Những sáng tạo độc đáo
#91
[Image: 281267662-544228860551922-6313245873465183835-n.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#92
[Image: 281292536-544228813885260-9100619968829934373-n.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#93
[Image: 281400664-544228950551913-4492066265380383349-n.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#94
[Image: 281817130-544228910551917-5095015878617538242-n.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#95
[Image: 282108585-544228703885271-9083034809520694868-n.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#96
[Image: 282564434-544228740551934-4515438831035977343-n.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#97
[Image: 283078839-544228637218611-5774468762528795515-n.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#98
Chào em Thu mới dzìa lại nhà.
Thu khỏe không, lâu qua không thấy vào diễn đàn tưởng Thu lấy chồng rồi chứ  Wink .
Mới về mà đăng toàn hình rau cỏ cũng cần hun nhau , đẹp quá. Công nhận nhiều người có đầu óc sáng tạo và  bàn tay tỉ mỉ kiên nhẫn.
Reply
#99
(2022-07-30, 01:11 PM)phai Wrote: Chào em Thu mới dzìa lại nhà.
Thu khỏe không, lâu qua không thấy vào diễn đàn tưởng Thu lấy chồng rồi chứ  Wink .
Mới về mà đăng toàn hình rau cỏ cũng cần hun nhau , đẹp quá. Công nhận nhiều người có đầu óc sáng tạo và  bàn tay tỉ mỉ kiên nhẫn.

Chào anh Phai , chúc anh và cả nhà Week - end vui vẻ  , cám ơn anh còn nhớ em bạn phương xa Tulip4

Mấy tháng qua , Thu bận quá chừng , hôm nay khỏe re ròi  , chồng ở đâu xẵn mà lấy , anh tưởng độc đáo ghê nha

Đúng vậy anh , mỗi người có ý sáng tạo riêng , rất tuyệt vời
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
Welcome back TànThu Cheer . Lâu lắm mới thấy Thu trở lại. Biết Thu vẫn bình an và không bỏ VB mình rất vui. Mình thích xem những hình ảnh Thu posts lên...Vì rất đẹp và hiếm thấy đối với mình...... Ok-sign-smiley-emoticon  Thankyou  223110697[Image: 1527432866.gif]
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
Nghe sis Ta hu khỏe là mừng rồi
Be Vegan, make peace.
Reply
Hmm.... Người về ..... làm Ngáp tui đói bụng...... Rollin Rollin ..... Until then.... Good Luck...

Ps... Ai hiểu sao thì hiểu..... biết gì đâu, biết gì ...... đâu........... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2022-07-30, 12:29 PM)TanThu Wrote:
[Image: 283078839-544228637218611-5774468762528795515-n.jpg]

 Về phương diện mỹ thuật thì kỹ thuật thì khỏi nói rồi, quá cỡ thợ mộc. Hoàn toàn chuyên nghiệp. Sau này bên VN hay gọi bằng danh từ mỹ miều là "nghệ nhân".
 Còn về mặt nội dung thì mình phân vân không biết đây có thể gọi là "mối tình rau củ" không hay là "mối tình rau rau". Vì không rõ bên nào rau, bên nào củ theo cách sắp xếp theo trật tự thuở trước. Người bên phải khuôn mặt có vẻ như là củ, nhưng mình phát hiện ra cái bông tai củ cải trắng có bình diện cắt ngang thòng dài xuống tới cổ. Nhưng mái tóc lãng tử poreé của chàng có thể dài xanh mướt kia, và món nữ trang củ cải trắng thòng tới cổ kia đã phản bội chàng, theo mình có lẽ "nghệ nhân" đang diễn đạt hình ảnh cô gái dù vẻ mặt nam nhân (chữ điền viền đường bằng củ dền).
 Ngược lại bên trái thoạt nhìn là nữ giới, qua chiếc bông tai cái lá màu trắng củ cải, và lọn búi tó bắp cải cùng cái cằm "V-line" khá lộ liễu. Nhưng bù lại loại búi tó này lại hơi có vẻ cẩu thả kiểu nam nhân vác đá vá trời thời hiện đại. Ngày nay các anh cũng hay búi tóc, chơi một cục trên đỉnh đầu nhưng sơ sài cẩu thả. Không giống cái búi tó của phụ nữ lắm, và đoạn thái dương sang trán cà rốt quá đăm chiêu. Hiển lộ sự nhọc nhằn vất vả. Dù "nghệ nhân" có lẽ chỉ muốn làm bóng, một cách đánh bóng ánh sáng tự nhiên.

