Chúa ,  Vân nói rất tóm tắt những ĐIỄM CHÁNH bạn cần hiểu , Vân không có thì giờ đề cập điễm phụ trong post này nhá , Vân nói rất ngắn gọn , rất straightforward cho bạn hiểu 



1. Chúa là ai ???

- Ngài là 1 Chúa , trong 3 ngôi khác nhau ...  tức là cả 3 different persons đều là 1 Chúa ngang nhau ... Đức Chúa Trời , Chúa Jesus , Chúa Thánh Linh

- có nhiều chúa ngoài kia , để dễ nhận diện Ngài khác với những chúa ngoài kia như thế nào , thì mình hiểu Ngài là "The God of the Bible" , vì Ngài là tác giả của the Bible

- Ngài "y thị" chính là Đấng tạo dựng nên muôn loài

- Ngài điều khiễn cuộc đời chúng ta , qua những sự kiện xãy ra trong cuộc đời chúng ta , có  thể dẫn chúng ta đi trên con đường thẵng , cũng có thể dẫn chúng ta tới những ngã quẹo thay đổi cuộc đời chúng ta ... nói xa hơn , Ngài là Đấng nắm giữ tương lai chúng ta , chúng ta thích cái này , muốn cái kia , nhưng chưa chắc có được những gì mình muốn/thích ... cái mà chúng ta có được là nằm trong tay Chúa đả định trước cho chúng ta

- Ngài (Chúa Jesus) cũng là vị quan toà phán xét chúng ta vào ngày cuối cùng ... cho chúng ta vào thiên đàng đời đời , hay địa ngục đời đời

- Ngài có nhiều bản chất , nhưng mình không thể chỉ nhìn vào 1 bản chất (nào mà mình thích) đễ nhận xét Ngài , mình phải nhìn "trọn tất cả bản chất của Ngài" , thì mình mới hiểu được Ngài 1 cách "đúng đắn"

- Chúa là A JEALOUS GOD , vì Ngài xứng đáng để chúng ta thờ phượng , nên Ngài không chấp nhận chúng ta đem cái thuộc về Ngài (tức là sự thờ phượng) để dâng cho bất kỳ 1 ai khác .. nếu chúng ta làm như vậy , thì chúng ta đang chọc cho Ngài ganh tị , và chúng ta hiểu được điều này sẽ dẫn tới HẬU QUÃ gì cho chúng ta ... ai chết ?? Chúa chết ?? hay chúng ta chết ??? dĩ nhiên là Chúa không chết rồi , vậy người chết là chúng ta , chứ không phải là Chúa 




***




2. chúng ta là ai ??

- Chúa là CREATOR , Ngài tạo nên rất nhiều loài (ngoài vũ trụ + những gì hiện diện trên trái đất này) ... loài đặc biệt nhất là chúng ta ONE OF HIS CREATIONS  

- vì sao chúng ta đặc biệt nhất ??? chúng ta được tạo nên theo hình dạng của Ngài , đễ quãn trị những gì Ngài đả dựng trên trái đất này , chính vì vậy mà mình thấy con người bảo vệ thú vật/cây cỏ (not the other way around) và con người tìm hiểu vũ trụ ... và Ngài cũng muốn có  relationship với chúng ta , bằng cách cho chúng ta có NHU CẦU THỜ PHƯỢNG , để qua nhu cầu này , chúng ta tìm kiếm Ngài , chứ không phải để qua nhu cầu này , chúng ta đi tìm kiếm những CREATIONS khác để thờ phượng

- thứ nhất vì bị truyền "tội tổ tông từ Adam"  khi mới sanh ra ... thứ hai vì "tội do chính mình gây ra" ... nên tất cả mọi người (I mean  , ai không nằm trong Chúa 3 Ngôi , đều được coi là con người , cho dù họ có được ai nâng lên làm đấng này đấng kia đi chăng nữa , nhưng trước mặt Chúa , họ vẫn là những con người) đều bị thiếu khi Chúa đem cây thước của Ngài ra đo chúng ta ... hay nói cách khác , "tất cả mọi người đều phạm tội trước mặt Chúa , không ngoại trừ 1 ai cả"

