Hiểu Kinh thánh sai lầm
#1
1. Is Judging Others a Sin?


https://www.biblestudytools.com/bible-st...e=pushnami


Jesus offered wise and beneficial teachings about judging others when He walked this earth. From Scripture we learn that we are not to judge others based on appearances or to cause quarrels within the body of Christ. Judging others by anything other than God’s word is wrong and is behavior that we should avoid. Yet believers can and should judge sinfulness from righteousness. Jesus instructed His followers to judge correctly.

“Stop judging by mere appearances, but instead judge correctly” (John 7:24).

Only God can see the whole picture and truly know the heart, motive, and intent of a person, however, believers can judge situations and actions by God’s word so that we know sin from righteousness, truth from deceit, and believers from false teachers. To judge by appearances is sin, but to judge correctly is what Jesus taught.


***


Kinh thánh không hề nói "phán xét người khác là sai  .. period"  Thumbs-down4

Kinh thánh nói "không phán xét người khác qua APPEARANCES" ... tỉ dụ thấy người đó giàu , nghèo , đẹp , xấu , thông minh , ngu dốt , thu hút , nhàm chán .. mà mình phán xét , là mình sai ... hay tỉ dụ thấy ai bịnh , mình nói "quả báo nhãn tiền" , là mình sai  Thumbs-down4

Nhưng mình có thễ "dựa theo Kinh thánh , dựa theo Lời Chúa , tôi nói anh đúng , hay anh sai"  Thumbs-up4




để Vân kễ chuyện này cho nghe ...

hôm trước , Vân nói chuyện với a Christian woman về ông Trump , vì she đang nghe news về ông Trump ... Vân hỏi her "nghĩ sao về ông Trump ?" .. she thumbed down như vậy  Thumbs-down4 , rồi nói nhưng mà "Chúa không cho mình judge" .... Vân chỉ cười cười ... xong rồi she tiếp theo "mình không judge , nhưng mình có quyền cho .. opinon"    .... Vân cười còn bạo hơn nữa  Rollin
Reply
#2
2. Thiên đàng & Địa ngục


2 chữ này được lấy từ Kinh thánh ... nhưng bị đưa qua 1 nghĩa khác đi khi mình nói mình đang sống trên Thiên đàng (ám chỉ mình đang sung sướng , hạnh phúc) ... hay mình đang sống trong Địa ngục (ám chỉ mình đang đau khổ)



Thiên đàng và Địa ngục trong Kinh thánh hoàn toàn không hề có ý nghĩa này ... Vân chĩ nói tóm gọn ở đây cho mình nắm những "ý chánh"

i. Thiên đàng và Địa ngục .. chỉ có SAU Ngày Phán Xét ... trái đất chúng ta đang sống , không còn nữa ... con người còn sống trên trái đất này không còn nữa

ii. Trái đất củ này không còn nữa .. và thay vào đó sẽ là Trái đất mới , bầu trời mới (the new earth , the new sky) ... the New Jerusalem sẽ hiện xuống ... và đó là Thiên đàng ... ĐỜI ĐỜI .. hay còn gọi là God's Kingdom ... chỉ dành cho "những người có relationship với Chúa" ... which means "cho dù anh tốt , mà anh không có relationship với Chúa , thì anh cũng không được vào God's Kingdom"

iii. Địa ngục sẽ là nơi khóc lóc và nghiến răng ... ĐỜI ĐỜI



***




Khài huyền 21:4 (Thiên đàng)

He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away.”
Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi.



1 Cô rinh tô 2:9 (Thiên đàng)

But, as it is written, “What no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love him”—
Song le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.




Khải huyền 21:1-2 (Thiên đàng)


Then I saw “a new heaven and a new earth,”for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea.
I saw the Holy City, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband.
Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhứt và đất thứ nhứt đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa.
Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Ðức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình.


[Image: maxresdefault-2021-07-15-T072115-948.jpg]




Khải huyền 21:8 (Địa ngục)

Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.





Khải huyền 20:14-15 (Địa ngục)

Ðoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.
Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.


[Image: The-Hell-2.jpg]
Reply
#3
nói như thế này cho dễ hiểu 

- bây giờ mình đang sống trên "the old earth , có the old sky trên bầu trời"



NGÀY PHÁN XÉT TỚI  .... MỌI THỨ DẸP BỎ HẾT ... DẸP DẸP DẸP ... KÉO MÀN , VÃNG TUỒNG .... SAU ĐÓ MÌNH CÓ 2 NƠI RIÊNG BIỆT ............. ĐỜI ĐỜI (CHỨ KHÔNG PHẢI CHỈ TẠM THỜI NHƯ THE OLD EARTH)


- "the new earth , the new sky , the new Jerusalem" ................. Thiên đàng .............. dành cho những người có relationship với Chúa , được sống đời đời trên God's Kingdom

- "biễn lữa , có khóc lóc nghiến răng" .................... Địa ngục ................ dành cho những người không có relationship với Chúa "đúng nghĩa"





đó là ý nghĩa của "Thiên đàng & Địa ngục" xuất nguồn từ Kinh thánh   Thumbs-up4

chứ không phải như chúng ta nghĩ "thiên đàng & địa ngục" theo kiểu của chúng ta  Thumbs-down4
Reply
#4
Khải huyền 21:8 (Địa ngục)

Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.





Khải huyền 20:14-15 (Địa ngục)

Ðoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.
Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.



***


Tại sao 2 đoạn Kinh thánh trên lại nói "Sự chết thứ hai" dành cho "Địa ngục" ???

mình hiểu ngắn gọn thế này

- có 2 sự sống ... sự sống "tạm thời" trên trái đất này  .............  SỰ SỐNG "đời đời" trên thiên đàng

- có 2 sự chết ... sự chết "ra đi rời khỏi trần gian này"  ................  SỰ CHẾT "đời đời" trong địa ngục



nếu hiểu cái trên thì mình sẽ hiểu ... tại sao SỰ CHẾT ĐỜI ĐỜI TRONG ĐỊA NGỤC được gọi là SỰ CHẾT THỨ HAI



***



- ai cũng có sự sống thứ nhất (sự sống tạm thời trên trái đất này)

- một số người sẽ chết TRƯỚC NGÀY PHÁN XÉT (đây được coi như là ... cái chết thứ nhất .. không phải dành cho mọi người , mà chỉ dành cho những người chết TRƯỚC NGÀY PHÁN XÉT)


SAU NGÀY PHÁN XÉT


- Believers sẽ nhận được SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI TRÊN THIÊN ĐÀNG

- Unbelievers sẽ nhận được CÁI CHẾT THỨ HAI - LÀ CÁI CHẾT ĐỜI ĐỜI TRONG ĐỊA NGỤC
Reply
#5
Vân nói xa hơn 1 tí ở đây


TRƯỚC NGÀY PHÁN XÉT 

- chúng ta sống trên trái đất này 

- khi chúng ta chết .. chúng ta sẽ đi tới HADES để chờ ngày phán xét ... Believers sẽ tới 1 nơi gọi là Paradise (để chờ) ... Unbelievers sẽ tới 1 nơi  gọi là Torment (để chờ) .. 2 nơi này bị cách nhau bởi 1 cái hố sâu , không bên nào qua bên nào được , cái hố này gọi là Gulf ... những người này là những người nhận được "CÁI CHẾT THỨ NHẤT"








SAU NGÀY PHÁN XÉT (MÀN VÃNG TUỒNG ĐƯỢC KÉO LẠI , MỌI CHUYỆN ĐẢ CHẤM DỨT) ... LÚC NÀY MỚI CÓ "THIÊN ĐÀNG & ĐỊA NGỤC"

- Believers được ở thiên đàng đời đời với Chúa

- Unbelievers được ở địa ngục đời đời với Satan ... đây là "CÁI CHẾT THỨ HAI"
Reply
#6
3. Chúa "yêu thương"



- khi Vân đem "tội lỗi" ra nói chuyện ... nhiều người không muốn nghe .. vì họ quan niệm Chúa "yêu thương"

- ý họ là thế nào ?? không lẽ ý họ là .. Chúa "yêu thương" .. bạn cứ việc tự nhiên "tha hồ phạm tội" ... Chúa cũng "yêu thương" bạn sao ??

- Vân có câu hỏi cho những người này ... VẬY ĐỊA NGỤC LÀ ĐỂ LÀM GÌ ??? HAY HỌ KHÔNG TIN THIỆT SỰ LÀ CÓ ĐỊA NGỤC ???



***



Yes , quã thiệt Chúa có "yêu thương"


- Ngài ban "mặt trời/làm mưa" cho cả believers và unbelievers

Mat 5:45

45 hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.





- Ngài xuống trần gian chết cho tội lỗi của chúng ta , trong khi chúng ta vẫn còn là tội nhân

Rôma 5:8

8 Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết.





- Ngài chậm trở lại để chúng ta có thì giờ quay trở lại với Ngài để được cứu

2 Phi e rơ 3:9

9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.




****


Still , Chúa không phải chỉ "yêu thương" thôi , mà Ngài còn "thánh thiện" và "công bình" nữa


vì "thánh thiện" và "công bình" ... "holy" và "just"


NGÀI SẼ TRỪNG PHẠT TỘI LỖI ... ĐÓ LÀ TẠI SAO CÓ ĐỊA NGỤC .. VÀ NÓ LÀ THIỆT , CHỨ KHÔNG LÀ ĐUÀ 
Reply
#7
4. nghĩ "tôi tin Chúa" , nói "tôi là believer" .... như vậy đủ để được vào thiên đàng 



- nếu bây giờ , 1 người cho rằng mình là "believer" , mình cho rằng "tôi đạo Chúa , tôi tin Chúa" , như vậy đủ xếp mình vào "hạng được vào thiên đàng" ... như vậy có đúng không ??




- chính Satan cũng tin Chúa ... nếu mình cũng chỉ tin Chúa , thì mình cũng đâu có gì khác với Satan 

Gia cơ 2:19

19 Ngươi tin rằng chỉ có một Ðức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ.



- Chúa Jesus nói ... ai được vào thiên đàng ??

Mat 7:21-27

21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.
22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?
23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!
24 Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá.
25 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá.
26 Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát.
27 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.




đoạn Kinh thánh trên cho mình nắm 2 điễm chánh

i. không phải chỉ kêu "Chúa Chúa" mà mình được vào thiên đàng ... mà phải là NHỮNG NGƯỜI NGHE + LÀM THEO LỜI NGÀI DẠY mới được vào thiên đàng  Thumbs-up4

ii. không có gì kinh hoàng bằng .. nguyên cả cuộc đời mình , mình tưỡng Chúa sẽ nhận mình ... nhưng vào ngày phán xét , Ngài lại nói với mình "TA CHẴNG BIẾT CÁC NGƯƠI BAO GIỜ , HÃY LUI  RA KHỎI TACrying-face4
Reply
#8
5. Thiên đàng sẽ là ... THE NEW EARTH & THE NEW HEAVENS



dành cho những believers


[Image: 2-peter-3-13.png]



Believe it or not

có nhiều người nói họ tin Chúa ... nhưng họ lại thích vào ĐỊA NGỤC ... hơn là được vào THIÊN ĐÀNG 



Vân không hiễu

nếu họ thích vào ĐỊA NGỤC ... hơn là được vào THIÊN ĐÀNG 


vậy thì họ tin Chúa , theo Chúa để làm gì ??


Suytu Suytu Suytu Suytu



Những người theo Chúa ,  họ cần phải biết 

TẠI SAO HỌ THEO CHUÁ ??? 

CHỨ THEO CHUÁ , MÀ CŨNG KHÔNG BIẾT TẠI SAO MÌNH THEO CHUÁ ... GIỐNG NHƯ MÌNH ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG , MÀ MÌNH KHÔNG HỀ BIẾT CÁI ĐÍCH MÌNH ĐANG NHẮM TỚI LÀ CÁI GÌ ??



2 Phi e rơ 3:13

13 Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi .... trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở.
Reply
#9
6. Chuyện gì đang xãy ra chung quanh chúng ta ??


[Image: eUGjiv.webp] ... cuộc chiến giữa Chúa Jesus và Satan 



[Image: Study-Japanese-Kanji-for-good-and-evil-1.jpg] ... Good vs. Evil



[Image: 416-4163857-good-versus-evil-clipart-goo...lipart.png] ... luôn luôn có Good và Evil "thỏ thẻ" vào lỗ tai mình .. mình nghe ai ??? nghe Good ?? hay nghe Evil ???
Reply
#10
trong thế giới này , chỉ có 2 quyền lực chánh là

- quyền lực của Chúa

- quyền lực của Satan 



****




a. đối tượng của 2 quyền lực này là ai ??

- cây cỏ ?? no

- thú vật ?? no 

- con người ??? yes  Thumbs-up4 Thanks-sign-smiley-emoticon





b. 2 quyền lực này muốn gì trên con người ??

- Chúa muốn con người ... chỉ tin DUY NHẤT vào Chúa mà thôi , the ONE AND ONLY

- Satan muốn con người ... từ A tới Z , muốn tin vào CÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC , miễn sao là ĐỪNG TIN VÀO CHUÁ



c. quyền lực của ai "cao tay ấn" hơn ???

- dĩ nhiên quyền lực của Chúa "cao tay ấn" hơn ... Ngài có 100% quyền lực trong tay

- quyền lực của Satan bị giới hạn ... nhưng không có nghĩa là .. Satan không có quyền lực để khiến chúng ta đi vào con đường sai lầm







CHUÁ CÓ QUYỀN LỰC "CAO TAY ẤN" HƠN

NHƯNG CHUÁ KHÔNG PHẢI ĐỘC TÀI , PHÁT XÍT , HÍT LE

NGÀI CHO CHÚNG TA CÓ SỰ LỰA CHỌN ... ĐỂ RỒI GÁNH NHẬN HẬU QUẢ CUẢ SỰ LỰA CHỌN CUẢ MÌNH ... MÀ KHÔNG CÓ 1 LÝ DO GÌ ĐỂ BIỆN HỘ CHO SỰ LỰA CHỌN CUẢ MÌNH  Admire
Reply
#11
Chúa có quyền "cao tay ấn" hơn Satan

Satan chỉ có thể làm được những gì Chúa "cho phép"

Satan không thể đi vượt qua "sự cho phép" của Chúa 



TẠI SAO CHUÁ CHO PHÉP SATAN ??

CÂU TRẢ LỜI NÀY CHẮC CHỈ CÓ 1 MÌNH CHUÁ TRẢ LỜI ĐƯỢC THÔI 

NHƯNG THEO CÂU CHUYỆN CUẢ GIÓP , VÂN NGHĨ ... CHUÁ CHO PHÉP SATAN , ĐỂ THỮ LÒNG CON NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO KHI ĐỨNG TRƯỚC NGHỊCH CÃNH 




mình coi câu chuyện của Gióp ở đây (Vân đề nghị bạn đọc sách Gióp , 1 trong những sách Vân cảm thấy rất interesting , khi nào có thì giờ , Vân sẽ cùng các bạn nghiên cứu chuyện gì xãy ra trong sách này)



Gióp 1:6-12

6 Vả, một ngày kia các con trai của Ðức Chúa Trời đến ra mắt Ðức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng.
7 Ðức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa với Ðức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó.
8 Ðức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng; nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Ðức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác?
9 Sa-tan thưa với Ðức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Ðức Chúa Trời luống công sao?
10 Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất.
11 Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt.
12 Ðức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Nầy, các vật người có đều phó trong tay người; nhưng chớ tra tay vào mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Ðức Giê-hô-va.




đoạn Kinh thánh trên cho mình biết những điễm gì ?? 

- Đức Chúa Trời là Đấng Tối Cao .... các con trai của Ngài đến ra mắt Ngài ... và  trong đó có Satan (considered to be ... one of con trai của Chúa  2leluoi)

- Chúa mới hỏi Satan ở đâu tới ??? ... Satan trả lời 1 câu trả lời rất interesting , cho mình biết Satan đang đi dạo trên trái đất mà mình đang sống .... đây là 1 điễm mình cần lưu ý , chứ đừng underestimate nhá  Hello

- Chúa mới hỏi Satan "vậy có biết Gióp không ?? là 1 người rất tốt"

- Satan trả lời như thách thức Chúa ... "sỡ dĩ Gióp tốt là vì Gióp được Chúa chúc phước , chứ thữ bây giờ Chúa mang hoạ lại , thữ coi Gióp có còn tốt nữa không"

- Cũng để thữ lòng Gióp , Chúa cho phép Satan lấy những gì Gióp có , nhưng không được lấy mạng Gióp ... Satan hiểu được là .. Satan chỉ có thể dùng power của mình để làm những việc Chuá cho phép , chứ Satan không có  quyền vượt qua cái giới hạn này
Reply
#12
qua câu chuyện trên , mình có thể relate tới mình ... nếu 1 ngày đẹp trời nào đó .. tự dưng mình mất tất cả , hay ít nhất , mất 1 cái gì đó 

thì mình hãy nhớ tới câu chuyện của Gióp  Ok-sign-smiley-emoticon



- Chúa khen mình tốt

- Satan tới nói với Chúa "nó tốt là tại vì Chúa chúc phước cho nó ... chứ tĩ dụ bây giờ , Chúa lấy đi , thì thữ coi nó có còn tốt không "

- ĐỂ THỮ MÌNH , Chúa sẽ chấp nhận cho Satan lấy phước mình đi , nhưng không được làm 1 cái gì đó 

- thế là Satan lui ra 

- còn mình thì đang sống trên trái đất này , có Satan đi "dạo mát" vòng vòng ... (cứ như là mình nằm trong khu bất an của chiến tranh , có VC lai vãng trong vùng mình sinh sống)

- rồi 1 ngày đẹp trời nào đó , tai hoạ giáng xuống mình





THÌ LÚC ĐÓ , MÌNH CÓ CÒN TRUNG THÀNH VỚI CHUÁ ???  Confused

HAY MÌNH SẼ QUAY NGƯỢC LẠI OÁN TRÁCH CHUÁ ???  Confused

- CHUÁ CHO , THÌ MÌNH THỜ PHƯỢNG CHUÁ

- CHUÁ LẤY LẠI , THÌ MÌNH OÁN TRÁCH CHUÁ

THÌ ĐÚNG LÀ , MÌNH ĐẢ MẮC KẾ CUẢ SATAN , VÌ MÌNH LÀM Y CHANG NHỮNG GÌ SATAN THỌT VỚI CHUÁ
Reply