Vườn năm nay ...
#16
(2021-07-04, 10:38 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Rau càng cua đòi hỏi độ ẩm trên 55% và nhiệt độ trên 80F thì nó mới chịu mọc. Bên mình nó mọc lấn với cỏ luôn và khi mình tưới nước nó thì nó mập, lớn nhanh. Năm nay khí hậu bên này ít độ ẩm và không nóng lắm nên nó vừa mới mọc lên....

 Muốn lấy được giống càng cua rãi vào vườn nhà thì nên lấy vào lúc cuốn bông của nó chuẩn bị héo, hạt li ti đã đen, và gieo xuống đất 1 tháng trước mùa đông để nó hibernated thì đầu mùa hè năm sau, khi độ ẩm và thời tiết thích hợp nó sẽ mọc lên. Chứ bứng nó lên mà trồng thì èo uột lắm...

Please

Em thấy người ta trồng càng cua trong chậu hoa. 
Ram Sam thấy bên Cali mọc đầy luôn, bên em là rất hiếm.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#17
(2021-07-04, 11:13 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Càng cua thuộc loại tropical nên sống ở vùng nóng và ẩm độ cao, tuy không thích nắng trực tiếp nhưng hơi nóng của hơi nước giúp nó phát triển...! Trồng ở đâu cũng được, đất nào cũng được, nhưng khi nhiệt độ xuống dưới 65 thì nó ngáp, ngáp và xuống 50F thì tụi nó di dân đi Đứt.


Please

Hè trên em tốt chừng 65-70, mà ban ngày tới 90-100, nóng nhất là tháng 7-8.
Bên em khí hậu khô nên tới nước cho cây hơi nhiều.

Em thích thử trồng năm sau tháng 4 ..trồng chơi thôi.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#18
Đám bầu hồ lô nè, còn nhỏ híu Lol

[Image: 692-FF67-F-ECEF-49-FE-892-B-8-B1-AC36-F27-F8.jpg]

Nhìn mượt mà quá luôn.

[Image: D76-D4-CAD-D5-DD-4-B09-B2-C7-6-B8-C4-DA61-E51.jpg]

[Image: 4-CDB76-C0-28-D4-4-D9-F-948-D-9-B1-DB3-AB17-CD.jpg]

[Image: 817-AD37-A-150-D-471-C-9593-C39-B3-F61-E4-DE.jpg]

Hành khủng lồ Rollin để đó chứ đâu biết làm gì...

[Image: AC7-CCF53-9957-4344-A58-A-9-FA3-AFEF667-B.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#19
(2021-07-04, 11:24 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Như mình nói là cây càng cua có nhiều vùng trồng không được, nhưng có nhiều vùng nó tự lên.... Vì nó thuộc loại tropical nên sống nhờ hơi ẩm trong không khí nhiều hơn cần dinh dưởng từ đất hay ánh nắng mặt trời. Cây càng cua có rể ăn rất mỏng trên mặt đất cho nên nó hút dinh dưỡng và đổi chất từ không khí nhiều hơn....! Vùng nào không có độ ẩm thì càng của không lên được, ngoại trừ trồng trong lồng kiếng hay green house .

 Không có, thì thèm gỏi rau càng cua, hột vịt, tôm khô....! Có rồi thì coi nó giống như mấy loại weed .

Please

Món nào hiếm người ta mới quý.
Như ram sam cũng vậy, nhiều ta nhổ bỏ nhiều lắm mà có nơi được bán ở chợ.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#20
Rau tốt quá Tea 


Thumbs-up4

Reply
#21
(2021-07-04, 11:33 AM)SugarBabe Wrote: Rau tốt quá Tea 


Thumbs-up4

Tưới nước nhiều rau sẽ tốt lắm SB Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#22
(2021-07-04, 11:35 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Rau sam bên này nó cũng tự mọc và nhổ nó chít luôn, mình không ăn rau này . Mình gọi rau này là rau đắng, nhưng còn có 1 loại rau đắng khô nữa mà nhiều người nói tốt hơn rau này... Anyway... Mình không thích đắng cho nên không để ý.

Cho nên muốn trồng cây gì thì mình nên biết về nó có hợp với vùng đất và khí hậu của mình không. Chứ nếu trồng cho vui thì làm sao cũng được....

 Khi xưa mình nghĩ khí hậu bên này sẽ trồng cải ngọt, bẹ xanh tốt, nhưng sau này không trồng vào mùa hè nữa, vì chỉ tốn nước và phân mà nó không phát triển như ý mình muốn.... Sau đó mới phát hiện vùng bên này là chỉ cần rãi bất cứ hạt cải nào xuống khoảng tháng 9 thì sẽ tốt, không cần nước hay phân gì hết mà ăn cho tới tận 1/2 mùa xuân, trừ khi làm biếng ra cắt vì lạnh qua, hoặc ăn riết thì nhìn thân hình giống cọng cải....!

Please

Sao ban đầu thấy excited muốn trồng rau cua, anh nói một hồi ..làm hết hứng luôn Tears-of-joy-smiley-emoticon Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#23
(2021-07-04, 11:58 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Sao vậy? Trồng thử coi ra sao ? Nếu thời tiết khó khăn thì Tea trồng nó trong chậu rồi bịt nylon kín lại cho nó hầm, giữ độ ẩm coi ra sao ? Nếu không tìm thử, thì làm sao biết được hay không chứ.

Please

Thì em cũng tính là mùa Spring năm sau sẽ trồng Biggrin
Giờ mà trồng cây từ hạt, tháng 10 vừa gió nhiều khi lạnh rồi ..đâu có kịp.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#24
Vườn rau tốt quá em, mà thiếu rau thơm VN, sao đổ bánh xèo ?

Ghẹo em vui  Biggrin
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#25
Tea ơi, vườn rau tốt hỉ. Vào thời 80-90 bên mình không có bán hột giống bầu, rau muống  , mướp , trồng mướp tây  vạy mà có ăn lai rai, cọng lá hơi già mình tướt bỏ lớp vỏ nhám xong chẻ làm 4  , đêm xào như rau muống xào tỏi 

Đọt non mình xào hoặc nấu canh 

Thấy ai củng trồng bầu, xuxu lên thấy ham, còn mình sao sao á , anh chị sên  làm láng hết hỏng tới phiên mình ... Mỗi tối lom khom gọi đèn pin đi bắt 20 con , cho vào keo rồi đạp xe đạp ra cánh đồng thả
Be Vegan, make peace.
Reply
#26
(2021-07-04, 12:22 PM)Ninh Van Wrote: Vườn rau tốt quá em, mà thiếu rau thơm VN, sao đổ bánh xèo ?

Ghẹo em vui  Biggrin


Em thích mon' gỏi cuốn, em qua nhà chị ăn ké bánh xèo vì vườn chị có cãi đắng  tươi quá đi Clap Clap
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#27
(2021-07-04, 05:30 PM)Chân Nguyệt Wrote: Tea ơi, vườn rau tốt hỉ. Vào thời 80-90 bên mình không có bán hột giống bầu, rau muống  , mướp , trồng mướp tây  vạy mà có ăn lai rai, cọng lá hơi già mình tướt bỏ lớp vỏ nhám xong chẻ làm 4  , đêm xào như rau muống xào tỏi 

Đọt non mình xào hoặc nấu canh 

Thấy ai củng trồng bầu, xuxu lên thấy ham, còn mình sao sao á , anh chị sên  làm láng hết hỏng tới phiên mình ... Mỗi tối lom khom gọi đèn pin đi bắt 20 con , cho vào keo rồi đạp xe đạp ra cánh đồng thả

Năm nào cũng có bầu hồ lô thôi chị, bầu này ăn không được.
Đọt non bầu mình xào ăn được hay sao chị?

Nếu vườn có sên, chị dùng mấy cái nắp chay, chế chút nc beer vào hoặc chị pha nước xà bông & nc xịt vào lá, sên sẽ không ăn lá nữa.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#28
Chiều nay trời chợt đổ mưa ...

Năm nay được đám cà này, trồng chổ này cây lên tốt hơn là tốt.

[Image: A717-F0-A9-BE34-470-E-9-A75-00-A13-C0-C371-C.jpg]

[Image: 8512-A221-13-FB-4711-8109-B73615-BC8-B34.jpg]

[Image: 4-BBE87-CF-F6-D4-443-C-A10-D-20-C853-FB1-F13.jpg]

Dưa chuột được 2 loại ...

[Image: 6-D23574-E-7-B14-4-AFE-941-E-A166-AC4-C7225.jpg]

[Image: 6-DD2-EC96-8-B7-C-43-F2-9-DD7-17-CE2-E201-C5-A.jpg]

[Image: F6415-A2-D-1842-4-F8-F-81-E4-F6413-E0-D8-D1-B.jpg]

3 cây trồng chung 1 chụm ..

[Image: 6-DCB974-C-9-C8-F-4-AFA-9-BA3-783-FC1-BA5-B53.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#29
Bầu hồ lo còn bé xíu, thường tháng 11 mới thu hoạch..

[Image: 77416923-19-BD-4298-ADA4-77-AC3-BBF1-B35.jpg]

[Image: 1-A8-A12-B7-878-C-4-CBD-A433-81-F60-DEFF80-B.jpg]

Cà tím ...

[Image: C1-D1-D9-F0-20-F6-4-A20-914-B-13-ABE08830-D4.jpg]

Vẫn là đám salad/lettuce ..sắp già ..ăn không hết ...

[Image: CC8-AEC49-7372-433-F-96-A1-2-BB7-D6-F32-F62.jpg]

[Image: 0386-E287-2-AF2-40-E7-ADFC-95-D50-B03-BF52.jpg]

[Image: E13262-F8-23-A9-42-DC-8-D2-D-59-DD0-B5-E1967.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#30
(2021-07-19, 10:47 PM)TeaOla Wrote: Năm nào cũng có bầu hồ lô thôi chị, bầu này ăn không được.
Đọt non bầu mình xào ăn được hay sao chị?

Nếu vườn có sên, chị dùng mấy cái nắp chay, chế chút nc beer vào hoặc chị pha nước xà bông & nc xịt vào lá, sên sẽ không ăn lá nữa.

Vườn rau xanh tươi , Tea có tay trồng đó nha ...tưới phân gì vậy 

Lúc rày bận hả Tea, sao ít thấy vô chơi!??? 

Ủa bầu hồ lô ăn hỏng được hả !!! Mèn ơi năm nào củng mua hột giống ầy trồng để ăn để trưng trong nhà chơi đó Tea 


Ờ giờ em nhắc mới nhớ xịt nước rửa chén ...mình bỏ bả cafe nhiều lắm , nó bò lên mặc như chơi , thường chị ăn dưa gan lưới bỏ nguyên bộ ruột chôn vào chậu, giờ thờ tiếc nóng nó lên nguyên chùm coi như giá để nấu canh, chú sên làm láng tới gốc luôn hahaha...đêm nào củng ra vườn bắt , sau 8 ngày giờ ít thấy 


Vườn chị muổi, ban ngày thì  ruồi nhiều vì Mango nhà mình  cào đất để tiểu, đại tiện...ban đêm muổi chít hoài ...giờ chị mới nhớ xưa kia mình bbq bằng củi khô ( cây thông ) trong vườn 1/ week , nhờ mùi than khói còn đọng lại  ruồi , muổi ít tới thăm vườn. Chị phải siêng BBQ lại mới được
Be Vegan, make peace.
Reply