Còn trong vòng nghi vấn
#1
Một buổi chiều thứ tư cuối tháng năm,05/31/95 tại thành phố oslo Norway.Mot nguoi phụ nữ nhỏ con check in tại khách sạn sang trọng tọa lạc trong thành phố này
Sau khi nhận phòng xong,người phụ nữ lẳng lặng bước vào phòng,và cẩn thận treo tấm biển XIN ĐỪNG LÀM PHiEN trên tay nắm cửa .
Trong suốt 3 ngày cô ta ở trong khách sạn,bất ngờ một trong những cashier phục vụ tại quầy check in nhận ra rằng người phụ nữ này đã không để lại thẻ tín dụng cho những ngày cô ngụ tại khách sạn va đây là khách sạn cực kỳ mắc tiền chi dành cho king và nữ hoàng,hay Movie Stars .Hơn nữa nhân viên phục vụ phòng( hotel maids) cũng cho hay rằng cửa phòng vẫn luôn treo bảng Do not disturb
Ngày thứ bảy06/ 3/ 1995 security được gọi lên để check xem khách ở phòng này ra sao.
Người security bấm nút thang máy lên tầng 28 và đi tới trước cửa phòng 2805 anh ta vẫn nhìn thấy tấm bảng xin đừng làm phiền,nhưng vì nhiệm vụ được giao,anh ta vẫn gõ cửa,sau khoãng hai phút trong phòng vẫn im lặng,bỗng tiếng súng nổ như xé tai vang lên từ trong,làm anh hoẵng hồn chạy núp sau cánh cửa cầu thang.Khoãng vài phút sau anh mới hoàn hồn chạy như bay xuống lobby để báo cho Boss Của mình tại security head quarter
Có một khoảng hở khoãng 15 phút từ lúc người security chạy xuống lobby để báo cáo sự việc thì không ai có thể biết chắc rằng có ai đã đi ra từ phòng cô ấy hay không?
Reply
#2
Sau khi được thông báo,ông chief security,chạy nhanh tới cửa phòng cô ấy,ông gõ cửa nhưng bên trong vẫn im lặng,và cửa thì đã được gài hai chốt từ bên trong có nghĩa là khách trong phòng đặc biệt không muốn ai vào.Chỉ có security mới có thể mở được cửa khoá hai chốt bên trong.lúc này ông chief dùng key card để mở cửa vào bên trong.vào được bên trong họ nhìn thấy người đàn bà nằm ngữa trên giường,lúc này mùi thuốc súng rất nồng nặc thế là họ trơ ra và gọi cho police vào cuộc
Khi cảnh sát tới hiện trường họ cẩn thận tien vào phong,họ nhìn thấy một người phụ nữ nằm ngữa trên giường tay vẫn còn nắm chặt khẩu súng ngắn,và một vết thương chí mạng ngay giữa trán,và trên giường vết máu vẫn còn ướt ,cửa phòng thì vẫn khoá hai chốt từ bên trong,và không có dấu vết xung đột gì đã xẫy ra trong hiện trường.cuối cùng tất cả mà họ tìm thấy là chỉ cỏ một mình người phụ nữ trong phòng không có khả năng có người nào khác đã vào phòng cô ta.
Trước giờ xẩy ra án mạng không có dấu vết nào cho thấy,là có người lạ đã vào phòng cô ta,và vì thế police cho rằng trong suốt thời gian 3 ngày cô ta ngụ ở khách sạn,phần lớn hình như chỉ ở một mình trong phòng để chuẩn bị cho cái chết của cô ta.

Trong hồ sơ của cảnh sát kết luận rằng 99.9/100 đây là vụ tự tử,nhưng có một điều bất thường là cảnh sát không thể nào nhận diện lý lịch của cô ta.
Reply
#3
Cảnh sát khám xét toàn bộ căn phòng,nhưng họ không thể tìm thấy bất cứ vật dụng cá nhân nào của cô ta.Trong bóp mà cô ấy mang theo hoàn toàn trống rỗng,không có bất cứ thẻ tín dụng nào,ngay cả bằng lái xe cũng không có,tiền mặt cũng không,ngay cả chìa khoá nhà,chìa khoá xe cũng không có.Khi cảnh sát khám xét phòng tắm họ rất ngạc nhiên vì cô ấy cũng không có bàn chải đánh răng hay bất cứ Mỹ phẩm son phấn nào dành cho phụ nữ.Cảnh sát tìm tất cả các góc kẹt trong phòng hy vọng có thể tìm ra được passport hay ID card nhưng tất cả đều vô dụng.Cảnh sát cho rằng đây là một trường hợp khá đặc biệt vì không ai có thể vào được Norway ma kg có passport .
Cảnh sát tiếp tục khám xét lục loại trong mớ quần áo mà cô ấy mang theo,có một điểm cảnh sát cho rằng đáng nghi ngờ vì tất cả các label trên áo cô ấy đều được cắt mất.Cô ấy có nhiều áo lạnh ,áo choàng,nhùng tuyệt nhiên kg có loại nào để mặc từ eo trở xuống có nghĩa là cô ấy không mang theo phần bottom
Reply
#4
Kỳ cục vậy? Becuoi

Reply
#5
Lightbulb 
(2021-07-06, 07:13 PM)Ech Wrote: Kỳ cục vậy? Becuoi

À có nghĩa là cô này thích mặc áo chớ hỗng ưa mặc quần
Reply
#6
(2021-07-06, 07:14 PM)Hải đăng Wrote: À có nghĩa là cô này thích mặc áo chớ hỗng ưa mặc quần

Kỳ cục vậy? Becuoi

Reply
#7
(2021-07-06, 07:14 PM)Hải đăng Wrote: À có nghĩa là cô này thích mặc áo chớ hỗng ưa mặc quần

Đừng nói giống bà nhe Cheering-clapping-smiley-emoticon Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon
Reply
#8
(2021-07-06, 07:19 PM)Ech Wrote: Kỳ cục vậy? Becuoi

Becuoi
Kỳ hả?
Reply
#9
(2021-07-06, 07:23 PM)mika Wrote: Đừng nói giống bà nhe Cheering-clapping-smiley-emoticon Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon

Công nhận bé bóng hay thiệt
Reply
#10
(2021-07-06, 07:34 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Không có gì ngạc nhiên vì cảnh sát nói bà ta không có bóp và cũng không có tiền...Thì lấy gì mà mua quần ??? 

Please

Thông minh Becuoi
Reply
#11
(2021-07-06, 07:46 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Tui làm bên điều tra mà !

Please

Ông điều tra mấy cô không mặc quần cuối cùng kết quả ra sao ?  Confused
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#12
(2021-07-06, 07:51 PM)RungHoang Wrote: Ông điều tra mấy cô không mặc quần cuối cùng kết quả ra sao ?  Confused

Ko có cô nào sình bụng vì đã cho thuốc uống trước  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon Cheering-clapping-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon
Reply
#13
Yêu cầu các anh có bận quần về chỗ ngồi đàng hoàng để cô gái không tiền mua quần của chúng ta tiếp tục câu chuyện Rollin

Reply
#14
(2021-07-06, 07:58 PM)Ech Wrote: Yêu cầu các anh có bận quần về chỗ ngồi đàng hoàng để cô gái không tiền mua quần của chúng ta tiếp tục câu chuyện Rollin

Nghe kg có quần là tươm tướp hà
Reply
#15
Ong dzit làm bên FBI mà= Female body investigator 

Becuoi
Reply