Tóm tắt ...
#1
những điểm chánh trong .. Kinh thánh 


Vân biết có vài believers ,  đầu tuần nào cũng tới nhà thờ ngồi nghe mục sư giãng , nhưng họ vẫn lu mờ  ... thiệt sự ra Kinh thánh nói về những đề tài gì 

Vân không phải là mục sư , nhưng đứng ở cương vị 1 believer , Vân muốn tóm tắt những điểm chánh trong .. Kinh thánh 

(Vân cố gắng không go into the details ... để dành details lại cho những threads khác ... nhưng đôi khi Vân cũng cần phải đi sâu vào 1 chút đĩnh để mình nắm được điễm chánh đó)


****


Mục lục 

- Kinh thánh (2)
Reply
#2
1. Kinh thánh 


- nếu nói về "the book" thì mình có chữ BIBLE .... nếu nói về "the contents" thì mình có chữ SCRIPTURES - là những gì được viết trong sách BIBLE




- mình nên hiểu cuốn sách này là gì ?? ... là những quan điễm của ĐẤNG TẠO HOÁ muốn gởi gắm tới cho mình ... giống như mỗi người chúng ta có 1 quan điễm khác nhau .. thì cũng vậy , ĐẤNG TẠO HOÁ cũng có quan điễm khác mình ..  Ngài muốn mình hiểu rỏ quan điễm của Ngài qua Kinh thánh ... qua cuốn Kinh thánh , mình biết Ngài thích cái gì , không thích cái gì , suy nghĩ của Ngài như thế nào về 1 vấn đề nào đó .




- nhiều người cho rằng .. Kinh thánh là do con người viết , chứ không phải Chúa viết ... đồng ý là con người viết , nhưng con người được Chúa soi dẫn viết ra những gì Ngài muốn gới gắm tới nhân loại 

này nhá ... có tỗng cộng 40 tác giả viết ra cuốn Kinh thánh ... kéo dài trong 1500 năm (đừng quên câu "trăm người ngàn ý")

- nếu đây là ý con người , thì nó không thể nào là 1 cuốn sách thống nhất được .. nó sẽ "chân sau đá chân trước" ... đàng này , cuốn Kinh thánh là 1 cuốn sách thống nhất từ đầu tới cuối ... tức là .. NÓ CHỈ CÓ 1 TÁC GIẢ THÔI , TÁC GIẢ ĐÓ LÀ ĐẤNG DỰNG LÊN VŨ TRỤ NÀY ..





- qua cuốn Kinh thánh , mình có câu trả lời cho nhiều câu hỏi , tĩ dụ như 

a. tại sao nước biễn nhiều vậy , mà không xâm lấn lên đất liền (biễn phải ở trong chổ nó , đất liền phải ở trong chổ nó , chứ biễn không được quyền lấn át lên đất liền)

b. tại sao có sự liên hệ giữa người đàn ông và người đàn bà 

c. tại sao con người là loài động vật thông minh , và có bỗn phận phải chăm sóc những loài động vật khác

d. tại sao con người có ngôn ngữ khác nhau 

e. tại sao tội lỗi đầy rẫy chung quanh chúng ta 

f. tại sao 1 đứa nhỏ , không cần dạy nó phạm tội , tự động nó cũng đả có khả năng phạm tội rồi

g. tại sao cuộc sống ngày càng khó khăn .. động đất , đói kém , chiến tranh , bịnh hoạn .. đang từ từ khũng hoảng con người 

h. last but not least , tại sao Trung Đông đang là 1 nơi "hờ ot" cho cả thế giới xôn xao 

... dĩ nhiên còn nhiều câu trả lời cho nhiều câu tại sao , Vân chỉ list vài cái ở đây cho mình suy nghĩ ... những câu trả lời này đều nằm trong cuốn Kinh thánh .. surprised ??  Confused




- Kinh thánh là cuốn sách "tôn giáo" duy nhất được khoa học chứng minh .. khoa học tìm hiểu những sự kiện đả được kể trong Kinh thánh .. và tìm tòi những dấu tích lịch sữ này (đều đả được document trong youtube) ... Kinh thánh đi không thiếu khoa học , hơn thế nữa , Kinh thánh còn đi mấy bước trước cả khoa học nữa ..



