Posts: 6,056
Threads: 15
Likes Received: 105 in 87 posts
Likes Given: 102
Joined: Dec 2019
Reputation:
70
(2021-08-27, 05:22 PM)dulan Wrote: ...
Hoan hô chương trình của VB năm nay:
(dulan bắt chước chữ h chút xíu, hihi... )
...
Thân mến và chúc vui,
Dulan
...
...
VB có nhiều thành viên đa tài quá. LTP rất khâm phục.
Posts: 13,155
Threads: 204
Likes Received: 936 in 464 posts
Likes Given: 1,025
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 5,958
Threads: 124
Likes Received: 2,811 in 1,151 posts
Likes Given: 1,333
Joined: May 2021
Reputation:
66
(2021-08-31, 08:49 AM)TBTT Wrote: Cảm ơn Ech đã hỏi dùm Lan luôn nha. Đừng nói là Lan đoán nhầm vì Lan xem hình thì mới biết duke/vlt là nữ nhân....Nhin cái dáng từ phía sau thôi cũng thấy vlt.....đẹp lắm rồi...Nếu được nhìn thấy khuôn mặt luôn thì thực sự là mình có diễm phúc không gì bằng luôn!
Hình đó lấy trên net thôi Lan, anh đã có lần lấy tấm hình đó làm banner cho 1 bài hát (của anh Tèo) thì phải.
Bộ cứ thấy hình người ta post là nghĩ họ là nam hay nữ hả. Nếu Lan nghĩ như vậy thì chắc anh phai cũng là nữ và là 1 nữ nhân rất chếch chi .
Posts: 2,622
Threads: 1
Likes Received: 1,567 in 894 posts
Likes Given: 3,557
Joined: Feb 2021
Reputation:
70
(2021-08-31, 08:54 AM)phai Wrote: Hình đó lấy trên net thôi Lan, anh đã có lần lấy tấm hình đó làm banner cho 1 bài hát (của anh Tèo) thì phải.
Bộ cứ thấy hình người ta post là nghĩ họ là nam hay nữ hả. Nếu Lan nghĩ như vậy thì chắc anh phai cũng là nữ và là 1 nữ nhân rất chếch chi .
Hihi...Lan khờ lắm anh phai....Thấy sao nghĩ vậy, nhưng anh là khác, tại vì Lan biết anh là nam từ lâu rồi....Chắc tại ít khi nào Lan dùng hình minh họa mà có hình nữ nhân nên...đầu óc cứ bị...treọ qua 1 bên hoài đó!
Sẵn đây Lan cũng xin đóng góp vài câu thơ cho vui.....
Thơ không đề....
Đã cuối tháng rồi, tháng Tám ơi....
Nàng Thu đã đến vẫy chào mời
Gió may vờn nhẹ như nhắn gọi
Cúc vàng khoe sắc để Thu vui
Mưa từng hạt nhẹ như đan sợi
Kết bao kỷ niệm của buồn vui
Anh có nghe chăng mùa Thu tới
Lòng bỗng vu vơ, bỗng nhớ người!
Nhỏ Lan
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
Posts: 5,958
Threads: 124
Likes Received: 2,811 in 1,151 posts
Likes Given: 1,333
Joined: May 2021
Reputation:
66
(2021-08-31, 04:28 AM)Ninh Van Wrote: Bên thềm lấp phất mưa rơi
Lá vàng tô điểm Thu rồi phải chăng?
Hạ buồn lòng hết băn khoăn
Giao mùa kịp tới đan khăn ấm lòng
Viết lên vài nét tươi hồng
Chúc thân bằng hữu ước mong sớm thành ...
Xua đi phiền muộn mỏng manh
Đón chờ mùa mới đẹp lành duyên em
31/8/21
Em mang... chút dịu dàng thu
Nương theo cánh gió nhẹ ru mộng đời
Thu bay theo lá vàng rơi
Nhẹ vương tà áo bên trời xa xăm
Như em hồn mãi nguyệt rằm
Bài thu ca vẫn thì thầm ru ai
Nắng rơi rất nhẹ trên vai
Gió thu rất dịu ươm dài mơ xưa
08/31/2021
Posts: 13,155
Threads: 204
Likes Received: 936 in 464 posts
Likes Given: 1,025
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Chương trình chưa chính thức khai mạc mà đã lác đác vài chiếc lá thu rơi rồi hén...
Posts: 5,958
Threads: 124
Likes Received: 2,811 in 1,151 posts
Likes Given: 1,333
Joined: May 2021
Reputation:
66
(2021-08-31, 06:06 AM)LeThanhPhong Wrote: Anh phai nhớ cất giữ những tác phẩm nghệ thuật của mình, đừng để mất nhé.
Đẹp quá. Cách dùng chai tương ớt viết chữ rất sáng tạo. Me like.
Cám ơn anh ,
Tôi chỉ phá cho vui thôi, gọi tụi nó là "tác phẩm nghệ thuật" thì rất là không dám.
Mấy cái lá đó ngày hôm sau là héo queo rồi dù có muốn giữ cũng không được.
Posts: 2,896
Threads: 1
Likes Received: 212 in 148 posts
Likes Given: 29
Joined: Jun 2020
Reputation:
49
Sao thầy không ép nó vào sách bút để dành tặng cho người thầy thích nhất.
Posts: 1,364
Threads: 4
Likes Received: 142 in 56 posts
Likes Given: 182
Joined: Oct 2020
Reputation:
26
Posts: 5,958
Threads: 124
Likes Received: 2,811 in 1,151 posts
Likes Given: 1,333
Joined: May 2021
Reputation:
66
(2021-08-31, 11:07 AM)Saolấplánh Wrote: Sao thầy không ép nó vào sách bút để dành tặng cho người thầy thích nhất.
Good idea.
Nhưng mà làm sao gửi cho người ta vì không biết địa chỉ, chỉ biết trơ trọi cái zip code mà cũng không còn cơ hội nữa rồi .
Posts: 4,722
Threads: 40
Likes Received: 1,966 in 1,036 posts
Likes Given: 1,247
Joined: Mar 2021
Reputation:
23
(2021-08-31, 10:41 AM)Ech Wrote: Chương trình chưa chính thức khai mạc mà đã lác đác vài chiếc lá thu rơi rồi hén...
Lác đác vài chiếc lá thu rơi
Ếch ngồi đáy giếng ngóng lên trời
Thở dài, tình ái là chi nhỉ?
Tri kỷ hơn mười, mệt đứt hơi
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 13,155
Threads: 204
Likes Received: 936 in 464 posts
Likes Given: 1,025
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
(2021-08-31, 10:29 AM)phai Wrote:
Em mang... chút dịu dàng thu
Nương theo cánh gió nhẹ ru mộng đời
Thu bay theo lá vàng rơi
Nhẹ vương tà áo bên trời xa xăm
Như em hồn mãi nguyệt rằm
Bài thu ca vẫn thì thầm ru ai
Nắng rơi rất nhẹ trên vai
Gió thu rất dịu ươm dài mơ xưa
08/31/2021
Posts: 8,176
Threads: 116
Likes Received: 409 in 289 posts
Likes Given: 146
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
(2021-08-31, 12:15 PM)RungHoang Wrote: Thầy Phai nhớ ngoài yêu
Còn Huynh nhớ ai? Sao hõng thấy vung bút đề thơ dị
|