2021-08-02, 07:27 PM
Phai nói đúng đó
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Thần quyền xưng bá trường mầm non
bếp tào lao
|
2021-08-02, 07:27 PM
Phai nói đúng đó
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
2021-08-03, 05:11 PM
Mời ...
Không tính nấu nhưng hôm qua có người cho ghé qua cho túi rau muống nhà họ trồng nên nổi hứng nấu bún riêu vì bún riêu mà không có rau muống chẻ và ... mắm tôm thì không có cái hồn bún riêu. Không ngờ rau muống nhà họ trồng sao mà già chát ăn dai như bó bùi nhùi ăn xong tiếc công nấu nồi bún. Không lẽ họ thẩy cho tui những đọt già, đọt non họ giữ lại, không lẽ nào như thế vì khi cần sửa computer hay con họ cần những software gì nếu giúp được tui giúp rất tận tình. Mai mà họ có phone tới hỏi "rau muống ngon không anh" , nhất định họ sẽ nghe câu trả lời "ngon cái đầu cô, chắc nó phải già cỡ tui rồi nhai muốn gẫy răng" .
2021-08-03, 05:58 PM
Chứng tỏ mày già răng yếu chứ rau muống đâu có photoshop nhìn mơn mởn thế kia
PS: tô bún riêu nhìn thèm quá mạng luôn
2021-08-03, 06:29 PM
(2021-08-03, 05:58 PM)Ech Wrote: Chứng tỏ mày già răng yếu chứ rau muống đâu có photoshop nhìn mơn mởn thế kia Ha ha, già thì phải nhận là già nhưng có nhiều bộ phận tuy già nhưng không hề yếu đi như trên răng là một . (2021-08-02, 01:25 PM)phai Wrote: Mày không để ý thôi, nhìn kỹ sẽ thấy cọng rau già chát mà. Mới chỉ nhìn thôi đã thấy ngon rồi, mày mà được ăn thật chắc mê luôn tao đó .
2021-08-06, 07:50 PM
Sau 3 ngày rưỡi ăn toàn ... bún riêu .
Hôm nay bagel kẹp chả lụa, cũng ngon như thường vì bagel đúng ra cũng chỉ là 1 loại bánh mì. thêm trái bắp nướng mới đủ no. hoa trắng trong nắng
2021-08-07, 04:23 AM
Hôm trước em cũng mua được bó rau muống và một trái bí đao. Do quý hiếm quá nên " bà để bà ngửi chứ bà không ăn" , em để ngắm nghía mấy bữa rồi luộc, xào rau muống, sau đó nấu canh ăn được hai bữa nữa. Một bó rau, ăn ba bữa .... Hỏi ông Trời sao em vẫn chưa giàu
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
2021-08-07, 07:28 AM
(2021-08-07, 04:23 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Hôm trước em cũng mua được bó rau muống và một trái bí đao. Do quý hiếm quá nên " bà để bà ngửi chứ bà không ăn" , em để ngắm nghía mấy bữa rồi luộc, xào rau muống, sau đó nấu canh ăn được hai bữa nữa. Một bó rau, ăn ba bữa .... Hỏi ông Trời sao em vẫn chưa giàu Em còn phải mua, anh được người ta cho nhưng cũng hà tiện thân rau chẻ ra ăn sống, lá luộc chấm nước mắm thế mà gần hết đời rồi vẫn phải ca mãi bài "kiếp nghèo" .
2021-08-13, 11:26 AM
Mùa Thu nơi đâu Người em mắt nâu Tóc vàng sợi nhỏ Tóc vàng sợi nhỏ Chờ mong em chín đỏ trái sầu
2021-08-13, 02:54 PM
Hello thầy phai,
Cho thêm cặp kính cận thị là đủ bộ.
2021-08-13, 03:01 PM
2021-08-13, 03:01 PM
2021-08-13, 05:35 PM
2021-08-13, 05:43 PM
Thầy 👍
Broccoli nose
2021-08-15, 05:32 PM
Người ta lại cho rau thơm, bầu, mồng tơi nữa. Rau thơm tôi chỉ thích tía tô nên khi người ta, hàng xóm cũ, txt hỏi " anh có ăn rau thơm, bầu bí gì không em đem qua cho", trả lời: "rau thơm tôi chỉ thích tía tô nếu có thì cho, không thích bí chỉ thích bầu của cô thôi không thích mồng tơi chỉ thích rau đay nên nếu có tía tô, bầu và rau đay thì cho tôi xin, không thì thôi", txt lại: 'em chỉ có bầu trong vườn còn bầu em ox em dộc quyền rồi (cũng cười lại 1 cái ) rau đay năm nay em không trồng được, anh ok em đem qua cho"; "Ừa thì cám ơn cô"
Có tía tô là thích ăn gỏi cuốn. Cổ cho thêm mấy trái pear xanh (chắc cây ra trái nhiều không biết làm gì nên hái cho tui ). Nhìn màu xanh và cái shape của trái pear xanh liền nhớ tới cái nick của Ếch cưng nên nổi máu phá và gọt vội một ku Ếch 3D |
« Next Oldest | Next Newest »
|