- Kinh thánh là 1 cuốn sách "THE BEST SELLER" trong nhiều năm ... điều này cũng rất dễ hiểu .. 1 gia đình Christians , có thể có 5-6 cuốn Kinh thánh ... 1 người có thể có 3-4 cuốn Kinh thánh , đó là chuyện thường ... câu hỏi là ... TẠI SAO KINH THÁNH LẠI THU HÚT NGƯỜI TA DỮ NHƯ VẬY ... riêng cá nhân Vân , Vân nghĩ mình cũng có 4-5 cuốn Kinh thánh .. cứ đọc rồi highlight ... xong cuốn đó , lại mua cuốn khác về đọc rồi highlight .. cứ vậy , mà chuyện Vân có 4-5 cuốn Kinh thánh là chuyện "bình thường" như mọi believers khác 


***


nói tóm lại

- KINH THÁNH DÙ LÀ DO CON NGƯỜI VIẾT , NHỮNG NGƯỜI NÀY ĐƯỢC CHUÁ HƯỚNG DẨN VIẾT XUỐNG NHỮNG GÌ NGÀI MUỐN 

- ĐỂ GỞI THÔNG ĐIỆP TỚI CHO NHÂN LOẠI "QUAN ĐIỄM CUẢ NGÀI LÀ NHƯ THẾ NÀO , BÃN CHẤT CUẢ NGÀI LÀ NHƯ THẾ NÀO"

- NHỜ VÀO ĐÓ , MÀ CHÚNG TA CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC SỰ SUY NGHĨ CUẢ ĐẤNG TẠO DỰNG NÊN VŨ TRỤ NÀY
Reply
#3
2. Chúa ganh tị 


- mới nghe qua chữ "ganh tị" , mình có ý nghĩ sai lệch liền về 3 chữ này , right ??

- nhưng hãyyyyyy khoannnnnn , có 2 kiễu "ganh tị" mà mình cần hiểu ở đây 


1. "ganh tị" vì ... nhà người ta đẹp hơn nhà mình ... chồng người ta tốt hơn chồng mình .. vợ người ta đẹp hơn vợ mình .. con người ta tài giỏi hơn con mình ... xe người ta xịn hơn xe mình .. job người ta thơm hơn job mình ... ĐÂY LÀ GANH TỊ SAI , GANH TỊ "CÁI THUỘC VỀ NGƯỜI TA"  Thumbs-down4



2. "ganh tị" vì ... chồng của mình mà nó cướp .. vợ của mình mà nó cướp ... con của mình mà nó cướp ... ĐÂY LÀ GANH TỊ ĐÚNG , GANH TỊ "CÁI ĐÚNG RA THUỘC VỀ MÌNH , MÀ BỊ 1 NGƯỜI NÀO KHÁC CƯỚP ĐI"   Thumbs-up4



*****



- Chúa dựng nên vũ trụ này , bất cứ cái gì mình thấy , cũng đều được dựng nên bởi Chúa ... ngay cả cái cây mình trồng , cũng nhờ Chúa cho có hạt giống , có nước , có đất , có không khí , có ánh sáng mặt trời , cây mới được lớn lên ... chứ nếu mình không có những cái này , thì làm sao mình có thể làm 1 cây nào đó lớn lên được  Confused



- Chúa dựng nên mình trong bụng mẹ .. đồng ý là mẹ mình mang thai mình , nhưng mẹ KHÔNG có khả năng dựng nên bộ óc mình , tay chân mình , ruột gan phèo phổi mình ... nếu bạn cho rằng mẹ mình dựng nên .. vậy Vân hỏi , tỉ dụ mình bi mất 1 cánh tay , mẹ mình có thể dựng nên cánh tay khác cho mình không ??? KHÔNG BAO GIỜ  Disappointed-face4




