Cỏ cưng cưng ơi .....
#1
Cỏ cưng cưng Tulip4

Lâu quá sao không gặp vậy ? 

Em lặn nơi mô ???.......

Nhớ Cỏ nhiều , và nhiều người nhớ Cỏ ......

Heavy-black-heart4
Reply
#2
Cỏ vô cho anh bứt cái
Reply
#3
(2021-07-26, 08:30 PM)Hải đăng Wrote: Cỏ vô cho anh bứt cái

Nói bậy !  vahidrk1

Chỗ người ta thả dể ăn cỏ   Lol

Nói chứ lâu quá không thấy her. She viết truyện đọc phê lắm đó   Heavy-black-heart4
Reply
#4
(2021-07-26, 08:34 PM)RungHoang Wrote: Nói bậy !  vahidrk1

Chỗ người ta thả dể ăn cỏ   Lol

Nói chứ lâu quá không thấy her. She viết truyện đọc phê lắm đó lắm đó  Heavy-black-heart4

Phá chút 
Em chua có dịp đọc.
Reply
#5
Cỏ lâu lâu bế quan luyện công một thời gian.
Reply
#6
(2021-07-26, 08:36 PM)Hải đăng Wrote: Phá chút 
Em chua có dịp đọc.

Có 1 anh chàng kia trong HS hé ... mỗi ngày theo 1 nàng kia trên 1 đường dài từ nhà đến trường hé .... cả năm trời nhưng anh ta không làm quen, không nói với cô ta câu nào hé .... bỗng 1 hôm hé .... Phần còn lại em hỏi Cỏ hé ....  Biggrin

Đại khái hay. Có tình cảm lãng mạn của tuổi hoa hồng, có điệp viên trinh thám, có tình cha con ông già chở thằng boy đi cua ghệ, có tình mẹ con, có sự sắp xếp tinh tiết êm đềm, có 1 kết thúc thật bất ngờ .....

Hay !  Heavy-black-heart4
Reply
#7
(2021-07-26, 08:37 PM)TNNA Wrote: Cỏ lâu lâu bế quan luyện công một thời gian.

Trở vào với những câu chuyện mới và bài ca mới huh 

NHỚ CỎ QUÁ !!!!!!

Crying-face4
Reply
#8
(2021-07-26, 08:40 PM)RungHoang Wrote: Có 1 anh chàng kia trong HS hé ... mỗi ngày theo 1 nàng kia trên 1 đường dài từ nhà đến trường hé .... cả năm trời nhưng anh ta không làm quen, không nói với cô ta câu nào hé .... bỗng 1 hôm hé .... Phần còn lại em hỏi Cỏ hé ....  Biggrin

Đại khái hay. Có tình cảm lãng mạn của tuổi hoa hồng, có điệp viên trinh thám, có tình cha con ông già chở thằng boy đi cua ghệ, có tình mẹ con, có sự xáp xếp tinh tiết êm đềm, có 1 kết thúc thật bất ngờ .....

Hay !  Heavy-black-heart4

Trời ơi !  Nghe hé hé kg đọc gì nổi
Reply
#9
(2021-07-26, 08:43 PM)Hải đăng Wrote: Trời ơi !  Nghe hé hé kg đọc gì nổi

"Hé hé " là anh viết  Lol

She đâu có "hé"

Becuoi
Reply
#10
(2021-07-26, 08:45 PM)RungHoang Wrote: "Hé hé " là anh viết  Lol

She đâu có "hé"

Becuoi

Becuoi Becuoi
Reply
#11
(2021-07-26, 08:42 PM)RungHoang Wrote: Trở vào với những câu chuyện mới và bài ca mới huh 

NHỚ CỎ QUÁ !!!!!!

Crying-face4

Anh nhớ Cỏ thôi hả?
Reply
#12
(2021-07-26, 09:02 PM)Thuctinh Wrote: Anh nhớ Cỏ thôi hả?

Nhớ TT cưng cưng  Grinning-face-with-smiling-eyes4 j/k
Reply
#13
(2021-07-26, 08:42 PM)RungHoang Wrote: Trở vào với những câu chuyện mới và bài ca mới huh 

NHỚ CỎ QUÁ !!!!!!

Crying-face4

BN chưa đủ lòng thành nên người chưa xuất hiện.   Biggrin
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#14
(2021-07-26, 09:05 PM)TNNA Wrote: Nhớ TT cưng cưng  Grinning-face-with-smiling-eyes4 j/k

Anh RungHoang sợ, chạy mất tiêu

Chỉ có nhớ Có
Reply
#15
(2021-07-26, 09:13 PM)Thuctinh Wrote: Anh RungHoang sợ, chạy mất tiêu

Chỉ có nhớ Có

Hôm nào mình cũng quăng cục lơ thử nhe TT.  Đàn ông thích chơi game 5-10 hay sao á, gần thì lơ là, xa mới biết nhớ.   😅
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply