Số người đó đã đi về đâu ?
#16
(2021-07-04, 09:01 PM)LeThanhPhong Wrote: Ai nhắc không thấy sao. Khi nghe Tinhoi nhắc, thấy kỳ.

Có lẽ vì Tinhoi lè nhè, kể lể điếc con ráy.

Tốt hơn hết ...

Im đi, bahai .

Ximuoi hồi trước và ximuoi bây giờ có sự khác biệt. Khi xưa vì nóng lòng giúp người cho nhanh có kết quả nên muốn thành độc tài , rồi làm ra vài việc không hài lòng Trời. Vì điểm này mà bị Trời gạt bỏ . Ximuoi cũng có phần ngu si vì đấu với ai không đấu, lại đấu với Trời, do đó mới bị mất binh quyền. Giờ tỉnh ngộ rồi nên quay đầu hướng thiện , lo sửa đổi được chút gì hay chút đó , nếu không thì chính mình cũng phải vô tù sau khi qua đời vì luật pháp vô tình không thiên vị ai. Cái luật của thế giới vô hình vốn vô tình như thế. Cũng may là ximuoi còn kịp biết. Cách đây vài năm Ximuoi có bị Sư Phụ Thanh Hải cảnh cáo một lần về chuyện đó, sau đó có sửa nhưng không sửa được hoàn toàn do nghiệp dữ lôi quá mạnh.
Reply
#17
(2021-07-04, 09:14 PM)ximuoi Wrote: Ximuoi hồi trước và ximuoi bây giờ có sự khác biệt. 

Ximuoi nào làm thơ cũng hay, làm thơ đi cưng nói tào lao mất duyên hết cưng ơi.
Reply
#18
(2021-07-04, 09:04 PM)Saolấplánh Wrote: “TU”

Khi nào qủa đất ngừng quay lúc đó mới thật sự là tu.

Bây giờ mình cứ cho kẻ khát được tu ..

Ai cũng có khả năng gặp nạn trong thời buổi kỳ lạ này, khi vừa qua đời là lọt ngay vô thế giới của Ma nếu khi còn sống ta không lo tu mà cứ mãi mê chạy theo việc đời. Việc đời không phải xấu nhưng làm ta mất phương hướng cũng như tinh thần để tu, mà tu là cội phúc. Giờ này là giờ cuối nếu ta còn chưa hiểu rằng tu là cội phúc, ta ắt gặp nguy. Nước Mỹ hiện tại số người chết là 624 ngàn người chỉ trong thời gian ngắn. Dĩ nhiên số người chết vì dịch bịnh Covid vẫn tiếp diển hàng ngày và chúng ta không thể biết sẽ là những ai. Có thể là người không quen, hoặc là bạn bè mình, là người thân trong gia đình mình, hoặc là chính mình. Nếu ai không tu mà gặp nạn nước lửa này thì sẽ vô tù sau khi hồn rời thể xác vì bây giờ trời đất vô cùng khắc khe với nhân loại. Tình hình bây giờ và tình hình hồi xưa có khác nhau. Hồi xưa là giai đoạn khoan hồng. Giờ là giai đoạn xử án .
Reply
#19
(2021-07-04, 03:21 PM)ximuoi Wrote: Công bố về số người chết về Covid 19 cả thế giới hiện nay là 4 triêu 4. Riêng số người chết ở Mỹ là 624 ngàn người. WHO thì nói con số thật có thể đến mức 8 triệu người chết. Trong số những người đã chết đó có thể có thân nhân chúng ta hoặc là có những member Vietbest nhưng vì không ai cho biết nên ta không rõ. Vậy linh hồn những người đã chết này hiện ở đâu ? Đang chịu khổ hay sung sướng và tại sao như vậy ? Đây mới là việc quan trọng chứ thân xác cát bụi này thì có nghĩa gì .

Theo nghiệp mà đi, đầu thai kiếp khác, thành người hay thành súc vật,  hoặc vĩnh viễn không đầu thai, chuyển kiếp
Chỉ khi chết mới biết thôi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#20
(2021-07-05, 12:51 AM)Ninh Van Wrote: Theo nghiệp mà đi, đầu thai kiếp khác, thành người hay thành súc vật,  hoặc vĩnh viễn không đầu thai, chuyển kiếp
Chỉ khi chết mới biết thôi

Mấy hôm nay Ximuoi liên tiếp bị lọt vô nhiều thế giới khác nhau, vô vài thế giới của Ma sống cùng với họ. Những đêm khác lại lọt vô thế giới do Chúa cai quản. Ximuoi đoán ơn trên cho Ximuoi sống thử để lấy kinh nghiệm mà cảnh báo với mọi người. Ximuoi nhiều năm nay cũng thường vô nhiều thế giới loại này kiểu nào cũng có nhưng chỉ đi với tánh cách tham quan du lịch. Lần này là sống thiệt với bọn họ mới thật sự thấy khiếp đảm . Có cảm giác như bị vô  nhà tù cộng sản. Vô đó rồi là thấy rõ ràng là hết đường thoát. Có ngiệu việc kinh khiếp đè lên người mình mà mình bất lực không vùng vẫy kháng cự gì được. Khi ấy mới thấy mình thật ngu xuẩn vì khi còn sống cứ mãi lo ham mê những việc phù phiếm không ra gì nên không chịu tìm đường tu, đến khi chết bị nhốt ở tù trong thế giới của ma thì đã muộn. Còn ở thế giới của Chúa thì đúng là nhẹ nhàng sung sướng, mọi người ai cũng được tự do tối đa, không ai bị ép buộc điều gì. Tuy mỗi người làm mỗi việc khác nhau, người đi học, người làm trong thư viện, người dạy học ... Nhưng Ximuoi thấy mọi người đều không có sự ép buộc trong đó. Họ làm việc khác nhau vì theo khả năng thích hợp của mình . Thế giới do Chúa cai quản có nhiều thế giới, tất cả đều sung sướng,, nhẹ nhàng. Dù mình là người tu theo đạo Phật nhưng nếu là người tốt thì đều có khả năng được lọt vô các thế giới của Chúa để sống, để có thể tu học mà tiến hóa lên cao hơn nửa. Các thế giới của Ma thì Ximuoi thấy chẳng có tu học gì hết, chỉ vô đó chịu khổ. Cho nên điều quan trọng hơn hết là ta cần tỉnh thức ngay hiện tại để lo tu. Tu theo Chúa hay Phật đều tốt, đều vô được các thế giới tốt sau khi qua đời. Nên tránh các thú vui tầm thường ở đời này vì nó sẽ làm mình khổ ngàn thu sau này, cũng nên tránh các lời dụ dỗ ấu trĩ của Ma ở đời này để khỏi lọt cạm bẫy của Ma. Thực ra nếu ta dùng trí óc xem xét cho kỷ thì mưu kế của Ma với con người vô cùng đơn sơ ấu trĩ. Nó chỉ xử dụng mưu kế tầm thường nhất là dụ ta vô cái lòng ham danh lợi của chính mình. Mà người có trí danh lợi khó bẫy họ được. Chỉ bẫy được kẻ vô tri. Tuy nhiên Ximuoi cũng biết một việc là ai có phần nấy. Việc cứu người coi vậy chứ khó khăn vô cùng. Do vậy Chúa mới không ủng hộ cho mình cứu người khác vì biết kết quả là con số Zero.
Reply
#21
(2021-07-05, 07:32 AM)ximuoi Wrote: Mấy hôm nay Ximuoi liên tiếp bị lọt vô nhiều thế giới khác nhau, vô vài thế giới của Ma sống cùng với họ. Những đêm khác lại lọt vô thế giới do Chúa cai quản. Ximuoi đoán ơn trên cho Ximuoi sống thử để lấy kinh nghiệm mà cảnh báo với mọi người. Ximuoi nhiều năm nay cũng thường vô nhiều thế giới loại này kiểu nào cũng có nhưng chỉ đi với tánh cách tham quan du lịch. Lần này là sống thiệt với bọn họ mới thật sự thấy khiếp đảm . Có cảm giác như bị vô  nhà tù cộng sản. Vô đó rồi là thấy rõ ràng là hết đường thoát. Có ngiệu việc kinh khiếp đè lên người mình mà mình bất lực không vùng vẫy kháng cự gì được. Khi ấy mới thấy mình thật ngu xuẩn vì khi còn sống cứ mãi lo ham mê những việc phù phiếm không ra gì nên không chịu tìm đường tu, đến khi chết bị nhốt ở tù trong thế giới của ma thì đã muộn. Còn ở thế giới của Chúa thì đúng là nhẹ nhàng sung sướng, mọi người ai cũng được tự do tối đa, không ai bị ép buộc điều gì. Tuy mỗi người làm mỗi việc khác nhau, người đi học, người làm trong thư viện, người dạy học ... Nhưng Ximuoi thấy mọi người đều không có sự ép buộc trong đó. Họ làm việc khác nhau vì theo khả năng thích hợp của mình . Thế giới do Chúa cai quản có nhiều thế giới, tất cả đều sung sướng,, nhẹ nhàng. Dù mình là người tu theo đạo Phật nhưng nếu là người tốt thì đều có khả năng được lọt vô các thế giới của Chúa để sống, để có thể tu học mà tiến hóa lên cao hơn nửa. Các thế giới của Ma thì Ximuoi thấy chẳng có tu học gì hết, chỉ vô đó chịu khổ. Cho nên điều quan trọng hơn hết là ta cần tỉnh thức ngay hiện tại để lo tu. Tu theo Chúa hay Phật đều tốt, đều vô được các thế giới tốt sau khi qua đời. Nên tránh các thú vui tầm thường ở đời này vì nó sẽ làm mình khổ ngàn thu sau này, cũng nên tránh các lời dụ dỗ ấu trĩ của Ma ở đời này để khỏi lọt cạm bẫy của Ma. Thực ra nếu ta dùng trí óc xem xét cho kỷ thì mưu kế của Ma với con người vô cùng đơn sơ ấu trĩ. Nó chỉ xử dụng mưu kế tầm thường nhất là dụ ta vô cái lòng ham danh lợi của chính mình. Mà người có trí danh lợi khó bẫy họ được. Chỉ bẫy được kẻ vô tri. Tuy nhiên Ximuoi cũng biết một việc là ai có phần nấy. Việc cứu người coi vậy chứ khó khăn vô cùng. Do vậy Chúa mới không ủng hộ cho mình cứu người khác vì biết kết quả là con số Zero.

kết quả zero ... vì XM nói tùm bậy tùm bạ

chứ nếu XM nói đúng ... thì những người đả được Chúa chọn , họ sẽ nhận lãnh , và được cứu 
Reply
#22
nhiều lần XM nói đúng , Vân tính vào cho like

nhưng chưa kịp cho , thì XM đả nói bậy rồi 

trong cách nói chuyện của XM ... Vân thấy có cái đúng và cái sai trộn lẫn vào nhau ... mới đúng đó rồi sai .. mới sai đó rồi đúng



những chuyện đúng của XM nói , tỉ dụ như ... mình không có  quyền thay đổi người ta , mình chỉ có quyền nói thôi , còn chuyện thay đổi người ta là do Quyền Năng Của Chúa

Vân muốn vô amen 

nhưng bao giờ cũng vậy ... đúng nằm đó , chưa kịp amen , thì sai đả nói tiếp theo  Shy
Reply
#23
riêng về cái thread này , Vân thấy 


chết có nhiều kiểu .. người chết vì tai nạn , người chết vì cả trăm cái bịnh , người chết vì tự tữ , người chết vì "đi ngũ" 

cái chết nào cũng đem con người ta rời khỏi trần gian này 

và đi vào 1 thế giới khác , là thế giới chờ đợi ngày phán xét 

nhưng dĩ nhiên , believers và unbelievers sẽ ở 2 nơi khác nhau để chờ đợi





chứ không phải .. anh chết vì cái này , anh chết vì cái kia .. nó khác nhau

không có gì khác nhau cả ... chỉ là , anh đi xe Mercedes , hay anh đi xe Toyota , hay anh đi xe Cadillac , hay anh đi xe thồ , hay anh đi xe đạp , hay anh đi bộ ... cách nào , thì anh cũng phải đi tới đích thôi   Tulip4
Reply
#24
(2021-07-05, 09:03 AM)tuyetvan Wrote: kết quả zero ... vì XM nói tùm bậy tùm bạ

chứ nếu XM nói đúng ... thì những người đả được Chúa chọn , họ sẽ nhận lãnh , và được cứu 

Việc của người tin Chúa , Ximuoi sẽ qua trang Tin Lành nói sau này để giúp người Tin Lành hiểu biết rõ hơn. Kinh nghiệm thật.luôn luôn chính xác hơn các việc lý thuyết. Xinuoi không tài giỏi hơn bất cứ ai,so sánh còn thua kém nhiều người có phẩm chất tốt trong đây. Chỉ là vì Ximuoi là người trên cõi trên xuống nên dễ dàng lọt vô các thế giới vô hình hơn phàm nhân. Dầu vậy nếu Ximuoi không đi đúng đường đúng hướng thì cũng bị rơi vô thế giới ma quỉ và bị nó hành cho khổ như người khác. Nếu mình ngu thì thiên nhân hay phàm nhân gì cũng bị khổ. Ở đời người ta chỉ hơn nhau chữ tỉnh thức, không phải là tài năng.
Reply
#25
(2021-07-05, 09:15 AM)ximuoi Wrote: Việc của người tin Chúa , Ximuoi sẽ qua trang Tin Lành nói sau này để giúp người Tin Lành hiểu biết rõ hơn. Kinh nghiệm thật.luôn luôn chính xác hơn các việc lý thuyết. Xinuoi không tài giỏi hơn bất cứ ai,so sánh còn thua kém nhiều người có phẩm chất tốt trong đây. Chỉ là vì Ximuoi là người trên cõi trên xuống nên dễ dàng lọt vô các thế giới vô hình hơn phàm nhân. Dầu vậy nếu Ximuoi kho g6 đi đúng đường đúng hướng thì cũng bịro7i vô thế giới ma quỉ và bị nó hành cho khổ như người khác. Nếu mình ngu thì thiên nhân hay phàm nhân gì cũng bị khổ. Ở đời người ta chỉ hơn nhau chữ tỉnh thức, không phải là tài năng.

XM biết kết quả của mình là zero

mà XM giúp người TL hiểu biết rỏ hơn ??


TẠI SAO KẾT QUẢ ZERO , MÀ CÓ KHẢ NĂNG LÀM NGƯỜI KHÁC HIỂU BIẾT RỎ HƠN ??
Reply
#26
Vân thấy XM có những cái này , nói thẳng ra nhá


i. XM tự nhận mình là người cỏi trên .. là thấy XM "không được bình thường rồi"


ii. nhưng XM lại nói vài câu đúng ... làm người ta cũng nghi ngờ những câu đúng này


iii. rồi sau đó XM nói sai ... làm người ta cũng nghi ngờ những câu đúng mà XM đả nói




tụ chung lại .. Vân không chối .. có những lúc XM nói đúng 

nhưng vì "người cỏi trên" và "những câu sai" ... đả làm cho người ta nghi ngờ "những câu đúng mà XM nói"
Reply
#27
nhưng dĩ nhiên , khi đọc XM viết 

Vân biết được .. câu nào đúng .. câu nào sai

Vân biết .. .believe me

nhưng vì "cách XM nhận mình là người cỏi trên" và "những câu sai kia" .... Vân thấy những câu đúng của XM có những cái QUESTION MARKS TO LỚN 


Suytu Suytu Suytu Suytu



nhưng dù sao .. XM cũng là người có tấm lòng với tôn giáo

đó ... trong XM , Vân thấy pha trộn lẫn nhiều thứ trong đó .. đây là những gì Vân nói rất thiệt tình
Reply
#28
(2021-07-05, 09:18 AM)tuyetvan Wrote: XM biết kết quả của mình là zero

mà XM giúp người TL hiểu biết rỏ hơn ??


TẠI SAO KẾT QUẢ ZERO , MÀ CÓ KHẢ NĂNG LÀM NGƯỜI KHÁC HIỂU BIẾT RỎ HƠN ??
Kết quả là Zero vì lòng người cứng hơn sắt. Chúa biết điều đó hơn Ximuoi. Lòng người cứng hơn sắt chẳng phải họ ngu nhưng là vì họ bị Ma dẩn dắt vì Ma khôn hơn họ.Họ làm những việc mà tự cho là mình suy nghĩ và quyết định mà không biết đó là việc do Ma quyết định rồi bảo họ làm. Trí óc họ kém hơn Ma nên phải làm điều Ma dạy bảo. Để tránh được việc này ta cần dựa vô Chúa hay Phật vì hai vị đó có sức mạnh. Hai vị đó sẽ cho mình sự trợ giúp gọi là tha lực, nhờ tha lực của Phật, Chúa con người mới thắng được sự sai khiến của Ma. Không có cách khác.

Ximuoi giúp được người Tin Lành vì cùng niềm tin với họ, và có kinh nghiệm về thế giới của Chúa trong thực tế.
Reply
#29
XM có biết 1 điều về XM mà Vân thiệt tình muốn tìm hiểu là gì không ???

cái mà Vân muốn tìm hiểu là 


nhân duyên gì mà XM lại gặp bà kia ??

và quan điễm của bà kia là gì (dĩ nhiên mỗi niềm tin có 1 quan điểm khác nhau , nhưng chưa bao giờ Vân hiểu được quan điễm của bà ta là cái gì) 
Reply
#30
(2021-07-05, 09:28 AM)ximuoi Wrote: Kết quả là Zero vì lòng người cứng hơn sắt. Chúa biết điều đó hơn Ximuoi. Lòng người cứng hơn sắt chẳng phải họ ngu nhưng là vì họ bị Ma dẩn dắt vì Ma khôn hơn họ.Họ làm những việc mà tự cho là mình suy nghĩ và quyết định mà không biết đó là việc do Ma quyết định rồi bảo họ làm. Trí óc họ kém hơn Ma nên phải làm điều Ma dạy bảo. Để tránh được việc này ta cần dựa vô Chúa hay Phật vì hai vị đó có sức mạnh. Hai vị đó sẽ cho mình sự trợ giúp gọi là tha lực, nhờ tha lực của Phật, Chúa con người mới thắng được sự sai khiến của Ma. Không có cách khác.

Ximuoi giúp được người Tin Lành vì cùng niềm tin với họ, và có kinh nghiệm về thế giới của Chúa trong thực tế.


XM đọc lại những gì mình viết

NGƯỜI TIN LÀNH CHỈ ĐẶT NIỀM TIN VÀO CHUÁ 3 NGÔI , PERIOD

CHỨ NGƯỜI TIN LÀNH KHÔNG ĐẶT NIỀM TIN VÀO PHẬT

TẠI SAO XM ĐẶT NIỀM TIN VÀO PHẬT .. MÀ NÓI .. CÙNG NIỀM TIN VỚI TIN LÀNH ??



XM có thấy mình nói sai ??? hay nói mâu thuẫn ở đây không ??  Suytu Suytu Suytu
Reply