Anh Cdoan .
#31
(2021-08-29, 09:23 AM)TBTT Wrote: Chị kết nhất là câu nói chị đã bold đậm đen của XM trên đây đó!!! Thumbs-up4 Thumbs-up4 10_point 10_point Tulip4 Tulip4 ..Vậy là XM cũng không chấp nhất những gì mà chị đã nói và làm cho XM không vui hồi trước và XM cũng bỏ qua hết rồi, đúng không? Cảm ơn XM nhiều nha.  Thankyou Cheer


Ximuoi chưa từng có sự không vui về lời chị nói khi trước, một lần cũng không có nhưng có vài người trong này giờ đã biết cách của Ximuoi chơi trên net hồi xưa. Lúc đó Ximuoi còn đang trong nhiệm vụ được Chúa giao phó nên cứ tùy hoàn cảnh mà hành sự, vì không ai giúp Ximuoi, bên trong lại bị Ma luôn quấy rối cuộc sống mình nên Ximuoi thấy ai thích hợp thì chụp đại để giúp được công việc riêng của mình. Nhiệm vụ của Ximuoi là thuyết phục được mọi người chịu lên các cõi trời ở sau khi họ qua đời , muốn làm được thì phải giảng cho họ hiểu là tham sân si dư khả năng kéo họ xuống âm phủ nên làm sao bỏ được tham sân si là tốt nhất, không bỏ được thì cũng nên tìm cách giảm tới mức tối đa, nếu không có tham sân si níu chặt chân mình thì mình bay lên dễ dàng hơn, nguyên lý đơn giản. Vậy cần có những tấm gương cho mọi người thấy tác hại của tham sân si là lớn như thế nào chứ không có ai làm tấm gương thì sao thiên hạ hiểu được việc đó ? Trong khi Ximuoi quơ tay chụp đại ai đó để làm tấm gương thì chị Nhỏ Lan xui nên bị Ximuoi chụp trúng. Vì lẽ đó Ximuoi mới nói chị Lan là một trong những người có công trong công việc của Chúa. Do đó Ximuoi cám ơn chị không hết chứ sao lại có chuyện không vui. Bây giờ Ximuoi đã ra khỏi mọi nhiệm vụ, 10 năm làm việc trên net cho bề trên là thời hạn đã được ấn định trước, qua 10 năm Ximuoi trở thành thường dân nên rắn Thần không theo hộ vệ như xưa nửa. Nếu Ximuoi e dè sợ sệt những người chống đối, Ximuoi sẽ làm hỏng việc của Chúa. Vì biết thế nên Ximuoi luôn tỏ ra không sợ họ chứ nói thiệt cũng sợ họ muốn chết. Ximuoi là người coi trọng việc của Chúa trên mọi sự nên mới nói mình là người chí thành nhưng cổ hủ, không theo kịp văn minh của thời đại. Cổ hủ quá nên biến thành cục sắt, là cục sắt thì ai muốn băm vằm chặt chém cũng được, đâu có sao. Cục sắt sẽ tồn tại cùng trời đất, có bị mẻ chắc cũng bị sứt mẻ chút xíu thôi. Chúa đã nói : Vật báu tặng người hữu duyên, làm môn hộ TA, gặp họa đừng oán. Đại khái vậy.
Reply
#32
Hãy coi cảnh Ximuoi đối phó với giang hồ trên net trong nhiều năm qua, Ximuoi là anh chàng trong Video.





Reply
#33
Có khi chư thiên Ximuoi biến ra cô gái này, có phép biến thành gì chả được.





Reply