- mà Kinh thánh nói "tội lỗi thì phải bị trừng phạt đời đời  trong địa ngục" ... tất cả con người đều xứng đáng để bị "trừng phạt đời đời trong địa ngục" ... con người tuyệt vọng , mong có Savior để cứu mình ra khỏi sự trừng phạt này , thì cám ơn Chúa , Ngài đả ban Chúa Jesus làm Savior , để cứu "chúng ta" thoát ra khỏi sự trừng phạt này , "chúng ta" là những ai tin nhận vào Chúa Jesus 




***




3. Relationship giữa Chúa và chúng ta

- ban đầu , relationship này rất tốt đẹp , Chúa thường xuyên xuống vườn Eden , nói chuyện với Adam và Eva ... cho tới 1 ngày , cả hai CÃI LỜI NGÀI , nghe theo lời con rắn , ăn trái Chúa cấm ... bắt đầu thời điễm này , tội tỗ tông được truyền xuống con người (con nít vừa mới sanh ra , đả biết hư rồi , chứ không cần ai phải dạy nó hư , nó mới biết hư là gì) ... và relationship giữa Chúa và con người bị cắt ra

- trước khi đi tiếp , mình đừng  quên cái tội của con người , cái tội mà "đánh chết không chừa" , đó là cái tội ... CÃI LỜI CHUÁ 

- sau khi con người phạm tội , cắt sợi dây liên lạc giữa Chúa và con người , Chúa liền lập ra CHƯƠNG TRÌNH HOÀ GIÃI GIỮA CHUÁ VÀ CON NGƯỜI ... đó là Ngài sẽ xữ dụng "con người" để đem Chúa Jesus vào trần gian , Chúa Jesus sẽ chết trên thập tự giá , và  qua cái chết của Chúa Jesus , relationship giữa Chúa và con người sẻ được hàn gắn ... đừng hỏi Vân vì sao Chúa xữ dụng cách này , mỗi người có 1 cách riêng , và đây là cách Chúa làm việc , mình chỉ cần hiểu đơn giãn vậy thôi





to be cont
Reply
Vân chưa xong những điễm chánh ở trên , nhưng có 3 điễm về "thần học" , Vân muốn chia sẽ ở đây , nên Vân mở tiếp thêm post này , rồi Vân sẽ trở lại edit post ở trên tiếp theo nha 

- 2 posts này , Vân sẽ đi qua đi lại , để coi mình có thể thêm những điễm nào mình cần thêm 

- thiệt ra có nhiều điều muốn nói , nhưng Vân cố gắng thu gọn điễm chánh mình cần nắm trong 2 posts này , để sau này , nếu Vân có nói điễm phụ , thỉ các bạn cũng hiểu , một khi đả nắm được những điểm chánh rồi



***


a. Luật

- có nhiều người trong chúng ta nghĩ .. à , mình không cướp của , không giết người , không trộm cắp , như vậy là mình không phạm luật , như vậy là mình "đáng được vào thiên đàng"

- nếu nói theo luật con người , thì bạn đúng ... vì ÔNG TOÀ chỉ đòi hỏi bạn phải như vậy , bạn làm được như vậy , thì ÔNG TOÀ không có cớ gì bắt tội bạn được

- nhưng Luật mình đang nói ở đây là luật Chúa ... dựa theo luật Chúa , cho dù bạn không làm cái này , không làm cái kia , bạn vẫn guilty ... đừng hỏi Vân tại sao Chúa lại phán bạn guilty ... câu chuyện dài dòng lắm , Vân không tiện nói ở đây , đại khái là mình phải hiểu như vậy thôi ...

- dựa theo luật Chúa , chỉ có những ai TIN vào Chúa JesusLÀM theo những Lời Chúa dạy , thì được coi là KHÔNG guilty ... đừng quên có 2 vế ở đây ... "TIN & LÀM" ... chứ không phải la lên cho lớn là "tui tin , tui tin , tui tin" , nhưng chần ngần suy nghĩ , "còn cái chuyện làm theo Lời Chúa dạy , thì để tui từ từ thũng thĩnh suy nghĩ coi có được hay không"   Confused


- FOOL AI ĐƯỢC , CHỨ FOOL CHUÁ KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU NHÁ  Tulip4





- luật được đưa ra là để chúng ta hiểu "hành động đúng vs. hành động sai"  ... tỉ dụ , nếu luật không cấm ăn cướp , thì không ai hiểu "ăn cướp là sai" , có người còn nghĩ "ăn cướp là đúng" nữa là đàng khác

- nhưng bù lại , luật cũng làm tội lỗi trở thành hấp dẫn   ... tĩ dụ , bình thường người ta không nghĩ tới ngoại tình , nhưng khi luật cấm ngoại tình ,  tự nhiên người ta thích ăn trái cấm , thích ngoại tình ... con người ta lạ lắm , không cấm thì nó không thích làm , mà một khi cấm thì nó lại càng thích làm ... mới chết !!!!!!

- bởi vậy có cái hình này (dành cho believers , chứ không phải dành cho unbelievers nhá) ... chúng ta muốn làm điều lành , nhưng vì chúng ta bị bán cho tội lỗi , nên mặc dù muốn làm điều lành , thì chúng ta lại làm điều dữ ... điều dữ đó không phải do chúng ta làm , mà do tội lỗi bên trong chúng ta làm



[Image: Getty-Images-533196493-720x480-1.jpg]

đọc đoạn Kinh thánh này , sẽ giúp bạn hiểu những gì Vân nói ở trên , và hiểu việc Paul "ai oán" khi ông muốn làm điều lành , mà tội lỗi bên trong ông lại khiến ông cứ làm điều ác 


- bỡi vậy , nếu mình nói dựa vào LUẬT , mình KHÔNG GUILTY , thì mình hoàn toàn SAI ... vì LUẬT  đả làm "TỘI LỖI TRỞ THÀNH HẤP DẪN" để tội lỗi trong mình dẫn mình tới LÀM điều ác , mặc dù mình MUỐN điều lành

- mà mình phải nói dựa vào CHUÁ JESUS , mình KHÔNG GUILTY , vì NGẢI ĐẢ LÀM TRỌN VẸN NHỮNG LUẬT MÀ MÌNH KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC




Rôma 7:7-24

7 Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi; vì nếu luật pháp không nói: Người chớ tham lam, thì tôi đã không biết sự tham lam.

8 Ấy là tội lỗi đã nhơn dịp, bởi điều răn mà sanh ra mọi thứ ham muốn trong lòng tôi: vì không có luật pháp thì tội lỗi chết đi.

9 Ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống; như khi điều răn đến, thì tội lỗi lại sống,

10 còn tôi thì chết; vậy thì té ra điều răn vốn nên làm cho tôi sống, đã dắt tôi đến sự chết.

11 Vì tội lỗi đã nhơn dịp, dùng điều răn dỗ dành tôi và nhơn đó làm cho tôi chết.

12 Ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành.

13 Vậy thì điều lành trở làm cớ cho tôi chết sao? Chẳng hề như vậy! Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhơn điều lành làm chết tôi, tự bày ra nói là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhơn điều răn trở nên cực ác.

14 Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.

15 Vì tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét.

16 Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành.

17 Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi.

18 Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn;

19 vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn.

20 Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy.

21 Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi.

22 Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Ðức Chúa Trời làm đẹp lòng;

23 nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy.

24 Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?




*****



b. Những người được cứu sẽ là những người đả được Chúa chọn trước 



- surprised ??? yeah , Vân cũng surprised khi khám phá ra điều này , mà Kinh thánh đả nhiều lần nói  tới , nhưng lúc đó Vân không hiểu ý Kinh thánh nói gì , bây giờ hiểu rồi , Vân mới thấy quả thiệt 2 + 2 = 4

- Chúa Jesus chết trên thập tự giá , có chết cho toàn thể nhân loại không ??? câu trả lời là không ... mà Ngài chỉ chết cho những người đả được Đức Chúa Trời chọn từ lúc ban đầu  Tulip4




i. trước đây Vân nghĩ sai  Disappointed-face4 ... Vân nghĩ mình chọn Chúa , Vân kêu gọi người ta chọn Chúa  .. nhưng Vân đả sai ... bây giờ Vân muốn tâm sự cho các bạn hiểu Vân sai ở chổ nào ... Chúa chọn mình , chứ không phải mình chọn Chúa .. vì sao ??

- bản chất mỗi con người chúng ta đều tội lỗi , đều ở trong bóng tối , mà một khi bản chất như vậy , thì không ai có khả năng để tìm ánh sáng được , ai cũng thích chui rúc trong cái ổ chuột của mình , chứ không ai nói à ngoài kia trời chắc sáng để mình ra coi bên ngoài như thế nào ... không , bãn chất tội lỗi của mình không có được khả năng suy nghĩ như vậy , cũng giống như con chuột thích chui rúc trong chổ tối  tăm của nó , chứ nó không thích đi ra tìm ánh sáng ... vậy có nghĩa là , với bản chất tội lỗi của mình , không có một ai trong mình có tấm lòng đi tìm Chúa cả  ... mà chỉ có Chúa nhìn vào , bóc đứa này , bóc đứa kia , những đứa đó mới được đưa ra ánh sáng thôi ..

- những đứa được Chúa chọn , có phải là nó ngon lành gì không ???  Confused  câu trả lời là không , không có 1 đứa nào ngon lành cả

- những đứa được Chuá chọn , có phải là Chúa nhìn thấy được trong tương lai , nó sẽ tin nhận Chúa không ??  Confused câu trả lời cũng là không nốt , vì nếu không được Chúa chọn , không đứa nào chịu chui ra khỏi ổ chuột tội lỗi tối tăm của nó ... để tin nhận Chúa cả

- Chúa chọn ... chỉ vì Chúa chọn ... và congratulations cho những người được Chúa chọn .. vì nhờ Chúa chọn bạn , mà số phận bạn không giống như số phận cũa những người không được Chúa chọn  Tulip4






ii. một khi bạn được Chúa chọn rồi , thì sự việc gì sẽ xảy ra ???

- mình còn nhớ câu Giăng 18:9 không ?? ai đả được Đức Chúa Trời chọn , giao cho Chúa Jesus , thì Ngài sẽ không hề đánh mất họ ... cám ơn Chúa

9 Ấy để được ứng nghiệm lời Ngài đã phán: Con chẳng làm mất một người nào trong những kẻ mà Cha đã giao cho Con.





- biết là Chúa Jesus không đánh mất mình rồi , nhưng bây giờ lỡ ... lỡ .. lỡ mình cứng đầu , đi lầm đường lạc lối , thì Chúa Jesus có đánh mất mình được không ???

một khi Chúa nói Chúa không đánh mất , là Chúa không đánh mất ... vậy Ngài có "biện pháp" gì khi mình cứng đầu , đi lầm đường lạc lối ???

Ngài sẽ răn dạy mình , như Cha răn dạy con ... à há , nếu mình được chọn , mà mình cứng đầu , Chúa Jesus không đánh mất mình đâu , nhưng mình sẽ được Chúa răn dạy như Cha răn dạy con


Hê bơ rơ 12:5-13

5 lại đã quên lời khuyên anh em như khuyên con, rằng: Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của Chúa, Và khi Chúa trách, chớ ngã lòng;

6 Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt.

7 Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Ðức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt?

8 nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chớ không phải con thật.

9 Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao?

10 Vả, cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Ðức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài.

11 Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.

12 Vậy, hãy dở bàn tay yếu đuối của anh em lên, luôn cả đầu gối lỏng lẻo nữa.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

13 Khá làm đường thẳng cho chơn anh em theo, hầu cho kẻ nào què khỏi lạc đường mà lại được chữa lành nữa.





- uhoh , mình mà hư , thì bảo đảm sẽ được Chúa răn dạy    ... nhưng dĩ nhiên , được răn dạy , còn hơn bị ném vào địa ngục đời đời (như mấy người không được chọn) , right ?? 

- still , chuyện bị Chúa răn dạy không phải là 1 experience mình enjoy được , vậy mình cần phải biết Chúa muốn mình làm gì , để mình làm đúng ... còn nếu không , thì mình sẽ bị răn dạy 

chi tiết Chúa muốn mình làm gì , thì có thể chắc Vân phãi làm thêm 1 cái post nữa ... hehehe , Vân ráng làm ít post để chúng ta có thể tập trung , nhưng thiệt tình là có quá nhiều chuyện để nói , nên cứ bị "đẻ thêm post ra , mặc dù Vân không muốn"

tới đây , Vân hy vọng bạn có thể picture trong đầu được chuyện gì xãy ra 




****



c. Làm vui lòng Chúa ?? hay làm vui lòng thế gian ???


- có nhiều người nhầm lẫn , nếu mình nói chuyện KHÔNG vui lòng thế gian , tức là mình KHÔNG vui lòng Chúa

- họ không biết how wrong they are ... so so so so wrong ... nếu họ nghĩ ... mình phải nói chuyện VUI LÒNG THẾ GIAN , thì là mình làm VUI LÒNG CHUÁ ... very very very wrong my dear 

- họ nên suy nghĩ những đoạn Kinh thánh này 




Mat 10:34-39

34 Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm dáo.
35 Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia;
36 và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình.
37 Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta;
38 ai không vác thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta.
39 Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được.


(ý đoạn Kinh thánh này nói gì ??? nếu mình phải đứng giữa sự chọn lựa ... CHUÁ HAY BẤT KỲ 1 AI ... nếu mình chọn BẤT KỲ 1 AI , thì mình KHÔNG XỨNG ĐÁNG làm môn đồ của CHUÁ)




Giăng 15:16

16 Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhơn danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.


(Chuá chọn mình , chứ không phải mình chọn Chúa ... mà mình chọn Chúa sao được , khi bản chất mình là  tội lỗi tối đen , thì làm sao mình có sư suy nghĩ muốn đi tìm ánh sáng ??)





Giăng 15:18-27

18 Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi.

19 Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi.

20 Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Ðầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi.

21 Nhưng vì danh ta họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết Ðấng đã sai ta đến.

22 Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì; song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình.

23 Kẻ nào ghét ta cũng ghét Cha ta nữa.

24 Ví thử ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người khác làm, thì họ vô tội, nhưng bây giờ họ đã thấy các việc ấy, và lại ghét ta cùng Cha ta.

25 Dường ấy, để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp họ rằng: Họ ghét ta vô cớ.

26 Khi nào Ðấng Yên ủi sẽ đến, là Ðấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta.

27 Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy.


(mình thấy câu 19 , lần nữa Chúa nhấn mạnh Chúa chọn mình , chứ không phải mình chọn Chúa  ... nếu bạn đọc suy nghĩ từng chữ trong đoạn Kinh thánh này , bạn sẽ thấy ... những ai được thế gian khen là vì họ thuộc về thế gian ... nhưng những ai thuộc về Chúa , thì sẽ bị thế gian ghét , vì thế gian ghét chính cả Chúa , mình là môn đồ của Ngài , thế gian ghét mình , thì đâu có  gì là chuyện lạ , right ??)





Mat 16:26

26 Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?


(ok , cho rằng mình chọn vừa lòng thế gian , để được thế gian ... nhưng nếu không vừa lòng Chúa , mình mất linh hồn ... thì cái được lòng thế gian , rồi đánh mất linh hồn mình , có thiệt sự là ĐÁNG không?)