Nói chung là thoạt nhìn thì có vẻ là hai người khác giới, nhìn lần thứ hai thì không biết bên nào rau bên nào củ, nhìn lại lần nữa thì có lẽ cả hai đều là rau.

Happy-smiley-emoticon 

PS: đùa thôi. Bình loạn tác phẩm nghệ thuật kiểu 5 chắc rớt từ vòng gửi xe. Lol
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-07-30, 10:49 PM)005 Wrote:  Về phương diện mỹ thuật thì kỹ thuật thì khỏi nói rồi, quá cỡ thợ mộc. Hoàn toàn chuyên nghiệp. Sau này bên VN hay gọi bằng danh từ mỹ miều là "nghệ nhân".
 Còn về mặt nội dung thì mình phân vân không biết đây có thể gọi là "mối tình rau củ" không hay là "mối tình rau rau". Vì không rõ bên nào rau, bên nào củ theo cách sắp xếp theo trật tự thuở trước. Người bên phải khuôn mặt có vẻ như là củ, nhưng mình phát hiện ra cái bông tai củ cải trắng có bình diện cắt ngang thòng dài xuống tới cổ. Nhưng mái tóc lãng tử poreé của chàng có thể dài xanh mướt kia, và món nữ trang củ cải trắng thòng tới cổ kia đã phản bội chàng, theo mình có lẽ "nghệ nhân" đang diễn đạt hình ảnh cô gái dù vẻ mặt nam nhân (chữ điền viền đường bằng củ dền).
 Ngược lại bên trái thoạt nhìn là nữ giới, qua chiếc bông tai cái lá màu trắng củ cải, và lọn búi tó bắp cải cùng cái cằm "V-line" khá lộ liễu. Nhưng bù lại loại búi tó này lại hơi có vẻ cẩu thả kiểu nam nhân vác đá vá trời thời hiện đại. Ngày nay các anh cũng hay búi tóc, chơi một cục trên đỉnh đầu nhưng sơ sài cẩu thả. Không giống cái búi tó của phụ nữ lắm, và đoạn thái dương sang trán cà rốt quá đăm chiêu. Hiển lộ sự nhọc nhằn vất vả. Dù "nghệ nhân" có lẽ chỉ muốn làm bóng, một cách đánh bóng ánh sáng tự nhiên.

Nói chung là thoạt nhìn thì có vẻ là hai người khác giới, nhìn lần thứ hai thì không biết bên nào rau bên nào củ, nhìn lại lần nữa thì có lẽ cả hai đều là rau.

Happy-smiley-emoticon 

PS: đùa thôi. Bình loạn tác phẩm nghệ thuật kiểu 5 chắc rớt từ vòng gửi xe. Lol

Hmm.... Đoán cũng không trật quá xa ..... Bộ không thấy Ngáp tui viết là đói bụng quá hả??..... Cái này gọi là "Tình Yêu Ăn Chay"..... Coi chừng mấy ngày nữa có sự "Tình Yêu Ăn Mặn"..... Until then... Good Luck.....

Ps... Bảo đảm chụp hình xong ..... cho vào chảo xào xào rồi...... rồi bỏ vào bụng..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2022-07-30, 10:55 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Đoán cũng không trật quá xa .....     Bộ không thấy Ngáp tui viết là đói bụng quá hả??.....    Cái này gọi là "Tình Yêu Ăn Chay".....    Coi chừng mấy ngày nữa có sự "Tình Yêu Ăn Mặn".....    Until then...   Good Luck.....

Ps...  Bảo đảm chụp hình xong .....  cho vào chảo xào xào rồi......  rồi bỏ vào bụng.....   LOL-4  LOL-4

Tình yêu nào cũng mặn mà cả. Làm gì có yêu chay. Winking-face4
Cái thứ mà muốn chiếm hữu, bỏ vào bụng ấy không gọi là tình yêu. Mà gọi là tình vờ, là hương qua đèo. (ví dụ thịt kho cuốn bánh tráng)
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply