những nụ cười tầm phào
NGÔN NGỮ THỜI NHÀ SẢN

Dạo này thằng bé nhà mình hay xem ti vi, bỗng hôm nay tự dưng nó hỏi:
- Mẹ ơi! Tăng trưởng âm là gì hả mẹ, đã tăng trưởng sao lại là âm.

Tôi giải thích cho bé theo cách hiểu của mình:
- Thế này con nhé! Giống như nhà mình đây này, làm ra tiền không đủ chi cho cuộc sống hàng ngày, vay nợ tứ tung, giật gấu vá vai để sống đấy con.

Nó lại hỏi tiếp:
- Tái cơ cấu công ty là gì hả mẹ?

Tôi trả lời:
- Đấy là công ty ấy vỡ nợ chứ có gì đâu, tiền vay và tiền có sẵn từ trước, đều mất sạch không có khả năng trả nợ nên phải lấy chỗ khác bù vào.

Nó lại hỏi tiếp:
- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng nghèo là gì ạ.

Do mệt, tôi bắt đầu nổi cáu:
- Vì khu rừng ấy có nhiều gỗ quý, tự dưng xông vào chặt bán lấy tiền thì không được, nên họ xin chuyển đổi rừng sang dự án trồng tiêu, cà phê, phá rừng lấy gỗ bán xong trồng hay không tính sau.

Nó lại gân cổ tranh luận :
- Sao không nói thẳng ra là khai thác rừng, vỡ nợ, không đủ ăn, mà vòng vèo thế mẹ nhỉ?

Tôi bảo cháu:
- Do ngôn ngữ Việt Nam phong phú và đa dạng nên họ nói lái đi cho dễ nghe ý mà.

Vậy bộ phận không nhỏ là gì hả mẹ.... tôi điên tiết lên....: Không nhỏ ... thì là lớn... có thế mà cũng hỏi... cho mày ăn học tốn cơm gạo áo tiền!

Nó bỗng reo lên:
Con hiểu rồi, nếu cô giáo phê con học dốt, mẹ hỏi con sẽ nói lái đi là: con học chưa đạt yêu cầu đề ra.

Tôi trợn mắt quát cháu:
- Từ nay trở đi, mẹ cấm con không được xem ti vi nữa nghe không?

Lụm
Reply
[Image: fs2RdFT.jpg]
Reply
[Image: 2022-05-29-110543.png]
Reply
[Image: unnamed.jpg]

Reply
Có ai biết tiếng tăm của 4 bà nữ quái dưới không

[Image: 4nuquai.jpg]
Reply
hình như tao chỉ biết có mỗi bà LU thôi Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2022-05-30, 09:13 PM)phai Wrote: Có ai biết tiếng tăm của 4 bà nữ quái dưới không

Lol Lol

Dạ là các nữ anh hào của cuốc hụi nhà nước “xạo hết chỗ nói” ạ.   Lol Lol Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Bốn bà trên nổi danh một thời vì những câu nói và hành động rất đỉnh cao trí tuệ

Bà mít là Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành cáo, người ta chụp hình bà đang hồn nhiên ngồm ngoàm xơi mít trong 1 cuộc họp 
Giờ có tên là Thư mít

[Image: 2022-05-30-225753.png]


Bà dép là Nguyễn Thị Quyết Tâm trong một lần tiếp xúc cử tri gì đó bị cô dân oan ném dép phản đối
nên được gọi là Tâm dép
[Image: 2022-05-30-230922.png]


Bà lon là Ninh Thị Thu Hương, hồi đó hãng Coke có chiến dịch quảng cáo sản phẩm trong giải bóng đá nào đó nên dùng những dòng chữ như "mở lon ăn mừng".
Bà ta ngồi suy nghĩ như sau nên đề nghị cấm, giờ được cái tên gọi thân thương là Hương lon

[Image: alon.jpg]




Còn bà Lu, anh Ếch biết danh tiếng rồi, là bà tiến sĩ phó giáo sư Phan Thị Hồng Xuân nổi tiếng một dạo vì có lời khuyên dạy dân Sài Gòn nên chống ngập bằng lu.
Giờ nhìn thấy hình ảnh mũm mĩm của bả là người ta kính cẩn cúi chào "thưa bà tiếng sĩ Xuân lu"  

[Image: 2022-05-30-232316.png]

... đó là bản tổng kết về danh tiếng của tứ đại quái nữ nhân  Wink .
Reply
À, vậy là vụ lon và dép tao có nghe qua, chỉ là tao quên thôi. Vụ mít thì thật là mới nghe lần đầu, cũng thú vị đó chứ, ẻm rất hồn nhiên Becuoi

Reply
(2022-05-30, 10:39 PM)phai Wrote: [Image: 2022-05-30-232316.png]

Tôi kết bà Lu này nhất. "Đề xuất" hay và thiết thực Grinning-face-with-smiling-eyes4
Bạch vân thiên tải không du du
Reply
Sáng kiến
[Image: unnamed-7.jpg]
Reply
[Image: 2022-06-15-081110.png]
Reply
[Image: dochode.jpg]
Reply
[Image: 465680527.jpg]
Reply
thi mu Grinning-face-with-smiling-eyes4
[Image: 290575843-1949911091867418-8731630422379929589-n.jpg]
Reply