Suytu
Reply
những câu Kinh thánh cho mình hiểu được


KHÔNG PHẢI MÌNH CHỌN CHUÁ

MÀ CHUÁ CHỌN MÌNH ... ĐỂ MÌNH ĐƯỢC LÀM CON NUÔI CUẢ NGÀI

ĐỪNG QUÊN ... LÀM CON NUÔI , MÀ MUỐN HƯ , THÌ SẼ ĐƯỢC CHA DẠY DỖ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

NHƯNG SẼ ĐƯỢC THỪA HƯỠNG SỰ NGHIỆP CUẢ CHA 

- những ai đả được Đức Chúa Trời giao vào tay Chúa Jesus , thì Ngài sẽ không hề đánh mất những người này (ôi , what a feeling)  Admire

- những người này đả được chọn khi nào ??? khi ... trước khi sáng thế , trước khi vũ trụ này được dựng nên  Admire


- họ được chọn KHÔNG PHẢI vì họ thế này thế kia .. mà đơn giản chỉ vì ... HIS PLEASURE AND WILL (câu 5) ... Ý TỐT CUẢ NGÀI  Admire


- còn ai không được chọn , thì sẽ bị ném vào địa ngục đời đời ... họ có complain được không ??? không , vì họ xứng đáng bị ném vào địa ngục đời đời  ... họ có thể đem so sánh họ với những người được chọn không ??? không , vì Chúa muốn chọn ai , thì đó là quyền của Ngài , tại sao mình so sánh phân bì được ??





Ê phê sô 1

4 trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Ðấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Ðức Chúa Trời,

5 bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Ðức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài,

6 để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!

7 Ấy là trong Ðấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài,

8 mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng,

9 khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhơn từ Ngài

10 để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Ðấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất.

11 Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Ðấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán,

12 hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Ðấng Christ trước nhứt mà được ngợi khen.

13 Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chơn thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Ðức Thánh Linh là Ðấng Chúa đã hứa,

14 Ðấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.




chúc mừng những ai đả được Chúa chọn 

Cheer




4 For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight.

In love 5 he predestined us for adoption to sonship  through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will—

6 to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the One he loves.

7 In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God’s grace

8 that he lavished on us. With all wisdom and understanding,

9 he made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in Christ,

10 to be put into effect when the times reach their fulfillment—to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ.

11 In him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will,

12 in order that we, who were the first to put our hope in Christ, might be for the praise of his glory.

13 And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit,

14 who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God’s possession—to the praise of his glory.




****



muốn complain ... sao Chúa chọn nó , mà không chọn con ... thì hãy đọc câu Kinh thánh này


Rôma 9:14-16


14 Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Ðức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy!
15 Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót.
16 Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Ðức Chúa Trời thương xót.


14 What then shall we say? Is God unjust? Not at all!

15 For he says to Moses,

“I will have mercy on whom I have mercy,
and I will have compassion on whom I have compassion.”

16 It does not, therefore, depend on human desire or effort, but on God’s mercy.
Reply
Là "con nuôi của Chúa" , những người được Chúa chọn nên sống thế nào , để tránh trường hợp .... bị Chúa "dạy dỗ"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


ở đây , Vân nói cái ý cho chúng ta suy nghĩ , chứ không đi sâu vào chi tiết , mình nắm cái sườn , rồi từ đó thêm thịt gân mỡ vào , để có được nhiều blessings trong cuộc sống  , cho tới ngày mình gặp được Chúa


1. first thing first .... mình phải chịu khó đọc Kinh thánh ... vì đó là Lời Chúa , xem Ngài muốn mình phải sống như thế nào ... đọc với tinh thần tìm kiếm Ý CHUÁ , chứ không phải với tinh thần tìm kiếm Ý MÌNH ... cái này rất quan trọng , nếu mình đọc , mình coi câu nào mình thích thì mình lấy , câu nào mình không thích thì mình lơ , cách đọc Kinh thánh này là mình đọc để tìm kiếm Ý MÌNH chứ không phải tìm kiếm Ý CHUÁ ..



2. trước khi hành động chuyện gì , mình giành chút thời gian suy nghĩ ... Chúa có muốn mình làm không ??? ... qua những kiến thức mình đả học từ Kinh thánh , nếu câu trả lời  là YES thì mình làm , còn nếu câu trả lời là NO thì đừng làm ... đơn giãn vậy thôi ... nhiều người cho rằng theo Chúa khó , chứ Vân thấy theo Chúa dễ lắm ..  Vân đọc Kinh thánh , biết Chúa kêu mình làm gì , kêu mình không làm gì , ok  Ok-sign-smiley-emoticon .... khi đối diện với vấn đề  , Vân tự hỏi Chúa có muốn Vân làm không ??? nếu Vân cãm thấy CHUÁ MUỐN , thì Vân làm , còn nếu Vân cãm thấy CHUÁ KHÔNG MUỐN , thì Vân đừng làm ... đơn giãn chỉ có vậy thôi




3. dĩ nhiên không phải lúc nào mình cũng "perfect" , cũng có những lúc mình sai (vì bản chất tội lỗi  trong con người mình) ... thì mình xin Chúa tha tôi cho mình , và cố gắng không tái phạm nữa



4. và dĩ nhiên cũng có những lúc Chúa "dạy dỗ" mình qua những sự kiện xãy ra trong đời sống mình ... hảy bình tâm khi đứng trước sự "dạy dỗ" của Chúa , để học đừng làm những gì Chúa không muốn




***



TRONG QUÁ TRÌNH NÀY , MÌNH ĐỪNG QUÊN

- cám ơn Chúa vì Ngài đả chọn mình 

- tin rằng Chúa Jesus không đánh mất một ai mà Đức Chúa Trời đả giao vào tay Ngài

- thiên đàng đang chờ đợi mình khi mình rời khỏi trần gian này


Tulip4
Reply
có nhiều người nói TÔI TIN CHUÁ , nhưng họ không hiểu rõ 3 chữ này  ... Vân nói ra đây cho bạn suy nghĩ , nếu bạn là người nói câu TÔI TIN CHUÁ 



- ma quỹ cũng tin Chúa nữa , chứ không phải chỉ có 1 mình bạn tin Chúa thôi đâu 

Gia cơ 2:19

19 Ngươi tin rằng chỉ có một Ðức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỹ cũng tin như vậy và run sợ.

ma quỹ cũng tin Chúa , và cũng run sợ nữa 

thì chuyện bạn tin Chúa và ma quỹ tin Chúa có khác nhau hay giống nhau ???

nếu bạn (chấm hết) sau câu TÔI TIN CHUÁ ... thì cách bạn tin Chúa cũng y chang cách ma quỹ tin Chúa

vậy bạn phải làm sao cho nó khác chứ , phải không ??







- khác bằng cách bạn "submit your life to God"  ... nghĩa là sao ???

mình không còn sống cuộc đời mình ... THEO Ý MÌNH MUỐN

mà mình sống cuộc đời mình .... THEO Ý CHUÁ MUỐN 

thì cái này mới thiệt sự là ..... TÔI TIN CHUÁ   Ok-sign-smiley-emoticon







chứ còn miệng nói TÔI TIN CHUÁ ... rồi thích làm gì thì làm , thích ăn gì thì ăn , thích nói gì thì nói , thích chơi gì thì chơi .... không care gì tới Chúa quan niệm thế nào 

cứ theo ý muốn mình mà sống .. who cares Chúa muốn gì

thì chữ TÔI TIN CHUÁ này ... là vô nghĩa  vahidrk1
Reply
cỏn 1 cái về "thần học" , Vân vừa mới nhớ chiều nay khi trên đường lái xe về nhà  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


tại sao Vân gọi "thần học" ???

vì những đề tài này , hình như Vân chưa nghe mục sư giãng qua ... có thể vì nó dễ làm confuse believers , nên các mục sư tránh nói tới  Confused



d. Chúa cho mình "1 cái gai" .... để mình không dựa vào "sức mình" ... mà dựa vào "sức Chúa" nhiều hơn ... "cái gai đó có thể là bất cứ cái gì trong đời sống mình mà mình muốn get rid nó đi" .. nhưng Chúa không get rid nó .. mà Ngài cứ để đó , để làm cho mình yếu đi , để mình không còn dựa vào "sức mình" , mà dựa vào "sức Chúa" nhiều hơn


i. câu chuyện của Paul


Cô rinh tô 12:6-10


6 Dầu tôi muốn khoe mình, thì cũng không phải là một người dại dột, vì tôi sẽ nói thật; nhưng tôi giữ, không nói, hầu cho chẳng ai nghĩ tôi vượt quá sự họ thấy ở nơi tôi và nghe tôi nói.

7 Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là quỉ sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo.

8 Ðã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi.

9 Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Ðấng Christ ở trong tôi

10 Cho nên tôi vì Ðấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.


- đoạn Kinh thánh trên , Paul không nói rỏ "cái giằm xóc vào thịt ông" là cái gì ... vậy nó có thể là bất cứ cái gì mà ông muốn get rid nó đi .. nên ông đả cầu xin Chúa 3 lần để ông được get rid nó đi

- nhưng Chúa nói , Ngài không get rid nó , vì khi ông yếu , thì Chúa sẽ mạnh trong ông , thì lúc đó ông sẽ mạnh 

- bạn có hiểu cách lý luận này không , bây giờ Vân cho tỉ dụ để bạn suy nghĩ nhá .... tỉ dụ trong con số 10 , P và C kết hợp lại thành con số 10

- nếu P=1 thì C=9 (nếu Paul yếu , thì Chúa sẽ mạnh trong ông ... khi Chúa mạnh trong ông , tức là ông cũng sẽ mạnh)

- nếu P=9 thì C=1 (nếu Paul mạnh rồi , thì Chúa sẽ yếu đi ... như vậy trong cái mạnh của ông , thì ông cũng sẽ yếu)



***



ii. câu chuyện của Jacob (người em sanh đôi của Esau)


- Vân không biết các bạn có đọc qua câu chuyện của Jacob chưa ??? Vân chĩ nói những điễm chánh đễ nhăc lại Jacob là ai thôi ... Abraham có vài người con , nhưng người con của lời hứa là Isaac ..... Isaac có 2 đứa con trai sanh đôi là Esau và Jacob , Jacob cướp "lời chúc con trai trưởng mà cha dành cho Esau" , nên khi bị Esau khám phá ra , Jacob bỏ nhà chạy trốn lên ở với ông cậu Laban .... rồi sau đó Jacob cũng quay trở về đối diện anh mình , là 1 điều Jacob vô cùng sợ hãi , mặc dù tánh ông thuộc loại "không tin tưỡng được" ... trên đường quay trở về đối diện Esau , Jacob đả gặp Chúa Jesus , và wrestling với Ngài , 1 cuộc wrestling rất lạ lùng , nếu có ai nói nó không lạ lùng , thì thiệt sự không biết cái gì mới được gọi là lạ lùng ... anyway , sau cuộc wrestling này , Chúa Jesus đả đánh vào xương hông Jacob , xương hông liền bị trặt , và kễ từ lúc đó , Jacob coi như là đi "cà thọt" luôn ... câu chuyện này trong Sáng thế ký 32


- cũng biết thêm , Jacob có 12 người con trai và 1 người con gái ... 12 người con trai này , về sau là những người "trưỡng" của 12 chi phái Israel

- anyway , Chúa Jesus đánh cho Jacob "cà thọt" ... để ông bớt đi những "mưu tính chơi tay trên người khác" ... chứ nếu ông lành lặn , thì chắc  tối ngày ông cứ suy nghĩ "mưu kế gì mình có thể chơi để có được tay trên thằng kiaFace-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c




BỞI VẬY , ĐÔI KHI TRONG ĐỜI SỐNG CHÚNG TA , AI CŨNG  CÓ CÁI GÌ ĐÓ "CÀ THỌT" TRONG ĐỜI SỐNG MÌNH 

ĐỂ MÌNH .. CÒN ĐẠP THẮNG LẠI

CHỨ NẾU ĐỜI SỐNG MÌNH KHÔNG CÓ CÁI GÌ "CÀ THỌT" , THÌ LÚC ĐÓ , CHẮC MÌNH CŨNG CHỈ THẤY ... ÔNG TRỜI BỰ BẰNG CÁI NẮP VUNG  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply