Trời!!!
#91
Chào Dulan

Thứ Bảy vui vẻ hỉ, tháng bảy cũng vui luôn

Hello
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#92
(2021-07-17, 07:00 PM)RungHoang Wrote: Chào Dulan

Thứ Bảy vui vẻ hỉ, tháng bảy cũng vui luôn

Hello

Hello  Dulan và tất cả

Thứ bảy vui vẻ hỉ, tháng bảy vui vẻ hỉ, mỗi 7 giây cũng vui hỉ luôn và có nhiều sức khoẻ.
Reply
#93
(2021-07-17, 06:27 PM)RungHoang Wrote: Méc Mod, cái này là chửi quá chửi, chửi tới "Bà cố" luôn

Biggrin


Nhỏ học theo người lớn, xử phạt người lớn 


(2021-07-17, 12:34 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Xạo bà cố...!

Please
Reply
#94
(2021-07-17, 06:29 PM)RungHoang Wrote: Ếch đi hưởng tuần trăng mật hé, vài tuần sau có khi nào báo tin mừng có bầu không ?

Cheer

8 tháng sau baby shower
Reply
#95
(2021-07-17, 06:36 PM)dulan Wrote: ...

Rollin Rollin

Rồi Vịt làm món Ếch chi chi  Grinning-face-with-smiling-eyes4


...


(1 hour ago)NhuCanhVitBay Wrote:[url=http://vietbestforum.com/showthread.php?pid=368772#pid368772][/url] Mịa bà ! Đang hí hởn bên đó hả ?  Đang nhảy Hula với mấy em Hawaii chứ gì ? Nhớ đem về cái xà rông chổi lông gà cho bà Nhiều Chuyện đó nhe.....!


[Image: please.gif]

...

Cái vụ xà rông chổi lông gà làm dulan nhớ hồi đó múa...
Nhóm múa, đứa nào cũng phải tự lo y phục, mấy đứa bạn lấy dây ny lông loại làm chổi lông gà kết thành váy, trình diễn xong đứa nào cũng bị đỏ chân hết, còn dulan thì xin được tơ của người bà con dệt ở Tân Bình, về nhuộm màu cỏ úa làm váy, thế là váy vừa mềm vừa đúng màu đẹp, không bị ngứa da chân, vừa hay vừa hên nè, hihi...

...

Ha ha, chuyện 12 tới đâu rùi Ếch  Rollin

...

Hello RungHoang và cả nhà  Tulip4 Tulip4 Tulip4


...
Đi đâu cũng có bx đi kèm mà dám hó hé sao? Hihi

Reply
#96
(2021-07-17, 06:29 PM)RungHoang Wrote: Ếch đi hưởng tuần trăng mật hé, vài tuần sau có khi nào báo tin mừng có bầu không ?

Cheer

Hết đạn rồi ku Shy

Reply
#97
Hôm nay ăn nhiều thứ trái cây, nhưng ngon nhất là mãng cầu, lâu rồi mới thấy mãng cầu ngon như vậy. Thứ nhì là đu đủ, cũng tuyệt vời. Ở San Jose có nhiều trái cây lắm, nhưng hai thứ này thì thật là không thể sánh bằng.

Reply
#98
KD tôi nghe nói đi Hawaii thì không nên rinh đất cát, đá sõi núi lửa về vì xui lắm.

Có ai tin không? - KD Thumbs-up4
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#99
(2021-07-18, 12:52 AM)Khuyết Danh Wrote: KD tôi nghe nói đi Hawaii thì không nên rinh đất cát, đá sõi núi lửa về vì xui lắm.

Có ai tin không? - KD  Thumbs-up4

Đọc anh viết, Sầu đi google, mới biết chuyện này. Không biết đã có ai bị xui khi lấy đất cát chưa?


Cơ quan Du lịch Hawaii đã viết trên một tấm biển cảnh báo:"Đừng lấy đi bất kì hạt đất cát nào trong lãnh thổ Hawaii". Nhiều người hiểu đây đơn thuần chỉ là động thái bảo vệ môi trường, thế nhưng thực tế không đơn giản như vậy. 
Lưu truyền rằng hàng ngàn năm trước, Hawaii là Ấn đệ an vương quốc cho đến khi người da trắng đến xâm lược. Toàn bộ gia đình hoàng gia của Hawaii thiệt mạng. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, họ đã thề độc một lời nguyền: Bất kì một ai cướp đi lãnh thổ Hawaii sẽ không có kết thúc tốt đẹp, bao gồm cả việc lấy đi đá và cát.
[Image: 5.jpg]
Ngoài ra, trong một truyền thuyết nổi tiếng khác, tương truyền rằng Nữ thần Lửa và Núi lửa Pele sẽ nguyền rủa bất kì ai mang đá mắcma (lava rocks) ra khỏi Hawaii bởi vì bà tin rằng đá là con cái của bà. Những người vô tình hoặc cố ý lấy đá sẽ gặp điều xấu cho đến khi mang trả lại.
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2021-07-18, 01:07 AM)LýMạcSầu Wrote: Đọc anh viết, Sầu đi google, mới biết chuyện này. Không biết đã có ai bị xui khi lấy đất cát chưa?


Cơ quan Du lịch Hawaii đã viết trên một tấm biển cảnh báo:"Đừng lấy đi bất kì hạt đất cát nào trong lãnh thổ Hawaii". Nhiều người hiểu đây đơn thuần chỉ là động thái bảo vệ môi trường, thế nhưng thực tế không đơn giản như vậy. 
Lưu truyền rằng hàng ngàn năm trước, Hawaii là Ấn đệ an vương quốc cho đến khi người da trắng đến xâm lược. Toàn bộ gia đình hoàng gia của Hawaii thiệt mạng. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, họ đã thề độc một lời nguyền: Bất kì một ai cướp đi lãnh thổ Hawaii sẽ không có kết thúc tốt đẹp, bao gồm cả việc lấy đi đá và cát.
[Image: 5.jpg]
Ngoài ra, trong một truyền thuyết nổi tiếng khác, tương truyền rằng Nữ thần Lửa và Núi lửa Pele sẽ nguyền rủa bất kì ai mang đá mắcma (lava rocks) ra khỏi Hawaii bởi vì bà tin rằng đá là con cái của bà. Những người vô tình hoặc cố ý lấy đá sẽ gặp điều xấu cho đến khi mang trả lại.

Cảm ơn thông tin. KD tôi biết có người bị rồi . Bạn tôi mang về đống sõi ở núi lửa ngày trước ngày sau bị mất viêc. Tôi cho là trùng hợp.
Nhưng anh ta thì lo vội gởi bà con bên Haiwaii đống sõi đó trả về thần núi lửa Biggrin - KD Thumbs-up4

VB hôm nay bị giống gì mà KD tôi đánh chữ việt cứ bị lỗi ???
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
Lần này đi chơi về anh Ếch chia sẽ chổ mình đi chơi ở Hawaii đi Clap
Chúc anh & gd đi chơi vui vẽ Cheer

Có nhiều người họ chia sẽ, Costco bên Hawaii có bán rất nhiều loại khô cá (có cả tuna),khô mực, sò điệp khô ..etc ...rất rất nhiều loại mà nhiều costco bên đây không có.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Đúng là ở Costco có những loại khô cá rất ngon, và tụi này mua về làm quà. Đặc biệt có khô mực cứng như cao su nhưng bỏ vào miệng một hồi thì mềm ra nó ngọt và ngon lắm luôn. Kỳ này đi nhiều bải biển quanh Waikiki, tụi nhỏ thích lắm. Tối thì tụi nó đi ăn uống ở strip vui nhộn, cứ tự do muốn đi đâu làm gì thì làm.

Reply
(2021-07-21, 10:56 PM)Ech Wrote: Đúng là ở Costco có những loại khô cá rất ngon, và  tụi này mua về làm quà. Đặc biệt có khô mực cứng như cao su nhưng bỏ vào miệng một hồi thì mềm ra nó ngọt và ngon lắm luôn. Kỳ này đi nhiều bải biển quanh Waikiki, tụi nhỏ thích lắm. Tối thì tụi nó đi ăn uống ở strip vui nhộn, cứ tự do muốn đi đâu làm gì thì làm.

Vậy anh đang ở Honolulu hả?
Năm nay họ cũng không bắn pháo bông mỗi tối thứ 6 nữa.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Đúng rồi anh đang ở Honolulu, khu Waikiki thật là vui quá.

Reply
(2021-07-22, 01:06 AM)Ech Wrote: Đúng rồi anh đang ở Honolulu, khu Waikiki thật là vui quá.

Em nghe nói bên đó có mochi donuts, julibee ngon hơn bên đây, nếu anh ăn thử rồi confirm dùm.

Trái cây bên đó có loại nào lạ không anh Ếch?
Anh có thấy trái bòn bòn ko?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply