Truyện đêm khuya nếu ai sợ đừng nên đọc.
#1
lượm được của một bạn trong group làm vườn:

Truyện đêm khuya nếu ai sợ đừng nên đọc. Hôm đầu tuần mình có mướn một người làm vườn cho mình, cô ta làm tốt lắm rồi tối hôm đó mình nghe có tiếng Baby cười 3 tiếng rồi im ngoài vườn mình sợ quá rồi để thử xem sao lại nghe cười tiếp, tuy sợ nhưng cũng phải ra coi thử mình rọi đèn rồi mở đèn cũng không thấy gì hết vô lại nhà lại nghe tiếng cười tiếp. Rồi sáng mình có nói cho 1 Thầy thì Thầy chờ chiều mình về rồi Thầy làm mọi thứ Thầy tốt lắm nên ở lại cho tới 8 giờ tối không có tiếng cười nữa thì Thầy mới về đêm đó mình ngủ êm. Chiều nay mình về lại nghe lại tiếng cười nữa, mình nghỉ ban ngày như vậy nên mình không sợ tiến đến tiếng Baby cười cuối cùng mình thấy trong bụi mía Cô làm vườn để quên phone Cô ta set ring tones bằng tiếng cười của con cô ta. Chờ Chồng làm về mới có phone gọi coi quên nó ở đâu. Làm mình tưởng phải đổi nhà nữa.

Grinning-face-with-smiling-eyes4
[-] The following 2 users Like abc's post:
  • TanThu, TTTT
Reply