Số người đó đã đi về đâu ?
(2021-07-11, 10:16 PM)tuyetvan Wrote: [Image: gray-eyes-260nw-250568206.jpg]


dáng nộp là dáng gì ??

người ta nói .. dáng ngọc , chứ ai nói dáng nộp

bộ sợ .. nói tên Ngọc hả ??








nộp = nộp mạng .
Reply
(2021-07-11, 09:29 PM)ximuoi Wrote: Phái nữ trong diện dễ thương cực kỳ hấp dẩn là có thật trên đời nhưng khó gặp , khó diển tả, phải gặp mới nhận ra. Có thể nhan sắc chỉ trung bình hoặc hơi đẹp thôi nhưng nhản thần sáng rực , đứng dáng nộp nhưng không phải . Anh chàng liền thấy cảnh xuân hé mở còn thiên nhiên rất ghét khoảng trống .

ông nói cái gì vậy ?? 

nộp mạng ???
Reply
(2021-07-11, 10:55 PM)tuyetvan Wrote: ông nói cái gì vậy ?? 

nộp mạng ???




Cô gái đến gặp chàng trai không phải đi nộp mạng cho anh chàng vậy đi đâu !?
Reply
vậy ông nói cái gỉ ??

đứng dáng nộp mạng nhưng không phải ???

là đứng dáng làm sao ??


hahaha , thiệt đúng là ... người cỏi trên ... nói chiện  Rollin Rollin
Reply
(2021-07-11, 11:02 PM)ximuoi Wrote: Cô gái đến gặp chàng trai không phải đi nộp mạng cho anh chàng vậy đi đâu !?

Có nhiều anh chàng trai lại bị nộp mạng, trong đó có em đây.

LOL-4
Reply
(2021-07-11, 11:15 PM)tuyetvan Wrote: vậy ông nói cái gỉ ??

đứng dáng nộp mạng nhưng không phải ???

là đứng dáng làm sao ??


hahaha , thiệt đúng là ... người cỏi trên ... nói chiện  Rollin Rollin



Cô gái dễ thương cực kỳ hấp dẩn thường có đặc tính này các chàng tinh tế nhận ra ngay , vừa gặp là thấy cô nàng đứng dáng nộp mạng nhưng không phải . Mới gặp nhau lần đầu mà nộp cái gì. Mì ăn liền ? Tại cái đặc tính của các nàng đó như thế , rực rở , biểu lộ . Gì mà trong trăm hoa vạn bướm , tình động chẳng lay chứ ?
Reply
(2021-07-11, 11:16 PM)Saolấplánh Wrote: Có nhiều anh chàng trai lại bị nộp mạng, trong đó có em đây.

LOL-4



Đàn ông dọn dẹp vệ sinh nhà cửa là để tu tâm dưỡng tính ấy mà
Reply
À thì ra dáng đứng nộp mạng là bend over.

LOL-4
Reply
2 ông nói gì Vân chẳng hiểu

chắc là ... cả 2 đều là ... người cỏi trên 


Rollin
Reply
(2021-07-12, 10:44 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Hôm nay mới đọc cái trả lời này, thấy bà chống đối tui nhe....! Thiệt tình tui chỉ muốn chọc cho ximuoi lộ ra hết cái tâm, để biết anh ta tửng tới đâu thôi...! Nếu theo dỏi thì sẽ biết là tui tăng chế độ nói chuyện lên từ êm dịu tới khủng hoảng từ từ...Để xem anh ta trã lời ra sao...! 

 Còn nếu anh ta cứ khen ngợi bà Thanh Hải gì đó, thì đó là quyền của anh ta... Mắc mớ gì mình phải xía vào chuyện đó! Cho tới bây giờ vẫn chưa thấy ximuoi nói xấu tôn giáo nào cả ! Ngoài cái tưng tửng vẫn còn đó như lúc trước và bây giờ.

Please

Chống đối gì đâu, ông bị ám ảnh cái chử chống đối cách mạng rồi. Tui thích vô phá tưng tưng, nhưng chỉ có thể phá ông với ông Ếch mà không bị chửi Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rolling-on-the-floor-laughing4

Ai mà viết dài và quảng cáo đạo giáo thì tui rất ít khi đọc hết. Smiling-face-with-halo4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2021-07-12, 11:45 AM)LýMạcSầu Wrote: Chống đối gì đâu, ông bị ám ảnh cái chử chống đối cách mạng rồi. Tui thích vô phá tưng tưng, nhưng chỉ có thể phá ông với ông Ếch mà không bị chửi Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rolling-on-the-floor-laughing4

Ai mà viết dài và quảng cáo đạo giáo thì tui rất ít khi đọc hết. Smiling-face-with-halo4

 Mấy cái chánh niệm chánh tinh tấn , nhản nhỉ tỉ thiệt thân ý, tưởng hành thức thiên hô bá sát gì đó tôi không chê là dỡ, có thể là hay là giá trị cao nhưng tôi đã thử học nó rồi, nó làm tôi phát khùng luôn. Đánh vật với nó từ tháng này qua tháng kia mà không giải quyết được chuyện gì, càng ngày nó càng làm mình rối trí, đầu óc điên đảo. Mà đâu phải có bấy nhiêu, còn cả đống như thế giống nó nửa , vô net đọc là thấy. Vô thread của Lê thanh Phong đọc là thấy. Tôi chỉ thích học cái gì đơn giản mà có kết quả cao để đầu óc mình nhẹ nhàng vì còn phải lo cơm áo gạo tiền hàng ngày, sức đâu mà vật lộn với thứ vô cùng rắc rối đó. Nói ra thì có người nói tôi nói xấu tôn giáo nhưng thiệt tình là tôi không tiêu hóa thứ đó nổi, thứ đó chắc là dành cho loại người trí tuệ ,hay dành cho người ngoài hành tinh học. Người như bạn mà ôm thứ đó vô mình 3 ngày thôi là không chết cũng bị thương. Tôi cũng không biết tại sao có người không tìm thứ dễ mà cứ đi tìm thứ khó để học ? Còn mấy người chê thứ dễ mà có kết quả của tôi thì tôi nghĩ là những người này có tâm ganh ghét đồ tốt. Người như thế trên đời đông lắm. Một khi đã thành người có tâm ganh ghét đồ tốt, mấy người này trở nên kẻ vô cùng hung dữ . Hung dữ thì không tu được hoặc rất khó tu , coi như tự người ấy đưa mình vô tuyệt lộ.
Reply
Tóm tắt là ngày nay đã có Thánh Nhân ra đời để giải nghĩa cái thứ vô cùng khó hiểu , vô cùng rắc rối mà người xưa đã để lại cho chúng ta ôm lấy nó vô người, khiến ta gánh nợ cách oan ức. Ai sáng suốt thì tìm cái dễ , buông cái khó , vì tuy là cái dễ nhưng kết quả cao cũng như có cùng mục đích như cái khó. Mình còn phải lo cơm áo gạo tiền hàng ngày thì sức khỏe đâu mà tối ngày đánh vật với thứ làm mình điên đầu nhức óc. Ôm nó vô không chết cũng bị thương, bảo đảm. Cứ nhìn mấy người đang cố gắng vật lộn với nó là biết, đa số thành người hung hăng dữ dằn, thành người chuyên ganh ghét hàng tốt, mà hung dữ là hết tu. Nguyên lý đó đơn giản nhưng ít người biết vì đã bị tẩu hỏa nhập ma do học thứ khó .
Reply