- Chúa nắm vận mệnh mình trong tay Ngài .... Vân thường hay nghe người ta nói "tuỳ duyên" hay "nghiệp" hay "nhân quả" ... những chữ này khiến Vân suy nghĩ AI LÀM VIỆC TRONG DEPARTMENT NÀY , AI BAN CHO MÌNH NHỮNG CÁI NHƯ DUYÊN , NGHIỆP , NHÂN QUẢ ??? đừng nói là KHÔNG AI LÀM VIỆC TRONG DEPARTMENT NÀY NHÁ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ... chúng ta muốn dùng chữ nào cũng được "tuỳ duyên" Ok-sign-smiley-emoticon , "nghiệp" Ok-sign-smiley-emoticon , "nhân quả" Ok-sign-smiley-emoticon ... cũng ok ...  CHÚNG TA CẦN PHẢI TÌM HIỂU AI BAN CHO MÌNH NHỮNG CÁI NÀY , AI "IN CHARGE" TRONG CÁI DEPARTMENT NÀY  ... riêng Vân , Vân biết , ĐẤNG DỰNG NÊN VÂN NẮM VẬN MỆNH VÂN TRONG TAY NGÀI  Ok-sign-smiley-emoticon  

a. Vân có được , là cũng do Ngài ban cho

b. Vân mất đi , là cũng do Ngài lấy lại 

DÙ ĐƯỢC BAN CHO HAY BỊ LẤY LẠI , VÂN CŨNG TẠ ƠN NGÀI 

ĐẤNG BAN CHO , CÓ QUYỀN LẤY LẠI  Grinning-face-with-smiling-eyes4




- Chúa xét đoán mình vào NGÀY CUỐI CÙNG ... yes SIR/MA'AM , Đấng Tạo Hoá sẽ xét đoán mọi người vào ngày cuối cùng 




****



còn nhiều nữa , nhưng Vân kễ vài điễm chánh thôi 

MY POINT ???

SỰ THỜ PHƯỢNG THUỘC VỀ CHUÁ 

NẾU MÌNH ĐEM SỰ THỜ PHƯỢNG ... DÂNG CHO 1 THẦN NÀO KHÁC

THÌ NGÀI CÓ QUYỀN GHEN .. VÌ CHÚNG TA LẤY CÁI THUỘC VỀ NGÀI , MÀ ĐEM DÂNG CHO 1 THẦN NÀO KHÁC

SỰ THỜ PHƯỢNG THUỘC VỀ CHUÁ , MÀ BỊ THẦN KHÁC CƯỚP ĐI

giống như ... vợ/chồng mình , mà bi ông/bà hàng xóm lấy mất đi .. thì mình có quyền ghen



mình hãy coi Kinh thánh nói gì về cái ghen của Ngài nhá 


(to be cont - next post)
Reply
#4
NHỮNG ĐOẠN KINH THÁNH CHO THẤY .. CHUÁ GANH TỊ , KHI CHÚNG TA LẤY SỰ THỜ PHƯỢNG (ĐÚNG RA THUỘC VỀ NGÀI)ĐEM DÂNG CHO CÁC THẦN KHÁC 


Xuất Ê díp tô ký 20:5

5 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,

You shall not bow down to them or serve them, for I the Lord your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate me,




Xuất Ê díp tô ký 34:14

14 Vì ngươi đừng sấp mình xuống trước mặt Chúa nào khác, bởi Ðức Giê-hô-va tự xưng là Ðức Chúa Trời kỵ tà; Ngài thật là một Ðức Chúa Trời kỵ tà vậy

(for you shall worship no other god, for the Lord, whose name is Jealous, is a jealous God),





Phục truyền 4:24

24 vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi như một đám lửa tiêu cháy, và là Ðức Chúa Trời hay kỵ tà.

For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God.




Phục truyền 6:15

15 vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ngự ở giữa ngươi là Ðức Chúa Trời kỵ tà, e cơn thạnh nộ của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi nổi lên cùng ngươi, và Ngài diệt ngươi khỏi mặt đất chăng

For the Lord your God in your midst is a jealous Godlest the anger of the Lord your God be kindled against you, and he destroy you from off the face of the earth.




Phục truyền 5:9

9 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,

You shall not bow down to them or serve them; for I the Lord your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generation of those who hate me,




Ê sai 42:8

8 Ta là Ðức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!

I am the Lord; that is my name; my glory I give to no other, nor my praise to carved idols.




Nahum 1:2

2 Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời ghen và báo thù; Ðức Giê-hô-va báo thù, và đầy sự thạnh nộ. Ðức Giê-hô-va báo thù kẻ cừu địch mình và cưu giận cho kẻ thù mình.

The Lord is a jealous and avenging God; the Lord is avenging and wrathful; the Lord takes vengeance on his adversaries and keeps wrath for his enemies.




Phục truyền 32:16

16 Chúng nó trêu ghẹo Ngài phân bì, bởi sự cúng thờ những thần khác, Chọc giận Ngài vì các sự gớm ghiếc;

They stirred him to jealousy with strange gods; with abominations they provoked him to anger.





Giô suê 24:19

19 Giô-suê nói cùng dân sự rằng: Các ngươi không đủ sức phục sự Ðức Giê-hô-va, vì là Ðức Chúa Trời thánh, Ðức Chúa Trời kỵ tà, Ngài chẳng tha sự trái mạng và tội lỗi của các ngươi.

But Joshua said to the people, “You are not able to serve the Lord, for he is a holy God. He is a jealous God; he will not forgive your transgressions or your sins.




Thi thiên 78:58

58 Nhơn vì các nơi cao, chúng nó chọc giận Ngài, Giục Ngài phân bì tại vì những tượng chạm.

For they provoked him to anger with their high places; they moved him to jealousy with their idols.






Ê xê chi ên 39:25

25 Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nay ta sẽ đem những kẻ phu tù của Gia-cốp trở về; ta sẽ thương xót cả nhà Y-sơ-ra-ên, và vì danh thánh ta mà nổi ghen.

“Therefore thus says the Lord God: Now I will restore the fortunes of Jacob and have mercy on the whole house of Israel, and I will be jealous for my holy name.




Phục truyền 32:21

21 Chúng nó giục ta phân bì, vì cúng thờ thần chẳng phải là Ðức Chúa Trời, Lấy sự hư không mà chọc giận ta; Ta cũng vậy, lấy một dân tộc hèn mà trêu sự phân bì của chúng nó, Lấy một nước ngu dại mà chọc giận chúng nó.

They have made me jealous with what is no god; they have provoked me to anger with their idols. So I will make them jealous with those who are no people; I will provoke them to anger with a foolish nation.
Reply
#5
Vân biết ... có nhiều người không chấp nhận những đoạn Kinh thánh Vân đưa ra ở trên

nhưng Vân nhắc lại 1 lần nữa 


1. Kinh thánh là cuốn sách mà Chúa cho mình biết QUAN ĐIỄM CUẢ NGÀI ... thì mình hãy bình tĩnh đọc nó , để hiểu QUAN ĐIỄM CUẢ CHUÁ LÀ NHƯ THẾ NÀO 

2. đó là lời trong Kinh thánh , chứ không phải lời Vân  ... nên nếu có ai muốn kiện Chúa , muốn đứng ra đối đầu với Ngài , thì cứ tự nhiên .. để thữ xem "sức mình" chọi với "SỨC CHUÁ" , coi AI CHẾT  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


3. đừng expect QUAN ĐIỄM CUẢ CHUÁ phải giống QUAN ĐIỄM CUẢ MÌNH ... vì ... MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ CHUÁ 



Chúa nhiều lần nói ... vì tội lỗi của cha mẹ , mà Chúa có thể phạt mấy đời con cháu của mình

ai tin , thì tốt ... mấy đời con cháu mình được Chúa chúc phúc 

ai không tin , thì ... xin mời .. đối diện với Chúa   Tulip4
Reply
#6
có 2 câu chuyện mà Vân muốn chúng ta suy nghĩ ở đây 


1. John muốn thờ phượng vị thiên sứ , nhưng thiên sứ không đồng ý việc làm này của John 


- ngay cả thiên sứ của Chúa cũng không chấp nhận John thờ phượng thiên sứ


Khải huyền 22:8-9

8 Chính tôi là Giăng đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sấp mình xuống dưới chơn thiên sứ đã tỏ những kỳ diệu ấy cho tôi, để thờ lạy.
9 Song người phán rằng: Chớ làm vậy! Ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri, và với những kẻ giữ các lời trong sách nầy. Hãy thờ phượng Ðức Chúa Trời!


Tulip4
Reply
#7
2. 2 tượng cherubim trên nắp hòm giao ước 


- có nhiều người cho rằng ... đó , Chúa kêu dựng tượng thiên sứ lên , để thờ phượng đó  Face-with-rolling-eyes4

- đây là diễn giải hoàn toàn sai ... nguyên cả cuốn Kinh thánh , Chúa chưa hề kêu chúng ta thờ phượng ai (ngoài Chúa)  Tulip4 ... nếu có ai thấy được Chúa kêu mình thờ phượng ai ngoài Chúa , feel free cho Vân biết  Thanks-sign-smiley-emoticon


mình coi đoạn Kinh thánh này nói gì nhá 



Xuất Ê díp tô 25:17-22

17 Ngươi cũng hãy làm một cái nắp thi ân bằng vàng ròng, bề dài hai thước rưỡi, bề ngang một thước rưỡi.
18 Lại làm hai tượng chê-ru-bin bằng vàng giát mỏng, để hai đầu nắp thi ân,
19 ló ra ngoài, một tượng ở đầu nầy và một tượng ở đầu kia.
20 Hai chê-ru-bin sẽ sè cánh ra, che trên nắp thi ân, đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân.
21 Ngươi hãy để nắp thi ân trên hòm, rồi để vào trong hòm bảng chứng mà ta sẽ ban cho.
22 Ta sẽ gặp ngươi tại đó, và ở trên nắp thi ân, giữa hai tượng chê-ru-bin, trên hòm bảng chứng, ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lịnh về dân Y-sơ-ra-ên.




- mình thấy rỏ ràng ở đây ... trên nắp hòm giao ước , có 2 thiên sứ cherubim , xoè cánh ra , xoay mặt đối diện nhau

- câu 22 nói gì ... Chúa sẻ gặp dân sự ở giữa 2 tượng cherubim , truyền cho họ mạng lịnh của Ngài

- vậy 2 tượng Cherubim này không phải để đó cho dân sự "thờ phượng" ... mà 2 tượng này giống như 2 cái bookends , để Chúa gặp dân sự ở giữa 2 cái tượng ... as simple as that


[Image: 20160406-twj_4843-2-edit.png?crc=245843247]

[Image: 1-4-2.jpg]


NẾU HIỂU NHƯ VẬY , THÌ 2 TƯỢNG CHERUBIM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ HÌNH TƯỢNG , MÀ NÓ CHỈ ĐỂ Ở ĐÓ , CHO DÂN SỰ BIẾT LÀ CHUÁ HIỆN Ở GIỮA 2 CÁI TƯỢNG NÀY , ĐỂ RA MỆNH LỆNH CHO DÂN SỰ ... thế thôi
Reply
#8
3. Đọc Kinh thánh 


mình nên nhớ .. mặc dù Kinh thánh có 40 tác giả , viết trong vòng 1500 năm ... nhưng những người đó được hướng dẫn bởi 1 TÁC GIẢ ĐÓ CHÍNH LÀ CHUÁ ĐẤNG DỰNG LÊN MUÔN LOÀI ... nên cuốn Kinh thánh hoàn toàn thống nhất từ đầu tới cuối 


btw , Kinh thánh bắt đầu bằng thiên đàng (Vườn Eden) ... và cũng kết thúc bằng thiên đàng (Heaven sống "đời đời" bên cạnh Chúa)  Tulip4


có những điễm mình cần suy nghĩ khi đọc Kinh thánh 





a. Trước đây Vân quen anh Thuận , mỗi lần anh rũ Vân làm gì đó , Vân trả lời anh .. thì anh nói "ý Vân không phải như vậy , ý Vân là như vậy" , rồi anh cho "ý anh" vào "ý Vân" ... điều này làm 2 đứa cứ cãi lộn nhau miết  Disappointed-face4 ... ý Vân như thế nào thì Vân nói như vậy , tại sao lại cứ bảo đó không phải là ý Vân , mà anh điền ý anh vào chổ trống , rồi cho đó là ý Vân ??

Cũng vậy , những gì Chúa viết trong Kinh thánh , very straightforward , ý Chúa ... mình đọc là mình phải hấp thụ "ý Chúa" muốn nói gì ... kêu là .. literally (viết sao , thì ý là y chang như vậy)

mình tránh trường hợp ... đọc ý Chúa , mà cứ nói đó không phải là ý Chúa ... mà cho rằng ...  ý Chúa là những gì mình nghĩ , mình fill in the blank 

thì đừng trách sao Chúa "cải lộn" với mình 





b. đồng ý là Chúa Jesus thĩnh thoãng dùng "parables" để giải thích cho mình hiểu về thiên đàng ... trong những "parables" của Chúa Jesus , mình có thể hiễu "nghĩa bóng"

nhưng ngoài những "parables giãng về  thiên đàng"  , thì làm ơn hiễu giủm "nghĩa đen" , chứ đừng hiễu "nghĩa bóng"

vì khi mình hiểu "nghĩa bóng" , mình dễ làm cái chuyện "đưa ý mình vào , và cho đó là ý Chúa" ... thì hõng  Face-with-rolling-eyes4




c. Kinh thánh là 1 cuốn sách thống nhất 

- nếu mình cảm thấy , có lúc mình thấy "đông" , có lúc mình thấy "tây" , lại có lúc mình thấy "nam" , hay thấy "bắc"

- thì mình coi chừng ... mũi tên vector của mình nó chĩa tùm lum tá la lên 

- vì mình đang đặt ý mình vào , cho rằng ý Chúa 

- TRONG KHI Ý CHUÁ CHỈ NHẮM VỀ 1 HƯỚNG .. NẾU MÌNH ĐẶT Ý MÌNH VÀO , CHO RẰNG ĐÓ LÀ Ý CHUÁ .. THÌ 1 CHỘC , CHUÁ THẾ NÀY ... 1 CHỘC , CHUÁ LẠI KHÁC ... thì mình đang đi trên con đường sai lầm rồi 





d. đọc Kinh thánh , nhớ là nó có liên quan tới CONTEXT 

- nếu mình đọc , mà mình cảm thấy .. nó không "sơ múi" gì với CONTEXT  , thì coi chừng mình đả hiểu sai ý rồi đó 




*****


tóm tắt lại 

- Vân rất sợ .. khi chúng ta đọc Kinh thánh (Ý Chúa) viết rỏ rành rành ra đó ... mà mình cứ nói rằng "ý Chúa không phải như vậy" .. mà "ý Chúa là như vậy" , rồi mình fill "ý mình in the blanks" 

- nếu làm như vậy , thì mình không còn thấy cuốn Kinh thánh đi về 1 hướng nữa .. mà có lúc nó hướng này , hướng kia , hướng nọ .. quay như quay con chong chóng .. lúc đó , mình phải "pause" và coi mình có sai chổ nào không  Admire
Reply