Guitar cổ điển ...
#1
Vẫn luôn luôn thích nghe vào những đêm khuya tĩnh lặng, môt thói quen thuở mới lớn vì bên hàng xóm có một chị (gọi chị vì lớn hơn tôi vài tuổi và tôi mê em gái chị) chị đang học Quốc Gia Âm Nhạc thì mất miền Nam nên bỏ ngang việc học vì chị nghĩ chuyện đàn địch không thể nào kiếm sống trong chế độ cộng sản. Mỗi tối chị hay ngồi ôm đàn nhả vào đêm đen những giai điệu réo rắt như réo gọi cái gì đó rất mơ hồ, tôi ngồi nghe say sưa và mê tiếng đàn guitar từ thuở đó. Sau này cũng có thử đi học nhưng tôi hoàn toàn không có cái kiên nhẫn cho classical guitar nên đành chọn cái đơn giản nhất là đánh accord vừa đệm vừa hát để dễ tán gái  Grinning-face-with-smiling-eyes4 .




 
Recuerdos de la Alhambra (F. Tárrega) - Guitarist: Isabel Martínez    

Một trong những bài guitar cổ điển vọng về từ hàng xóm làm tôi mê tiếng tremolo của cây đàn từ đó.
Reply
#2
(2021-07-12, 08:45 PM)phai Wrote: Vẫn luôn luôn thích nghe vào những đêm khuya tĩnh lặng, môt thói quen thuở mới lớn vì bên hàng xóm có một chị (gọi chị vì lớn hơn tôi vài tuổi và tôi mê em gái chị) chị đang học Quốc Gia Âm Nhạc thì mất miền Nam nên bỏ ngang việc học vì chị nghĩ chuyện đàn địch không thể nào kiếm sống trong chế độ cộng sản. Mỗi tối chị hay ngồi ôm đàn nhả vào đêm đen những giai điệu réo rắt như réo gọi cái gì đó rất mơ hồ, tôi ngồi nghe say sưa và mê tiếng đàn guitar từ thuở đó. Sau này cũng có thử đi học nhưng tôi hoàn toàn không có cái kiên nhẫn cho classical guitar nên đành chọn cái đơn giản nhất là đánh accord vừa đệm vừa hát để dễ tán gái  Grinning-face-with-smiling-eyes4 .


Anh có đánh được bài cổ điển dê dễ nào không, anh?  Tôi có vài người bạn cũng biết đánh chút ít và thường thì người nào cũng biết vài bài tủ để biểu diễn cho mấy cô thì dụ như Feste Lariane dưới đây, Lagrima, Etude in E minor, Adelita và dĩ nhiên là phải có bài Romance  Grinning-face-with-smiling-eyes4





Reply
#3
Haha, tôi học xong bài Romance thì bỏ classical và nhảy qua "mô đẹt" tôi nhớ ngôn ngữ ngày đó là như thế.
Vây là anh giỏi hơn tôi nhiều Lol .
Giờ đêm về hay nghe để ... bâng khuâng vậy thôi.
Reply
#4
(2021-07-13, 01:05 PM)phai Wrote: Haha, tôi học xong bài Romance thì bỏ classical và nhảy qua "mô đẹt" tôi nhớ ngôn ngữ ngày đó là như thế.
Vây là anh giỏi hơn tôi nhiều Lol .
Giờ đêm về hay nghe để ... bâng khuâng vậy thôi.

Nghe được nhạc cổ điển và yêu nó dù là từ nhạc cụ nào cũng hay lắm rồi  Cheer
Reply
#5
Lúc trước có nhiều người nghĩ rằng những ai thích nghe nhạc cổ điển thì thông minh nhưng theo một nghiên cứu gần đây thì khg chắc như vậy. Các chuyên gia tìm hiểu sở thích âm nhạc của hơn 1,000 thanh thiếu niên thông minh thì kết quả là thể loại nhạc rock đứng đầu, rồi heavy metal (được 1/3 chọn là loại yêu thích nhất và trong top 5), còn nhạc jazz và nhạc cổ điển đứng chót.

The Musical Preference Linked to High IQ (Nghiên cứu năm 2007)
https://www.spring.org.uk/2020/11/prefer...igh-iq.php

Một nghiên cứu gần đây (2019) lại nói rằng những người thông minh thường thích nghe nhạc hòa tấu (nhạc khg lời).
Smarter People Listen To Instrumental Music
https://nypost.com/2019/05/22/smarter.-p...sic-study/

Mình hay nghe nhạc hòa tấu ghi-ta của Vô Thường, vậy là thông minh hihi
Reply
#6
(2021-07-13, 02:20 PM)TNNA Wrote: ...
Mình hay nghe nhạc hòa tấu ghi-ta của Vô Thường, vậy là thông minh hihi

Tôi thì nhận thấy rằng nếu thầy nho chuyển qua nghe thử nghe nhạc hòa tấu guitar bởi Vô Ngã thì thông minh càng vượt trội hơn nữa.  :)

2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#7
(2021-07-13, 05:02 PM)anattā Wrote: Tôi thì nhận thấy rằng nếu thầy nho chuyển qua nghe thử nghe nhạc hòa tấu guitar bởi Vô Ngã thì thông minh càng vượt trội hơn nữa.  :)

2leluoi

Tui nghĩ không thôi thầy nho chịu khó nghe nhạc Vô Danh hát cũng tạm thông minh lắm đó Becuoi

Reply
#8
(2021-07-13, 05:04 PM)Ech Wrote: Tui nghĩ không thôi thầy nho chịu khó nghe nhạc Vô Danh hát cũng tạm thông minh lắm đó  Becuoi

10_point

Rollin
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#9
(2021-07-13, 05:04 PM)Ech Wrote: Tui nghĩ không thôi thầy nho chịu khó nghe nhạc Vô Danh hát cũng tạm thông minh lắm đó  Becuoi

bà mịa, mày làm tao cười đau bụng Rollin
Reply
#10
(2021-07-13, 05:04 PM)Ech Wrote: Tui nghĩ không thôi thầy nho chịu khó nghe nhạc Vô Danh hát cũng tạm thông minh lắm đó  Becuoi
xúi chết Rollin
Reply
#11
(2021-07-13, 05:04 PM)Ech Wrote: Tui nghĩ không thôi thầy nho chịu khó nghe nhạc Vô Danh hát cũng tạm thông minh lắm đó  Becuoi

Ý kiến hay. Lâu nay nghe nhạc vô lời, vô thường, giờ nghe thêm nhạc vô danh chắc thông minh vô đối.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Nói chứ thông minh quá, thiên hạ dễ ganh tỵ  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#12
(2021-07-13, 01:05 PM)phai Wrote: Haha, tôi học xong bài Romance thì bỏ classical và nhảy qua "mô đẹt" tôi nhớ ngôn ngữ ngày đó là như thế.
Vây là anh giỏi hơn tôi nhiều Lol .
Giờ đêm về hay nghe để ... bâng khuâng vậy thôi.
tôi quất bản này không còn sức để bâng khuâng Rollin
https://app.box.com/s/bmkeofhyxndw4w84g4htxpy0dqpa4ncf
Reply
#13
(2021-07-13, 02:20 PM)TNNA Wrote: ...
Mình hay nghe nhạc hòa tấu ghi-ta của Vô Thường, vậy là thông minh hihi

Hôm nay đầu óc của tôi hơi ngơ ngơ ngác ngác ;).

Theo lời thầy nho tôi nghe thử một bài nhạc guitar hoà tấu không lời. 2leluoi

Tên bài nhạc là Holidays, nhưng lạ là nghe sao buồn buồn, đúng ra Holidays là phải vui vui mới phải chứ?

Holidays

https://app.box.com/s/ydot226779w60peu0t2t7827jp31y6n3

Vang lên đâu đó từ xa thẳm
Những hoài vọng, thổn thức ngàn đời.

Musical-note_1f3b5
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#14




Thành Phố Buồn [Lam Phương] - Guitarist: Kim Chung

Khung cảnh trong clip làm nhớ căn nhà xưa quá, cái cửa sơn xanh và môt thân cây tuy chẳng biết cây gì nhưng vẫn gợi nhớ tới cây ổi. Nhớ thuở đó mỗi tối cùng vài người bạn thân ngồi dước gốc cây ổi và cây đàn guitar vừa hát vừa ... nhậu hay uống trà/cà phê tùy theo túi tiền. Hồi đó nghèo thí mồ đâu có hoa có nến như trong video trên nhưng có một thời xuân xanh nên nhớ lại vẫn thấy đẹp vô vàn.
Reply
#15




Niệm Khúc Cuối [Ngô Thụy Miên] - Guitarist: Kim Chung

Bài nhạc đầu tiên của Ngô Thụy Miên tôi tập đệm guitar và hát vì ... dễ đàn và dễ hát  Wink  

Bây giờ ngồi nghe cô Kim Chung đánh classical thật hay.
Reply