Lâm Đại Ngọc, Mi ới ơi
#16
(2021-07-20, 05:03 PM)ximuoi Wrote: Hết chổ chém gió !?? Úi cha , từng là sát thủ , nổi kinh hoàng của ...

Không dám qua mặt chư thiên Tình Ơi  Rolling-on-the-floor-laughing4

Hôm nay XM không có ai để chém, định kiếm Sầu hả. 
Định chém nhau kiểu nào? Để Sầu nhắm sức mình, coi nên hòa hay chiến  Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#17
(2021-07-20, 05:15 PM)LýMạcSầu Wrote: Không dám qua mặt chư thiên Tình Ơi  Rolling-on-the-floor-laughing4

Hôm nay XM không có ai để chém, định kiếm Sầu hả. 
Định chém nhau kiểu nào? Để Sầu nhắm sức mình, coi nên hòa hay chiến  Rollin


Nói chơi Mạc Sầu tưởng thiệt , Chúa cao cả ơi
Reply
#18
(2021-07-20, 10:14 PM)ximuoi Wrote: Nói chơi Mạc Sầu tưởng thiệt , Chúa cao cả ơi


Xưa nay Sầu cũng hay cà rỡn mà. XM nói chuyện, Sầu ít khi tưởng thiệt lắm  Rolling-on-the-floor-laughing4

Chuá thật sư rất cao cả   Kaos-1
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#19
(2021-07-20, 04:31 PM)ximuoi Wrote: Vấn thế gian tình là chi...  Tình là đầu gường cải nhau , cuối gường hoà .



Nghĩa là chuyện gì cũng phải làm trên gường  mới thành câu chuyện dài nhiều tập . Yêu , ghen , hận , chửi nhau , hòa nhau cũng từ cái gường mà ra .
Reply
#20
(2021-07-21, 04:49 PM)ximuoi Wrote: Nghĩa là chuyện gì cũng phải làm trên gường  mới thành câu chuyện dài nhiều tập . Yêu , ghen , hận , chửi nhau , hòa nhau cũng từ cái gường mà ra .

Trần tục quá. Sầu không thích chuyện trần tục  Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#21
(2021-07-21, 05:07 PM)Nhiều Chuyện Wrote: Trần tục quá. Sầu không thích chuyện trần tục  Rolling-on-the-floor-laughing4


Người đời đã quyết định như vậy tưởng bạn nên khoan tâm một chút , đừng ôm mối đau khổ đó suốt ngày cho hao tổn tinh thần .
Reply
#22
(2021-07-21, 05:07 PM)Nhiều Chuyện Wrote: Trần tục quá. Sầu không thích chuyện trần tục  Rolling-on-the-floor-laughing4


Đời người trong vòng trăm năm rút cục vẫn là cái chết . Chết bao giờ thì chết có khác gì nhau vậy có trần tục chút cũng có chết ai đâu .
Reply
#23
(2021-07-21, 05:17 PM)ximuoi Wrote: Người đời đã quyết định như vậy tưởng bạn nên khoan tâm một chút , đừng ôm mối đau khổ đó suốt ngày cho hao tổn tinh thần .

Khoan tâm là gì? không hiểu cho lắm  Biggrin

Đúng là không nên ôm đau khổ suốt ngày, lâu lâu ôm 1 chút cho biết thú đau thương của nhân gian  Wink
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#24
(2021-07-21, 10:24 PM)ximuoi Wrote: Đời người trong vòng trăm năm rút cục vẫn là cái chết . Chết bao giờ thì chết có khác gì nhau vậy có trần tục chút cũng có chết ai đâu .

thì biết là không chêt ai, nhưng tiên đu dây điện hơi khác người thường là vậy Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#25
(2021-07-21, 11:02 PM)LýMạcSầu Wrote: thì biết là không chêt ai, nhưng tiên đu dây điện hơi khác người thường là vậy Rolling-on-the-floor-laughing4


Nếu bạn hàng ngày có mặt trong các thế giới trên cao kia bạn cũng suy nghĩ giống Ximuoi thôi. Vì bị mặc cảm mình là thấp kém, vì không có lòng tin vào bản thân bạn mới nghĩ lên được đó là việc khó khăn, là việc bất khả thi. Ximuoi xác nhận với bạn là đã gặp rất nhiều người lên được trên đó mà không phải vì tin Phật tin Chúa, mà chỉ vì sự đạo đức của họ mà lên được. Tin phật tin chúa làm người ta sống đạo đức hơn, ít phạm tội ác, vì có đạo đức nên mới lên được các thế giới cao. Như thế cái căn bản để lên các thế giới cao trên trời là sự đạo đức của các bạn mà thôi. Những người không có đạo nhưng sống có đạo đức vẫn có mặt đầy trên đó đấy chứ, tuần nào mà Ximuoi không gặp không nói chuyện trực tiếp với bọn họ . Còn thiên đàng của Chúa hay các thế giới cao bên phật giáo là những thế giới khác, mai mốt Ximuoi kể cho các bạn nghe về các thế giới này để các bạn có sự hiểu rõ ràng một cách đơn giản. Còn nghe giảng về các thế giới đó trong kinh phật kinh chúa thì đừng nên nghe vì nó nhiều lắm làm bạn rối trí. Nó đưa các bạn vô chỗ mờ mịt. Ximuoi là nhân chứng sống nên lời Ximuoi các bạn hiểu dễ hơn.
Reply
#26
MA đã nói với các bạn lên được trên trời sau khi chết là khó lắm , là không thể nào. Bạn đã tin lời MA nên mất lòng tin vào sự đạo đức mình , không biết sự đạo đức của mình có thể quyết định mọi sự về tương lai mình . MA đã tìm được cách ngăn cản các bạn có niềm tin vào chính mình, ngăn cản bạn có niềm tin về các cõi trời quá dễ dàng và mọi người đã tuyên truyền cho nhau điều đó, người này nói cho người kia tin vậy. Vấn đề chỉ có thế . Không thể hiểu vì sao MA gạt được con người dễ dàng như thể ! Tại sao Ma làm vậy ? Vì muốn mọi người không lên đó được. Ximuoi thì khác, Ximuoi muốn tất cả các bạn lên được các cõi trời sau khi các bạn qua đời vì biết trên đó sống thảnh thơi vui sướng trong khi sống dưới địa ngục là muôn vàn đau khổ, nhưng có điều này ít người biết : Lọt vô địa ngục là đừng mong có ngày ra . Chư thiên cõi trời nắm vững điều này hơn người phàm nên mới.khuyên họ tìm chỗ thành thơi ngay từ hôm nay kẻo muộn. Việc quan trọng này chớ hẹn ngày mai, mà phải làm hôm nay.


Khi xưa các bạn tin phải tin Phật tin Chúa mới lên trời được. Hôm nay Ximuoi cho các bạn biết điều đó không đúng. Chỉ cần các bạn sống có đạo đức khi ở trần gian , các bạn sẽ được lên trời ở sau khi các bạn qua đời. Ximuoi bảo đảm với các bạn điều đó vì đã gặp đã tiếp xúc không biết bao nhiêu người như vậy trên các cõi trời. Ximuoi thấy những người đạo đức cao nội công còn thâm hậu gấp mấy lần những người tin Phật tin Chúa nhưng phần đạo đức kém họ. Trên đó người có tôn giáo và không tôn giáo đều có mặt nhưng người nào có nội công cao là người có đạo đức cao, còn niềm tin tôn giáo không ăn thua gì, không ảnh hưởng gì tới nội công cao hay thấp của họ. Vì thế cái quyết định chính để có nội công cao là phần đạo đức của người đó, chẳng phải là tôn giáo . Tôn giáo chỉ giúp con người dễ dàng sống đạo đức hơn , ít phạm tộl lỗi hơn. Mà phạm tội nhiều thì không lên trời được bởi vì có LUẬT như vậy .
Reply
#27
Hmm.... Hmm..... Ai biểu mấy người chọc cho người ta chửi ..... Chửi xong rồi bị Mót đá...... Bây giờ giận rùi..... chừng nào hết rận.......... ý lộn hết giận có thể vào chơi tiếp...... Until then ..... Good Luck...

Ps... Trả lời dùm chứ....... biết gì đâu..... biết gì đâu...... Fainting-smiley-emoticon Fainting-smiley-emoticon
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#28
(2021-07-22, 03:47 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Hmm.....    Ai biểu mấy người chọc cho người ta chửi .....    Chửi xong rồi bị Mót đá......    Bây giờ giận rùi..... chừng nào hết rận..........  ý lộn hết giận có thể vào chơi tiếp......      Until then .....   Good Luck...

Ps...   Trả lời dùm chứ.......   biết gì đâu.....  biết gì đâu......     Fainting-smiley-emoticon  Fainting-smiley-emoticon

Ý NR là nên ban luôn người chọc LĐN chửi đúng không?  Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#29
(2021-07-22, 04:18 PM)LýMạcSầu Wrote: Ý NR là nên ban luôn người chọc LĐN chửi đúng không?  Rollin

Hmm..... Nếu làm đúng theo luật thì ai cố ý chọc cho người ta chửi thì cũng nên ban luôn vì người này tuy không chửi nhưng cố tình làm cho khác chửi.... Until then.... Good Luck.....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#30
Lửa đang bừng bừng sắp cháy nhà mà còn có hai ông bà không liên can nhào vô mỗi người tưới thêm một thùng dầu lửa để cháy nhà luôn , có người ráng sức can mà can hổng nổi vì sức mình yếu , một mình làm hỏng lại 4 , 5 mạng đành chịu thua chớ biết sao .
Reply