Tác phẩm điêu khắc từ xương gà
#1
Tác phẩm điêu khắc từ xương gà

Khung xương của những loài chim đã tuyệt chủng từ những năm 1800-1900 được dựng từ những mẩu xương gà ăn thừa tại các cửa hàng bán đồ ăn nhanh.
Đó là các tác phẩm trong bộ sưu tập mang tên "Những loài chim tuyệt chủng do bị con người ăn thịt" của nghệ sĩ sinh thái học Christy Rupp.

Cô muốn thông qua bộ sưu tập hướng sự chú ý của con người vào một lượng lớn các loài động vật đã và đang bị loài người làm cho tuyệt chủng.Là một người ăn chay nên với Christy, việc sưu tập xương gà thừa không hề đơn giản. Thời gian đầu, cô phải lục tìm xương trong những túi đồ ăn bỏ đi ở bãi rác.

Nhiều lúc Christy phải đợi cho tới khi các nhà hàng đi đổ thức ăn thừa hoặc nhờ tới sự trợ giúp của lũ trẻ. Thỉnh thoảng, cô phải đợi cho tới khi bạn bè mình ăn xong rồi hỏi xin phần xương thừa, thậm chí còn dán quảng cáo kêu gọi mọi người hãy giữ lại xương ăn thừa cho mình.

Phải mất 4 năm, bộ sưu tập mới hoàn thành. Việc thu nhặt xương chỉ là bước khởi đầu. Christy còn phải luộc, phơi khô, tẩy trắng rồi xịt chất trám lên xương trước khi tạo hình. Bộ sưu tập gồm 20 tiêu bản khung xương của các loài chim đã tuyệt chủng. Cô hy vọng sắp tới có thể thiết kế nhiều công trình nghệ thuật khác, sử dụng các vật liệu hữu cơ.

[Image: xuong-ga-2.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#2
[Image: xuong-ga-3.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#3
[Image: xuong-ga-4.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#4
[Image: xuong-ga-5.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#5
[Image: xuong-ga-6.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#6
[Image: xuong-ga-7.jpg]


SƯU TẦM
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#7
Giống hôm trước 2 huynh muội mình nghinh nhau quá

Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#8
(2021-08-02, 11:46 AM)TanThu Wrote:
[Image: xuong-ga-2.jpg]


Nhỏ Thu xỉn rượu 

Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#9
(2021-08-02, 05:10 PM)RungHoang Wrote: Giống hôm trước 2 huynh muội mình nghinh nhau quá

Biggrin

Mới nghinh nhau mà như vậy , đập một trận , muội nghỉ chắc hốt ráp Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#10
(2021-08-02, 05:12 PM)RungHoang Wrote: Nhỏ Thu xỉn rượu 

Biggrin

có nhậu đâu mà xĩn , Huynh kêu ăn mì tôm , giờ thành bộ xương khô Lol
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#11
(2021-08-03, 11:41 AM)TanThu Wrote: có nhậu đâu mà xĩn , Huynh kêu ăn mì tôm , giờ thành bộ xương khô Lol


Hahahah.... Sorry muội muội . Kỳ mày huynh mua tôm khô cho muội tẩm bổ lại

Innocent
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#12
(2021-08-03, 12:41 PM)RungHoang Wrote: Hahahah.... Sorry muội muội . Kỳ mày huynh mua tôm khô cho muội tẩm bổ lại

Innocent

Á à a, chị cưng ơi, em bắt được anh RH lén lén vô đây hứa mua tôm khô cho mỗi mình chị TT nè chị.

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#13
(2021-08-03, 12:41 PM)RungHoang Wrote: Hahahah.... Sorry muội muội . Kỳ mày huynh mua tôm khô cho muội tẩm bổ lại

Innocent

Tiêm xong mũi thứ 2 , ăn tôm khô ngó của Huynh , muội thành cái bàn ũi  Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#14
(2021-08-03, 02:02 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Á à a, chị cưng ơi, em bắt được anh RH lén lén vô đây hứa mua tôm khô cho mỗi mình chị TT nè chị.

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

ngoan ngoan , chị Thu chia cho cưng cưng , Sư Huynh hà tiện lắm , chưa chắc mua tôm khô cho tụi mình ăn chơi , Biggrin

lúc nào cũng dặn dò , phải là mì tôm rẻ tiền Lol
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#15
(2021-08-03, 02:57 PM)TanThu Wrote: ngoan ngoan , chị Thu chia cho cưng cưng , Sư Huynh hà tiện lắm , chưa chắc mua tôm khô cho tụi mình ăn chơi , Biggrin

lúc nào cũng dặn dò , phải là mì tôm rẻ tiền Lol
Lol

Dạ, ngoan liền. Ngồi ngay ngắn chờ chia  Lol

Sợ rằng mấy chị em mình chờ tới hóa đá vẫn chưa thấy tôm khô ảnh mua. Mì tôm còn dặn dò mua mì rẻ tiền, loại sắp hết date là biết hào sảng tới chừng nào rồi. 

Rollin
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply