Nhân quả trước mắt.
#1
Năm 2003 ngoại trưởng Mỹ Colin Powell trình ra một lọ bột giặt ở trụ sở Liên Hiệp Quốc để chứng minh Irag có vũ khí sinh học để lấy đó làm lý do xâm lăng Irag, để cướp tài nguyên dầu mỏ của Irag. Mỹ đã thành công về bằng chứng giả này với sự đồng thuận của quốc hội Mỹ. Sau khi nước Irag tan hoang vì mất nước quốc tế mới khám phá ra Tổng Thống Mỹ đã tạo bằng chứng giả để chiếm đoạt dầu mỏ nước Irag nhưng Mỹ vì thể diện quốc gia nên không nhận tội cũng như không bồi thường cho Irag dù cho quốc hội Mỹ cũng đã lên tiếng là việc này Mỹ đã làm sai. Khi trước cả quốc tế đều tuân hành luật pháp quốc tế nghiêm chỉnh nhưng sau sự việc này thì không ai tin Mỹ nửa, từ đó mỗi quốc gia hành động theo quyền lợi mình mà bất kể luật quốc tế nên thế giới mới hổn loạn như ngày hôm nay vì các nước có cùng suy nghĩ  : Mỹ là đầu tàu cầm cán cân công lý cho thế giới mà còn có hành động ăn cướp công khai
thì tại sao các nước khác không có quyền theo gương Mỹ ? Do đó tình hình loạn lạc của thế giới và của nước Mỹ hiện nay, khủng bố cho nổ máy bay chết gần 5 ngàn người dân Mỹ ở trung tâm thương mại Newyork cũng là do một mình Mỹ gây ra. Ai gieo nhân nào phải gặt quả đó. Mỹ gieo nhân thì gặt quả đã đành nhưng đau nhất là bây giờ cả thế giới phải gánh chịu hậu quả là toàn thế giới hổn loạn đánh nhau như những người điên , ăn cướp tài nguyên của nhau mà bất kể luật pháp quốc tế như hiện nay. Mọi chuyện là từ Mỹ mà ra, vì Mỹ là nước đầu tiên làm gương cho sự ăn cướp tài nguyên nước khác, các quốc gia khác chỉ bắt chước theo cách làm của nước Mỹ.
Reply