Ngắm siêu trăng trên khắp thế giới
#16
(2021-08-18, 02:34 PM)vô_danh Wrote: trăng gia nã đại
[Image: E68-AA197-094-A-4076-A147-AEED231-AC898.jpg]


Mặt trăng bên tôi tròn vo. Mặt trăng bên Gia Nã Đại của anh nhìn giống bánh bao quá ?????..........  Astonished-face4


Lol Lol Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#17
(2021-08-18, 04:30 PM)RungHoang Wrote: Mặt trăng bên tôi tròn vo. Mặt trăng bên Gia Nã Đại của anh nhìn giống bánh bao quá ?????..........  Astonished-face4


Lol Lol Lol
trăng gnđ 2 bữa trước Grinning-face-with-smiling-eyes4 
[Image: 6-DA92-D06-992-B-4248-9644-BDE4-CB6-B8-EA1.jpg]
Reply
#18
Bới ngừ ta nhỏ Thu ơi, có anh VD này làm ô nhiễm vầng trăng của em

Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#19
(2021-08-18, 05:35 PM)RungHoang Wrote: Bới ngừ ta nhỏ Thu ơi, có anh VD này làm ô nhiễm vầng trăng của em

Lol
trăng treo bóng nước Rollin
Reply
#20
(2021-08-18, 05:49 PM)vô_danh Wrote: trăng treo bóng nước Rollin

Đền lại em Thu mấy câu ... "Anh là chim bói cá, em là bóng trăng ngà, ..." đi.
Reply
#21
(2021-08-18, 06:11 PM)phai Wrote: Đền lại em Thu mấy câu ... "Anh là chim bói cá, em là bóng trăng ngà, ..." đi.
em Thu là Hằng Nga 
làm thằng cuội cho gần Grinning-face-with-smiling-eyes4 
https://app.box.com/s/w17jrnsqtmayrf98cypx8b570rpj655r
Reply
#22
(2021-08-18, 03:01 AM)TanThu Wrote: Thu mua nửa vầng trăng , Anh bán bao nhiêu  Biggrin  

Cám ơn anh cho Thu ngắm trăng đẹp  Tulip4
anh đem nửa vầng trăng gnđ cho cô 
đổi lấy bài vọng cổ Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#23
Trăng Pháp

[Image: 2021-08-18-201659.png]



[Image: 2021-08-18-202106.png]
Reply
#24
Trăng Ontario/Canada

[Image: 2021-08-18-201226.png]


[Image: 2021-08-18-201805.png]
Reply
#25
Trăng ... con đường xưa em đi  Rollin .


[Image: 2021-08-18-202538.png]
Reply
#26
(2021-08-18, 01:42 PM)RungHoang Wrote: Muội,

Trăng rơi xuống biển
Lóng lánh sóng xô
Lửng lơ mấy trắng
Lang thang gian hồ

Tulip4

Sư Huynh

Phong sương mấy độ
Mõi gót giày chưa
Mời ghé bến xưa
Ngắm trăng thơ mộng

Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#27
(2021-08-18, 06:45 PM)vô_danh Wrote: anh đem nửa vầng trăng gnđ cho cô 
đổi lấy bài vọng cổ Grinning-face-with-smiling-eyes4

ah thường thì nửa vầng trăng đổi một bài điệu lý Biggrin
tạm thời dương thịnh âm suy , nên anh lên giá gấp đôi

@ tìm được bài vọng cổ , Thu lên Xóm Hét trình diện
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#28
Thấy trăng Vân mê quá thôi 

Có những đêm vào giường ngủ mà nhìn thấy trăng ngoài cửa sổ, Vân cũng chưa muốn ngủ vì thấy uổng 1 đêm trăng 

Supermoon Vân cũng đã 1 lần thấy sau khi đi ăn đám cưới của 1 người quen trên đường về .. Chu choa, nhìn supermoon mà Vân không tin được mắt mình, cái gì thiệt tròn to đỏ trước mặt mình. Oh my goodness. Hôm đó chạy về, Vân không nhìn gì , mà bị supermoon thôi miên. May phước là không có accident  Admire

Thu có bao giờ trực tiếp thấy supermoon chưa ?

Anyway, những hình Thu mang về đây rất đẹp 

Thankyou






Nhưng nếu thấy Supermoon thì cũng phải thấy đúng lúc khi nó gần, thiệt to thiệt tròn thiệt đỏ

Hôm đó Vân chạy về kêu mấy đứa nhỏ ra coi, thì nó đã lên hơi cao rồi, nên tụi nhỏ cũng không xúc động gì lắm

Yeah nếu canh hay vô tình thấy nó, phải thấy ở thời điểm đúng giống như right place at the right time vậy
Reply
#29
(2021-08-19, 12:51 PM)TBTT Wrote: Hahahah...Nói láo không chớp mắt quá giỏi!!! [b]Vừa chạy vừa ngó trăng...Có ai làm vậy được không ? Mà lại là CHẠY XE nữa, vì có nhắc tới chữ "accident" đó! Bó tay với bà thánh NÓI LÁO này luôn...vậy mà dám đánh giá người khác về vụ NÓI LÁO! hahahahah.....

hmm, sao lại chạy theo bà thánh của tui chi vậy? Biggrin Leave her alone!

Reply
#30
(2021-08-19, 12:54 PM)Ech Wrote: hmm, sao lại chạy theo bà thánh của tui chi vậy?  Biggrin Leave her alone!

Bả nói láo mà không biết ngượng miệng nên tui chỉ tới nắm cái đuôi chồn của bả thôi...giờ Ech ra mặt rồi thì tui lui! Chúc vui nha.... Grinning-face-with-smiling-eyes4 Hello
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply